Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 You're my destiny [CHAP 2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
haianh
Học sinh chưa nhận lớp
haianh
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 13/12/2001
Join date : 17/06/2013
You're my destiny [CHAP 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: You're my destiny [CHAP 2]   You're my destiny [CHAP 2] Icon_minitimeTue Jul 02, 2013 7:08 pm

Chap 2
warn: - chap này Ken p? viết = đt nên sẽ p? viết tắt, mong mn thông cảm cho Ken nha!!!
         - Bảo Bình và Ma Kết là anh em họ mn nhé, nhưng cái này chỉ có 2 ng họ bik thôi, ko ai bik đâu!

~~~~~~~

"RENGGGGGGGGG"
Đúng 6h sáng, tại một trong những căn biệt thự to nhất Thành Phố Horoscope, một chiếc đồng hồ báo thức đang "khoe giọng hát" "oanh vàng " của mình thì...
"BỘP"
Âm thanh vang lên, kèm theo đó là hình ảnh của một chiếc đồng hồ vỡ tan nát nơi góc phòng.
Trên giường, một cô gái có làn da trắng hồng với mái tóc nâu cùng vài sợi vàng nhẹ lơ thơ (bả nhuộm đó, nhưng chỉ mỗi chỗ highlight đó thôi) đang tận hưởng giấc ngủ ngàn thu. Bỗng:
"Mirror mirror on the wall, who's the fairest of them all,
Here's what you say, here's what you see ,
Next time she asks you, tell her it's her, she's the one..."
Tiếng chương đt vang lên. Cô với lấy chiếc Iphone 5 mới toanh ở tủ đầu giường, đặt lên tai, cô trả lời bằng giọng ngái ngủ:
-Alooooooooo.......
- Lô lô cái bô nhà hàng xóm! Mấy giờ rồi mà còn ngủ với chả ngáy hả??? Mồm thì kêu người ta qua đợi để đi học cùng, vậy mà bâyh 6h30 rồi vẫn còn nằm gáy khò khò trên giường! Hình như dạo này cậu ốm đòn quá đấy Mã nhỉ?
-  Đầu dây bên kia vang lên giọng "hét" trong trẻo của người con trai với khuôn mặt đỏ gay vì tức giận nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp trời phú khuất sau mái tóc màu vàng lúa đầy khoẻ khoắn (tóc này thật 100% nhá!) - vâng, đêy chính là anh Bạch Dương nhà ta, ta đa!!!
-Á!!! Cái gì cơ??? 6h30 á? Thôi xong rồi! Thôi bye nhớ! Tớ đi thay đồ đây!

Nhân Mã cúp máy rồi chạy một mạch vào WC làm VSCN, để lại cho người ở đầu dây bên kia một suy nghĩ: "Baoh cậu mới lớn được đây hả Mã Nhi? Nếu cậu cứ như vậy thì đừng hỏi tại sao tớ lại thích cậu nhé!" (t/g: á ak, biết rồi nhớ!! Sến thấy mồ! ; BD: lượn nhanh!!!)
~~~ Quay lại với bé Mã nhà ta nhớ ~~~
Đánh răng, rửa mặt, thay đp, buộc tóc, ... mọi cv đều được Nhân Mã hoàn thành một cách nhanh chóng đến super man còn thấy hoảng (!!!)
 
Bâyh, trông Tiểu Mã trông ko khác gì một thiên thần. Áo đp có kẻ caro ở cổ áo và một cái nơ đỏ ở giữa, chiếc váy (lại) kẻ caro ngắn gần tới đầu gối để lộ đôi chân dài, trắng ko tì vết của cô. Mái tóc nâu với vài lọn highlight vàng được buộc lệch = chiếc nơ cũng đỏ nốt khiến cô thật đáng yêu cũng ko kém phần tinh nghịch.

Ngắm lại dung nhan lần cuối. Nhân Mã chạy xuống nhà, chào tạm biệt các bác giúp việc và bác quản gia rồi chạy ra cổng.

"Mirror mirror on the wall, who's the fairest of them all.."
- Đêy rồi, ko cần p? gọi. Đợi 1 mà cậu cx ko chịu đc hả Bạch Dương?
- Chẳng qua tớ sợ cậu đg thay đồ thì trượt chân ngã rồi ngất ngay tại đếy thôi. Cái tính hậu đậu đếy của cậu thì,  hehe - Bạch Dương nói xong cười man rợ rồi chạy đi
- Này! Tên Cừu điên kia đứng lại cho ta.
Chạy 1 lúc, Mã Mã thở dốc rồi gục xuống. Bạch Dương thì không thấy tiếng bước chân của Nhân Mã nữa, quay lại thì thấy cô đg gục xuống (lặp từ :(( ) thì hoảng hốt chạy lại:
- Nhân Mã, cậu sao vậy? Tớ xin lỗi, cậu ngẩng mặt lên đi, có chuyện gì vậy?
Nhân Mã ngẩng đầu lên rồi cười ngặt nghẹo:
- Hahahaha!!! Trông mặt cậu kìa, trông ngố thế!!! Hahahaha
-Chuyện như vậy mà cậu còn đem ra đùa đc ak? Cậu ko bik tớ lo thế nào đâu... - Câu sau, Bạch Dương chỉ thì thầm đủ để cậu có thể nghe thấy...
- Hì, sr nha! Ak mà sao ko thấy Sư Tử?
- Biết sao đc, nó bảo tớ là cứ đến đón cậu, nó đến sau.
- Ờ!
Mải nc mà 2 bạn Bạch - Mã nhà ta bâyh ms để ý là đã đến trg từ baoh. Và... 1... 2...3... BÙM!!!
- Aaaaaaaa, anh Bạch Dương đến rồi kìa!!! -ns1
- woaaaaa!!! Anh ý đẹp trai thật đó! Mà sao anh lại đi cùng con nhỏ Nhân Mã nhỉ. Mặt nghênh nghênh trông thấy ghét! - ns2
- Uk đúng òi! - ns1
v...v...v

Cùng lúc đó, một chiếc xe limo màu đen đỗ ngay giữa cổng trường Oxford. Đại diện cho màu đen bí ẩn là chị em nhà Xử - Yết. Nhìn thấy chiếc xe này, bỗng đám fan tản ra như kiểu lánh nạn. Cũng đúng thôi, đụng vào mafia thì bảo bố mẹ lo hậu sự ngay từ bâyh đi còn kịp. Vừa thấy Xử Nữ bước xuống xe, Nhân Mã bèn nhào tới chỗ Xử Nhi thì ...
"CỐP"
- Á!!!
Mã Nhi nhắm mắt lại để về vs đất mẹ.
- Ơ, sao hôm nay đất mẹ êm thế nhỉ, lại có mùi nước hoa nữa...
- Đất mẹ cái gì chứ??? Cô nhìn lại mình bâyh đi!
Một giọng nói lạnh như băng mà lại đanh thép khiến ai nghe thấy cx p? rùng mình. Đặc biệt là Nhân Mã khi cô phát hiện ra rằng mình đang nằm đè lên 1 người, và shock hơn nữa còn là em trai của Xử Nữ ( cô biết bởi vì nghe thiên hạ đồn thổi là em trai của XN sau đợt thực tập bên Mỹ vs papa thì sẽ về VN học. và cx vì thấy 2 ng đó đi cùng xe mà, nếu ko p? họ hàng gì thì đừng bạn nam nào đc lên xe đi cùng XN đâu!) !!! Bạch Dương nhìn thấy cảnh này thì máu nóng nổi lên, lửa trên đầu phừng phừng. Nhưng... cậu lại chả làm đc j vì xung quanh cậu là đám "mai trê". Ko p? cậu ko dám thừa nhận rằng cậu yêu Nhân Mã, mà là vì cậu sợ cô sẽ gặp nguy hiểm... ( không phủ nhận rằng mình cực sến
-AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Sau khi nhận ra tình trạng của mình hiện h, Mã Nhi đứng bật dậy hét to và chạy nhanh ra chỗ khác để tránh ánh mắt soi mói của mọi người cx như ko muốn mn nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng của cô. Bạch Dương thấy thế liền đuổi theo.
- Haizzz, thật rắc rối! Chưa bước vào đã thấy rắc rối! - Thiên Yết đứng dậy, phủi quần áo rồi lầm bầm
- Em thôi đi! Chẳng qua là Nhân Mã hậu đậu thôi. Chứ em làm như nó muốn đâm vào em lắm ấy!
- Nói thế tức là chị quen con nhỏ đó? Hừ... đúng là bạn bè cả mà!
- Này em đang nói cái gì đấy hả?
~~~~~~
Ở 1 góc khuất, có 1 cô gái đã nhìn thấy tất cả. Từ việc Mã đi học Bạch Dương và tai nạn vừa rồi. Gương mặt xinh đẹp thường ngày của cô bây giờ ánh lên sự chết chóc... (h thì hiểu sao Cừu sợ Mã gặp đen dơ rớt chưa? :)))
~~~~~~
- A Xử Nữ! - một cô gái với mái tóc xanh nước biển kì quái "bay" tới chỗ Xử Nữ
- Hey Bảo Bình - ko nhầm đi đâu được, chất giọng này ko ai khác đó chính là của Bảo Bình. Xử Nữ quay rồi nở 1 nụ cười tuyệt đẹp mà hiếm có khiến mấy nam sinh đứng gần đó lăn quay ra ngất (tất nhiên trừ TY)
- Ơ, ai đêy Nữ? - Bình nói rồi chỉ vào Thiên Yết với khuôn mặt hằm hằm đang đứng bên cạnh.
- Ak, Thiên Yết, em trai tớ. Tớ đã kể cho cậu rồi phải ko?
- Uk. Nhưng mà cậu nói hắn lúc nào mặt cx lạnh như băng mà. Sao bâyh giờ "cảm xúc dâng trào" thế ?
- À thì ..... - Xử Nữ cười rồi kể lại cho Bảo Bình toàn bộ câu chuyện làm cô nàng cười sặc sụa.
Sau khi lấy lại đc nhan sắc ( cười đến nỗi nhìn xa tg? đười ươi :))Bình Nhi chìa tay ra phía Thiên Yết rồi nói:
- Chào cậu, tớ là Bảo Bình, BFF của chị cậu. Rất vui khi đc lm quen vs cậu!
Bảo Bình nói rồi nở một nụ cười hiền.
 - Hừ ... rắc rối!
Vẫn giữ nguyên thái đọ cáu gắt đó, Thiên Yết đi ra chỗ khác để lại Bảo Bình mặt đực ra không hiểu gì. Xử Nữ thấy vậy liền vỗ vai cô bạn rồi nói:
- Kệ nó đi! Nó hay giận cá chém thớt kiểu thế lắm!
- Vậy thì tội cho Nhân Mã rồi! Mà chắc ko sao đâu, cùng trường chắc gì cùng lớp nhể? - sau khi hồn trở lại xác, Bình Nhi chắp tay lên trời, cầu trời khấn phật cho Nhân Mã.
- Ko có chuyện đấy đâu. Tớ đã xem qua danh sách lớp ta rồi. Đủ 12 người nếu tính cả Thiên Yết - em trai Xử Nhi
- Á Ngư, sao cậu xuất hiện như ma vậy??? - Bảo Bình giật mình quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói.
- Hì hì - Song Ngư cười trừ rồi lấy tay gãi gãi mái tóc đen tuyền
~~~~~~
- Oa, anh Thiên Bình trông cute oá!!!
 - Ko đâu, anh Song Tử của tớ đẹp hơn!!!
Từ trong 3 chiếc xế hộp "hịn", 3 chàng trai với khuôn mặt đẹp hơn tạc tượng đã làm điên đảo lũ mai trê.
Vừa nghe thấy tên Song Tử, Xử Nữ giật mình quay lại nhìn thì bắt gặp Song Tử cx đg nhìn về phía cô 1 cách "đắm đuối". Và thế là 1 dòng điện hơn 1000V chạy dọc khắp hai con người khiến họ đỏ mặt rồi quay mặt đi (lặp từ again :(( )
Chắc các bạn đg thắc mắc vì sao ko có ai kêu tên Ma Kết đúng ko? Hì hì, ko p? là Kết ca ko đẹp trai (quá đẹp lun ý!) mà là vì cậu chả khác gì Thiên Yết. Khắp người toả sát khí ngùn ngụt nên ko ai dám lại gần (mặc dù rất muốn).
Bâyh, cổng ngôi trường Oxford nổi tiếng quốc gia trông chả khác nào cái chợ. Thấy thế, ông Hiệu Trưởng bụng phệ liền nói vào micro:
"Sắp đến h vào lớp, đề nghị các em học sinh trở về lớp ổn định chỗ ngồi để bắt đầu tiết 1!"
Khuôn mặt của đám hám trai lúc này chả khác j cái bánh bao nhúng nc'. Bọn họ đi từng bước tiếc nuối.
- Đúng là chả ra đâu vào vs đâu, sao lũ ng này rỗi việc vậy nhỉ - Ma Kết nhăn mặt lèm bèm
- Thôi mà Kết Kết. Đầu năm cằn nhằn nhiều ko tốt đâu! - Song Tử ns mà mắt cứ liếc về phía Xử Nữ nghĩ "tôi biết sẽ có ngày chúng ta gặp lại mà!"
- Song ns đúng rồi đếy Kết ak, thôi lên lớp đi.
- Hừ!
~~~Bên sao nữ~~~
- Ủa Xử Nữ, sao mặt cậu đỏ vậy? Cậu ốm ak? - Song Ngư áp tay cô lên trán Xử Nữ
- À... ko, tớ ... tớ có sao đâu. Hì - Xử Nữ cười 1 nụ cười gượng gạo
- Thôi, lên lớp đi chứ đứng đây làm gì nữa? - Bảo Bình giục
- Đi! - Xử Nữ và Song Ngư đồng thanh
Ns rồi, 2 bên bước vào phía trong trường thì chuông điện thoại của Ma Kết reo lên, cậu bảo 2 thằng bạn lên trc và đứng ra góc khuất để tl đt (của papa đoá)
- Con chào ba!
- Uk, chào con. Con đã vào lớp chưa?
- Dạ con đg cb vào. Có j ko ạ?
- Ba muốn bảo là khi tan học thì con đến thẳng nhà hàng SunaMoon luôn nhé!
- Có chuyện j hả ba?
- À ko, ko có gì cả. Thôi con vào lớp đi, ba cúp máy đêy.
- Vâng.
Ma Kết cúp máy rồi đi vào trường thì "CỐP"
Đêy, để Ken kể lại cho nhớ. Lúc Ma Kết đg nc đt vs papa thì ở phía đối diện cậu có 1 cô gái với mái tóc nâu sẫm đg chạy thục mạng đến trường
- Sao mãi chưa tới nhỉ? A! Kia rồi!
Sư Tử nhìn thấy cái cổng trường to đùng mà ánh sáng thì p? gọi là siêu chói loá (gắn đai mần đếy!) thì chạy nhanh đến mà ko để ý Ma Kết cx đg đi về phía ngược chiều cô và ...
- Trời ơi, cái khỉ mạ gì đêy!!! - Ma Kết la lên.
- Á! Xin lỗi, xin lỗi, cho tui xin lỗi nhá!!! - Sư Tử rối rít xin lỗi
- Hôm nay là cái ngày khỉ gió j vậy giời!!! (Kết Ca cuồng khỉ ak???) Cô đi đi!
- Hè hè, tks! - Sư Tử cười híp mí rồi chạy đi, làm tim ai kia lỗi 1 nhịp.
"Cái j thế này, mình có tiền án bệnh tim đâu ta! Haizzzz, chắc tại hnay vận động nhiều nên vậy!" (ngây thơ quá!!)

~~~ Trước đếy 20' ~~~
- Nhân Mã! Cậu chết ở cái xó nào rồi? - Bạch Bạch vừa chạy vừa nói
- Đập cho cậu to mặt ra bâyh! Ns gì xui thế?!? Sáng sớm ăn mực chấm mắm tôm ak??? - Nhân Mã từ đâu chạy ra mặt hằm hằm tay giơ nắm đấm
- Thì tớ tg? cậu chạy đi rồi lại ngã nằm vật ra giữa đg rồi nên ms hỏi thế chứ! - Bạch Dương ns vs khuôn mặt "con nai vàng ngơ ngác đánh chể bác thợ săn"
- Đồ điên! - Mã Mã ns r cốc vào đầu Dương ca 1 cái.
- Thôi lên lớp đi. Đứng đêy đến baoh nữa!
- Ờ.
Ns rồi cả 2 đi lên lớp.
~~~ Nhà Kim Ngưu ~~~
- AAAAAAAA Con Trâu ngốc kia, muộn học rồi mà cậu vẫn chưa chịu dậy là sao hả??? - 1 cô gái với khuôn mặt đáng yêu như em bé và mái tóc hồng đg hét lên
- Thôi mà, cho tớ ngủ nữa đi mà Giải Nhi - Vâng, bâyh là 7h và bạn Ngưu Nhi nhà ta vẫn chưa dậy
 - Haizzz, p? dùng bp mạnh vậy! Ngưu ơi! - Cự Giải ns giọng ngọt sớt - Kim Ngưu à, tớ ms lm bánh ngon cực! Tớ định cậu vs tớ ăn nhưng thôi, cậu cứ ngủ đi nhá!
Bỗng Kim Ngưu bật dậy, chạy vào WC lm VSCN trong đúng 30 giây (bâyh NM còn sợ ns gì đến super man)
- Tớ dậy rồi nè! Bánh đâu? Oe i dít?
- Muộn học rồi đếy! Bâyh đến trg đi tớ đưa.
- OK!
Thế là 2 bạn Ngưu-Giải lên xe rồi đến trường.

Bâyh tả trg 1 chút nhá! Trường THPT Oxford là ngôi trường hàng đầu quốc gia, tập hợp tất cả các cô cậu tiểu thư có tiếng cả nc, thậm chí là thế giới. Cả trg chia ra làm 4 khu: Khu A dành cho những học sinh giỏi; khu B là học sinh khá; khu C cho học sinh trung bình và khu S là dành cho những con nhà SIÊU giàu và học SIÊU giỏi cộng với SIÊU quậy tức là 12 sao của chúng ta. Khu S như 1 ngôi trường thu nhỏ, ở đêy có đềy đủ căng-tin (như nhà hàng 5sao mi-ni), bể bơi, dân chơi và ký túc xá siêu đẹp!
Thế là đềy đủ 12 sao rồi nhá! END CHAP 2.


Được sửa bởi haianh ngày Wed Aug 14, 2013 1:07 pm; sửa lần 1.
 
Little_Devil
Học sinh chưa nhận lớp
Little_Devil
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 26/07/2000
Join date : 16/07/2013
You're my destiny [CHAP 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You're my destiny [CHAP 2]   You're my destiny [CHAP 2] Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 6:20 pm

Lời khuyên chân thành là chị nên vít cho rõ vì vít tắt em đọc ko đc nhá
hóng chap
 
haianh
Học sinh chưa nhận lớp
haianh
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 13/12/2001
Join date : 17/06/2013
You're my destiny [CHAP 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You're my destiny [CHAP 2]   You're my destiny [CHAP 2] Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 6:35 pm

 Little_Devil đã viết:
Lời khuyên chân thành là chị nên vít cho rõ vì vít tắt em đọc ko đc nhá
hóng chap

 Hì, bạn thông cảm cho mình nhé! Mình dùng đt post nên ms p? viết tắt cho tiện, nhưng mình sẽ hạn chế. Tks vì đã đọc truyện của mình!1 16a
 
Sponsored content
You're my destiny [CHAP 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You're my destiny [CHAP 2]   You're my destiny [CHAP 2] Icon_minitime

 
 

You're my destiny [CHAP 2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» You're my destiny [PIC]
» You're my destiny [chap 2]
» You're my destiny [PIC] Tiếp
» You're my destiny [chap 1]
» You're my destiny [CHAP 3] Part 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: You're my destiny-