| Chuyện đời thường [ Chap 3 ] | |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Tútchuchoa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Chuyện đời thường [ Chap 3 ] Wed Jun 19, 2013 8:42 pm | |
| ---- 8:05 am ---- " A... a ! Ui , đau .Làm nhè nhẹ thôi . Em là người mà chị . Á , đau " Sư Tử đang rên rỉ một cách khổ sở và cái người con gái có năng lực khiến cậu nhóc ương ạng bình thường phải ngồi im mà chịu đau đó là... . Đang ngồi chọt chọt cái cục bông gòn vào vết thương của Sư Tử , thì bỗng nhiên một cánh tay vỗ vào vai Nhân Mã , bị giật mình , Mã dí mạnh cục bông gòn vào vết thương . Sư Tử hét lên - một tiếng hét đầy đau đớn :" Ááá " Sau một tràng la hét muốn đứt hơi , cậu Sư đã chịu bình tĩnh mà quan sát mọi việc . Trước mặt cậu , bây giờ không phải là Mã nhi đáng yêu mà là bác sĩ của trường . Cậu thấy thế liền xua tay xua chân lung tung cả lên - Sư tiếp tục sự nghiệp la hét của mình : - " Ông- ông , tránh xa tui raaaaaaaa ! " ( Bác sĩ của trường rất giỏi chữa trị nhưng cách chữa thì có một không hai , một lần là sợ đến già và Sư là một nạn nhân . Đây cũng là lí do vì sao mà Sư chịu đựng cho Mã trị thương ) -" Em là cậu bé hư . Em là cậu bé không nghe lời . Bác sĩ ếch xanh sẽ chữa cho cậu . Ahahaha "
" Ah ! " Vừa la hét , Sư vừa đạp cửa chạy ra khỏi phòng . Cậu thầm nhủ trong đầu :" Ôi cái * beep * . Quân khốn nạn . Tại tụi mày cả , thù này không trả ta không là Sư Tử nữa " Sau đó , cậu gầm lên một cách giận dữ . Đâu ra , tự nhiên cái nghe tiếng chụp hình tách tách bên tai . Theo phản xạ , Sư quay sang và thêm tiếng tách nhưng kì này kèm theo cái ánh flash chói lóa nữa . Lúc này , đầu cậu quay mòng mòng như cái chong chóng nhưng may thay là kịp định thần lại : -" A ! Tấm này được . In báo được . Đảm bảo bán đắt như tôm tươi . Hị hị hị " Sư Tử chân người ra nhìn cậu trai nhiếp ảnh vừa chụp hình mình .
Sư nghĩ trong đầu :" Cái ngày như cái * beep * Xui tận mạng . Mới sáng ra, cứu gái thì bị quân khốn nạn đâp . Trong phòng y tế thì gặp ông tâm thần vừa bước mấy bước thì thằng hâm chụp hình tống tiền mình " Nghĩ xong , Sư toan định chụp cổ áo thằng nhiếp ảnh để cho hắn ăn bụp thì... " Bốp " đầu Sư đã u một cục . Cậu giật giật quay người lại như cái máy bị chập , Xử Nữ đang trừng mắt nhìn cậu , trên tay thì cầm cuốn từ điển : - " Vâng , thưa ngài thư kí Hội học sinh . Ngài còn việc ở Hội. Không dư thời gian cho ngài dây dưa vơi câu lạc bộ nhiếp ảnh đâu ạ ." Xữ Nữ gằng giọng , mặt thì trông vui vẻ, còn tay thì đang vặn cuốn từ điển đến nát cả ra . Chưa kịp nói tiếng nào , Xử Nữ đã lôi Sư Tử một cách thô bạo đi. Vừa đi , Xử Nữ vừa huyên thuyên nhét đầy lỗ tai Sư Tử đủ thứ chuyện trên đời -" Cậu và tôi phải nhanh chóng trờ về Hội . Hội phó và Hội trưởng bầm dập , tơi bơi rồi . Không biết ai bày cái trò múa mấy đó nữa . Mà cả Bình nhi nữa , đá bay cả 2 người họ đi , đau lại thêm đau . Bực mình quá !" Lùng bùng , lùng bùng . Sư Tử mặt phụng phịu bực tức vì cái cục u mà Xử Nữ tặng cho cậu . Cứ cái kiểu này . Chắc cậu sẽ phải thông đồng với Ma Kết để chơi Xử Nữ mới đước ( Sư Tử đang định thầm trong bụng ). END Chap 3 Xin lỗi mọi người ! Mình viết chap này có hơi linh tinh . Chap sau mình sẽ thực sự cố gắng ^^ |
|
| | p3♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 3 ] Wed Jun 19, 2013 8:58 pm | |
| tem yo lần t3 chúng ta thật có duyên |
|
| | Tútchuchoa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 3 ] Wed Jun 19, 2013 9:01 pm | |
| Yep! Bạn nghĩ sao . vậy đủ dài chưa , cho mình cái nhận xét ^^ |
|
| | p3♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 3 ] Wed Jun 19, 2013 9:04 pm | |
| nói thật là chưa lời đối thoại nên cách dòng w cách đoạn cho dễ nhìn |
|
| | Tútchuchoa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 3 ] Wed Jun 19, 2013 9:12 pm | |
| Mình sẽ ghi nhớ . Cám ơn bạn |
|
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 3 ] Wed Jun 19, 2013 11:37 pm | |
| |
|
| | leone099 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 3 ] Wed Jun 19, 2013 11:52 pm | |
| hình như việc em up chap nhanh wa khiến cho chất lượng truyện ko dc đảm bảo, câu cú ko được chau chuốt kĩ, độ dài ko đảm bảo, tình huống cũng dc nhưng không diễn tả rõ ràng. Anh nghĩ em có thể bỏ 3,4 ngày ra để làm một chap dài chú ý lời văn tốt hơn là em ra chap nhanh nhưng ít ng ủng hộ vì chất lượng ko đảm bảo. Còn nếu em vừa ra chap nhanh vừa đảm bảo chất lượn thì hay wa rou |
|
| | ♥Smile♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 3 ] Thu Jun 20, 2013 9:02 am | |
| Khó nhìn quá! Ta đọc... mà chả hiểu mô tê ra sao!!!
Mà t/g cách dòng ra đi! khó nhìn quá! Dành thời gian chỉnh sửa, đánh bóng câu văn nhìu hơn nhá. Nhiều câu còn lủng củng. |
|
| | elenavirgo Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 3 ] Sun Jun 23, 2013 4:52 pm | |
| Hay!mỗi tội ngắn,truyện đang hay đột nhiên End chap,híc híc,hóng chap mới của tác giả nha |
|
| | pecankute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 3 ] Sun Jun 23, 2013 7:19 pm | |
| |
|
| | Park Hee Min Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 3 ] Tue Jun 25, 2013 9:01 pm | |
| Ngắn quá bạn ạ. Chap sau có thể dài hơn tí chút không? |
|
| | Sponsored content | Tiêu đề: Re: Chuyện đời thường [ Chap 3 ] | |
| |
|
| | | Chuyện đời thường [ Chap 3 ] | |
|