Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bình Bình Kute
Học sinh chưa nhận lớp
Bình Bình Kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 08/10/1999
Join date : 12/06/2013
(Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3   (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3 Icon_minitimeMon Jun 24, 2013 9:17 pm


Chap 3
 
“ Bong… Bong… Bong…” 

Tiếng lại rẽ sang đường Mirror hướng về phía một tòa biệt thự hoành tráng. Cô dắt xe vào cái Garage nhỏ cạnh biệt thự rồi đi vào. 



chuông từ tòa tháp đồng hồ phía Tây của trường vang lên một cách thư thả. Vậy là cũng gần hết một ngày tiếng chuông báo hiệu, tiếng chuông mà Thiên Bình không mong mỏi suốt. Cô hậm hực dắt xe ra ngoài cổng trường rồi đạp đi thật nhanh.  Thay vì đạp về phía đường Rose_ đường về nhà cô

Nếu bạn đã nghĩ bên ngoài tòa biệt thự là đẹp lắm rồi thì khi vào bên trong bạn sẽ còn phải ngạc nhiên hơn nữa. Đồ nội thất đắt tiền được bày biện một cách đẹp mắt, tường, bàn ghế,… được lau chùi hàng ngày nên cứ có cảm giác nơi này vừa được “ tạo “ nên bởi phép thuật.


Có vẻ như đã quen nên Thiên Bình chả đoái hoài gì đến tòa biệt thự này, chỉ lẳng lặng treo cặp sách lên cái móc treo rồi lầm lũi đi vào phòng thay đồ. Đúng lúc ấy, một người con trai đi xuống, đôi mắt xanh lá trong veo ngước xuống nhìn cô một cách lạnh lùng. 


- Thiên Bình… Thay đồ xong nhớ lên phòng chủ nhân Ma kết._Có vẻ anh ta chỉ sống một mình thôi , may quá. Cô thầm nghĩ .

 
Thiên  Bình thở dài bước vào phòng thay đồ. Một lát sau cô trở ra với một bộ đồ hoàn toàn không phải đồng phục hay quần áo cô mặc bình thường. Đó là một cái váy đen tuyền dài đến gần mắt cá chân được thiết kế hơi phồng lên theo kiểu cổ điển. Mặc bên trên là một cái áo dài tay có hình dáng khá giống áo sơ mi cũng màu đen đồng bộ với cái váy, cổ tay, cổ áo được lật lại để lộ mặt vải trắng. Trước ngực cô là một dải vải trắng được được đính một viên ngọc màu tím rất đẹp. Nổi trên cái váy đen là cái tạp dề trắng muốt được thiết kế để có quai quàng trên vai và hoàn toàn không có ren rúa gì hết. Đằng sau có buộc một cái nơ hơi lớn cố định cái tạp dề trên cái váy đen. Cô vẩn sử dụng dôi bít tất đen cao đến bắp chân hồi sáng mình dùng nhưng thay vì đôi giày Converse của mình, trên đôi chân cô là một đôi giày búp bê vải trùng màu với bộ váy áo. Cô thở dài nhìn bộ đồ của mình rồi lên tầng trên, nơi có phòng “ chủ nhân của cô ”.

Thiên Bình rảo bước trên hành lang đến phòng Ma Kết, những bước chân nhẹ nhàng như của một con mèo, không gây ra tiếng động gì hết. Nói thật thì cô cảm thấy hơi… hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng một người con trai lạ mặt. Cô xoay đấm cửa đi vào. Vậy ra đây là phòng làm việc của Ma Kết à. Bừa bộn đến không tả nổi. Thiên Bình chỉ có thể sử dụng từ đó để mô tả căn phòng hiện giờ của anh. Sổ sách, giấy tờ bày bừa bộn trên sàn nhà và bàn làm việc, thậm chí trong phòng làm việc còn có cả quần áo của anh bày khắp nơi mà cô không hiểu mang quần áo vào đây làm gì. Cô ngước lên nhìn bàn làm việc thì thấy anh cũng đang nhìn cô cười.


- Anh hình như không có thói quen dọn phòng thì phải.Người làm đâu, sao không sai họ đi dọn cái nơi này đi.


- Sao sai dọn được… Tôi  vừa cất công bày nó ra mà. Kêu  dọn để phí hết cả công sức của tôi à.- Anh cười như thể chẳng hề để ý mình vừa nói gì._Mà cô tới trễ 1 phút 29 giây đấy


Thiên Bình cố với lên cái áo đang treo trên cạnh cửa nhưng hình như nó quá cao nên dù có kiễng chân hay nhảy lên thì cũng không với tới nổi. Cô nhìn cái áo thở dài rồi đặt những cái áo vừa nhặt được vào giỏ để đồ cần giặt, bắt đầu thu xếp giấy tờ, sổ sách vương khắp sàn nhà. Thu gọn chúng lại rồi sắp chúng gọn gàng lên giá sách, Bình nhi nhà ta tự hỏi mình có thù oán gì với Kết mà anh ta cố tình hành cô đến mức như vậy.


- Xong rồi đấy. Tôi đi mang cái rọ đồ này đi giặt đây. - Cô khệ nệ bưng cái rọ toàn quần áo chất đống định ra khỏi phòng thì chân khựng lại

 
- Đừng đi vội thế chứ. Còn cái áo trên cửa đó thì sao?_ - Tôi không với tới nổi. Đừng có mà đổ tội cho chiều cao của tôi, đổ cho anh treo nó lên quá cao nên tôi không với được ấy.

- Nhưng tôi  nghĩ chiều cao bé hạt đậu đấy khiến cô dễ thương hơn đấy chứ._Ma Kết khúc khích cười


- Ai… ai bé hạt đậu chứ? - Cô bao biện, mặt đỏ bừng bừng.


Và để chứng tỏ điều đó, cô lại đi với lấy chiếc áo nhưng dù có làm gì thì nói cũng quá tầm với của cô. Nhìn dáng TB lúng túng như vậy, MK lại bật cười khúc khích. Những lúc như vậy nhìn TB thật là dễ thương, như một con mèo nhỏ nghịch nghịch cuộn len vậy, và anh chính là người thả cuộn len đó ra cho cô nghịch. 


- Hphm… - Cô thở hắt ra, nhăn nhó nhìn cái áo đang treo kia - Sao anh treo được nó lên đấy vậy?


MK từ đằng sau TB với tay lên lấy lại nó một cách dễ dàng trước con mắt khá là kinh ngạc của cô - Bé hạt tiêu thì nhận luôn đi lại còn ra vẻ sao_ TB hậm hực giật cái áo từ tay MK. Cô không phải là người yếu đuối nhưng cũng như bao cô gái khác, chiều cao cũng không phải cao lắm.MÀ công nhận anh ta cũng cao ra phết nhỉ, nãy giờ nói chuyện cô nguớc lên muốn mỏi cả cổ.


-Anh Kết à, anh đang ở đâu vậy?_Một giọng ưỡng ẹo mà điệu đà vang lên. Cách một chặng cầu thang.Tấm thảm trắng muốt, chùm đèn pha lê màu tím, bộ đi văng bọc nhung kiểu cung đình, nền đen viền trắng, bộ đồ uống trà kiểu Anh màu cô ban, những chiếc thìa nhỏ bằng bạc sáng loáng, trong không khí mùi hương trà vấn vít.


Đặt lại tách trà lên trên bàn.

 
Phu nhân Nam Dương ngồi thẳng người, cằm hơi hất lên giận dữ, nhìn con cháu mà bà đã biết từ lúc nhỏ tới giờ
 
 -Con làm ta quá thất vọng đấy Minami, một quý cô không cư xử như vậy.Thằng Kết sẽ không thích như vậy đâu_Minami cúi đầu vẻ biết lỗi và lúng túng.
 
-Mẹ, mẹ tới đây làm gì vậy?_Giọng Kết vang lên pha lẫn chút ngạc nhiên. Đôi mắt Minami sáng lên khi thấy anh, nhưng lập tức chùn xuống thành thất vọng.
 
Bên cạnh Kết một thiếu nữ xinh đẹp có vẻ bằng tuổi cô. Cô ta mặc một cái áo len khá là rộng kiểu cách màu tím nhẹ làm nổi nước da trắng trẻo của mình cùng một cái váy dài trên đầu gố màu đen tuyền. Ôm khít vào đôi chân thon gọn là đôi bít tất đen tuyền nhìn rất hợp với cái váy, bảo vệ bàn chân bé nhỏ dễ thương là một đôi giày cao cổ màu xanh nước đậm cao cổ đến bắp chân.Mái tóc mượt mà để xõa,khuôn mặt với những đường nét nhu hòa.Con ngươi nâu léo nên vẻ tự tin mà nội liễm, quan mang khiến người ta khó mà dời mắt.
 
Phu nhân Nam Dương hướng ánh mắt hơi ngạc nhiên tới cố gái trẻ nhưng cũng nở một nụ cười nhẹ cùng một cái gật đầu.
 
-Ta tới đây để thăm con Tiểu Kết à.Ta định bàn chuyện về việc hôn nhân của con._Cười nhẹ
 
-Không cần đâu mẹ.Con đã có người yêu rồi ,đây là bạn gái của con . Thiên Bình_Anh điềm tĩnh đáp, tay siết chặt vòng ôm
 
“Phu nhân “
 
Cô gái hơi cúi đầu.

Mái tóc nâu mượt như thác nước hơi đổ xuống, nổi bật khuôn mặt trắng như ngọc, hàng mi dài rủ bóng, vừa lặng lẽ khiêm nhường, nhưng vẫn đầy vẻ tự tôn.

 
-Liệu anh có chắc là cô ta tới với anh là vì tình không? Nếu như anh không cho cô ta địa vị và danh phận, thậm chí không có  một xu để cho cô ta anh dám chắc cô ta vẫn yêu anh chứ_Minami cất cao giọn_Anh phải biết ta thuộc tầng lớp quý tộc, phải cẩn thận kẻo  kẻ tỉêu nhân lợi dụng.
 
Thiên Bình nhíu mày, xúc phạm cô trước giờ chỉ có cô ta. Ngước đầu nhìn thẳng vào cái đôi mắt đang long lên sòng sọc ấy, điệu bộ vẫn thong thả như không, kéo dài trường âm mà cất giọng châm chọc :
 
-Tiểu thư Minami, thứ nhất thỉnh hỏi rằng nhìn tôi có giống kẻ thiếu tiền không? Thứ hai chắc có lẽ cô quên tôi là ai rồi người đại diện kiêm luôn phó chủ tịch của tập đoàn Black Rose lo hết tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, các dự án hợp tác với các tập đoàn khác kể cả tập đoàn nhà cô cũng là tôi quyết định có phê chuẩn hay không. Vậy tiểu thư nghĩ tôi có cần tiền nữa không?_Cô hơi dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp_Thứ ba là về địa vị và danh vọng thì tôi cũng chẳng cần  xin cho cô biết tôi chính là con nuôi của Evans lão gia, người được thừa hưởng tất cả mọi tài sản và giờ đây là tộc trưởng Evans gia, cái danh phận ấy đã đủ chưa? Thỉnh tiểu thư nghĩ lại
 
Phu nhân Nam Dương kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Kết con con quả là có mắt chọn người.
 

-Xin lỗi, cô đừng giận_ Minami nhìn cô gái có tên Thiên Bình, _Bây giờ có quá nhiều người muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, tôi sợ Kết bị đánh lừa._Rốt cuộc cô ta đối với Kết là thật lòng, hay là có dự tính gì, cô thật không thể đoán được.
 
“Minami”, Phu nhân Nam Dương giận dữ rồi bật cười, _Không phải cô gái nào, cũng như cô đâu. Ta thay mặt con bé xin lỗi cháu Thiên Bình. Thôi ta nghĩ ta nên về trước, hai con ở lại vui vẻ._Nói đoạn xoay lưng bước đi kéo thoe  Minami đang lườm cô dữ dội.
 
-Kế hoạch thành công._Thiên Bình nói gọn lỏn rồi theo hướng cửa sau ra về. Tua lại nửa tiếng trước, khi còn ở phòng làm việc
 
Sau khi nghe tiếng Minami, Ma Kết tái mặt. Anh rất ghét con bé đó, suốt ngày cứ bám theo anh khiến anh không cách nào chịu nỗi. Cứ lải nhải lải nhải miết.
 
-Đây sẽ là nhiệm vụ của cùng của ngày hôm nay, làm xong tôi cho cô về sớm_Anh chậm rãi nói. Thiên Bình hướng ánh một ánh mắt ngặc nhiên
 
-Làm bạn gái giả của tôi_Thấy vẻ mặt thoáng sững sờ của Thiên Bình khiến anh có chút lo sợ nhưng sau một lúc trầm tư cô khẽ gật đầu.
 
Chạng vạng tối.

Trên đường trở về biệt thự Rose


Chiếc hơi màu đen lướt êm ru duối trời mưa tầm tã
Lặng lẽ nhìn ra ngoài qua ô cửa kính, mặt Thiên Bình không có bất kỳ cảm xúc nào, đôi mắt nâu thẳm tựa hồ sâu, loang loáng hình ảnh tấp nập hai bên đường.


Đèn đỏ ở ngã tư bật sáng, chiếc xe dừng lại, một cơn gió thoảng qua, trong không khí thoảng mùi thơm tuyệt vời của bánh nướng.


Mắt cô mở to.


Ở góc tây nam con đường, đi tiếp về trước khoảng năm mét có một cửa hiệu bánh Tây, ngoài cửa treo lá cờ hai màu đỏ trắng, trên có thêu một bông hoa hồng, trong tủ kính sáng loáng đựng đầy các loại bánh ngọt vô cùng hấp dẫn.


-Phiền anh, dừng lại một lát._Thiên Bình nói với tài xế.Chiếc xe từ từ áp sát vỉa hè.Đẩy cửa kính hiệu bánh, tiếng chuông gió lanh lảnh ngân nga, mùi các loại bánh trang trí rất tinh tế, kiểu dáng vô cùng đẹp mắt, ngào ngạt bốc lên.


Đột nhiên ngẩng đầu. Trong chiếc tủ nằm có nắp kính phía trước, giữa những chiếc giá nhiều tầng, xếp đầy bánh ngọt màu sắc vô cùng hấp dẫn, có một chiếc bàn tròn nhỏ nhô hẳn lên, trên mặt bàn xếp đầy những chiếc bánh vừa lấy ra khỏi lò nướng.Cô kẹp một chiếc đặt vào khay.



Nghĩ một lát.Lại lấy thêm cái nữa. Tính tiền rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trước cửa kính lớn.
 
Bánh vẫn còn nóng, bên trong là lớp nhân đậu đỏ, đưa lên miệng, cắn một miếng, mềm như sáp, không quá ngọt thơm phưng phức, tinh khiết giản dị, tự nhiên, như đến từ một nơi ấm áp nhất, Thiên Bình tiếp tục ăn. Nhớ ngày nào đó hai anh em cô vẫn thường hay đến đây ăn.
 
 Chuông gió ở cửa ngân vang lanh lảnh. Một chàng trai bước vào.
 
Người đó che chiếc ô lớn màu đen, nước vẫn nhỏ ròng ròng dọc theo viền ô. Thu chiếc ô lại, anh chàng đi đến đứng bên phải cô, cách cánh tay cô chỉ mấy centimet. Khí lạnh của nước mưa ẩm ướt tỏa ra quanh anh, cô có thể nhìn thấy màu môi nhợt nhạt.Mở nắp chiếc khay nhựa trước mặt cô .Anh cặp hai chiếc bánh hình bầu dục như không nhìn thấy cô, rồi lạnh lùng đi đến chỗ trả tiền. Một phụ nữ trung niên béo đậm bỏ chiếc bánh vào hộp giấy đưa cho anh, nhiệt tình nói chuyện, còn anh chỉ ậm ừ vài tiếng. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
 
-Phó chủ tịch Black Rose không ngờ cô cũng chịu ăn cái món dân dã này_Anh chàng đó không ai khác là chủ tịch Thiên Yết của chúng ta
 
-Chỉ ngon là được rồi mà, mà dù gì giờ ta cũng là bạn cùng lớp, tôi thích được gọi là Thiên Bình hơn. Anh ở đây ăn vui vẻ tôi đi trước_Cô đứng lên ra phía xe, cô không thích gặp anh ta.Cái ánh mắt ấy gần như khiến cô cảm thấy bị nhìn thấu, cứ mỗi lần gặp là không biết phải phản ứng làm sao, bởi trong thâm cô luôn có một cảm giác kì lạ khiến cô cảm thấy không thể xuống tay. Thiên Yết nheo mắt đầy nguy hiểm. Cô gái này sao cứ tránh né anh, bất quá trông cô ta rất quen thuộc. Cô chứa quá là nhiều bất ngờ và bí ẩn. Nhưng anh sẽ không tìm hiểu đâu, đó đâu phải là nhiệm vụ của anh. Tò mò lắm đấy nhưng nếu không phải cần thiết thì làm làm gì cơ chứ.
 
End chap 3
 
Tem là bánh đậu đỏ
 
Phong bì là tách trà
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[/size]
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
(Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3   (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3 Icon_minitimeMon Jun 24, 2013 9:22 pm

tem hay
 
khanhnguyen
Học sinh chưa nhận lớp
khanhnguyen
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 46
Birthday : 12/11/2000
Join date : 26/04/2013
(Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3   (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3 Icon_minitimeMon Jun 24, 2013 10:41 pm

phong bì. hóng chap mới nha
 
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
(Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3   (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3 Icon_minitimeMon Jun 24, 2013 11:11 pm

Tuôi bị giựt hết cả tem nhẫn phong bì ="= Bất công !
Ra chapt sớm nharrr ~
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
(Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3   (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3 Icon_minitimeTue Jun 25, 2013 7:27 am

chap thế là được rồi. Tuy nhiên phần nội dung hơi khó hiểu một tí. Còn sai vài lỗi chính tả, cố lên nhé 
 
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
(Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3   (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3 Icon_minitimeSat Jun 29, 2013 8:59 pm

đọc xong chap thấy cmt như bị thu nhỏ ấy ==, hay đó chỉ mỗi tội h` ta mới nhớ ra trn của nàng sr nàng TT___TT chừng nào máy hết bệnh thfi vt típ cho tar đọc nhé
 
cherryn
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 98
Birthday : 04/10/1994
Join date : 20/07/2013
(Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3   (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3 Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 4:02 pm

truyện hay quá, mau ra chap đi nàng!!!!!!!!!!!1:1: 1 1 1 1 1
 
Sponsored content
(Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3   (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3 Icon_minitime

 
 

(Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 1
» (Truyện 12 chòm sao) Black Rose chap 2
» (Truyện 12 chòm sao) Black Rose
» Hình Nhân Vật Black Rose
» 12 chòm sao và Ngôi trường Black Starss chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Black Rose-