Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 truyện cổ trang ngắn 12 chòm sao

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện cổ trang ngắn 12 chòm sao  Empty
Bài gửiTiêu đề: truyện cổ trang ngắn 12 chòm sao    truyện cổ trang ngắn 12 chòm sao  Icon_minitimeWed Jul 03, 2013 5:02 pm

Tên: nhoc_monmap98

Tuổi: 15

Bài dự thi:

Ở một đất nước nhỏ, dân chúng sống rất yên bình dưới sự cai trị của vua Song Ngư nhân từ. Nhưng rồi những thế lực gian thần bắt đầu đứng lên đoạt ngôi, Bảo Bình - thừa tướng thân cận của Song Ngư đã giết ông và con trai lớn là Bạch Dương trong một buổi đi săn. Thấy vậy, quý phi của ông là Cự Giải, đã dẫn theo đứa con trai Sư Tử ,vừa tròn mười sáu tuổi chạy trốn về nhà anh trai mình là Nhân Mã.

- Anh sẽ đi giết tên Bảo Bình để gỡ rối cho mẹ con em, đồng thời dành lại ngôi vị cho Sư nhi.

- Cha à, cha không thể đi.

- Thiên Yết, con gái của cha, nếu cha không về thì con hãy chăm sóc cho mẹ con Sư nhi thật tốt nhé.


Nhân Mã nói như từ biệt, anh đội nón lá và xách đao bước đi trong đêm, tiến thẳng đến nơi ở của Bảo Bình, mặc cho con và em gái mình ngăn cản. Nhưng vì thế lực của Bảo Bình quá mạnh, Nhân Mã dù võ công xuất chúng cũng phải hi sinh anh dũng. Dù là anh trai của quý phi nhưng không ai hề biết về Mã vì anh sống ẩn dật, không tranh chấp với đời. Ngay sau đó, Bảo Bình lên ngôi và liền cho truy sát mẹ con Sư, dán cáo thị khắp kinh thành...


- Cô mẫu, tên Bảo Bình đang truy sát mẹ con người, chúng ta không chạy được đâu, con có cách cứu Sư nhi, nhưng cô mẫu cần phải hi sinh.

- Không được.- Sư Tử nói.

- Im đi Sư nhi. Yết nhi, con hãy bảo vệ cho Sư nhi thật tốt, ta giao nó cho con.


Ngay sau đó, Thiên Yết liền cho Sư Tử thay y phục thường dân, làm một người rơm và mặc quần áo hoàng tử của Sư vào, lấy máu mình nhuộm lên một phần của bộ quần áo. Cự Giải liền cõng người rơm đó, đi ngang qua đám lính, và không ngoài dự tính của Thiên Yết, chúng liền đuổi theo, Cự Giải cứ chạy mãi và đến một vực thẳm. Cô ôm người rơm đó nhảy xuống...


- Bẩm bệ hạ, mẹ con Sư Tử đã chết rồi.

- Tốt lắm, ta sẽ khen thưởng ngươi, bây giờ ta có thể yên tâm an vị để chế tạo ra những thành trì bí hiểm rồi. Ha ha ha....


Về phần Yết và Sư, họ ẩn náu trong rừng vài ngày sau đó mới ra ngoài, không ai nhận ra Sư trong bộ đồ thường dân. Họ đi mua đồ ăn và bắt gặp một bảng cáo thị: Bảo Bình tuyển phi. Và cô nghe mọi người nói, tú bà Kim Ngưu có một kĩ nữ là Thiên Bình xinh đẹp nhất thành. Bà định cho Thiên Bình nhập cung để có thể thành phi tử và chiếu cố bà, nhưng Bình nói phải tìm một cô hầu cận có nhăn sắc tầm cỡ đi cùng để hầu hạ. Vì vậy bà ta mở một cuộc tuyển chọn để mua hầu cận cho Bình nhi. Đây là cơ hội ngàn vàng cho Yết nhập cung để trả thù cho cha. Cô liền dẫn Sư đến tửu lầu và dĩ nhiên họ đồng ý nhận cô, cô chỉ ra điều kiện là họ hãy chăm sóc Sư, không cần trả tiền. Sau khi nhập cung Bình nhi lập tức được phong làm dương phi, còn Yết vẫn lăm le chờ thời cơ trả thù. Một năm sau, Thiên Bình sinh đôi một trai, một gái và đặt tên là Song Tử, Xử Nữ.

Thời ấy có một vị quan văn võ song toàn chỉ mới hai mươi tuổi tên là Ma Kết, khi Song Tử được năm tuổi anh được giao cho nhiệm vụ dạy võ cho Song Tử. Ngày nào Yết cũng dẫn Xử đi xem anh mình tập võ. Qua nhiều lần gặp mặt nói chuyện, Kết đã yêu Yết mặc dù cô chỉ là một cung tì, có lẽ Yết cũng biết điều đó và cô cũng yêu Kết nhưng đó là cận vệ của kẻ thù cô, cô luôn tự nhủ mình không được phép. Sự mâu thuẫn giữa lí trí và con tim cứ dày vò Yết, và rồi cô đi đến quyết định: giết Bảo Bình ngay trước khi mình bị xiêu lòng.

Đêm hôm ấy, trăng sao mờ nhạt, một bóng người mặc đồ đen thập thò trước cung điện của vua. Đó là Yết, cô lấy ám khí ra từ cổ tay áo phóng thẳng vào Bảo Bình, hắn la lên và quân lính ngay lập tức bu đen cung điện nhưng Yết đã phi thẳng lên mái nhà và chạy trốn. Kết một mình đuổi theo, quyết bắt cho được thích khách, anh đâu ngờ đó là người con gái anh yêu. Họ rượt đuổi nhau và chạy đến một căn nhà hoang... Một cuộc giao đấu diễn ra, mặc dù võ công cũng khá nhưng vì là nữ nhi nên Yết không thể thắng được Kết. Sau khi kéo khăn che mặt xuống thì Kết hoàn hồn khi thấy đó là Yết. Yết đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, mắt nhắm lại, cố nói từng lời:


- Giết mụi đi.

- Là nàng sao? Sao lại....

- Kết àk, Bảo Bình đã giết cha mụi, mụi phải trả thù, được chết dưới nhát kiếm của huynh mụi cũng cam lòng.

- Không, ta sẽ giúp nàng báo thù, nàng cứ yên tâm.


Ngay sau đó, Kết liền khởi binh tạo phản, giết Bảo Bình và đưa Sư lên ngôi. Sau đó anh xin Sư ban hôn cho mình và Yết rồi từ chức về quê, cùng Yết sống cuộc sống bình dị hạnh phúc. Dân chúng lại được sống một cuộc sống no ấm dưới sự cai quản của vị vua Sư Tử sáng suốt, anh minh.

~~~~The end~~~~

p/s: ( cái này là nói với bgk đôi lời, đừng có đếm chữ nhé).

- Cuộc đời ta chưa bao giờ viết truyện ngắn cũn cỡn như vậy mặc dù truyện này đã dài 1000 chữ ( nếu nghi ngờ thì bgk cứ tự nhiên đếm lại vui vẻ =]]z ) rồi, nên nếu có gì thiếu sót thì bgk vui lòng bỏ qua cho nhé.

- Sau khi viết xong rồi đọc lại ta thấy nó giống cái tóm tắt truyện hơn là một câu truyện ==". Bộ truyện này ta định sẽ xuất bản sau khi viết xong 12 chòm sao song sinh, dĩ nhiên tình tiết nó sẽ dài hơn nhưng vì bí ý tưởng quá nên đành rút gọn lại thành bài dự thi. Vì vậy nếu nó dở hay có chỗ nào không hay thì bgk cứ bình luận THẬT THẲNG THẮN để ta rút kinh nghiệm cho bài viết chi tiết truyện thứ 2 này của ta sẽ được tốt hơn.

- Có một số cung đóng vai phản diện và chết từ rất sớm ==" cho nên, nếu cung của bgk nằm trong số đó thì bỏ qua cho nhé, phải chấm đúng chất lượng truyện đấy ^^. Thân!!!

- Còn vấn đề này nữa, trong bgk có ai làm trong bqt thì vui lòng lập ra một cái chủ đề truyện mới là truyện cổ trang hay tên nào đại loại thế cũng được, chứ viết bài này xong thật tình ta cũng không biết phải post vào đâu >"<…


Được sửa bởi nhoc_monmap98 ngày Thu Jul 04, 2013 10:23 am; sửa lần 1.
 
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
truyện cổ trang ngắn 12 chòm sao  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện cổ trang ngắn 12 chòm sao    truyện cổ trang ngắn 12 chòm sao  Icon_minitimeWed Jul 03, 2013 5:24 pm

Ừm, gọi là xuất bản thì khá là phóng đại :v kệ, tiểu tiết, bỏ :v

Ta không đọc nội dung. Lý do là vì truyện ngắn kiểu thần thoại mà viết một ngàn chữ thì đọc khá là... ừm, không tả được.

Nhưng mà vì công sức nàng viết nhiều bài nên...

Ờ, ta liked =))
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện cổ trang ngắn 12 chòm sao  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện cổ trang ngắn 12 chòm sao    truyện cổ trang ngắn 12 chòm sao  Icon_minitimeWed Jul 03, 2013 5:30 pm

Ta định viết truyện này sau khi viết xong truyện 12 cs song sinh. Cái này coi như là cái tóm tắt truyện. Nếu ta viết ra như truyện bt thì nv phản diện sẽ là xà phu, các nv die sớm là nv phụ. Cái này là bản rút gọn nên ta đưa mấy sao kia vào vai phản diện + die sớm lun =="
 
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
truyện cổ trang ngắn 12 chòm sao  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện cổ trang ngắn 12 chòm sao    truyện cổ trang ngắn 12 chòm sao  Icon_minitimeWed Jul 03, 2013 6:07 pm

Phản diện là Xà Phu -_-
Cái này trở thành motip rồi nhỉ?
 
Sponsored content
truyện cổ trang ngắn 12 chòm sao  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện cổ trang ngắn 12 chòm sao    truyện cổ trang ngắn 12 chòm sao  Icon_minitime

 
 

truyện cổ trang ngắn 12 chòm sao

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( the end )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 1 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 27)
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 17 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 20)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-