Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 8   Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 8 Icon_minitimeThu Apr 18, 2013 9:32 pm

Các bác ơi, em mừng quá, wed hoạt động lại rùi, em ra chap 8 luôn nhé! *cuối đầu*



Tối đó, Thiên Yết và Song Tử trở về kí túc xá. Họ tự bảo nhau rằng phải giữ bí mật này vì sợ mọi người lo lắng. Riêng Thiên Yết vẫn còn lo lắng vì chuyện của Bảo Bình. Anh nghĩ nếu có thể chết thay cho Bảo Bình thì tốt quá. Trời lúc này đã tối, sân trường đang nhộn nhịp cho buổi dạ hội. Mọi người chuẩn bị những món ăn đắt tiền thượng hạng. Song Tử cũng vội về phòng mình mà chuẩn bị. Cậu kéo theo Thiên Yết với vẻ mặt khó chịu. Chẳng lẽ, Bảo Bình sẽ chết thật sao?



Xxxxxxxxxxxxxxxxxx...Loading...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX



- Oa, cậu đẹp quá Thiên Bình- Cự Giải reo lên khi thấy Thiên Bình bước ra khỏi phòng. Bình Nhi mặc một chiếc váy màu kem có đính vài hạt kim cương trông đơn giản nhưng sang trọng.

- Cậu cũng thế thôi mà- Bình Nhi mỉm cười

- Thế Bảo Bảo đâu rồi Thiên Bình?- Cự Giải lại hỏi

- Đây nè!- Thiên Bình nói rồi đẩy cánh cửa phòng mình ra.

Trong phòng, Bảo Bình bước ra. Cô nàng đẹp lộng lẫy trong chiếc váy xanh biển có đính pha lê do chính tay Thiên BÌnh thiết kế. Trông nàng ấy có vẻ ngượng ngùng.

- Bình à! Nơi này lạ quá, sao cậu lại bắt mình mặc bộ váy này? Có chuyện gì sao?- Bảo Bảo hỏi

Thiên Bình và Cự Giải không nói gì, chỉ nhìn nhau cười làm Bảo Bảo thắc mắc lại càng thêm thắc mắc. Họ cùng nhau đi xuống buổi tiệc đang diễn ra dưới sân.

Tại sân, cả 3 cùng gặp 9 người còn lại. Ai cũng đẹp đến mê hồn. Các sao nam nhìn rất menlỳ (tg lờm biếng, no tả đâu). Đám hám trai, hám gái xung quanh nhìn 12 sao mà chảy nước dãi (gớm). Thiên Yết đứng cùng với Sư Tử, đưa ánh mắt lo lắng và cũng không kém phần lạnh lùng nhìn Bảo Bình. Thôi rồi, sắp tới thời điểm đó.

Ông thầy hiệu trưởng đứng trên sân khấu, phát biểu về tiểu sử buổi lễ này (cái này năm nào cũng nghe chán chết). Sau một hồi bla...bla...bla, cuối cùng cũng được nhập tiệc. Ai cũng vui vẻ nhảy nhót bên tiếng nhạc xập xxình...số khác thì đi lấy đồ ăn.Kim Ngưu nhà ta chúi mũi vào mấy cái bàn đồ ăn ven đó làm các sao khác thấy mà lắc đầu



Xxxxxxxxxxxxxxxx...Loading...xxxxxxxxxxxxxxxxX




Thiên Yết lúc này đã tách ra khỏi nhóm đó. Anh đi đến vên khu vực không có đèn gần cầu thang. Một bóng đen mờ ảo xuất hiện cạnh Thiên Yết. Hắn ta đưa cho Yết 1 cây dao tẩm chất độc của con mãng xà Eroda. Con mãng xà này là vật cưng của Đại quỷ nắng. CHất độc của nó có thể giết cả thần tiên, và ai đã trúng chất độc này thì sẽ chết và tan biến thành những cánh hoa nhỏ, trừ khi có phép lạ nào đó...

Tên đó thì thầm vào tai thiên yết một cái gì đó làm anh khẽ gật đầu. Hắn chính là tay sai của Đại quỷ nắng, và những điều hắn nói là

- Hãy dùng con dao này giết cô ta đi! Trước khi chết, cô ta sẽ nhớ lại tất cả.




Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...Loading...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxX



Thiên Yết đi ra khỏi góc tối và bóng đen cũng biến mất. Khi anh đi gần đến chỗ Bảo Bình đứng thì bỗng có 1 tấm chắn nào đó bao quanh khu vực trường lại. Tất cả mọi người đều ngã xuống ngất hết trừ các sao.

- CHuyện gì vậy?- Nhân Mã hốt hoảng kêu lên

- Yết à? Chuyện gì...- Xử Nữ chạy đến bên Yết khi thấy ah đứng gần đó.

Thiên Bình vội kéo tay Bảo Bình chạy đến chỗ các sao khác.


- Yết à? Cậu đi đâu nãy giờ thế?- SOng Tử hỏi

- Mình...

Bỗng một tiếng cười man rợ vang lên sau lưng các sao. Đại quỷ nắng xuất hiện cùng với mãng xà Eroda

- Hahaha, các ngươi bây giờ vẫn chưa biết gì sao? Thiên yết, tại sao con vẫn chưa giết nó- quỷ nắng nói rồi chỉ vảo Bảo Bình

- Hả? Là Bảo Bình sao? Cậu đã làm ì vậy hả?- Bạch Dương hét vào mặt Thiên Yết

Chưa kịp để Thiên Yết phân minh. Ác quỷ nắng đã tung phép trói các sao khác và thu về phía bà đang đứng. Chỉ để lại Thiên Yết đang đứng với con dao trên tay còn Bảo Bình thì ngơ ngác

- Nào con trai! Hoặc là Bảo Bình, hoặc là bọn này sẽ làm mồi cho eroda thân yêu của ta, con chọn đi! Khoan đã, nhưng trước hết ta sẽ làm cho nó nhớ lại, để nó biết thế nào là đau khổ

Nói rồi, bà ta đưa tay phất một luồng khí xanh lá vào Bảo Bảo. Cô nheo mắt lại. kí ức trong đầu cô bỗng ùa về, và cả những chuyện vừa xảy ra. Bảo Bình ngước mặt lên, quay sang thiên yết.

- Yết à, giết mình đi! Đừng vì mình mà làm họ tổn thương

Bảo Bình nói, mắt ngấn ngấn nước. Thiên Yết nhìn vào con dao đang cần, rồi lại nhìn Bảo Bình. Có vẻ đây là một sự lựa chọn khó khăn mà anh từng trải. Xen lẫn cay đắng và hi sinh.

- lâu quá rồi đấy, ta đếm nhé, Eroda của ta sắp có mồi ngon rồi- Đại quỷ nắng lên tiếng sau một hồi chờ đợi dài dòng- MỘt, hai,...


Không còn cách nào khác, Thiên Yết đành cắn chặt răng mà đâm con dao vào tim Bảo Bình. Sâu trong trái tim, có gì đó nhói lên, đau lắm!

Sau khi nhát giao định mệnh đã thực hiện, các sao cũng được thả ra hất té cả xuống đất. quỷ nắng cùng con mãng xà biến mất để lại giọng cười kinh dị chế giễu vang lại. Bảo Bình lãnh trọn nhát dao ấy, đau đớn ngã vào người Thiên Yết. Yết ca giờ mắt ngân ngấn nước. Chàng hối hận khi đã đâm Bảo Bảo, đâm vào người mình yêu nhất cái vật tử thần. Các sao khác ngồi dậy, chạy đến bên Bảo Bình

- Con dao đó, nó có độc...!- Yết nói trong muộn màng

- Cậu...!- Ma Kết không kìm được mình đã cho Thiên Yết một cái tát thật mạnh

Trong tay Yết, Bảo Bình vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền vì đau đớn. Nhưng miệng cô vẫn mỉm cười

- Thiên Yết! Cậu làm đúng. Tớ muốn nói Tớ...yêu...c...- Cô ráng thốt lên từng chữ cuối cùng

Bảo Bình nhắm mắt, đôi tay buông thõng. Chiếc váy xanh xinh đẹp giờ đã nhuộm đầy máu đỏ. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn sáng lên trong ánh đèn, nhưng trắng bệt...

- Không!!!!!!! Bảo Bìnhhhhh- Thiên Yết hét lên khi Bảo Bình không còn thở

Thiên Yết ôm chặt Bảo bình vào lòng, nước mắt giàn giụa rơi vào mặt BẢo Bảo. Ma Kết, Kim Ngưu, SOng Tử, Thiên Bình, Cự GIải, SOng Ngư, Xử Nữ, BẠch DƯơng, sư Tử, Nhân Mã cũng khóc. Họ khóc cho sự hi sinh của Bảo Bình, khóc vì Bảo bình đã đi xa họ mãi mãi.


Da thịt Bảo Bình bỗng sáng lên, mờ dần và tan thành những cánh hoa nhỏ bé bay trong không khí. Thiên Yết với tay níu lấy hình ảnh đó, nhưng đã quá muộn. Anh gục xuống, những giọt nước mắt ấm áp lăn trên khuôn mặt điển trai, lạnh lùng của anh.

- Cậu vừa lòng chưa hả Thiên Yết?- Bạch Dương đứng dậy đánh cho Thiên Yết một cái rõ đau.

Xử Nữ thấy thế ngăn lại, chĩa súng vào mặt BẠch Dương

- Không phải lỗi của Yết, là cậu ấy lo cho chúng ta, nếu không giết Bảo BÌnh thì có lẽ giờ đây chúng ta đã là mồi cho cái con mãng xà hôi hám đó rồi

Bạch Dương thôi không nổi nóng nữa, cậu ngồi thụp xuống đất, tay đấm vào mặt đất cho đỡ giận

- Cũng tại chúng ta là kẻ thù của nhau! Có lẽ phải chia ra thôi nếu không lại ảnh hưởng đến nhau như thế này- Kim Ngưu nói mà lòng đau như cắt

Gần đó, Thiên Bình ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt vô hồn nhìn những cánh hoa còn sót lại chưa bay đi hết, miệng lẩm bẩm:

- Muộn rồi, muộn quá rồi!





Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 8 2752390508 Đọc xong cho ý kiến nhá. Nó hay chứ ạ?
http://typianwonderland.wordpress.com/  
 

Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 5
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 6
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 7
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 1
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng-