Tên: nhoc_monmap98
Tuổi: 15
Bài dự thi:
TÌNH YÊU LÀ GÌ???
Tình yêu là một trong những thứ tình cảm của con người chúng ta. Là tình cảm đẹp nhất, đáng yêu nhất, thiêng liêng nhất.
Tình yêu có thể là một ngọn lửa vĩnh cửu, cháy mãi không bao giờ tắt.
Tình yêu có thể như một bong bóng xà phòng, đẹp lung linh nhưng lại dễ dàng tan biến.
Tại sao lại mâu thuẫn như vậy?
Chỉ là do người xây dựng tình yêu bồi dưỡng nó thế nào. Nói đúng hơn, tình yêu như một bếp lửa than hồng. Khi đốt lên, nó cháy bùng mạnh mẽ, như một tình yêu say đắm mãnh liệt. Nhưng đừng nghĩ nó sẽ mãi cháy bùng như thế. Nếu ta không chăm chút cho bếp lửa ấy, không cho than, không quạt gió, thì bếp lửa sẽ vụt tắt, giống như một tình yêu kết thúc.....
Hãy chăm chút cho bếp lửa tình yêu ấy, đừng bao giờ để nó nguội tàn theo mây khói bởi vì không dễ để nhóm lại được một tình yêu mới, mạnh mẽ, cháy bỏng như lúc ban đầu.
Đừng bao giờ quên cho than vào " bếp lửa tình yêu" đang cháy của bạn nhé!!!
~~~~The end~~~~
P/s: tính viết cái gì mới mẻ hơn 1 tí nhưng xoay đi xoay lại cũng nói về tềnh yêu ==". Có lẽ đầu óc ta không có ý tưởng nào khác về mặt này
Mà bài này ta thấy nó giống 1 bài chia sẻ kinh nghiệm tềnh trường của mình hơn là 1 bài viết dự thi thì phải
Cái này 200 chữ nhé bgk.