Chỉ là ham hố làm theo thôi
Tình trạng hiện tại : F.A , nghiện fb và đang viết truyện
~~~~~~~~~ Quan hệ~~~~~~~~
- Có người vợ đẹp tuyệt trần : Ploy
- Người tình đáng yêu : Vi Nhõ Nhắn
- Pà Pà vĩ đại : Annie Typian
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
Họ tên : Lê Hoàng Phương Thảo
Biệt danh : Mì , cá , thỏ
Ngày/Tháng/Sinh : 16/3/2000 ;
khuyến mãi giờ sinh : 17 giờ 15 phút
Bơi ở : Tp.hcm , quận 2
Cao : 1m62 or 63 ;
Cân nặng : 47kg
Việc đang muốn hiện tại : mặt hết mụn ( thế quái nào gần hết r mà nó cứ mọc thế ko bít
) , cánh tay hết đen( nắng chết tiệt, sao mi chưa chịu nhả ) , tháo niềng răng , cắt tóc tomboy , vòng 2 nhỏ lại , để dành tiền mua điện thoại mới SamSum galaxy S4 ( MAMA VÀ ta đang cố gắng
) , mắt hết thâm , hết bệnh , hết đi học .
Nick Yà hú ( tạm thời đóng cửa ): koko.chu29@yahoo.comFb : Thỏ x Thảo
Zing ( đã đóng cửa ) : http://me.zing.vn/u/pengoxlove99 Sun : Pisces .
Moon : Leo .
Venus : Pisces .
Ascendant : Vigo
MC : Gemini
IC : Sagittarius
Gia đình hải sản Mama : Cự Giải
Papa : Song Ngư
Anh hai : Bảo Bình
Anh ba : song ngư
Cục vàng nặng của cả nhà ( ít mi ) : Song Ngư lai Sư Tử
Đặc điểm khuôn mặt : nhìn khá đểu
Hưởng từ nhan sắc của mẹ nên nhìn khá được xinh và có cái mắt giống ba nên mỗi khi cười toàn cười đểu
)
Học thì bình thường , chả nổi trội gì trong lớp . Là học sinh rất là " ngoan ngoãn"
Chuyên ngủ trong lớp học
)
Em hình như dễ gây thù oán với khác , dễ bị người khác ghét
Rất biến thái - trai gái ôm hôn đều dám làm =))nhưng không hôn môi nhá , hôn má thôi , dám s* , đánh m*ng con trai luôn đấy
) hiểu rồi há
nhưng giờ thì đang cai , không dê ai nữa
p/s : ta chỉ dê người đẹp thôi nhưng giờ đang cai , không được dê * nhăn mặt *
Rất quan tâm tới bạn bè dù ghét hay yêu
Tính tình thất thường , lúc nắng lúc mưa
Thẳng tính , nghĩ gì nói đấy và đó là 1 trong những lí do khá nhiều người ghét mình
Rất là dễ chảy nước mắt - chảy nước mắt thôi nhá ! không phải khóc đâu =3=
Nói khá nhiều nhưng vẫn có nguy cơ trầm tính trở lại ^^
Rất nhạy cảm ^^ Thấy ta vui vui vậy thôi chứ nhiều lúc mấy người làm ta buồn , ghét lắm đó mà ta không nói
Thích làm việc một mình nhưng nếu có bài gì hay việc gì không làm được hay không biết làm liền nhảy làm nhóm
Sống khá ích kỷ , đặc biệt là đồ ăn
đặc biệt là gà
Rất thích nhảy , nhảy cũng khá được ^^
Giống mọi người ! rất thích ngủ nướng
Rất thích nghe nhạc , chủ yếu là nhạc rock ,càng hay càng sôi động càng thích vd : nhạc vũ trường
Thích ngắm mưa và bầu trời , thích ngắm bầu trời vào ban đêm mặc dù rất sợ ma
Thích vẽ nhưng tài năng ta có hạn
Cũng chả quan tâm đến cái tình yêu gì đó =))trái ngược với Sn quá nhỉ?? Còn nhỏ , còn muốn bay bỏng nhưng lâu lâu lại muốn yêu và mún có BoyFriend
=> 1 TRONG LÍ DO TA F.A
Thú vui tao nhã :Thích quấy rối tình dục àh nhầm =))quấy rối bạn bè =))Thích chọc vào nỗi đau của người =))và troll người khác khi người đó bị quê hay lộ cái gì đó =))nên ko ít bị ăn tát , đánh ... 1 lí do khác để người khác ghét ta
Và đặc biệt
Giả Tạo Nguyên nhân đến với 4rum thân yêu
Cũng chả gì đặc biệt =))chỉ là 1 cô bé rảnh rỗi =))Và trong khi lúc rảnh rỗi đã thấy vương quốc MN12CS và bắt đầu
đọc chùa ở đấy
Đọc chùa không được bao lâu thì rất bực vì luật nhảm ở vương quốc nhảm nhí ấy ! Vì thế nên
đã dọn đồ tìm nơi khác ở =))Trong suốt những ngày tìm nơi ở mới cực khổ !
Đang ngồi ăn phở thì phát hiện tờ quảng cáo của chị Kim dán ở quán ấy ! Đọc xong ! Ta bắt đầu dọn đến quần đảo
TRUYỆN 12 CS của chị Kim và bắt đầu làm ăn để sinh sống
Ở đây khá đủ tiện nghi và cũng khá là đông đúc người ở =))Từ ít nói trở thành con người nói nhiều cũng đều là do
đây =))Những người bạn tốt ở đây ^^Mong sao Đảo này sẽ nổi tiếng khắp nước và vương quốc kia sẽ sập tan
bành mây khói
p/s : phở lúc đó rất ta ăn ngon lắm đấy mọi người
)
Còn cả đống hình =))muốn xem thì hãy lên kênh truyền hình thỏ x thảo trên KÊNH fb =))phát sóng hàng ngày dành cho trẻ 5t trở suốt