Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 11:02 am

Lời nói đầu của tác giả: sorry cả nhà vì chap mới ra trễ quá. Mọi người thông cảm cho Min nhá vì một tháng qua Min bận thi cử nên không thể viết được và khi thi xong thì ý nó cũng bay hết luôn nên việt tìm lại ý rất khó, nên chap đã ra chậm so với dự định, mọi người thông cảm cho Min nhá.
Cám ơn vì mọi người đã ủng hộ bộ truyện đầu tay này của Min
Chap 8c

Mọi người nhảy rất vui vẻ. Sau khi đã nhảy thỏa thích xong tất cả lại bắt đầu ăn những món ăn đã chuẩn bị từ trước.
-Chẳng lẽ chỉ có ăn rồi nhảy à, không còn gì chơi nữa sao – Nhân Mã sau khi đã ăn no thì lại muốn vận động.
-Mình có trò chơi này nè, có ai muốn chơi không – Cự Giải hỏi.
-Nói – Tất cả mọi người đồng thanh nói.
-Pepero game – Cự Giải hỏi lần nữa.
-Hả trò gì vậy – Sư Tử hỏi
-À trò đó là như thế này, chúng ta sẽ bóc thăm chọn cặp, mỗi cặp sẽ nhận được một que bánh pepero, cả hai người trong cặp mỗi người phải ngặm một đầu bánh, khi có hiệu lệnh bắt đầu, hai người sẽ cắn bánh đến khi nào còn lại chút xíu thì thôi. Cách chọn người thắng là thế này, sau khi cắn xong thì sẽ đưa ra cho ban giám khảo đo, đội nào có chiều dài của que bánh nhỏ nhất đội đó thắng, trong trường hợp đang ăn mà bánh gãy, hoặc các bạn ăn luôn que bánh thì đội đó sẽ bị loại. Ok, mọi người hiểu chưa? – Thiên Bình phổ biến luật cho mọi người.
-Ok, hiểu – 11 sao còn lại đồng thanh đáp.
-Xí, chơi trò này cấm mấy người lợi dụng đấy nhá – Xử Nữ
-Lợi gì mà dụng, mấy người ko lợi dụng thì thôi mắc gì chúng tôi phải lợi dụng, hahaha – Song Tử cười bò lăn ra đất.
-Thôi yên nào! Vậy chúng con nhờ các thầy cô làm trọng tài nhá – Ma Kết lễ phép.
-Được thôi, để thầy cô làm phiếu bóc thăm cho các con – Cô Hiền Anh nói.
Việc bóc thăm vẫn làm như cũ, mỗi người sẽ bóc thăm, người nào có số giống nhau thì cùng đội. Kết quả
1.     Bạch Dương – Nhân Mã
2.     Song Ngư – Bảo Bình
3.     Sư Tử - Kim Ngưu
4.     Thiên Yết – Thiên Bình
5.     Ma Kết – Xử Nữ
6.     Song Tử - Cự Giải
-Rồi, tất cả mọi người đã có cặp, phần thưởng và phạt sẽ được mọi người biểu quyết sau khi có kết quả - Thầy Arron nói – Thế thì cặp đầu tiên Bạch Dương – Nhân Mã lên đây – thầy Arron kêu hai người lên trên sân khấu đứng.
-Này chơi cho ra chơi đấy, anh mà lợi dụng là biết tay tôi – Nhân Mã cười đểu. Bạch Dương chỉ quay lại cười đáp không nói gì.
-Rồi bắt đầu nào – Cô Ngọc Anh, đưa cho cặp của Dương-Mã một que pepero-1,2,3 bắt đầu.
Sau câu nói của cô Bạch Dương cắn liên tục, Nhân Mã đỏ mặt, vừa ngặm que vừa nói
 -ày ày, làm ì hế”(lày lày, làm gì thế)
Bạch Dương đang cắn phải dừng lại
- “o ăn i ìa”(lo ăn đi kìa)
Nhân Mã vì ngại nên cứ nói nói làm cho que bánh gãy ra làm 2.
-“Này muốn chết à” – Bạch Dương bực mình vì Nhân Mã đã làm anh thua.
-Híc, xin lỗi – Nhân Mã cuối đầu xuống.
-Thui lỡ rồi thì thôi, đi xuống thôi – Bạch Dương nhận ra mình đã quá nặng lời nên đành hạ giọng xuống.
-Vậy là cặp của Bạch Dương và Bảo Bình loại – giọng cô Hân vang lên – Kế tiếp là cặp Song Ngư – Bảo Bình, mời hai bạn lên đây.
Hai bạn trẻ sau khi nghe tên mình thì thẹn thùng bước lên sân khấu, bạn Song Ngư thì mặt đỏ như trái cà chua, còn bạn Bảo Bình thì nghĩ “có nên tẩm thuốc vào cái que đó không, nên tẩm thuốc gì giờ, mà thôi kệ sao cũng được, ý khoan mà tẩm thuốc thì mình cũng dính, thôi thì khỏi tẩm có gì lát hạ độc tên đó sau”. Khi hai người đã ổn định trên sân khấu thì cô Hân đưa cho mỗi người một que pepero rồi nói.
-Rồi giờ hai em ngặm mỗi đầu bánh đi.
Sau khi hai người đã ngặm thì cô Hân đếm “1, 2, 3 bắt đầu”. Bảo Bình cứ thế mà ăn, Song Ngư vì ngại nên chỉ cắn chút chút, càng ngày mặt hai người càng gần nhau. Song Ngư do ngại quá không chịu được thế là cắn cho gãy ra
-Dừng, đừng ăn Bảo Bình đưa đây thầy đo – thầy Arron nói, thầy cầm mẫu bánh lên và lấy thước đo – 4cm, rồi các em xuống đi.
-Tui có nên cho ông uống thuốc không hả, sắp thắng rồi mà – Bảo Bình lườm Song Ngư.
-Ấy tại lúc nãy tui ngại quá mà – Song Ngư biện minh.
-Thế thì sao ko nhắm mắt vào, mở chi rồi la ngại – Bảo Bình
-Nhắm mắt vào lỡ bị hun rồi sao >.< - Song Ngư.
-Thôi hai em dừng lại, mời cặp thứ 3 lên đây – Sư Tử và Kim Ngưu – Cô Ngọc Anh cắt ngang trận cãi lộn rồi kêu cặp tiếp theo, cô cũng đưa cho cặp này một que pepero, rồi kêu hai người ngặm – 1,2,3 bắt đầu.
Sau câu nói của cô Kim Ngưu ăn lia ăn lịa, không để ý là mình đang chơi trò chơi và có một người cũng đang ngặm một đầu giống mình, Sư Tử lợi dụng thời cơ cứ thế mà ăn từ từ, Kim Ngưu cứ vô tư ăn và thế lại hai môi đã chạm vào nhau. Kim Ngưu giật mình cắn đứt que bánh rồi nhảy ra xa Sư Tử, cô hét lên, mặt đỏ như trái cà chua.
-Này anh có biết đấy là nụ hôn đầu của tôi không hả!!
-Đó là tại cô tham ăn – Sư Tử nói rồi quay đi để che giấu nụ cười “mãn nguyện” của mình.
-Rồi, bình tĩnh nào Kim Ngưu, lát chúng ta sẽ xử lí tên Sư Tử sau – Xử Nữ vỗ vỗ vai Kim Ngưu.
-Bây giờ đến Thiên Yết – Thiên Bình  cặp thứ 4 – Thầy Kiệt lên tiếng – Mau mau lên sân khấu nào.
-Này, kêu kìa lên nhanh đi Yết – Ma Kết thúc vai bạn mình
Thiên Yết quay sang nhăn mặt nhìn Ma Kết, rồi bước cùng Thiên Bình lên sân khấu.
Phía dưới sân khấu ở một nơi khuất người Cự Giải đứng nhìn Thiên Yết mắt ngấn lệ. Cô không để ý rằng Song Tử đã đến kế bên mình từ lúc nào.
-Cô ổn chứ, hay để tôi phá cho
-Thôi, không sao tôi ổn, anh cứ ở yên đi – Cự Giải quay mặt đi để kìm nén nước mắt rồi lại nở nụ cười – Nhìn đẹp đôi quá.
-Này hai người họ đã quen đâu mà đẹp đôi – Song Tử nheo mắt nhìn.
Về phía Thiên Yết và Thiên Bình, thầy Kiệt đưa cho cặp này một que pepero, hai người ngặm một đầu. Sau khi có hiệu lệnh bắt đầu, cả hai vẫn đứng nhìn nhau không ai cắn. Thiên Yết khó chịu dùng ánh mắt nhìn Thiên Bình, ý nói “cắn đi”, Thiên Bình nhìn lại “sao anh không làm trước”. Thế là cả hai cứ đứng nhìn nhau, Thiên Yết không muốn kéo dài thời gian nên cắn còn Thiên Bình đứng yên như tượng. Khi hai môi gần chạm nhau thì Thiên Bình mới nhận ra và cắn gãy que.
-Rồi Thiên Yết đưa thầy mẫu bánh – Thầy Kiệt nói – 3cm, rồi các em xuống đi.
Thiên Yết nhìn Thiên Bình cười đầy ẩn ý, làm Thiên Bình đỏ mặt chạy xuống ôm chầm lấy Nhân Mã.
-Kế tiếp nào, mời cặp 5 Ma Kết – Xử Nữ lên sân khấu nào – Thầy Huy gọi – Nào nào ngặm que pepero này vào rồi thầy đếm nhá…
-Khoan, tại sao con phải chơi trò này – Xử Nữ cắt lời thầy nhăn mặt hỏi.
-Nữ à! Cậu nói gì kì vậy ai cũng chơi rồi mà, chơi đi có sao đâu – Bảo Bình nói.
-Nhưng mà….
-Không nhưng nhị gì hết, chơi đi – Cự Giải nhảy vô nói.
-Thôi, trật tự bắt đầu chơi – Thầy Huy lên tiếng – hai em ngặm đi, 1,2 ,3 bắt đầu.
Ma Kết sau khi nghe hiệu lệnh cứ thế mà ăn, còn Xử Nữ thì nhắm mắt lại cắn cắn. Nhưng cô lại có cảm giác gì đó ấm ấm ở môi nhưng chỉ lướt qua như con bướm đậu. Cô mở mắt thì đã thấy Ma Kết đưa một đoạn que cho thầy Huy đo, cô không hiểu tại sao nhưng lại đỏ mặt.
-1cm, quá chuẩn – Thầy Huy cười nói.
Cùng lúc Xử Nữ đi xuống, Ma Kết đi kế bên thì thầm nhỏ vào tai Xử Nữ “môi mềm đấy” rồi anh liếm nhẹ bờ môi, cười đều giả đi qua mặt Xử Nữ, để lại cô mặt đỏ như trái gấc.
-Tiếp tục chương trình nào, mời cặp cuối cùng Song Tử - Cự Giải lên đây – tiếng cô Hân vang lên.
Cô Hân cũng đưa cho cặp cuối cùng này một que pepero, cũng kêu hai người hãy ngặm mỗi đầu. Sau khi đã có hiệu lệnh bắt đầu, Cự Giải cứ nhìn vào mặt Song Tử mà thấy mắt cười cô không nhịn được mà lâu lâu lại cười khẽ làm Song Tử khó chịu nhưng vẫn cố gắng ăn. Cự Giải cũng cắn từ từ, khi hai môi sắp “đụng” nhau cô mắc cười quá nên đã cắn gãy que pepero.
-Này sao cô em cười hoài vậy, mặt tôi dính gì à? – Song Tử đưa cho cô Hân phần que còn lại để đo, rồi quay qua hỏi Cự Giải.
-Không, tại không hiểu sao tôi nhìn mặt anh lại thấy vui vui – Cự Giải cười cười.
-Thôi, mọi người trật tự nghe kết quả nào – Thầy Huy lên tiếng – cặp cuối cùng cắn que bánh có chiều dài 2,5cm. Vậy kết quả chung cuộc đã có.
 +Ma Kết và Xử Nữ hạng 1
 +Song Tử và Cự Giải hạng 2
 +Thiên Yết và Thiên Bình hạng 3
 +Song Ngư và Bảo Bình hạng 4
 +Bạch Dương và Nhân Mã bị loại
 +Sư Tử và Kim Ngưu bị loại.
-Rồi mời các em tìm phần thưởng và hình phạt cho các bạn – cô Ngọc Anh cười nói – Mời cặp hạng 1 lên đây trước.
Sauk hi Ma Kết và Xử Nữ đã lên tới sân khấu thì bên dưới ồn ào bàn tán và cuối cùng Bạch Dương đại diện cho mấy sao còn lại nói
-Theo như mọi người thống nhất thì phần thưởng cho 2 cậu là hôn nhau, tuy nhiên phải hôn môi không được hôn chổ nào khác.
-CÁI GÌIIIIII – Xử Nữ hét lên.
-Gì là gì, hôn đại đi – Kim Ngưu nói
-Hôn đi hôn đi hôn đi – Tất cả mọi người đều hô to.
Xử NỮ đang nhìn mọi người tức giận thì Ma Kết đã xoay người cô lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Xử Nữ mỡ to mắt ra nhìn con người đang hôn mình, cô bàn hoàng nhưng vài giây sau cô lấy lại được lí trí và đẩy Ma Kết ra chạy vội vào nhà.
-Hày! Cô ấy ngại rồi kìa, tại các cậu cả - Ma Kết cười đểu nhìn xuống sân khấu “trách tội” mọi người làm những người còn lại cười bò lăn ra đất.
-Tiếp theo cặp Song Tử và Cự Giải – thầy Arron nói – phần thưởng đã trao thì không được xài lại.
Sau khi bàn bạc, Bảo Bình là người đại diện nói thay mọi người
-Hai cậu hãy ôm nhau trong vòng 1 phút 30 giây, tụi này sẽ tính giờ
-WHAT!!!!! – câu này không ai khác ngoài Cự Giải.
-Thôi nào cô em chỉ là 1 phút 30 giây mà sẽ nhanh thôi – song Tử nói rồi kéo Cự Giải vào lòng làm Cự Giải đỏ hết cả mặt, gần đến nỗi Cự Giải có thể nghe hương thơm bạc hà dịu nhẹ từ người Song Tử. Để tránh mọi người thấy được mặt mình cô đành úp mặt vào ngực cảu Song Tử. Còn về phần Song Tử anh cảm thấy rất vui, anh nghĩ cô torng vòng tay anh thật nhỏ bé, anh sẽ bảo vệ cô sẽ cho cô hạnh phúc.
-Hết giờ, hai bạn có thể buông nhau ra – Sư Tử nói hàm ý làm Cự Giải đỏ mặt cuối gầm mặt xuống rồi leo xuống khỏi sân khấu.
-Tiếp nào mời cặp hạng 3 lên đây – Cô Hiền Anh nói, sau khi cặp Thiên Yết
Và Thiên Bình đã lên sân khấu thì Ma Kết đại diện, nói
-Hình phạt này nhẹ lắm nên phải thực hành cho đến hết buổi party.
-Hả!!!!! – Thiên Bình la lên
-Hay cô muốn hôn giống tôi – Ma Kết nheo mắt.
-Thôi thôi, nói đi – Thiên Bình xua xua tay.
-Hai người phải nắm tay cho hết buổi party – Ma Kết nói tiếp.
-Uhm, thế cũng được – Thiên Bình nói rồi nắm tay Thei6n Yết kéo xuống sân khấu.
-Rồi thế là xong mời cặp hạng 4 lên đây – Thầy Kiệt.
-Song Ngư cõng Bảo Bình chạy từ sân khấu xuống gần cửa sau 2 lần – Nhân Mã là người đại diện nói.
Bao Bình vừa nghe hết câu thì nhảy lên người Song Ngư ngay
-Này đi mau đi, nhanh lên
-Này tôi là ngựa của cô à, nặng chết được – Song ngư vừa cõng vừa nói. Anh cứ phải đi lên rồi đi xuống làm mồ hôi tuôn như mưa. Sauk hi đã hoàn thành xong nhiệm vụ anh thả Bảo Bình xuống rồi ngồi bệt xuống đất nói.
-Cái này là thưởng hay phạt thế mệt chết được.
-Cả hai – Mọi người đồng thanh đáp rồi cười trước sự te tua của Song Ngư.
-Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ phạt 2 cặp cuối nào, phần phạt thì các thầy cô đã hỏi ý và đưa ra kết quả cuối cùng là… - Cô Hân – 4 người các em hãy làm gwiyomi.
-Không thể nào mất hình tượng hết – Bạch Dương và Sư Tử la lên.
-Thôi ráng đi hai bạn – Song Tử vỗ vai hai người.
-Các anh làm nhanh đi mệt quá – Kim Ngưu nhăn mặt.
-Thầy sẽ bật nhạc các em làm theo nhá – Thầy Huy.
Khi tiếng nhạc nổi lên Nhân Mã và Kim Ngưu hào hứng làm, Bạch Dương và Nhân Mã vì không biết trò này và một phần sợ mất hình tượng nên chỉ làm qua loa, hai anh chàng nhìn hai người đẹp làm mà cười tươi như hoa vì sự dễ thương của hai người. Sau khi mọi người làm xong gwiyomi cũng là lúc buổi party kết thúc.
-Thầy cô cứ về đi ạ, để tụi con dọn dẹp cho – Đó là tiếng của Xử Nữ khi thấy các thầy cô dọn dẹp bàn ghế.
-Uhm, thế thì các cô không khách sáo, cô về đây tạm biệt các con – cô Ngọc Anh troll cả lũ.
Các sao đang dọn dẹp thì Thiên Bình chợt nhớ tới Nhân Mã, cô nhìn khắp nơi mà không thấy Nhân Mã đâu, cô hỏi
-Có ai thấy Nhân Mã không
-Có hồi nãy tớ thấy cậu ấy với Bạch dương lên sân thượng á – Bảo Bình nói.
-Làm gì mà phải lên sân thượng ghê vậy – Sư Tử sờ sờ cằm.
-Hay lên coi thử - Kim Ngư đưa ra ý kiến. Thế là cả đám nghe lời Kim Ngưu kéo lên sân thượng.
----------------
Sân thượng
-Trời đẹp nhỉ Mã nhi – Bạch Dương ấp úng mở lời.
-UHm, đẹp thiệt, mà cậu kéo mình lên đây chi vậy – Nhân Mã quay sang nhìn Bạch Dương.
-À, cho mình xin lỗi chuyện lúc nãy nha, mình đã nặng lời –Bạch Dương gãi đầu nói.
-Không sao, cũng là do mình – Nhân Mã cười
-Không là do mình, xin lỗi.
-uhm, thôi không sao hai ta đều có lỗi
-Mã này…. – Bạch dương ấp úng
-Gì Dương?
-Cậu làm…
--------------
Quay trở lại với mấy sao nhiều chuyện. Mọi người đang chen chúc áp tai vào cái cửa để nghe ngóng tình hình
-Sao sao nghe gì không Sư Tử - Bảo Bình hỏi.
-Chả nghe gì cả, chỉ nghe tiếng gió à – Sư Tử đáp
-Sao giống phim ma vậy, thui tránh ra để tui nghe cho – Kim Ngưu đẩy Sư Tử qua một bên rồi áp tai vào nghe – Đúng là chả nghe thấy cái gì.
-Sao giờ, muốn nghe họ nói gì quá – Cự Giải tiết nuối.
-Đúng là nhiều chuyện – Thiên Yết tựa lưng vào tường nói.
-Thế thì đừng đi theo – Thei6n bình bực mình nói
-Cô kéo tôi đi mà – Thiên yết châu mày nhìn Thiên Bình.
Kéttttt – tiếng mở cửa làm các sao té chúi nhủi ra phía trước.
-Các cậu làm gì ở đậy vậy – Nhân Mã nhìn mọi người hỏi.
-À…à… hớ hớ định hóng mát đấy mừ, đúng không Song Tử - Cự giải thúc vai .
-À à đúng rồi tụi này đang chuẩn bị vào hóng gió, hớ hớ - Song Tử ấp úng.
-Mã nhi, cậu… cậu – Thiên Bình chỉ về phía tay của Nhân Mã và Bạch dương đang nắm tay nhau.
-Hì hì, Bình Nhi à tụi mình quen nhau rồi – Nhân Mã cười tít mắt.
-CÁI GÌ !!! – Cả đám đồng thanh.
Quay lại vài phút trước khi Dương còn đang áp úng thì Nhân Mã cười tươi và nói rằng
-Tớ thích cậu Dương à !
-Hả! cậu nói gì nói lại xem – Bạch dương như tin vào tai mình nữa.
-Nhân Mã thích Bạch Dương – cô la lên
-Thật á!!! – Bạch Dương vui mừng ôm Nhân Mã xoay vòng vòng
-Này này thả tớ xuống – Nhân Mã chóng mặt
-Mã à, làm bạn gái tớ nhá – Bạch Dương ôm Nhân Mã nói
-Tất nhiên rồi Dương ngố, hi hi – Nhân Mã cười.
----------------
-Đấy chuyện là như thế - Bạch Dương kể mọi người nghe.
-Thật á, thế thì chúc mừng cậu Mã Nhi ơi – Thiên Bình chạy đến ôm cô rồi các sao nữ cũng chạy đến ôm.
-Ghê luôn Dương, good job – Ma Kết đánh vào vai của Bạch Dương rồi các sao nam cũng tới chúc mừng.
Thế là một ngày đã kết thúc và cũng là lúc bắt đầu cho một tình yêu đẹp. ^^
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 11:05 am

1
TEMMMMMMMMMMMMMMMMMMM


Được sửa bởi ♥Smile♥ ngày Wed Jun 26, 2013 12:10 pm; sửa lần 1.
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 11:11 am

@smile; chúc mừng nàng =))
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 11:15 am

Phong bìiiiii!!
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 11:17 am

@Ploy: =))nãy ta có hú ở chatbox chỉ thấy có mỗi smile thấy =))
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 11:23 am

Trời ơi sao mấy cặp bị loại chịu hình phạt bựa vậy :)) phải cho nó đặc sắc lên chứ 15
=)) Nhân Mã-Bạch Dương, bị loại đầu tiên nhưng tiến triển nhanh nhất 20
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 11:24 am

Ploy♥ đã viết:
Trời ơi sao mấy cặp bị loại chịu hình phạt bựa vậy :)) phải cho nó đặc sắc lên chứ 15
=)) Nhân Mã-Bạch Dương, bị loại đầu tiên nhưng tiến triển nhanh nhất 20
có tình cảm trc rồi nàng =))
 
Jul.Fox
Học sinh chưa nhận lớp
Jul.Fox
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 11/10/1999
Join date : 18/06/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 12:00 pm

BD-NM :))Troll
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 12:04 pm

Jul.Fox đã viết:
BD-NM :))Troll
=)) vâng đúng thế
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 12:05 pm

Mất tem lẫn phong bì òi TT.TT dù sao cũng hóng
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 12:09 pm

@pecan: thanks ^^
 
123456789khoaitay
Học sinh chưa nhận lớp
123456789khoaitay
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 107
Birthday : 17/05/2001
Join date : 28/05/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 2:15 pm

Mấy cặp bị phạt hơi nhẹ á nha
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 2:34 pm

123456789khoaitay đã viết:
Mấy cặp bị phạt hơi nhẹ á nha
=)) TA KO MUỐN MẤY NHÂN VẬT IU CỦA TA OÁN TRÁCH TA =))
 
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 2:37 pm

Thiêt là mang tính chât dìm hàng =]]]]]
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 2:38 pm

@ENN: VÂNG =))TỘI CHÚNG NÓ
 
qaq
Anonymous
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: qs   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 4:51 pm

hay qá hóng chap ms tac gia oi:20:qs
 
su cutie
Anonymous
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 4:53 pm

chừng nào có cháp mới thế tác giả1
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 5:21 pm

=)) hai nàng bình tĩnh truyện của ta ms ra chap ms hôm nay mà, chap đâu ra tiếp nữa >.<
 
su cutie27.09
Học sinh chưa nhận lớp
su cutie27.09
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 9
Birthday : 27/09/1998
Join date : 26/06/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 5:34 pm

chax mai cóa fai~ hem pn
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 5:56 pm

mày mới ra chap nì hôm nay đấy >.< híc
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 6:55 pm

Vít típ đêhhhhhhhh :3
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 6:57 pm

yoohaney đã viết:
Vít típ đêhhhhhhhh :3
Đợi khi nào chị ra chap ms thì em sẽ ra  =))ko ra thì em ko ra đâu >.<
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 7:02 pm

Park Sung Min đã viết:
yoohaney đã viết:
Vít típ đêhhhhhhhh :3
Đợi khi nào chị ra chap ms thì em sẽ ra  =))ko ra thì em ko ra đâu >.<
Ớ ớ...chơi kì :v chắc chj còn lâu lém mới ra nên em ra thêm ikkk 15
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 7:02 pm

yoohaney đã viết:
Park Sung Min đã viết:
yoohaney đã viết:
Vít típ đêhhhhhhhh :3
Đợi khi nào chị ra chap ms thì em sẽ ra  =))ko ra thì em ko ra đâu >.<
Ớ ớ...chơi kì :v chắc chj còn lâu lém mới ra nên em ra thêm ikkk 15
No no em ko bị chị dụ đâu =))1
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 7:04 pm

Ra ikkk babe, chj êu sễ iêu em êu suốt đời :x
 
Sponsored content
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c) Icon_minitime

 
 

[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8c)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

 Similar topics

-
» [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 2A)
» [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 5a)
» [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 6b)
» [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8a)
» [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8b)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Love You, Don't ask me why-