| Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) | |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Chuối ~ Cute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sat Jun 29, 2013 10:19 am | |
| Vâng đây là 1 câu chuyện em tự biên tự diễn tặng cho Lọ~ êu vấu một câu chuyện khi về nhà chồng...câu chuyện là quà thứ 1 quà thứ 2 tới đám cưới mới lơi ra được. ~O0O~ Chuối và Lọ~ là 2 chị em họ không cùng cha cùng mẹ , nhưng 2 chị em ngao du khắp nơi phá làng phá sớm và người ủng hộ những vụ phá phách là mợ Ploy và người không ủng hộ là cậu vampie. Trong một lần 2 đứa lên cơn thì Lọ~ nhưng được 1 hung tin nghe mà em ấy xiễn niễn từ mợ Ploy : " Con phải lấy ck." vâng và câu chuyện có nhiều tình tiết giở khóc giở cười. Vì sợ Chuối biết nên em ý dấu không cho hay cho đến tối hôm qua , 2 đứa đang lên cơn hành hạ cha bé Lọ~ là vampie và ông ta đang chí chóe thì Lọ~ bỗng nhiên kéo chuối xuống hố và bịt miệng cứng ngắt . Từ ngoài cỗng , 1 thằng con trai da đen bước vào , 2 cặp mắt láo liên như kiếm 1 cái gì đó , cậu vam vừa thấy niềm nở chạy ra ăn vạ , còn Lọ~ thì im lặng trốn , sau một hồi vật lộn ta mới biết đó là chồng chưa cưới của bé Lọ~ Bnain ( Sorry , ta già lú lẫn , quên tên rồi). cậu ta vừa chạy vừa kêu tên bè Lọ~ ới ơi, và đương nhiên khi sức đã cạn bé Lọ~ mới ngốc đầu lên nhưng 2 vợ chồng chưa kịp ôm nhau thì bé Lọ~ lên cơn " sảng" , ta và cậu vam biết trước điều này nên đã " cao chạy xa bay" để 2 vợ chồng cạp nhau , bỏ chạy là thượng sách vì khi bị bé Lọ~ cạp 50% bị nhiễm dại.Đương nhiên sau một hồi bị bé cạp thì người chồng phải xoa xoa đầu an ủi( Ghớm , nổi hết da gà). tội nghiệp, thằng nhỏ vuốt đầu con nhỏ muốn rụng hết tóc. Ai dè , mẹ chồng Lọ~ là mợ Min , bước vào , âu yếm bé Lọ~ , biết mình ra rìa , người chồng máu vũ phu nổi lên , đạp bé Lọ~ , tai rướm máu( Cái lày ta tân bốc thôi chứ vụ đạp tay là có thiệt). Nếu không nhờ bé Lọ~ và dì Min can ngăn ta đã cho hắn thành 3 khúc và làm thịt mời đám cưới rồi~. * Vuốt dao* vâng từ sau cái vụ ta chém cậu vam đến giờ bé dao~ của ta chưa được uống máu người * Ôm dao khóc*. Vâng , ngay sau đó ta phát hiện một điều là ta chưa......cho bé Lọ~ uống thuốc. Em ý leo lên câu sầu riêng ném trái sầu riêng vô mặt người đi đường và nạn nhân đầu tiên là cậu vam=)) . Thứ hai là người ck:)) và ta....à không có ta biết nên mặt áo giáp vô . Chưa chịu bé Lọ~ còn lắc cây sầu riêng cho nó thành mưa sầu riêng , và 2 cha con rể là 2 người bị trái sầu riêng rốt trúng:- . Sau đó , ta dọa nạt bao nhiêu em ý cũng không xuống , thậm chí dọa cho em ý thành cô Tấm cũng không chịu. Rồi em ý nhảy xuống sông và người chồng vớt lên. Kết thúc câu chuyện là 2 vợ chồng Lọ~ âu yếm và ta là khán giả , à mà không , 2 vợ chồng thiếm ploy cũng bà nó à , ông nó ơi . ( ghớm , đại gia đình này làm ta da gà nổi quài) . Đương nhiên ta vẩn là khán giả và vẫn cái trò cướp dâu , vâng ta là Nhân mã nên tới bữa cưới để nghị tăng độ vệ sĩ lên vì không chừng ta sẽ cướp dâu. . ~ O0o~ Đôi lời gửi mama: Gởi mama rose , nếu mama đọc đượcnhững dòng này thì con có điều muốn nói với mama , con chỉ có một câu thôi ; Con không lấy chồng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nếu con lấy chồng thì con sẽ có con , mà nếu con có con thì con sẽ già đi , ôi con muốn trẻ đẹp vâng mama hãy nhớ lời con. Và đừng nghỉ tới chuyện mai mối vì không chừng con rể của mama chưa lấy mà đời đã tàn!!! Vâng nếu như thế thì con sẽ lên cơn nặng hơn bé Lọ~
|
|
| | Park Sung Min Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sat Jun 29, 2013 10:21 am | |
| temmm |
|
| | Park Sung Min Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sat Jun 29, 2013 10:25 am | |
| uhm con ta tên BNyan >.< và nó rất đẹp giai da trắng ko phải đen đầu nhuộm màu xanh |
|
| | Chuối ~ Cute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sat Jun 29, 2013 10:27 am | |
| họ họ , nhan sắc của nó con không biết chưa biết mặt mờ , ôi khổ thân bé Lọ~ vợ da đen chồng da trắng , vậy đứa Châu Phi đứa Châu âu:177: |
|
| | Park Sung Min Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sat Jun 29, 2013 10:32 am | |
| - mymykute221 đã viết:
- họ họ , nhan sắc của nó con không biết chưa biết mặt mờ , ôi khổ thân bé Lọ~ vợ da đen chồng da trắng , vậy đứa Châu Phi đứa Châu âu:177:
con ta ng Tàu >.< |
|
| | Chuối ~ Cute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sat Jun 29, 2013 10:35 am | |
| Vâng , Tàu , em í tàu quá. Nói năng sến súa đến da gà con nổi hết |
|
| | Park Sung Min Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sat Jun 29, 2013 10:43 am | |
| uhm, nó có di truyền từ ba nó =))ba nó tức chồng cũ của dì cũng sến có khi còn hơn - MERRY CHRISTMAS:
|
|
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sat Jun 29, 2013 10:49 am | |
| |
|
| | Chuối ~ Cute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sat Jun 29, 2013 11:01 am | |
| Dì ơi dì đừng khóc , cái đó là con mém giết ck gì thôi. |
|
| | Bottle Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sat Jun 29, 2013 11:21 am | |
| == cái rì đây trời?????????????? Nàng tân bốc qá. Nghĩ sao ta da đen hỡ, tại chụp hình trong bóng tối nên nó "hơi đen" thôi. Có tin ta giả điên lần nữa quậy banh cái đám cưới này k |
|
| | Princess of Roses Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Bottle Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sat Jun 29, 2013 12:05 pm | |
| Biến đổi tên con ng ta từ Bnyan thành [b style="color: rgb(204, 51, 255); font-family: Verdana; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"] Bnain . Trời ơi đảo chữ con ng ta
[/b] |
|
| | ~ BNyan ~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sat Jun 29, 2013 2:47 pm | |
| Ta cảm thấy mình bị dìm tơi tả ==" |
|
| | Bottle Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sat Jun 29, 2013 2:48 pm | |
| ờ thì đúng rồi, nàng cướp ta khỏi chuối, nó tức nó dìm tội nàng |
|
| | ~ BNyan ~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sat Jun 29, 2013 2:51 pm | |
| Mà cái tên gì kì nhể ?! Chuối cơ đấy Ta không ăn cướp ăn giật ai hết , đường đường chính chính nhá! |
|
| | Bottle Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sat Jun 29, 2013 2:55 pm | |
| thế sao nàng k vào chat box, ta tự kĩ ở trong đó kìa cơ mà có giật cướp hay k hỏi chuối rồi biết |
|
| | Luna_ác quỷ bóng đêm Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sat Jun 29, 2013 2:57 pm | |
| Mymy ơi cho đính chính xíu cháu zai ta xinh trai da trắng thế mà Châu Phi gì ở đây |
|
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Bottle Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sat Jun 29, 2013 3:03 pm | |
| nó dìm ng ta ấy mà |
|
| | Chuối ~ Cute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sun Jun 30, 2013 5:25 pm | |
| Ờ , topic chỉ mang tính chất diìm hàng à lừa tềnh , các nàng vào chatbox mà đính chính với ta , |
|
| | reading Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sun Jun 30, 2013 5:30 pm | |
| amen , Lọ iu lấy ck thật ak |
|
| | Chuối ~ Cute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) Sun Jun 30, 2013 6:12 pm | |
| |
|
| | Park Sung Min Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Sponsored content | Tiêu đề: Re: Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) | |
| |
|
| | | Tặng cho Lọ~ êu vấu khi về nhà chồng ( đôi lời gửi mama rose) | |
|