__________Hoàng hôn tím___________
Chap1
7.00 am
Chiếc xe buýt nhanh chóng dừng trước cổng 1 ngôi trường xa hoa ,tráng lệ .Từ trong xe Bảo bình chậm rãi bước xuống,cô hướng ánh mắt lãnh đạm về phía tấm bảng có dòng chữ màu vàng"Học Viện Zodiac".Cô nhếch môi tạo thành 1 nụ cười nửa miệng rồi ung dung bước vào cổng trường.
Bảo bình đến gặp thấy HT để giới thiệu vài câu,rồi được cô giáo CN dẫn về lớp.Trong lúc chờ GV ổn định lại trật tự của lớp.Cô lặng lẽ wan sát,lớp học của cô nằm ở dãy phòng thứ 2 lầu 5 (hs lên lầu = thag máy),từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ wan cảnh học viện.Học viện Zodiac quả thật là học viện dah giá vs lối kiến trúc theo phong cách phương Tây đồ sộ , cao quý,đây là nơi chỉ dành cho những nhân tài và cô chủ,cậu ấm con nhà quyền cao chức trọng.Vậy mà cô 1 Bảo bình chỉ nhờ vào học lực của bản thân để bước vào cổng of học viện này,vừa nghỉ đến đây cô khẽ bật cười.Chắc chắn sẽ có nhìu đìu thú vị đang chờ đợi cô.
Tiếng cô giáo vag lên làm cô thức tỉnh ra khỏi suy nghĩ of mình:
_Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón 1 hs mới.Em vào chào hỏi các bạn đi.
Bảo bình bước vào lớp rồi way lưng xuống nhìn toàn bộ lớp học rộng rải.Cô bắt đầu GT :
_Xin chào mọi người. Tôi là học viên mới chuyển đến,tên là Bảo bình.Từ nay mong đc mọi người giúp đỡ.
Nhưng đáp lại cô chỉ là những ánh mắt đầy vẻ mỉa mai khinh bỉ,đơn giản là trog lớp học này cô thật mờ nhạt chỉ xứng để làm nền.Đối vs Bảo bình thì đây lại là 1 điều thú vị.
t/g:Xin lỗi chap này hơi ngắn,lần sau t/g sẽ viết dài hơn