Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
YamashitaRie
Học sinh chưa nhận lớp
YamashitaRie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 195
Birthday : 08/12/1997
Join date : 06/05/2013
[Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1)   [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1) Icon_minitimeTue Jun 25, 2013 4:01 pm

Truyện dài 4 chap ^^
Và sẵn tiện xin thông báo =))Đây là bộ truyện cảm động đầu tiên của ta =))Nên có thể dở cũng có thế hay =))Thông cảm =))




Hôm nay là ngày công bố kết quả thi đại học của trường Zodiac.Phải chen lấn dữ lắm mới coi được kết quả của mình,có khi còn bị mấy đứa đầu gấu giành chỗ.Song Tử thấp thỏm đi lòng vòng trong sân trường,cầu mong sẽ có kết quả tốt nhất.Thằng bạn anh – Bạch Dương chạy ra và hét lên một câu :
 
-AAAAAAAA!!Tao và mày đậu hết rồi con ơi!!
 
Vừa nghe xong câu ấy Song Tử như muốn khóc.Hóa ra ông trời có mắt có tai,không uổng công anh học miệt mài 1 tuần liền.Bạch Dương đánh tay yeah với Song Tử rồi cùng hẹn nhau ở quán trà chanh bên đường.Anh chạy vù vù về nhà chỉ để nhấc điện thoại lên,báo tin vui cho bố mẹ.Chẳng là ở chỗ nhà anh không có trường đại học,phải lên đây để học hành,do đó anh phải ở tự lập,mỗi tháng đều được mẹ anh gởi tiền lên.Anh vui lắm và chạy hết sức bình sinh nhưng không may,anh đã va phải một cô gái.
 
 -Oh shit!Ai thế?
 
Anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy một cô gái nhỏ nhắn,mặc chiếc áo kimono màu trắng và thân hình cũng trắng toát khiến anh dựng da gà.Anh định la toáng lên thì cô gái liền bịt miệng anh lại,mỉm cười rất dễ thương.Anh cố gắng giữ bình tĩnh và nói :
 
-Xin…lỗi…tôi không biết…cô là ai…
 
Câu nói của Song Tử khiến cô gái ngây ngô nhìn anh rồi lại cười.Song Tử cười trừ rồi đứng dậy phủi bụi và nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh.Chạy một quãng rồi quay lại đằng sau nhìn xem cô gái ấy còn đứng đó không.Anh thở phào nhẹ nhõm khi không thấy ai cả và cười cho rằng mình đã vui quá đâm hóa ảo tưởng.Song Tử quay đi bước chân vui vẻ về nhà.Khoan đã,hình như có gì đó không ổn!Anh lập tức cứng đờ người khi thấy cô gái hồi nãy đang đứng trước mặt anh,đang cười.Tuy nụ cười đó rất dễ thương nhưng không thể nào xoa dịu nỗi sợ hãi của anh.Và anh đã ngất ngay tại chỗ.Cô gái vén mái tóc của mình qua một bên rồi nhẹ nhàng lôi anh về nhà.
Mọi vật xung quanh Song Tử mờ mờ,ảo ảo khiến anh nhức đầu.Rồi mọi thứ dần dần cũng trở nên đứng yên và đập vào mắt anh là cô gái hồi nãy.Thấy anh vẫn sợ hãi cô gái liền nhẹ nhàng viết lên tờ giấy rồi đưa anh đọc.
 
“Chào anh,em là Nhân Mã!Có lẽ anh không nhớ gì chuyện kiếp trước nữa!Nhưng không sao!Em đến đây là để giúp anh vài chuyện!”
 
Song Tử nhìn Nhân Mã,cô lại cười.
 
-Um…giúp đỡ…?Xin lỗi cô…Tôi đang rất vui và không có gì cần giúp đỡ cả…
 
Nhân Mã lấy đôi tay nhỏ nhắn lạnh buốt của mình chạm lên tay Song Tử khiến anh hoảng hồn giựt tay lại.Nhân Mã trơ trơ nhìn Song Tử một hồi rồi lại ghi ghi chép chép đưa cho Song Tử.
 
“Có lẽ là anh không tin em,nhưng chẳng sao,em sẽ làm anh tin em!”
 
Đầu anh rối lắm!Anh không biết phải làm sao!Đang vui vẻ tự nhiên có một vị khách không mời mà đến nhà anh khiến anh vừa ngạc nhiên vừa thấy hơi khó xử.Nhân Mã lại hí hoáy ghi chép.
 
“Yên tâm!Em ở đây chỉ 3 ngày thôi!”
 
Song Tử im lặng một hồi rồi gật đầu.Nhân Mã cười cười ( Sao cô này khoái cười thế nhỉ?) dọn hai ly mỳ ra bàn rồi đưa cho anh tờ giấy.
 
“Mời anh ăn bữa tối do chính tay em làm!”
 
Song Tử nhìn chằm chằm rồi ngẩng đầu lên nhìn Nhân Mã,chê khéo :
 
-Nhìn trông ngon quá nhỉ…?


 
Nhân Mã gật đầu lia lịa rồi ăn một cách ngon lành.Thấy Song Tử đinh ninh có nên ăn hay không thì cô lại ghi chép đưa anh.
 
“Mỳ ngon lắm!Không có độc đâu!”
 
Song Tử xấu hổ cười hề hề rồi ăn thử một cọng mỳ.Qủa nhiên là nó ngon thật!
 
“Thấy chưa,tôi đã bảo nó ngon mà!”(Từ nay ta sẽ không tả cái đoạn Nhân Mã ghi ghi chép chép nữa mà ghi thẳng như vậy luôn nhé!)
 
Song Tử nhồi một đống mỳ vào miệng rồi nói :
 
-Ú..ng…Thế…!
 
Nhân Mã cười khúc khích rồi đưa tô mỳ của mình cho Song Tử.
 
“Thế anh ăn hết phần này luôn đi!”
 
Song Tử gật gật rồi không ngần ngại đổ hết mỳ của cô vào tô của mình.Nhân Mã chống cằm nhìn anh ăn.Khi Song Tử bắt gặp cô nhìn anh thì anh vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
 
-Bộ tôi ăn thì lạ lắm..sao?
 
Cô cười rồi lắc đầu.Cô trải tấm nệm của anh ra sàn,anh nhìn một hồi rồi nuốt nước bọt.
 
-Cô định…ngủ cùng tôi luôn à…?
 
“Có sao đâu!Hồi đó tụi mình cũng ngủ chung với nhau luôn mà!”
 
Song Tử phun hết đống mỳ trong miệng,tay liên tục vuốt cổ họng để  trấn an nó.
 
-Cô…tôi chưa từng ngủ chung với con gái…ngoài mẹ tôi…
 
Nhân Mã gật gù.
 
“Em quên mất anh không phải là anh của kiếp trước!Thôi thì em ngủ ở góc tường vậy!”
 
Song Tử định tắt đèn thì chợt nhớ ra một chuyện.
 
-Nhà cô ở đâu..?Sao cô khôg về mà ở lại đây…?
 
“Em thấy được trước tương lai của anh,và em đến đây để thay đổi nó!”
 
Song Tử tỏ vẻ hiểu biết.
 
-Thế cô có nói chuyện được không?
 
Cô buồn và lắc đầu.
 
“Em bị câm…!”
 
Song Tử liền nắm lấy tay cô,trấn an.
 
-Cô bị câm không có nghĩa là cô không phải là người bình thường!Nên cô đừng lo!
 
“-Cô bị câm không có nghĩa cô không phải là người bình thường!Thậm chí còn là người đặc biệt nữa kia!Nên cô  yên tâm mà sống nhé!Tôi sẽ che chở cho cô!”
 
Nhân Mã mắt bỗng ngân ngấn nước,và cô òa khóc.Song Tử lúng túng :
 
-Ơ…tôi xin lỗi!Tôi xin lỗi!Tôi không biết câu nói vừa nãy của tôi đã làm cô khóc!
 
Nhân Mã lắc đầu.Cô vừa khóc vừa ghi lên tờ giấy…
 
“Xin lỗi…anh không có lỗi gì hết…Tại câu nói của anh giống câu nói của Thiên Yết quá thôi…”
 
Song Tử do đầu óc giỏi suy luận nên đã đoán ra ngay.
 
-Thiên Yết?Có phải là kiếp trước của tôi không?
 
Cô gật đầu.Song Tử liền lại gần cô,vuốt vuốt tóc.
 
-Thế người đó có đẹp trai giống tôi không?
 
Nhân Mã nín khóc mà phì cười.
 
“Đẹp trai hơn anh một chút!”
 
-Kỳ thế!Ai cũng bảo tôi là mỹ nam kia mà?Nếu hắn đẹp trai hơn tôi một chút thôi thì hắn là Đại mỹ nam rồi!
 
Nhân Mã cười khúc khích.
 
“Pha trò đủ rồi,anh đi ngủ sớm đi!”
 
Song Tử mỉm cười với cô và không quên nói với cô một câu chúc ngủ ngon.Khi đèn đã tắt và đêm đã đến,Nhân Mã lại ngồi khóc một mình.Chuyện kiếp trước,cô không bao giờ quên.
 
150 năm trước…Tức là năm 1863..Năm mà nước ta bị đô hộ…
Chiến tranh bùng nổ,máy bay của quân địch bao phủ bầu trời khiến ai cũng thấp thỏm,lo sợ.Người dân đang tìm chỗ lánh nạn thì bị mấy tên lính canh chặn lại,bắt về làm nô lệ,trong đó có Nhân Mã. Cô đã kiên quyết nghĩ mình không thể làm nô lệ của mấy bọn ác nhân ác đức này được.Cô chống trả rất quyết liệt nhưng không thắng được cái roi da của tụi nó.Tụi nó rất ác,ngày thì bắt làm việc cực nhọc còn ban đêm thì bắt nhốt vào một cái ngục tăm tối đầy dãy xác chết khiến con người ta cũng vì vậy mà dần dần chết đi.Nhân Mã cũng không chịu nổi điều đó và cô đã tìm mọi cách thoát ra khỏi chốn này nhưng không thành công.
 
“Thôi xong,chắc có lẽ đây là định mệnh của trời dành cho mình…”
 
Những cái suy nghĩ ấy chợt hiện lên trong đầu cô,rất bi quan.Mọi người đã chết hết rồi,còn một mình cô sống vì cô trẻ nhất.Một ánh sáng chợt hiện lên và một bàn tay khẽ chạm lấy cô khiến cái suy nghĩ ấy vụt tắt,thay vào đó là sự sợ hãi.
 
-Cô đang muốn trốn thoát ra ngoài?
 
Nhân Mã gật đầu lia lịa không nghĩ gì thêmGi ọng nói này đích thị là con trai.Anh ta kéo Nhân Mã vô một lối nhỏ rất hôi.
 
-Chỉ có con đường này mới dẫn ra được nơi an toàn nhất!
 
Nhân Mã thầm nghĩ lung tung.Nhưng rồi cô đã tin anh khi đến một nơi rất rất đẹp.Phải nói hệt như thiên đường.Cô đã khóc.
 
-Tôi vất vả lắm mới tìm được nơi này!Sao?Cô thấy thế nào?
 
Cô gật đầu.Bây giờ có thể bật mí anh này là ai rồi,đó là kiếp trước của Song Tử là Thiên Yết.Cô vội vàng lấy tay vẽ một dòng chữ dưới đất.
 
‘’Nơi này rất đẹp,và tôi rất cảm ơn anh…”
 
Thiên Yết nhìn cô rồi thắc mắc :
 
-Cô có thể nói chuyện được không?
 
Nhân Mã buồn bã lắc đầu.
 
-Cô bị câm không có nghĩa là cô không phải là người bình thường!Thậm chí còn là người đặc biệt nữa kia!Nên cô yên tâm mà sống nhé!Tôi sẽ che chở cho cô!
 
Cô mắt ngân ngấn nước.
 
‘’Tại sao anh lại quan tâm và giúp đỡ tôi như vậy?Tại sao tôi là người đặc biệt?’’
 
Thiên Yết kéo cổ áo Nhân Mã,để lộ một vết sẹo ngay vai.
 
-Bởi vì cô chính là cô bé đã cứu tôi ngày ấy!
 
Cô ngạc nhiên rồi hí hoáy ghi.
 
“Xin lỗi…Đó là vết sẹo tôi lỡ ngã vào lửa chứ không vì cứu ai cả…”
 
Thiên Yết liền đổi sắc.Anh nắm lấy đôi vai cô :
 
-Cô nói vậy là sao?
 
Nhân Mã lắc đầu,vẻ mặt bắt đầu sợ hãi.
 
-Cô nói đi!Nói đi!Tại sao,tại sao tôi cứu cô?Tại vì tôi tưởng cô là cô bé cứu cô ngày ấy chứ tôi chẳng tốt bụng mà đi cứu cô đâu!
 
Thiên Yết vì tức quá nên đã xổ một tràng khiến Nhân Mã bối rối rồi bỗng khóc òa.Thiên Yết ôm đầu.
 
-Chết tiệt!Giờ tôi trở thành người xấu rồi!
 
Nhân Mã  vừa khóc vừa ghi.
“Tôi xin lỗi anh!”
(Hết chap 1)
*Muốn coi hình ảnh Nhân Mã?Xem trong chữ ký của ta =))
 
 
 
 
 
 

 


Được sửa bởi YamashitaRie ngày Wed Jun 26, 2013 11:00 am; sửa lần 1.
 
YamashitaRie
Học sinh chưa nhận lớp
YamashitaRie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 195
Birthday : 08/12/1997
Join date : 06/05/2013
[Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1)   [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1) Icon_minitimeTue Jun 25, 2013 4:02 pm

Ta bóc tem lẫn phong bì =))Khỏi ai lấy =))
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1)   [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1) Icon_minitimeTue Jun 25, 2013 4:42 pm

>.< má à, con đang chuẩn bị giựt mà má làm vậy híc híc. Mà truyện nì couple là ai vs ai vậy ạ má
 
YamashitaRie
Học sinh chưa nhận lớp
YamashitaRie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 195
Birthday : 08/12/1997
Join date : 06/05/2013
[Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1)   [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 11:01 am

Park Sung Min đã viết:
>.< má à, con đang chuẩn bị giựt mà má làm vậy híc híc. Mà truyện nì couple là ai vs ai vậy ạ má
Con cứ coi đi rồi biết =))
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1)   [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 11:03 am

con coi rồi mà thấy hình như là Song Tử với Nhân Mã thì phải =))
 
YamashitaRie
Học sinh chưa nhận lớp
YamashitaRie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 195
Birthday : 08/12/1997
Join date : 06/05/2013
[Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1)   [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 11:17 am

Park Sung Min đã viết:
con coi rồi mà thấy hình như là Song Tử với Nhân Mã thì phải =))


Thiên Yết với Nhân Mã con yêu =) Song Tử là kiếp sau của Thiên Yết và Thiên Bình là kiếp trước của Nhân Mã=)
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1)   [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 11:17 am

>.< vậy con bỏ đi đâu, tội Bình Nhi =)))
 
bee.kenzj
Học sinh chưa nhận lớp
bee.kenzj
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 123
Birthday : 27/11/1996
Join date : 31/07/2013
[Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1)   [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1) Icon_minitimeSun Aug 18, 2013 3:29 pm

hóng chap qá đy !! ~~~~~
 
Sponsored content
[Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1)   [Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1) Icon_minitime

 
 

[Nhân Mã -Song Tử-Thiên Yết-Thiên Bình]Một lần nữa anh sẽ yêu em...(Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết
» [Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em
» Nhật kí Nhân Mã - Phần 1: Nấm lùn và Cà rốt (Thiên Yết - Thiên Bình)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Một lần nữa anh sẽ yêu em-