CHAP 1: Tiếng nhạc xập xình như một quả bom liên tiếp nổi lên từng đợt với ý muốn phá nát những thân hình đang nhảy như điên như dại ở vũ trường (Ken phải thú nhận là đoạn này hơi bị kinh
). Khỏi vòng vo dài dòng, nơi đây chính là Zodi Bar, chỉ những thành phần đại gia mới có thể lui tới.
Ở quầy rượu, một cô gái với bộ váy đen, bó sát lấy cơ thể tôn lên số đo 3 vòng hoàn hảo. Mái tóc tím được làm xoăn cầu kỳ che đi môt một nửa khuôn mặt hoàn mỹ của cô. Đang nhâm nhi ly cocktail , bỗng cô thấy trước mắt mình là một gã béo phì , người thì nồng nặc mùi men rượu. Cất chất giọng lè nhè vì say của mình, gã nói với cô:
- Này cô em, xinh đẹp thế này mà ngồi một mình thì tiếc nhỉ! Chi bằng lại đây uống với anh một ly đi chứ!
- Hừ… bố tôi còn chưa bằng tuổi ông, anh với chả em gì ở đây? Chả ra thể thống gì cả! Biến!
- Con ranh con, mày dám...
Gã béo phì giơ tay lên định tát Xử Nữ thì bị giữ chặt lại bởi một cánh tay khỏe mạnh khác.
- Có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Động tay động chân không được gì đâu ông anh à!
- Không phải chuyện của mày! CÚT!!!
- Đấy là ông muốn đấy nhé!
Vừa dứt lời, chàng trai đấm thằng vào khuôn mặt đang say xỉn kia một cú đau điếng. Xong cậu bonus cho gã một cú lên gối làm gã bất tỉnh nhân sự ngay tức khắc. Hoàn thành nhiệm vụ, cậu quay lại, liếc mắt đưa tình với Xử Nữ thì thấy cái ghế cô ngồi giờ trống không.
- Ơ, biến đâu mất tiêu rồi?!?
Song Tử quê một cục. Cậu chạy ra ngoài quán bar thì thấy Xử Nhi đang đi bộ rên con đường Horo.
- Này, đợi tôi chút nào!!!
Song Tử gọi Xử Nữ rồi chạy về phía cô. Thấy có người gọi, Xử Nữ quay lại:
- Chuyện gì?
- Sao vô ơn vậy? Cô nợ tôi đó!
Song Tử nói rồi nở một nụ cười có thể khiến cho phái đẹp mất một lượng máu mũi khá nhiều (tất nhiên là miễn dịch với chị Xử nhà ta)
- Nợ? Có nhầm lẫn gì ở đây không vậy? Xửa Nữ tôi đây không bao giờ có chuyện nợ ai cả.
- Cô... thôi được rồi. Không nói chuyện này nữa. Cô tên là Xử Nữ hả, tên đẹp đấy. Tôi là Song Tử. Rất vui được làm quen với cô.
Song Tử nói rồi chìa tay ra.
- Còn tôi thì không.
Xử Nữ gạt tay cậu ra, nở một nụ cười nhạt rồi bỏ đi khiến bạn Song nhà ta đứng như trời trồng. Đến khi bắc thang về đến đất mẹ rồi mới biết Xử Nữ đã đi từ lúc nào.
"Thú vị thật! Không ngờ cũng có ngày Song Tử tôi đêy lại rung động trước một người con gái. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại!"
Song ca nghĩ rồi tự cười một mình, người ngoài nhìn vào tưởng cậu mới trốn trại (thành thật xl nhà Song Song
)