Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn. Empty
Bài gửiTiêu đề: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn.   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn. Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 8:37 pm

Năm 3570

Tại một con đường lớn trong thành phố M có hai cô gái đang tung tăng đi dạo, mà nói chính xác hơn là một cô gái có gương mặt xinh đẹp kéo một cô gái mặt tinh xảo như búp bê không tình nguyện đi theo, cả hai cô đều có mái tóc xoăn dài đến thắt lưng.

“Nhanh lên Ngư Ngư, ngươi là cá hay rùa mà chậm vậy!?”

“Ta khinh, ngươi muốn đi đâu thì tự đi, mắc gì kéo ta theo rồi giờ nói ta chậm!”

“Được rồi cô hai,đi nhanh đi a!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin giới thiệu với các bạn đoạn đối thoại trên là của Lam Tiểu Ngư (Song Ngư) và Lưu Ngọc Thiển (Cự Giải). Chắc các bạn rất thắc mắc tại sao hai chòm sao thuộc cung hoàng đạo lại ở thế giới loài người đúng không? Tôi xin mạn phép giải thích một tí. (Uống miếng nước cho thông giọng, hít vào, thở ra…cô dạy em, tập thể dục buổi sáng…chết lộn, quay trở lại chủ đề chính nhá.) E hèm, mọi chuyện là vậy. Vào cái ngày đẹp trời Zeus bảo nhàm chán đã xảy ra một chuyện lớn. Hermes vì sự nhàn nhã của bản thân đã bán đứng (bán nằm, bán ngồi, nói chung kiểu gì cũng bán được.) 12 cung hoàng đạo làm trò tiêu khiển cho Zeus.

“Hiện nay thế giới vô cùng phát triển, con người đã chế tạo được nhiều thứ, trong đó có game thực tế ảo, $&#^%+#=*$*%...”

Sau 3 tiếng đồng hồ thuyết minh, Hermes nhìn Zeus cười tủm tỉm:

“Zeus, ngài thấy sao, ý kiến của ta được không?”

“Hả? Ngươi nói được cái gì?”

Zeus đưa tay chùi nước miếng để lại nơi khóe miệng do ngủ gục, mơ màng hỏi ngược lại Hermes. Hermes không hổ danh con trai Zeus, vẻ mặt vẫn trấn định, kiên nhẫn nói lại một lần nữa:

“Ý của ta là cho 12 cung hoàng đạo xuống thế giới loài người sống, để họ hưởng thụ cuộc sống nhân gian, còn ngài ngồi đây xem kịch vui, ngài thấy ý kiến này có được không?”

“Tốt, bất quá ngươi bố trí thân phận, chỗ ở cho bọn họ đi!”

Zeus ngáp một cái rõ to, tiếp tục mặt dày giao hết mọi chuyện cho Hermes. Người ta nói con chó bị ép đến đường cùng cũng sẽ quay lại cắn huống chi…thần tiên, Hermes của chúng ta bạo phát túm lấy cổ áo của Zeus lắc lấy lắc để:

“Sao cái gì ngài cũng đẩy cho ta là sao?!”

Ngoáy ngoáy lổ tai, Zeus phun ra một câu tức chết người khác:

“Ta làm biếng!”

“Ta X (thô tục quá nên không dám ghi thẳng ra he he), ngài còn cái giống gì mà không làm biếng!”

“Ăn cơm!”

“Ngoài ra?”

“Đi ngủ!”

“Còn gì không?”

“Hắc hắc, đi hẹn hò!”

“Ta đi nói cho nữ thần Hera!”

“Hỗn đản (đồ tồi, đồ vô lại), ngươi đứng lại đó cho ta!”

“…”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kết thúc câu chuyện, nguyên nhân là thế đấy! Sau một trận cãi nhau vô vị, số phận của 12 cung hoàng đạo được định đoạt một cách lãng xẹt. Nhưng nhờ thế ta mới có chuyện mà hóng hớt. (Tác giả ngồi một bên cắn hột dưa, xem kịch; Beta chạy lại đá mông: Lo viết chương mới đi!)

--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn.   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn. Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 8:40 pm

Tem =))
Nó hay nhưng nó vẫn ngắn a~
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn.   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn. Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 8:44 pm

Chương một ngắn quá nên cũng chẳng biết com gì > . <
Nói chung là nội dung hay.
Đừng chèn lời cùa au nhiều quá sẽ làm loãng fic ~ hạn chế lại nhé :"3

p/s: phong bì =))
http://typianwonderland.wordpress.com/  
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn.   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn. Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 8:46 pm

:D mấy chương đầu nó thế đấy, mấy chương sau mới dài!
thank đã góp ý (^v^)~*
 
Sagi Marvellous Pirate
Học sinh nhà Lửa
Sagi Marvellous Pirate
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 55
Birthday : 09/12/1996
Join date : 19/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn.   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn. Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 12:14 am

oh oh thu vi ah~~~ =))
 
Sponsored content
Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn.   Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn. Icon_minitime

 
 

Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 3: Vào game.
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 8: Giáp mặt!
» Bé ngốc! Em là của anh.Chương 5: mỗi người một suy nghĩ.
» Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường.
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 2: Hứng thú của Thiên Yết???!!!
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Bé ngốc! Em là của anh-