Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3 Icon_minitimeWed Jul 03, 2013 3:24 pm

Chap 3:

- Mã nhi, Ngưu nhi! Nãy h 2 cậu làm gì mà mua thức ăn lâu vậy – Giải nhi hỏi.

- À thật ra thì nãy h bọn mình giải quyết 1 số việc thôi mà- Mã nhi trả lời.

-Ủa, mà Xử nhi của chúng ta đâu rồi nhỉ ? – Ngưu nhi hỏi.

- Xử nhi đi đâu rồi, 1 lát sẽ quay lại thôi cậu cứ để đồ ăn của cậu ấy ở đấy lát cậu cấy sẽ l lợi ăn. Kìa cậu ấy đang đi tới kìa. – Bảo bảo vừa nói xong thì từ đằng xa Xữ nhi đang đi lợi.

- Nảy h cậu đi đâu vậy Xử nhi – Bình nhi nhanh nhảu nói.

- Mình vừa đi lấy thông báo cùng vs Kết ca từ phòng hiệu trưởng mới về - Xử nhi vừa nói vừa dùng tay kéo dia sushi va ly 7 up lợi phía mình.

-Nè! Đừng nói cậu vs tên Kết đó có vấn đề gì nha, nghi lắm à! – Bảo bảo nói.

- Ừ, chí lý, chí lý câu nói của em rất chính xác –Ngưu nhihùa theo. 

Xử nhi nhìn qua phía Cự Gỉai bằng đôi mắt cầu cứu. Con 4 tên kia nhìn Xử nhi bằng đôi mắt đầy nghi ngờ không khác gì tra khảo phạm nhân.

-À 4 người kia không lo ăn lẹ đi đồ ăn nguội là không ngon đó nha. – Gỉai nhi giải vây dùm Xử nhi.

-Ờ! Đúng rồi ăn lẹ lẹ lên đói quá à, nảy h nhờ Gỉai nhi nhắc mới nhớ - Mã nhi nói vừa dùng tay phải tục đưa cái bánh hamburger vào miệng, còn tay trái thì cầm ly 7up uống. Ăn xong 1 ít rồi, uống 1 ngụm. Động tác đều đều như đã được lập trình sẵn.

- Trời ơi! Cái bà này, ai dạy bà cái thói vừa ăn vừa uống hay vậy chỉ tui coi? – Xử nhi nói.

Tui tự dạy tui đó hay không vì vừa ăn xong uống nước ngọt vào sẽ dễ tiêu hóa nên làm vậy ăn được nhiều. – Mã nhi trả lời lại.

- Hơi! Hết thuốc chữa!!! - Cả bọn thở dài khi nghe câu nói của Mã nhi ham ăn này.

Sau khi đi lấy thông báo cùng vs Xử nhi về thì Kết ca chúng ta liền về lớp để ngồi. Vừa mới ngồi vào chỗ thì hình ảnh của Xử nhi liền vào xuất hiện trong tâm trí của Kết ca của chúng ta. ( chắc ảnh vs chị Xử có gì gì giống như Mã nhi nói rồi. T/g ).

Nhớ lại lúc Xử nhi cùng mình thảo luận bài, nhìn dáng vẻ dịu dàng và giọng nói ngọt ngào của Xữ nhi cứ làm mình thấy có cảm giác gì lạ lắm, cảm thấy ấm áp sao ấy.- Kết ca suy nghĩ.

Còn anh chàng Yết ca thì leo lên sân thượng tìm góc nào ngủ. Sư ca thì đến phòng bóng rổ cùng đội bóng để luyện tập vì khoảng 3 ngày nữa là đội bóng của anh sẽ bắt đầu trận thi đấu bóng rổ vs các trường khác. Qua chỗ 3 chàng trai Bạch – Ngư – Tử ca của câu truyện của chúng ta nhé.

-Ức, ức, ức quá. Chưa bao h Bạch Dương ta bị chịu nhục như vậy. – Bạch ca vừa ngồi nói vừa ngồi nhai ngấu nghiến dĩa mì Ý của mình.

- Truyện gì nữa đây, ai ghẹo Bạch ca của chúng ta nhỉ? - Tử ca nói như muốn châm dầu vào lửa vậy.

- Đúng rồi, ông có gì nói lẹ đi ồn gần trước sao tui đọc sách được. – Ngư ca vừa nói vừa dùng 1 đẩy chiếc kính cận 1 , 2 lốp của anh lên.

- Thì chuyện là vậy nè.....- Bạch ca kể .

10 phút sau.

- Hahahahaha – Tiếng cười của Ngư ca và Tử ca vang lên sua khi nghe chuyện kể bé nghe của Bạch ca.

-Công nhận nàng Mã lớp ta cũng tu luyện may kiếp, sức mạnh thâm thúy mới nuốt nổi Bạch ca nhà mình – Ngư ca vì bị câu chuyện tếu lâm của anh chàng Bạch lôi cuốn nên cũng phải đành cất quyển sách qua 1 bên để ngồi nghe.

-Nè! Tui kể 2 người nghe lẽ ra phải an ủi tui chứ vậy mà... Có tin là tui đánh 2 người không? – Bạch ca nói xong liền xanh tay áo lên.

Reng...reng....reng

- Ah! Chuông reo rồi kìa, thui đi lên ha ha – Tử ca nói xong liền cùng Ngư ca 3 chân 4 cẵng mà chạy lên lớp. Để lại Bạch ca cô đơn lẻ bóng với cục tức.

Ở căn teen:

- Thôi lên đi reng chuông rồi đó – Gỉai nhi nói.

Ở sân thượng:

- Ngủ 1 cái xong khỏe thiệt - Yết ca ngồi dậy, vương vai 1 cái rồi quay trở về lớp.

Ở lớp học:

- Phải chuẩn bị thông báo để lát mọi người vô vào để thông báo nữa – Kết ca nghĩ.

Khoảng 3 phút sau, khi mọi người đã tập đầy đủ trong lớp. Kết ca liền lên bản nói về thông báo của trường.

-Mọi năm trường chúng ta tổ chức tham gia hội thao, năm nay cũng vậy. Chúng ta sẽ có 3 cuộc thi và vài cuộc thi phụ. Tui chỉ phổ biến về cuộc thi thứ 2 và 1 vài cuộc thi phụ vì các cuộc thi khác dành cho khối 10 và khối 12 nên không cần phải nói. Cuộc thi thứ 2 là thi chạy toàn thể dành cho các khối, sẽ có 3 vòng loại. Vòng đầy tiên thì ban tổ chức sẽ cho 50 người đầu tiên về đích sẽ lọt vào vòng 2. Vòng 2 sẽ loại phân nửa người về cuối ra. Còn vòng thì sẽ có 3 giải nhất, nhì, ba....Nếu ai muốn đăng kí thi các cuộc thi phu thì hãy đăng ki vs Xử nhi. Còn cuộc thi chạy bắt buộc mọi người phải tham gia hết nên không ai được phép vắng mặt và nhớ mặc đồ thể dục và mang giày thể thao. À thôi bây h mọi người chuản bị tập vở đi chắc lát nữa là thầy sẽ vào- Kết ca nói giọng đều nhưng lạnh như băng ( giống y chang Yết ca không biết kiếp trước 2 người có phải là anh em không.) chỉ trừ khi nhắc đến Xử nhi thì ánh mắt và giọng nói của dịu dàng xuống.

4 ngày sau, ngôi trường DarkMonn diễn ra 1 cuộc thi rất ly kì và nhiều truyện vui xảy ra hết chỗ nói.

-A! Xử nhi cậu đã lảm đồ ăn xong chưa, nếu không lát nữa tớ mà thi xong mà không có đồ ăn chắc sẽ lăn đùng ra chết quá. – Mã nhi nhí nhảnh nói.

- Cậu yên tâm Xử nhi của chúng ta đã rất sớm để làm đồ ăn cho cả lớp mình nữa đó – Gỉai nhi mỉm cười nói.

-Mời các em đến vạch xuất phát còn 2 phút nữa sẽ bắt đầu cuộc thi – Tiếng loa thông báo.

- Chuẩn bị. Pằng... Pằng – tiếng của thầy thể dục của trường nổ súng.

Vèo... Chỉ còn 2 cái bóng, chắc mọi người không biết là ai đâu nhỉ. Thực ra đó chính là Gỉai nhi hiền lành và Yết ca lạnh lùng của chúng ta.

Sự thật là Giaỉ nhi có thể lực rất kém nên chạy không được nhanh. Còn chàng Kết ca thì thật sự chàng này chã bị làm sao cả tại anh này không thích nên cũng muốn tự mình loại mình để cho yên thân thôi mà. Chạy được nửa đường thì cũng vì do nắng gắt và thể lực yếu nên Giaỉ nhi liền đột nhiên xỉu. Thấy vậy Yết ca liền chạy lại bế Giaỉ nhi vào y tế.

Quay lai mấy người đang dẫn đầu thôi.

-Cố lên, cố lên, mình phải cố lên để chiến thắng tên Bạch Dương chết tiệc đó – Mã nhi vừa chạy vừa lầm bầm 1 mình.

-Mình nhất định phải chiến thắng cuộc thi này mới lấy lại phong độ trả thù con nhỏ Mã nhi đáng ghét đó – Bạch ca của chúng ta cũng không kém cạnh.

-Vòng 1 kết thúc, khoảng 10 phút nữa, 50 em về đích sớm nhất nhớ tập chung lại đích xuất phát – Tiếng của thầy thể dục nói.

- Vậy là lớp mình có 3 người vào vòng 2, Mã nhi, Bạch ca, Sư ca nhất định 3 người phải thắng để bãi bỏ cái tên quỷ quái lớp 11f cá biệt. – Xử nhi nói.

- Đương nhiên kì này mình phải chiến thắng đoạt giải để cho cái người đáng ghét đó biết mặt –Bạch ca , Mã nhi cùng 1 suy nghĩ.

Từ đâu Yết ca xuất hiện trên lưng cõng Giaỉ nhi đi ra lợi phía cả bọn.

- Đúng! Tôi cũng chán nghe cái tên lớp 11f cá biệt lắm đúng rồi, ít ra cũng phải đặt cái tên nghe cho lọt tai chứ - Yết ca lên tiếng.

-Woa! Lâu lắm rồi mới nghe Yết ca mở miệng đó nghe – Tử ca ghẹo.

Yết ca vừa mới đỡ Gỉai nhi ngồi xuống, cũng vừa mới đặt chân xuống ngồi mà nghe xong Song ca nói vậy làm cho Yết ca muốn đấm cho Song ca 1 trận.

- Đúng, Yết ca nói đúng nhất định kỳ này phải bãi bỏ tai tiếng cho lớp mình. – Bình nhi đánh trống lãng để giúp Song ca chúng ta.

- Được, bãi bỏ tai tiếng để lấy lại cái ngày ăn chơi sung sướng của chúng ta- Sư ca nói liền xòe tay ra.

Cả đám liền lấy tay đứa đặt lên nhau.

-Bãi bỏ tai tiếng, bãi bỏ cá biệt, lấy lại danh dự lớp 11f . Cố lên! – Cả đám cúng hô to.

-Kể từ nay coi như câu nói này là khẩu hiệu của lớp mình, nhất trí – Kết ca nói.

-Được, nhất trí – Cả đám đồng thanh tập 2.

Hết chap 3
 
tieugiaigiai
Học sinh chưa nhận lớp
tieugiaigiai
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 5
Birthday : 14/07/2001
Join date : 01/01/2014
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3 Icon_minitimeThu Jan 02, 2014 8:59 am

hóng hóng
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3 Icon_minitimeSat Feb 22, 2014 10:54 am

tieugiaigiai : hi thanks
 
Sponsored content
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 9
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 1
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon-