Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (35) Tình yêu của anh (ST - NM) - Thiên thần của tôi (KN - BB)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (35) Tình yêu của anh (ST - NM) - Thiên thần của tôi (KN - BB)  Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (35) Tình yêu của anh (ST - NM) - Thiên thần của tôi (KN - BB)    ZS (35) Tình yêu của anh (ST - NM) - Thiên thần của tôi (KN - BB)  Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:21 pm

Tác giả: Hoàng Kim


[b style="color: rgb(92, 0, 153); font-family: Verdana; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]- Anh...nói cái gì?
Nhân Mã lắp bắp hỏi lại. Thế mà cô cứ tưởng...
- Nhân Mã, cô đã bị lừa.
Sư Tử lặp lại, rõ ràng mạch lạc hơn. Nhân Mã cười hắt ra:
- Biết mà, cho nên tôi mới nói anh đừng đùa kiểu ấy...
- Việc tôi nhờ cô cùng đóng kịch là giả. Tôi thích cô thật, à không, yêu. Tôi muốn dùng thời gian ấy để làm cô thích tôi, một chút cũng được. Và có vẻ đã thành công hihihehe
Sư Tử nói rồi cười tự mãn. Nhân Mã mở to mắt, cô quay phắt lại tát cho Sư Tử một cái nổ đom đóm mắt:
- Cái đấy là cho việc anh dám lừa tôi.
Thêm một cú lên gối vào bụng:
- Cái này là vì anh làm tôi sợ gần chết. Còn cái này...
Nhân Mã nói, tay nắm chặt thành nắm đấm giơ lên ngang mặt Sư Tử. Sư Tử nhắm chặt mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần để ăn một cú đấm mãnh liệt. Quả không hổ danh thông thạo mấy loại võ, cô đánh anh đau chết đi được. Sư Tử thầm nghĩ, cơ mà nếu ăn đòn một lúc mà cưa được gái thì cũng ok tất!!

Nhưng cái Sư Tử nhận được không phải là một quả đấm nổ đom đóm mắt mà là một sự ngọt ngào lan toả nơi đầu môi. Nhân Mã đang hôn...H-Ô-N ĐẤY!!! Lần thứ hai. Lần đầu tiên là vô tình chạm môi và nôn thốc tháo vào miệng anh. Lần đó chỉ toàn sự kinh tởm. Nhưng lần này...Sư Tử chưa kịp hưởng thụ thì Nhân Mã dứt ra khỏi nụ hôn nồng nàn, ôm chặt anh và nói:
- Là để cảm ơn vì đã yêu em.
Sư Tử thích thú ôm chặt Nhân Mã, thì thầm:
- Nhân Mã, anh kể chuyện cho em rồi, giờ anh có một câu hỏi...
Anh buông Nhân Mã, quỳ một chân xuống đất, rút một chiếc hộp nhỏ trong túi áo vest và mở ra. Chiếc nhẫn đính hôn đang nằm đó, trong chiếc hộp nhỏ:
- Em đồng ý lấy anh chứ?
Những giọt nước mắt vô duyên cứ tự tiện chảy dài trên mặt Nhân Mã. Cô nói trong tiếng khóc:
- Em...em...
Tiếng nói của cô bị át đi bởi tiếng khóc xúc động, cô cố gắng gào lên:
- EM ĐỒNG Ý!!!
Tiếng chuông nhà thờ cũng vang lên cùng lúc báo hiệu 12 giờ đêm, báo hiệu Giáng Sinh đã về...

Tuyết rơi rơi bên ngoài, lạnh. Nhưng bên trong thánh đường có một đôi nam nữ vô cùng hạnh phúc đang đứng bên nhau...và có thể họ sẽ bên nhau đến trọn đời...

~~o0o~~

- Bảo Bảo...
Tiếng Kim Ngưu rống sang bên ký túc xá nữ gọi Bảo Bình. 
- Bảo Bảo!! Đi chơi Giáng Sinh đi!!
Anh tông thẳng cửa phòng Bảo Bình. Trong phòng bây giờ chỉ có mình cô và đám chai lọ hoá học còn Nhân Mã thì đã biến mất. Kim Ngưu nói:
- Đi, Giáng Sinh đến rồi...
- Ngưu, quá giờ giới nghiêm rồi.
Bảo Bình tháo cặp kính bảo hộ, nói. Kim Ngưu nháy mắt:
- Giờ giới nghiêm không có hiệu lực đối với học sinh khu E.
Rồi anh kéo tay Bảo Bình ra ngoài mặc cho cô la oai oái phản đối. Chiếc xe màu vàng lao đi trong sự náo nhiệt của đêm Giáng Sinh. Bảo Bình mở cửa sổ xe làm làn gió lạnh lẽo mùa đông ùa vào xe, thổi tung mái tóc đen mềm mại. Cô hứng những bông tuyết vào lòng bàn tay và khoe Kim Ngưu:
- Nhìn này, chúng thật đẹp!!
- Ừ, đẹp lắm, như em vậy!
Kim Ngưu cười nói làm Bảo Bình đỏ bừng mặt:
- Nếu anh cứ nói kiểu ấy thì chúng ta đi về.
- Đùa chút thôi mà. Đẹp lắm. Cô cứ chơi đi, sắp đến rồi.
Bảo Bình không nói gì, cô tựa lên cửa sổ xe mà ngắm nhìn quang cảnh chung quanh. Nhà nhà đã lên đèn đón Giáng Sinh, thật là đẹp. Không biết cảm giác một gia đình thật sự là như thế nào?

Chiếc xe vàng đã dừng lại từ lâu, tuy nhiên Kim Ngưu muốn ngắm Bảo Bình như thế này thêm một lúc nữa. Đôi mắt xanh của cô lúc này có cảm xúc, tuy buồn, nhưng cũng là cảm xúc, không vô hồn như mọi khi.
- Xuống xe thôi.
Kim Ngưu nhẹ nhàng nói. Hôm nay anh nhất quyết phải làm Bảo Bình nhớ lại. Nếu hôm nay vẫn không thể, thì...có lẽ anh phải bỏ cuộc thôi...Anh vòng ra mở cửa xe cho Bảo Bình. Cả hai đang đứng trước một công viên nhỏ được trang trí vô cùng đẹp. Ánh đèn nhấp nháy ở mọi nơi, quàng lên những cây thông, những chiếc xích đu và cả những cành cây đầy tuyết nữa. Công viên đã đóng cửa từ lâu, nhưng thiếu gia Kim Ngưu đã trả một số tiền khổng lồ để bắt nhân viên nơi đây tiếp tục làm việc. Bảo Bình thích thú nhìn khu công viên:
- Thế mà tôi cứ tưởng giờ này họ đóng cửa rồi chứ.
- Thì họ đóng rồi mà.
Kim Ngưu nói, anh chạy theo Bảo Bình - người đang hứng thú với những trò chơi như một đứa trẻ con. Cả hai chơi rất nhiều, tuy nhiên cả công viên chỉ vang lên tiếng cười cũng như tiếng hét của Bảo Bình. Khi bước xuống khỏi tàu lượn cao tốc, mặt cô xanh như tàu lá. Kim Ngưu khẽ cười, dẫn cô ngồi lên một chiếc xích đu rồi đi đâu đó.

Tại sao anh ta lại đối xử tốt với mình như thế chứ? Bảo Bình thắc mắc. Nãy giờ có Kim Ngưu đi bên cạnh nên cô không cảm thấy lạnh lắm vì anh đã chắn hết gió cho cô rồi. Nhưng bây giờ khi Kim Ngưu đột nhiên đi mất, những làn gió đông quất vào cô lạnh đến tê người. Một cốc coffee nóng áp vào mặt cô làm cô dễ chịu hẳn. Bảo Bình ngước lên nhìn thì thấy Kim Ngưu đứng đó, áp cốc coffee vào má cô. Cả hai ngồi xuống một chiếc xích đu và uống coffee trong im lặng. Được một lúc, Kim Ngưu nói:
- Bây giờ là giờ kể chuyện đêm khuya, các thính giả vui lòng lắng nghe.
Bảo Bình cười khúc khích. Cô cũng chẳng hiểu tại sao cô cười nữa, vì câu nói của Kim Ngưu thật sự quá nhạt nhẽo để cười. Có thể cô cười là vì...lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm ư?
- Ngày nảy ngày nay, mà cũng không nay lắm. Có một cậu bé sau khi đi thăm gia sản tương lai của mình thì chiếc xe chở cậu và cha mẹ bị nổ giữa đường. Cậu bé may mắn sống sót, nhưng cha mẹ cậu thì không được may như thế. Cậu bé ngồi khóc, tim cậu đau lắm...Thế rồi từ đâu, một thiên thần tóc đen với đôi mắt xanh xinh đẹp xuất hiện và cho cậu...ăn bánh kem. Rồi thiên thần ấy ngồi nói chuyện với cậu cho đến khi bạn bè cậu đến và đưa cậu về. Từ cái ngày ấy, cậu bé ấy tìm kiếm thiên thần ở khắp mọi nơi, để rồi khi tìm thấy thì thiên thần nọ không còn nhớ cậu là ai nữa.
Kim Ngưu cười nhạt, nói tiếp:
- Cậu bé cố đủ cách, nhưng thật sự, để nói ra những lời từ đáy lòng thật khó khi mà cô thiên thần đáng yêu nọ mãi mãi không thể nhớ ra cậu. Và vào một ngày Giáng Sinh, cậu bé đưa thiên thần đi chơi và kể câu chuyện ngày ấy, những mong thiên thần sẽ nhớ ra cậu. Nếu thiên thần không thể, thì cậu cũng chẳng thể níu kéo cô ấy thêm được nữa...
- Kim Ngưu, dừng lại đi.
Bảo Bình nhẹ nhàng nói. Cô nhìn anh:
- Tôi...không phải thiên thần của anh đâu.
- Em...là em. Tôi đã tìm kiếm em...từ lâu lắm rồi.
- Không. Cho tôi về. Kim Ngưu à, xin lỗi, nhưng tôi không phải cô ấy.
Bảo Bình nói. Tim cô hơi khó chịu khi nghĩ người Kim Ngưu thích không phải cô. Nhưng đó là sự thật. Cô không phải cô ấy. Rất tiếc.

Kim Ngưu im lặng đưa Bảo Bình ra xe. Là em. Tôi biết là em. Anh buồn bã nghĩ. Vậy là...anh phải buông tay thật ư...?
[/b]
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (35) Tình yêu của anh (ST - NM) - Thiên thần của tôi (KN - BB)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZS (35) Tình yêu của anh (ST - NM) - Thiên thần của tôi (KN - BB)    ZS (35) Tình yêu của anh (ST - NM) - Thiên thần của tôi (KN - BB)  Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:27 pm

tem há há :3
 
Park Sun Young
Học sinh chưa nhận lớp
Park Sun Young
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 08/11/2000
Join date : 14/02/2014
ZS (35) Tình yêu của anh (ST - NM) - Thiên thần của tôi (KN - BB)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZS (35) Tình yêu của anh (ST - NM) - Thiên thần của tôi (KN - BB)    ZS (35) Tình yêu của anh (ST - NM) - Thiên thần của tôi (KN - BB)  Icon_minitimeFri Feb 14, 2014 10:59 pm

Bảo Bảo từ chối Ngưu Ngưu rồi
 
Sponsored content
ZS (35) Tình yêu của anh (ST - NM) - Thiên thần của tôi (KN - BB)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZS (35) Tình yêu của anh (ST - NM) - Thiên thần của tôi (KN - BB)    ZS (35) Tình yêu của anh (ST - NM) - Thiên thần của tôi (KN - BB)  Icon_minitime

 
 

ZS (35) Tình yêu của anh (ST - NM) - Thiên thần của tôi (KN - BB)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thần Nông - Thiên Yết] Mối tình xuyên thiên niên
» ( Thiên Yết-Thiên Bình ) Tình trôi.
» ( Ma Kết -Thiên Bình- Thiên Yết) Kỷ niệm tình yêu
» [ Cự Giải - Thiên Yết ] Tình cảm trong em...
» [Thiên Yết - Bảo Bình] Lời tỏ tình đêm trung thu
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-