Tútchuchoa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Chuyện đời thường [ Chap 1 ] Wed Jun 19, 2013 2:31 pm | |
| ----- 6:00 am ------ " Reng... reng ... reng " tiếng đồng hồ vang lên , bao trùm lên không khí yên ắng của căn phòng . Bỗng , " Bụp " tiếng chuông đồng hồ đã ngưng hẳn ---- Một chàng trai giật mình ngồi dậy , cậu như chưa tỉnh hẳn ( trong bụng thầm rủa các đồng hồ báo thức chết tiệt ) . Sau hơn gần 5 phút ngồi im như tượng , cậu đứng phắt dựng , tay phải thì chống hông , tay trái thì xoa xoa cái đầu . Một giọng nói ngọt ngào cất lên :" Cậu em trai xinh xắn của chị đậy rồi àh ! Ngủ ngon chứ nhỉ " Cậu - mặt nhắm mắt mở , quay theo hướng mà giọng nói ấy cất lên ." Chị dậy sớm sanh nông nỗi àh ! Làm gì trong phòng em vậy ?!" Cậu gằng giọng . Cô gái ấy nghe thế liền rời mắt khỏi quyển sách và ngước nhìn em trai cọc cằn của mình . " Thì đọc sách ! Bên phòng chị hết sách rồi " Cậu nghe vậy , liền xua tay- mắt nhắm tịt và ngáp một cái để cho tỉnh ngủ . Sau đó , cậu nhanh chóng vào nhà vệ sinh để mặc bà chị của mình trong phòng . Cô gái nằm trên chiếc sofa liền ngồi dậy và đi xuống bếp để làm buổi sáng . Cô nghĩ thầm trong bụng ( Có một thằng em như nó thiệt là khổ quá đi ) . Bỗng từ trên phòng , một tiếng la vang xuống tận bếp :" Aaa! Tiểu Song , chị có thấy cái cà vạt của em đâu không ?! " Nghe vậy , cô liền lắc đầu ( đã vậy còn khiêm luôn chức vú em ! Haiz ) . Cô liền hét vọng lên trên lầu :" A Tử ! Thằng em trai đãng trí . Em vứt nó trên bàn học đấy ! " Trong phòng , A Tử liền loay hoay tìm chiếc cà vạt của mình trên bàn - sau khi lục tung cái bàn học lên , mừng thay ! Cậu tìm đã tìm được chiếc cà vạt của mình .Cậu tung tăng tung tăng chạy xuống dưới lầu . Nhìn vào bếp , thấy lạ , A Tử liền thắc mắc hỏi : " Song àh ! Sao chị không thay đồng phục ?" Nghe cậu em hỏi , Song liền nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc nói : " Àh hen ! Chị quên mất . Em đợi chị tí rồi mình đi học luôn " Tử không nói gì , chỉ gật đầu rồi cười với Song . ( T.g : Thiệt là ! Hai chị em đãng như nhau . ) Sau cả gần nửa buổi sáng , A Tử và Tiểu Song cuối cùng có thể xách cắp đến trường . ---- 6:30 am ----" Mẹ àh ! Cái này ngon quá ! Cái này là cái gì vậy mẹ?! Mẹ ơi , mẹeeeee" Một cô gái nom rất xinh xắn , miệng chu chu ra - mông thì lắc lắc mấy cái ( t.g : Trời ơi ! Xịt máu xịt máu . Dễ thương quá !!) còn tay thì cầm hộp bánh mình đang ăn dỡ . " Kim Ngưu àh ! Con thích không ?! Bánh Pocky đấy ." Người mẹ dịu dàng trả lời . " Dạ thích chứ ! Con mang đến trường nha mẹ ! Ấy chết , trễ giờ rồi . Con đi nha mẹ ." Người mẹ hiền từ vẫy tay chào tạm biệt con gái nhỏ của mình . Trong lúc đó , Ngưu Ngưu đi học đây ! Bái bai bạn cây , bái bai bạn chim , bái bai bạn gió .... Cô gái nhỏ huyên thuyên suốt , suốt trên con đường từ nhà đi đến trường . Đang đi trên đường , thấy có tiệm bánh ngang đường ( Ngưu định bụng mua bánh đến trường ăn ) . Sau một hồi mua bánh , vừa quay qua . Một bóng người liền bay đến , ôm chấm lấy Ngưu . Vừa định kêu lên thì người đó đã mở lời trước : " Bồ mua bánh gì nhìn ngon vậy Ngưu- chan " Bé Trâu đã kịp định hình lại :" Ủa ?! Bình nhi hả . Làm tưởng ai , định la lên rồi " Thấy cô bạn thân của mình nói vậy , Bảo Bình liền chọt vào má của Ngưu - giở giọng nhõng nhẽo :" Tưởng ai hả ! Bồ làm tui buồn quá đi àh . Mà thôi , tụi mình đi học thôi . Đi trễ là chết " Nói xong , Bảo Bình liền kéo Kim Ngưu đi.END Chap 1 Mình để Font với Size này cho dễ đọc , bạn nào thấy không được . Góp ý kiến cho mình nha. |
|
Tútchuchoa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 1 ] Wed Jun 19, 2013 2:41 pm | |
| Mấy bạn cho mình xin nhận xét ! Để có động lục viết tiếp |
|
leone099 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 1 ] Wed Jun 19, 2013 3:02 pm | |
| Câu văn còn hơn lủng củng, nên chia đoạn ra. Những đoạn đối thoại nên xuống hàng gạch đầu dòng, nên chau chuốt vào lời văn hơn |
|
p3♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 1 ] Wed Jun 19, 2013 3:14 pm | |
| - leone099 đã viết:
- Câu văn còn hơn lủng củng, nên chia đoạn ra. Những đoạn đối thoại nên xuống hàng gạch đầu dòng, nên chau chuốt vào lời văn hơn
== |
|
[Ênn]Cân Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 1 ] Wed Jun 19, 2013 3:44 pm | |
| |
|
Tútchuchoa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 1 ] Wed Jun 19, 2013 3:51 pm | |
| Cám ơn mọi người . Chap sau mình sẽ cố gắng hơn |
|
Yucca Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 1 ] Wed Jun 19, 2013 4:21 pm | |
| Khuyết điểm: lạm dụng nhiều dấu ! , đối thoại nhiều Ưu điểm: Hình đẹp bá cháy,(cho ta xin ké vai tấm nhá) Mong chap xong t/g viết lên tay hơn |
|
Tútchuchoa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 1 ] Wed Jun 19, 2013 5:26 pm | |
| À. Cám ơn Yucca. Ta có thói quen bấm ! , chắc phải tập bỏ . Tặng nàg tấm hình để tỏ lòng cám ơn ( tại thấy nàng mê quá . hịhị) |
|
Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 1 ] Fri Nov 01, 2013 4:12 am | |
| Câu cú lủng củng, trang trí siêu xấu,... |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 1 ] | |
| |
|