Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [NM-BB] Skyscraper

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lovely_trouble
Học sinh chưa nhận lớp
Lovely_trouble
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 04/12/1997
Join date : 16/06/2013
[NM-BB] Skyscraper  Empty
Bài gửiTiêu đề: [NM-BB] Skyscraper    [NM-BB] Skyscraper  Icon_minitimeSun Jun 16, 2013 2:37 pm

"Go run run run I'm gonna stay right here


Watch you disappear yeah

Go run run run yeah it's a long way down

But I'm closer to the clouds up here"

 Điện thoại cô đổ chuông. 

- chúng ta chia tay đi, xin lỗi- giọng nói của người đàn ông bên đầu dây bên kia cất lên một cách dứt khoát không để cô nói thêm một lời tiếng tít kéo dài.

- kẻ bội bạc- siết chặt điện thoại cô ném mạnh vào tường. Giọt nước mắt lăn dài. Trái Tim đau nhói như vỡ ra thành từng mảnh. 

- AAAAAAA- hét lớn như một con Sói dữ cô ném hết mọi thứ mình có thể với được, cô hận Anh, hận chính bản thân mình đã không giữ Anh lại.

 -------------sky-------------

4 năm trước...

Skies are crying, I am watching

Catching teardrops in my hands

Only silence, as it's ending, like we never had a chance.

Do you have to make me feel like there's nothing left of me?




You can take everything I have

You can break everything I am

Like I'm made of glass

Like I'm made of paper

Go on and try to tear me down

I will be rising from the ground

Like a skyscraper, like a skyscraper....



Tại một phòng Trà nhỏ, giọng hát thánh thót gây bao sự chú ý của cô bởi bài hát Skyscraper _ bài hát mà cô yêu thích làm lắng đọng mọi thứ, lắng đọng cả trái Tim anh_ Bảo Bình



- xin chào- Anh đến bên quầy cô ngồi hỏi thăm - cô tên gi? 



- chào Anh, tôi tên Nhân Mã còn Anh?



- tôi là Bảo Bình- chìa tay ra- rất hân hạnh được gặp cô



- tôi cũng vậy- cô bắt tay với Anh cười nhẹ và nói tiếp- hình như Anh học cùng trường với tôi đúng không? Tôi thấy Anh có vẻ quen quen- cô cau mày nhìn Anh.



- đúng vậy, tôi học lớp 11a2 kế bên lớp cô đấy, này uống đi hôm nay tôi mời- Anh đưa cho cô một li rượu nhỏ



- cảm ơn Anh. Tôi cũng nghe nói đến những thành tích của Anh- cầm li rượu cô cười nói - có vẻ như Anh rất giỏi về hoá 



- ồh, cũng tạm thôi, chúng ta làm bạn nha- Anh rót thêm rượu vào li cô



- đương nhiên rồi, làm bạn- cô đưa li rượu lên - Cụng li nào.



- cụng li- * cạch* 



Từ ngày hôm đó, Anh và cô trở thành bạn, họ chọc nhau cười nói vui vẻ vào những lúc gặp mặt.

------------Sky-------------

2 năm trước...

"As the smoke clears

I awaken and untangle you from me

Would it make you feel better to watch me while I bleed

All my windows still are broken but I'm standing on my feet




You can take everything I have

You can break everything I am

Like I'm made of glass

Like I'm made of paper

Go on and try to tear me down

I will be rising from the ground

Like a skyscraper , like a skyscraper"




' này, đi ăn kem không?' - Anh gọi điện cho cô



'Điiiiii:) vui quá, khi nào đi vậy?' - giọng cô hí hửng ở đầu dây bên kia



' 1 tiếng nữa, ở quán kem xyz nhớ đến nhá con lợn, mau chuẩn bị đi'



' lợn gì chứ thằng đầu bò, hứ'



' nhớ nhá, đầu bò nhá, được rồi, bà giỏi lắm khỏi đi ăn uống gì hết, CHẤM'



' í í , khoang này này đừng có mà giận cá chém thớt, không đâu bò được chưa,  đi ăn nhá'



' ừa, chuẩn bị đi, tui chờ'



'Yep'



Cuộc nói chuyện kết thúc, cô lật đật thay đồ rồi phóng như bay đến quán kem.



- này này, tui có chuyện muốn nói với bà- Anh khều tay cô trong lúc cô đang ăn kem



- ái ì? ( cái gì?)- ngậm nguyên cục kem to đùng làm cho miệng cô dính kem tùm lum



- há há há- Anh ôm bụng ngả ra sau cười hả hê



- này, nói gì nói lẹ lên, đạp  phát giờ- cô chưa hiểu chuyện gì nên tỏ ra tức tối.



- mồ...mồ...há há há, mồm bà dính kem be bét kìa há há há



- đâu đâu, ở đâu- cô hoảng hối sờ lên miệng mình bôi bôi trét trét



- khăn giấy đây, lau đi còn dính kìa- Anh đưa cho cô giấy mà anh mang thủ sẵn, Anh còn mang rất nhiều thứ nhưng bông băng thuốc đỏ vì sợ đi đứng không cẩn thận cô sẽ bị thương. 



- này, hồi nãy ông định nói tui gì thế- lau xong cô mới nhớ lại lời Anh nói lúc nãy.



- à .... Ừm..... Thì.... Thì tui không biết bà có chấp nhận sự thật này không...- gương mặt Ấn đỏ bừng lên



- sự thật gi cơ- cô trố mắt nhìn Anh với một sự hi vọng nhỏ nhoi Anh sẽ bảo thích cô.



- thật sự thì... Tui thích bà lâu rồi- Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói- làm bạn gái Anh nha



- Á Á Á, được được được, tui cũng thích ông lâu lắm rồi Á, sao giờ mới nói hã ngốc- cô chạy đến ôm chặt lấy anh



- bỏ ra, bà mới là ngốc Á- Anh gõ một cái đau điếng và đầu cô-  sao lại để tui phãi suy nghĩ nhức óc bấy lâu nay mà không chịu nói là sao?



- thôi đi, ông là con trai thì ông phải nói trước chứ, Hứ giận luôn



- ý ý, Mã Mã xinh đẹp, để bạn trai chở bạn gái đi chơi nhá- Anh thì thầm vào tai cô



- ý, được đó ăn kem xong rồi đi ha- cô hí hửng đáp trả 



Anh và cô ăn với nhau rất vui vẻ, họ còn đi sở thú mua quà lưu niệm và còn rất nhiều thứ khác, lúc đó Cả hai đều nghĩ chỉ Cần ở bên nhau là đủ hạnh phúc.



------------sky-------------

1 năm 4 tháng trước...



- cài gì vậy?- cầm trên tay hộp quà, cô hỏi anh



- hôm nay là tròn 1 năm chúng ta yêu nhau, mở ra đi- Anh mỉm cười nhìn cô



- nhưng mà chưa đến mà, còn 4 tháng nữa mà- cô thấy lạ nên hỏi lại anh



- Nhân Mã yêu quý à, vậy là em không bít rồi,Anh phải đi du học theo đúng như lời Hứa với bố mẹ.



- khi nào Anh đi?- ánh mắt buồn cô nhìn anh hỏi



- ngày mai...



- sao Anh không nói cho em biết sớm



- Anh xin lỗi, Anh không muốn thấy em buồn, mở hộp quà ra đi, Anh có điều bất ngờ muốn làm cho em đó- Anh mỉm cười và đánh sang truyện khác để cô không buồn



- không Cần đâu, về nhà em sẽ mở bây, bây giờ đi chơi đi em muốn có kỉ niệm bên Anh



- vậy đi công viên nhá



- ừm- cô cố gắn mỉm cười thật tươi để cho Anh vui lòng



Bảo Bình dẫn Nhân Mã vào nhà khi mặt trời đã xuống bóng, cô trao cho Anh một nụ hôn nhẹ thay cho lời chia tay rồi vội bước nhanh vào nhà.



- 4 năm. 4 năm nữa Anh sẽ quay lại, sẽ tìm em, Anh Hứa đấy. ANH YÊU EM NHÂN MÃ. 



Nước mắt cô trào ra, cô không thể chịu nổi trong 4 năm đó cô sẽ phải là gì? Chờ Anh trong mỏi mòn sao? Thật sự thì cô không muốn Anh đi chút nào. Cô chạy lại ben Anh, ôm chặt lấy Anh như sợ lạc mất Anh, đúng vậy cô sắp phải tạm xa Anh rồi, cô mong nó chỉ là tạm xa chứ không có chữ Mãi mãi. 

-------------sky--------------

Hiện tại....

Bật chiếc Đài radio, bài Skyscraper cất lên...





Skies are crying, I am watching

Catching teardrops in my hands

Only silence, as it's ending, like we never had a chance.

Do you have to make me feel like there's nothing left of me?




You can take everything I have

You can break everything I am

Like I'm made of glass

Like I'm made of paper

Go on and try to tear me down

I will be rising from the ground

Like a skyscraper, like a skyscraper




As the smoke clears

I awaken and untangle you from me

Would it make you feel better to watch me while I bleed

All my windows still are broken but I'm standing on my feet




You can take everything I have

You can break everything I am

Like I'm made of glass

Like I'm made of paper

Go on and try to tear me down

I will be rising from the ground

Like a skyscraper , like a skyscraper




Go run run run I'm gonna stay right here

Watch you disappear yeah

Go run run run yeah it's a long way down

But I'm closer to the clouds up here




You can take everything I have

You can break everything I am

Like I'm made of glass

Like I'm made of paper

Ohh

Go on and try to tear me down

I will be rising from the ground

Like a skyscraper, like a skyscraper


Like a skyscraper, like a skyscraper

Like a skyscraper




________________________________________



- Cứ tiếp tục chạy đi , tôi vẫn sẽ đứng ở đây

Quan sát anh dần biến mất

Cứ tiếp tục chạy đi , đó là 1 chặng đường dài xuống

Nhưng tôi đang rất gần với đám mây trên đây


Anh có thể lấy đi tất cả những gì tôi có

Anh có thể làm vỡ tất cả những gì thuộc về tôi

Như thể tôi được làm bằng thuỷ tinh

Như thể tôi được làm bằng giấy

Cứ tiếp tục làm tôi gục ngã đi

Tôi sẽ trỗi dậy từ mặt đất

Như những toà nhà chọc trời , như những toà nhà chọc trời- cô_ Nhân Mã lẩm nhẩm lời Việt của bài hát Skyscraper, bây giờ cô mới thấy... Anh thật giống chàng trai trong bài hát, rời bỏ cô...KẺ BỘI BẠC . Nhưng  có lẽ cô sẽ không thể mạnh mẽ như cô gái trong bài hát, cô không thể đứng dậy vì cô đang rất Kiệt sức. 



Mở hộp quà của Anh tặng 4 tháng trước, cô nhói lòng thật ra Anh không hề đi du học mà Anh quen với người con gái của ông chủ tập đoàn lớn. Cô cầm chiếc vòng cổ khắc tên cô mà nước mắt trào ra từ bao giờ không biết. Cầm chiếc vòng, cô nhìn nó làm cho cô nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên Anh. Cười...giọt nước mắt lăn dài trên Gò má. Đôi tay trắng bệch.... Cô...đã đi... Trong nụ cười chua xót.

Anh đến bên cô, run rẩy mở tấm chăn trắng ra khỏi gương mặt, Anh muốn ngắm nhìn cô lần cuối, Anh hối hận vì đã nói vậy với cô nhưng nếu không làm vậy thì người thân cô thậm Chí cả cô đều phải chết trong tay người mẹ ác độc của anh.

Giọt nước mắt mặn chát rớt lên Gò má cô, Anh nắm chặt tay cô như lúc cô ôm Anh vậy. Một người Bác sĩ bước đến bên Anh đưa cho Anh cây chuyền nói: 

- hình như cô gái này rất yêu Anh, nhưng rất tiếc cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối với lại cô ấy cũng ít đi tái khám nên bệnh càng ngày càng trầm trọng và ngộ phát trong 3 tháng trước có lẽ sự chống chọi căn bệnh này của cô ấy đã hết, chúng tôi rất xin lỗi... Tôi thấy cô ấy cầm dây chuyền này trong tay mong Anh có thể giữ nó.



Anh cầm mặt dây chuyền trên tay và khóc nức lên, Anh trở nên điên dại lay mạnh người cô:

- dậy đi NHÂN MÃ, dậy đi công viên với Anh, chúng ta sẽ cùng đi ăn kem, đi mua đồ, à còn đi chơi game nữa. dậy đi, em mà cứ ngủ thế này thì sẽ bỏ lỡ Bộ phim hoạt hình đấy, dậy đi NHÂN MÃAAAAAA.- cay...đau... Nó đau nhưng làm sao đau bằng cô được... Cô đã thấy Anh đi bên cạnh người con gái khác thay vì Anh đi du học...cô đã nghe lời nói chia tay từ Anh....Anh đã làm cô phải đau rất nhiều. ANH XIN LỖI.

Người phụ nữ đứng bên ngoài cánh cửa nhà xác nhìn vào mà cũng không thể kìm nổi nước mắt của mình, bà cũng cảm thấy có lỗi khi bắt con trai mình phải xa người mà nó yêu nhất để lấy về cho mình tiền bạc. Bà cầu khẩn mong cho con bé Bình an vô sự ở thế giới bên kia.



-----------sky-----------

Vẫn phòng Trà xưa, vẫn bài hát ấy Skyscraper, Anh vẫn ngồi đó thưởng thức bài hát và nhớ đến cô, đã 3 năm rồi Anh vẫn chưa thể yêu ai ngoài cô. Bài hát kết thúc, ánh đèn bật lên Anh ngước nhìn người con gái Trên sân khấu và hoảng hốt vì người con gái trên sân khấu không khác gì cô, như một bản sao của cô hoặc chính là cô_ NHÂN MÃ
 
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
[NM-BB] Skyscraper  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [NM-BB] Skyscraper    [NM-BB] Skyscraper  Icon_minitimeSun Jun 16, 2013 2:54 pm

truyện nhiều lời thoại, không nên trích quá nhiều lời bài hát, vì đa số reader rất lười :D diễn đạt chưa mượt lắm
 
 

[NM-BB] Skyscraper

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-