Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 6   Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 6 Icon_minitimeThu Apr 18, 2013 9:30 pm

Xử Nữ lủi thủi đi về trong tuyệt vọng. "Hóa ra đó là sự thật"-Xử nghĩ. Mái tóc dài màu tím của cô phủ xuống khuôn mặt, che đi những giọt nước mắt vừa lăn trên má. Trông cô ủ rũ chẳng khác nào đứa trẻ vừa bị mẹ mắng =='. Cô giờ chỉ còn biết cuối đầu, không buồn nói chuyện nữa. Có thể nói Xử Nữ là người mạnh mẽ, nhưng cô vẫn rất sâu sắc trong tình cảm. Xử yeu quý bạn bè mặc dù bề ngoài vô cùng lạnh lẽo. Thay vì đi vào lớp, Xữ Nữ đi thẳng lên kí túc xá bên khu F và khóa trái cửa phòng



XxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxX


- Này Giải, Xử Nữ đâu rồi, vào học rồi kia mà?- Song Ngư hỏi, chồm người sang phía Cự Giải

- Không biết nữa! Khi nãy tự nhiên Xử bỏ đi 1 nước thế kia chắc có chuyện quan trọng rồi

Song Ngư ngồi lại ngay ngắn, mặt trầm ngâm suy nghĩ. Ngư lo Xử có chuyện gì. Chợt, cô Srena bước vào

- Hôm nay các Em được nghĩ hết giờ này. Các em về kí túc xá nghỉ ngơi rồi chuẩn bị cho buổi tối hôm nay đi nhé

Cả lớp hét lên đến vỡ cả cửa sổ (kinh quá) rồi ùa ra xô cô Srena suýt ngã. Cô lắc đầu đi ra sau. Trong lớp giờ chỉ còn lại 11 sao. Bỗng, Xử Nữ đi xuống đứng ngay lớp học, khuôn mặt lộ rõ một màu đen sẫm lại.

- Về khu F đi! Tớ có chuyện muốn nói

Xử Nữ nói xong liền biến mất để lại các sao ngồi nhìn nhau ngơ ngác

- Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?- Thiên Bình ngạc nhiên


XxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxX


Bảo Bình trở về kí túc xá sau cùng vì bận đi chôm thuốc thí nghiệm (chời =='). Trên đường về khu F. Bảo Bình bị 1 đám nữ sinh và nam sinh chặn lại

- Con nhỏ kia! Mày là cái thá gì mà được ở kí túc xá khu F, lại còn trong nhóm của 12F thế hả. Mày xấu xí như vậy, vị trí của mày phải thuộc về tao- Cô gái đứng trước đám đó xỉa xói Bảo Bảo

- Các bạn muốn gì?- Bảo Bình cảnh giác lùi lại vài bước

- Muốn gì hả? Muốn lấy mạng mày. Xử nó!- Cô ta quát

Phải, đó không ai khác ngoài cô gái hôm nọ đứng trước phòng hiệu trưởng ngeh lại cuộc trò chuyện. Cô ta tên Nokura, là đầu gấu trong trường này, ỷ có tiền ăn hiếp kẻ yếu. Đám đàn em vừa nghe lệnh xông lên đánh Bảo Bình. Toàn bộ ống thí nghiệm cô đang cầm trên tay rơi xuống đất vỡ toanh. Bảo Bình hốt hoảng lượm lại thì bị nó đâm vào tay. Bọn kia vẫn cứ đánh, Bảo Bình vẫn cứ chịu. Chúng làm dơ cả cái áo trắng cô đang mặc. Chúng đang đánh thì Nokura ngăn lại, bảo đàn em xách Bảo Bảo lên cho hỏi chuyện. Cô ta giật phăng cái mắt kính Bảo Bình đang đeo rồi hoảng hốt làm rơi nó xuống đất khi trước mặt cô là 1 cô gái đẹp như thiên thần, vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy đậm chất quyến rũ xen lẫn trẻ con, chỉ có điều có vài vết bầm trên mặt. Đám nam sinh đàn em của Nokura há hốc mồm kinh ngạc. Có đứa còn ngất luôn tại đó. Đám nữ thì không khỏi ngạc nhiên cũng há mồm. Bảo Bảo vùng khỏi hai tên đang giữ mình mà chụp lấy cái mắt kiếng đeo vào, chạy vút đến khu F. Nhưng bọn chúng đã giữ được và chặn lại

- Dám chạy này. Chạy hả?- Nokura vvừa hét vừa Đấm liên tục vào bụng và mặt Bảo Bảo.

Có vài học sinh đi ngang qua, trông thấy nhưng chả dám làm gì đàn chị này. Bảo Bảo đau quá, nước mắt úa ra từng giọt.

- Tha cho mình đi, mình có làm gì đâu?

Bọn chúng vẫn cứ đánh, đầu Bảo Bảo bắt đầu chảy máu. Nokura thấy thế sợ quá bèn quăng Bảo Bình lại mà kéo đàn em rút lui. Máu từ đầu, tay, và các vết xước trên mặt Bảo Bình lướm nhướm, xen lẫn một chút vết bầm. Cô nằm đó, bên cạnh đống lọ thí nghiệm đã vỡ nát


XxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxX


"Ò e í e"- Tiếng xe cấp cứu trước cổng trường vang lên inh ỏi (cấp cứu, hok phải đám ma). Đám học sinh bu đông nghịt ở phía xe đậu. Một y tá dẹp đường cho các y tá khác đưa người lên xe cấp cứu.

- Bảo Bảo, cố lên, cậu không sao đâu, mở mắt ra đi- Ma Kết nắm chặt tay Bảo BÌnh, nước mắt rơi ra từ khóe mắt

- Bảo Bình, cố lên!- Song Tử giục

Bảo Bình khẽ mở mắt. Trước mắt cô giờ chỉ thấy cảnh một đám người. Các bạn cô đang ở đây, ngay đây. Bên tai thì nghe tiếng của xe cấp cứu. Đôi mắt Bảo Bình sụp lại, không còn cảm nhận được gì nữa. Cô ngất đi do mất quá nhiều máu và chấn thương vùng đầu. Bảo Bình được đưa vào bên trong xe

- Chúng tôi đi nữa!- 11 sao còn lại đồng thanh

- Rất tiếc, xe chỉ chở được thêm 3 người thôi- Người y tá đáp lại

- Vậy thì tớ, Cự Giải và Thiên Yết sẽ lên xe, còn lại lấy xe chạy theo nhé- Xử nói

- Ok!- Những người còn lại nói, xử, Giải, Yết lên xe

Chiếc xe vụt đi trong trưa nắng, đám đông từ từ giải tán ra. Nokura cười đắc thắng phía sau một gốc cây. Nụ cười thỏa mãn mang chút thâm đọc



~ Bố bắt Lọ đi ngủ, chiều này đăng nốt chap 7 Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 6 494380025
http://typianwonderland.wordpress.com/  
 

Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 2
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 3
» Thiên thần mưa và ác quỷ nắng: Chap 9, 10
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 4
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 11
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng-