Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 ) Icon_minitimeFri Jun 14, 2013 1:01 pm

Chap 4 nóng hổi, vừa thổi vừa coi đây =]]

***~***~***~***
***CHAP 4:Buổi Làm Quen (tt)***
***~***~***~***

Sau khi gặp mặt, mọi người cũng chỉ nói chuyện làm quen vs nhau, ko có gì đặc biệt xảy ra, trừ hai nhóm.

~~~~Nhóm 2~~~~

- Thiên Bình àk cậu nhìn gì bên nhóm 3 thế???- Tiểu Song thắc mắc.

- Tiểu Yết.

- Hả~??? Tiểu Yết? Là cô bạn tóc xanh lá ấy àk.

- Ukm.

- Ủa? mà sao.....

- Mình thích cậu ấy.

- " Thích sao ".


Câu nói của Thiên Bình làm tim Tiểu Song nhói đau, trái tim như rạn nứt.


- Tiểu Song àk cậu nghĩ gì thế???


Thiên Bình quay sang hỏi Tiểu Song đang suy nghĩ xa xăm, đôi mắt hằn lên vẻ u buồn.


- Không, mình đâu nghĩ gì.

- Àk, mà mình nghe nói sắp tới trường sẽ tổ chức một buổi lễ hội chỉ dành riêng chi học sinh lớp chúng ta thôi ấy.

- Oh, mình cũng có nghe qua, nghe nói ở đó chúng ta sẽ được khiêu vũ vs một bạn khác giới......


- Và được ăn uống no nê nữa.


Kim Ngưu ngồi ở trên quay xuống tham gia vào câu chuyện.


- Cậu thì lúc nào chả ăn với uống.


Thiên Bình đáp lại rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với Tiểu Song làm Ngưu quê hết sức (^^)


- Mình nghe nói là chúng ta sẽ được chọn một bạn khác giới để đi dự tiệc chung với chúng ta, có thể được mời cả lớp khác nữa.

- Ukm....mình cũng... có nghe nói vậy, thế cậu định mời…Tiểu Yết đúng ko???


Hai chữ " Tiểu Yết " nghe đơn giản nhưng lại làm tim của Tiểu Song nhói đau, thật sự cô cũng ko hiểu vì sao lòng mình lại đau như vậy.


- Giờ trường cũng chưa nói rõ , nếu thực sự có buổi tiệc ấy thì mình sẽ mời Tiểu Yết. Hi vọng cậu ấy đồng ý.

- Chúc cậu may mắn nhé.


Tiểu Song mỉm cười nhẹ nhàng và nói nhưng đâu ai biết rằng đó chỉ là nụ cười giả tạo để che lấp nổi buồn....

~~~~Nhóm 3~~~~

- Cảm ơn cậu nhiều về việc lúc nãy. Nếu ko có cậu chắc mình phải đứng ngoài cửa cả tiết rồi.

- Ko có gì.


Tiểu Yết đáp lại cụt ngủn rồi lặng im thin thít.


- Chào bạn, mình là Song Ngư, nhớ mình chứ.


Có lẽ Tiểu Yết ko im lặng được lâu, từ đằng sau Song Ngư mở lời bắt chuyện với cô.


- Nhìn cậu quen quen nhưng thật sự mình ko nhớ lắm.


Mình là bạn thân của Tiểu Giải, có một lần mình qua nhà cậu ấy mượn đồ thì có gặp cậu.


- Um, mình nhớ rồi.

- Vậy từ nay chúng ta cũng là bạn tốt với nhau giống như với Tiểu Giải nhé.


Song Ngư nói rồi chìa bàn tay xinh đẹp ra trước Tiểu Yết.


- Ukm.


Tiểu Yết đáp lại rồi cũng bắt tay Song Ngư.


- Tặng cậu này! Coi như là quà mở đầu cho tình bạn của chúng ta. Là mình tự làm đó.
Song Ngư đưa cho Tiểu Yết một chiếc túi đan bằng len nhỏ xinh. ( định hối lộ Tiểu Yết àk ==")

- Mình là bạn mà, ko cần khách sáo, cậu muốn nhờ mình chuyện gì, cứ nói.


Lời của Tiểu Yết làm cho Song Ngư rất ngạc nhiên


- " Ko ngờ cậu ấy lại tinh tường đến thế. Chắc Thiên Yết của mình cũng thế nhỉ ". ( " của mình" àk @@)

- Ơ... mình... mình...


Song Ngư cứ lắp bắp nói, thấy vậy Tiểu Yết liền đưa tai mình vào gần miệng Song Ngư và lạnh lùng nói.


- Bây giờ nói được rồi chứ.

- Ơ...mình... mình... thích anh trai cậu...giú...p mình làm quen được ko...???

- Ra vậy. Được mình sẽ nói lại vs anh mình. Nhưng tình cảm xuất phát từ trái tim. Nếu anh mình ko thích cậu thì thôi nhé.

- Ơ...um...cũng được...vậy là cậu đồng ý nói giúp mình rồi nha.

- Ukm. Về nhà mình sẽ nói cho.


Nói rồi Tiểu Yết lấy chiếc túi Song Ngư tặng cho vào cặp thì bỗng....


- Cậu làm rớt đồ này.


Một viên thuốc con nhộng được gói kĩ trong một tờ giấy rớt xuống từ cặp Tiểu Yết và Tiểu Ngư đang định nhặt nó lên trả lại cho cô bạn.


- ĐỪNG ĐỘNG VÀO NÓ.


Tiểu Yết hốt hoảng kêu lên, và vội chặn tay Tiểu Ngư đang định nhặt lấy viên thuốc ấy, rồi cô dùng một tờ giấy lót qua tay mình để nhặt nó lên, sau khi cảm thấy mọi sự đã an toàn cô mới phát hiện ra nãy giờ mình đã nắm tay Tiểu Ngư từ lúc nào.

- Ơ...mình...mình...xin....l..

- K...ko...s...ao...chỉ...là vô tình.... thôi....mà...


Mặt mày Tiểu Ngư bây giờ ko khác gì trái cà chua chín , sau một hồi bình tĩnh lại anh mới hỏi cô bạn:
- Đó là thuốc gì vậy???


Tiểu Yết ko nói gì liền bắt một con kiến đang bò ngang qua bàn mình ( con kiến ấy xấu số thật @@) rồi thả nó vào viên thuốc đang để trên bàn, ngay lập tức con kiến lăn ra chết thảm( tội gê ^^)


- Đây là..


Tiểu Ngư tròn mắt hỏi, mặt anh vẫn còn tái xanh


- Thuốc độc

- Cậu mang nó theo làm gì???

- Phòng thân ( ặc @@)

- Mà sao cậu...

- Ba mình là bác sĩ, từ nhỏ mình đã rành rẽ những thứ này.

- Ra vậy.


Tiểu Ngư đáp lại mặt vẫn còn tái xanh nhìn cô bạn mình đang cất viên thuốc nguy hiểm ấy vào cặp.


- Cậu... không sợ mình chứ?


Tiểu Yết nhìn thẳng vào mắt Tiểu Ngư và hỏi, cái nhìn như cuốn hồn, có lẽ hiếm có chàng trai nào không bị quyến rũ trước cái nhìn của Tiểu Yết, và có lẽ Tiểu Ngư cũng không ngoại lệ (^^)


- Ơ....k....o...ko...mình...h.....đâu có sợ .


Tiểu Ngư đáp lại miệng lắp bắp, gương mặt anh lúc này trông vừa ngố nhưng cũng vừa đáng yêu hết sức. Và gương mặt ngố tàu ấy cũng làm Tiểu Yết không cầm lòng được mà bật ra một nụ cười. Có lẽ đây là nụ cười đầu tiên mà anh nhìn thấy được trên môi Tiểu Yết, anh mở to mắt ra và đưa mặt sát lại gần Tiểu Yết mà cả hai không hay biết rằng có một người đã và đang quan sát tất cả, trong tim cũng đang nhói đau...


- Cho hỏi nhìn cậu rất quen.


Một giọng nói phát lên phá tan ko khí lãng mạn của đôi Tiểu Ngư -Yết.


-Thật sự ko nhớ tôi sao. Cậu quên ân nhân mình hơi sớm đấy, đại thiếu gia Tiểu Sư.

- Không lẽ cô là người cứu tôi ở trong rừng hai năm trước.

- Nhớ được thì tốt.

- Nè, hai cậu quen nhau sao.


Cuộc nói chuyện của Tiểu Yết và Tiểu Sư bị Tiểu Ngư cắt ngang.


- Mình đã từng cứu mạng cậu ấy.


Tiểu Yết quay sang nói với Tiểu Ngư.


- Mình có nghe ba mình nói là đã đặt cách cho anh em ân nhân đã cứu mình vào thẳng lớp đặc biệt, không ngờ đó chính là cậu và cái tên...


Thiên Yết quay xuống nhòm Tiểu Sư một cái thật sắc làm anh im bặt.


- Mới có hai năm mà đã quên, trí nhớ kém quá đấy.

- Nèk đừng có chỉ trích vậy chứ, làm vậy mất thể diện của tôi lắm đấy, dù sao nhờ tôi mà cậu mới được vào đây đấy, coi như đã trả ơn, biết điều thì...

- 1/3


Tiểu Yết nói bằng một giọng nói cực kì lạnh lùng.


- Hả...

- Mạng sống của cậu còn tồn tại để đứng đây là nhờ tôi, chỉ giúp vào ngôi trường này là quá ít, ở đâu mà tôi ko học được, coi như cậu vẫn còn nợ tôi 2/3 nữa.

- Được


Nói rồi Tiểu Sư bực mình bỏ đi


- Khó ưa

Tiểu Yết đưa đôi mắt lạnh như băng nhìn Tiểu Sư rồi quay sang nói với Tiểu Ngư.


- Sao???

- Mình không thích mẫu người con trai vừa chảnh chọe, vừa sĩ diện như cậu ta.

- Vậy.... cậu... thích người.....con trai...như.. như... thế nào???

- Khó nói quá!!! Có lẽ là mẫu người con trai ngây thơ, mộng mơ như cậu ấy nhỉ.

- Ơ...mình...


- " reng.... reng ...."


Tiếng chuông trường vang lên kéo Tiểu Ngư ra khỏi tình huống khó xử và rồi thầy chủ nhiệm " thân yêu " bước vào....


- Bây giờ chúng ta tiếp tục sinh hoạt nhé, thầy sẽ chọn lớp trưởng. Theo như ý thầy Tiểu Kết sẽ là lớp trưởng còn Xử Nữ là lớp phó, không ai phản đối chứ.


Cả lớp đều im lặng..............


- Không ai có ý kiến gì vậy thì cứ quyết định thế nhé các em. Kế đến thầy sẽ thông báo một việc. Trường sẽ tổ chức cho học sinh lớp ta một buổi lễ hội. Vì vậy các em hãy tự chọn cho mình một bạn khác giới đi dự chung nhé, bây giờ sẽ là buổi học đầu tiên.....

( còn tiếp, đón xem chap 5)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

chap 5 rất hay đấy các bạn nhớ đón xem nhé.
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 ) Icon_minitimeFri Jun 14, 2013 1:05 pm

đối thoại nhìu ! ăn gian dòng nhá nhá
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 ) Icon_minitimeFri Jun 14, 2013 1:41 pm

Hiu hiu =))) Trn nàng hay qá, ta hóng a~
 
xunukagaminerin
Học sinh nhà Đất
xunukagaminerin
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 10/09/2001
Join date : 05/02/2014
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 ) Icon_minitimeSat Feb 22, 2014 11:00 am

Xử làm l.trưởng kià oai quá ta
 
Sponsored content
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 ) Icon_minitime

 
 

truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 11 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 19 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 30)
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23)
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 3 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao song sinh-