Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tiểu Ngưu Ngư
Học sinh chưa nhận lớp
Tiểu Ngưu Ngư
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 11/05/1999
Join date : 04/07/2013
Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2   Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2 Icon_minitimeMon Jul 08, 2013 8:21 am



Lưu ý: Chap này lời thoại hơi nhiều, nếu thấy thế thật thì thông cảm giùm nhé!
 

Chap 2.

 
Cự Giải thất thểu đi vào hội trường, nhìn thấy Xử Nữ liền chạy đến nắm tay mừng phát khóc:
            - Tớ kiểm cậu nãy giờ. Xin lỗi vì làm cậu lo…
            - Lo gì mà lo! Đã bảo chú ý đường đi mà cứ nhìn đâu đâu rồi lạc luôn. Bộ… bà nhìn trai hả? – Xử Nữ chỉ trích.
            - À… bạn ơi, cậu ấy bị đám đông kéo đi và suýt bị đạp… - Ngư nhẹ nhàng thanh minh giúp khi Cự Giải đang lúng túng.
            - Ủa? Bạn là ai? Ai cha bà Cự này…!!
            - Không phải đâu… Cậu ấy giúp tớ thoát khỏi đám đông và giúp tớ đi tìm cậu đấy - Giải lẽn bẽn.
  
Kết đã đọc xong sách, ngẩn lên, điềm đạm nói:
            - Thôi tranh cãi với họ đi Ngư. Vào đây ngồi.
  Song Ngư cười gượng với Cự Giải rồi đến ngồi bên cạnh Kết, để cô đỏ mặt vì nụ cười đẹp mê hồn của cậu. Xử Nữ lườm Kết. Giải ngồi cạnh Ma Kết, kéo Xử Nữ ngồi xuống. Xử nói nhỏ tỏ ý thắc mắc với Giải:
            - Tên đó sao mặt nghênh nghênh í? Làm như học hành chăm chỉ lắm. Đeo kính cận mà giọng như bất cần.
            - Tớ đâu biết. – Giải cười mếu, trả lời đại vì chưa hiểu ý của Nữ.
            - Đương nhiên! Tôi học rất giỏi. – Ma Kết nói khẽ, làm hai cô bạn giật bắn mình.
            - Sao…cậu…lại nghe thấy? – Xử ngơ người.
            - Tại tôi giỏi! – Kết đáp gọn lỏn.
  
“Ứứứ….Tức thật. Hắn chưa thấy tài năng của mình à? Thách thức đấy hả? Định lên mặt hả?” – Xử nghĩ thêm nhưng tiếng thầy hiệu trưởng cất lên, bắt đầu bài diễn văn dài chào mừng năm học mới và chào đón các học sinh lên cấp. Cô đành ngồi im nghe, việc thường làm của những học sinh ngoan.
            - Nói với bạn cô chúng tôi sẽ thách đấu học với cô ấy và cô!- Không hiểu Ma Kết nghĩ gì lại nói với Cự Giải như thế.
Xử Nữ đã nghe thấy.
            - Nhưng… - Cự Giải ngần ngừ.
            - Sao cậu làm thế? – Ngư khó hiểu.
            - Oke! Chúng tôi sẽ thi học với cậu. – Xử dù không hiểu vì sao tên Dê nước đó có thể đoán được mình nghĩ gì nhưng cô cũng đồng ý trước đã.
“ Sao cậu…? Tớ không thách đấu đâu.” – Cự nài nỉ.
“ Có tên mắt tím cận cận kia có vẻ hiền lành ngây thơ kìa. Dù hắn có phe nào thì chắc cũng giúp cậu thôi. Vậy đi!” – Xử Nữ quả quyết.
  
Giải lại đỏ mặt và tưởng tượng ra nụ cười của Ngư…
--------------------------
            - Haaai…!!! Tìm mãi chả thấy tên đó. – Bạch Dương thở dài.
            - Cậu tìm làm gì? – Ngưu hỏi.
            - Chỉ là… Máu thám tử nó nổi lên. – Bạch Dương cười.
            - Vậy mình nghĩ cậu tìm được nghi phạm rồi.
 
 Ngưu chỉ tay ra sau lưng Dương. Dương quay lại và sững sờ…
  Đôi mắt đỏ, mái tóc tím, làn da trắng xanh ma quái đó… Tên đó ngồi cạnh Dương từ lúc nào, lạnh như tảng băng.
Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2 6kmv





 *Đôi mắt đỏ, mái tóc tím, làn da trắng xanh ma quái đó…
 
 “Nhìn gì?”- Tên đó nhìn Bạch Dương, nhếch mép, hỏi. Nụ cười quyến rũ, nhưng lạnh lẽo.
  Dương vội giả lơ quay lại Kim Ngưu, nói:
            - Nhưng chắc gì tên đó. Tớ không biết tóc hắn màu gì. Người giống người mà. Lỡ khi…
            - Chết! Thằng Bảo đâu? – Nhân Mã kêu lên làm hai đứa con gái giật bắn tập hai.
            - Ờ thấy nó lủi đi khi thấy hai cậu té. – Bạch Dương ngây thơ trả lời, còn Sư đang ngồi bên cạnh Mã thì cứ…cười một mình!
    “Thằng điên!”- Nhân Mã dúi đầu Sư Tử xuống và vội ngồi ngay ngắn lại khi thầy hiệu trưởng thôi đọc và bắt đầu quan sát học sinh (NM: quậy không ai hay, he he).
 
 Thiên Yết gục đầu xuống, chống tay suy nghĩ về quả bom “thơm” mình mới đặt ở nhà WC…nam (!). “Khỉ thật! Suýt bị tóm. Lại còn bị một đứa con gái theo dõi, may là mình lủi được. Vậy mà nó lại ngồi gần mình nữa mới lo! Lỡ ai bắt gặp được mình chỉ có nước bị tước đi danh hiệu Học sinh giỏi. Chắc lần sau “làm ăn” kín đáo hơn thôi.” – Yết xoa hai tay lại – “Bạch Dương ư? Tên đẹp thật…” Cậu nhớ lại lúc mình đi ngang qua hai cô gái đang giới thiệu tên, lớp với nhau…
 
  Luồng khí lạnh ở đâu tỏa ra làm Dương hơi choáng. Cô xoa xoa đầu, lấy cớ đó nhìn luôn tên con trai đang ở cạnh mình. Một mùi thơm nam tính thoảng qua mũi Dương. “Tên đó đang chống cằm suy nghĩ gì thế nhỉ?” – Bạch Dương vừa ngửi hương thơm đó vừa thắc mắc.
            - À… ấy ơi. Ấy tên gì vậy? – Bạch Dương chủ động hỏi.
            - Yết! – Thiên Yết lạnh lùng đáp.
            - …Ấy học lớp mấy? – Dương vẫn giữ thế chủ động.
            - Cùng lớp. – Yết vẫn lạnh băng.
  
“ Chả lẽ hắn nhìn…vậy mới thấy bảng tên…á a a!! Trời ơi biến thái quá!” – Dương rùng mình nghĩ.
            - Sao…ấy…biết vậy? – Dương cố hỏi thêm – “Là tôi và ấy học cùng lớp?”
            - Không nhìn bảng tên.
  “Vậy hắn biết mình từ đâu? Mà hắn hiểu mình đang nghĩ gì à?” – Dương cảm thấy rối trí.
  Thiên Yết liếc nhìn Bạch Dương, nhìn mái tóc hồng trẻ con của cô. “Vẻ đẹp ngây thơ…Nực cười, mình đang suy nghĩ gì thế này”
………
*“Ước gì cậu làm bạn gái tôi nhỉ.”*
--------------------------
  “Trốn mất lễ khai giảng. Á ha ha!! Vậy mà chả có bác nào bắt em!”- Bảo bảo vui sướng. Cậu nhanh nhẹn vào lớp như mọi người và gặp nhóm Nhân Mã. Mã vỗ cái đốp lên lưng Bảo Bình: “Hên cho chú mày là anh truyền may mắn sang người nên “cúp” lễ không bị gì!” Bạch Dương giả vờ ọe còn Sư Tử làm như sực nhớ điều gì, nắm tay lại để bên tai a lô như gọi điện thoại: “ Báo cáo sếp em bắt được bệnh nhân rồi a! Rồi, em đang chở về bệnh viện!!!” làm Mã ngây người hố nặng, còn Ngưu và Bảo thì hí há cười. Dương chợt thấy bóng hình của thằng con trai đó, lạnh lùng, nhưng sao lạ lạ…Cậu ta đang vào lớp 10A2.
 
“Trong học kì này cậu phải gắng đạt toàn vẹn điểm mười ở môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Sử, Địa, Sinh cho tớ! Các môn còn lại và Văn thì đạt ngưỡng 9,5 cũng được.” – Xử ra tiêu chí làm Giải méo mặt, vì cô sao giỏi bằng Xử mà đòi điểm cao ngất ngưởng như thế. Song Ngư đi ngang qua cùng Ma Kết, thấy Cự Giải liền mỉm cười chào. Giải thẹn thùng, nhẹ cười chào lại mà không biết xa xa có đám con gái…bị ngất xỉu vì nụ cười tỏa nắng của Ngư. Nữ và Kết thì cứ nhìn nhau thách thức. Hai bên vừa đi vừ nhìn nhau hoài nên đến lớp tự bao giờ, và vào luôn.
            - Hóa ra cùng lớp à? Vậy càng tốt! Trực tiếp xem học lực ai hơn ai. – Xử Nữ lẩm bẩm.
 
  “Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa…Í, Bình Nhi ơi, tên đó kìa! Hắn vào lớp 10A2. – Song Tử reo lên.
            - Hả? Đúng là oan gia mà! - Thiên Bình ca thán.
            - Vào mau mau để làm quen luôn a!
  Song Tử tung tăng kéo Thiên Bình vào lớp.
 
12 tên chọn mỗi người một chỗ trong lớp ngồi, không bắt chuyện với bạn khác. Có quen đâu, tí nữa giới thiệu tên làm quen luôn. Sư chào Bình:
            - A ha! Hóa ra “bệnh nhân” nằm cùng phòng với tui!
            - Vậy chả lẽ đằng đó cũng bị tâm thần à? – Bình đùa.
            - À mà hồi nãy có nói với đây là cùng lớp sẽ tự tử mà. Giờ tự tử đi!
            - Thằng quỷ gió! – Thiên Bình ấm ức.
  Cô lấy ra một cuốn sách, đập nhẹ vào đầu rồi nói:
            - Đó, đập đầu vào sách mà không chết được. Đây tốt số lắm!! Hi hi.
  
Thiên Bình bỗng bật cười. Nụ cười thật duyên dáng, trong trẻo như nắng ban mai. Lâu rồi cô chưa cười vì chuyện mà cô thấy là vui như vậy. Nụ cười đó làm Sư Tử ngây ra một hồi ngắm nhìn. Một chặp sau, Sư quay lên dấu cái mặt ửng đỏ, nói:
            - Thôi tí nữa thân nhau hơn!




  Câu nói có ẩn ý làm Song Tử và Thiên Bình không hiểu. Nhưng họ cũng không để tâm vì có tiếng giáo viên bước vào. Cả lớp đứng lên chào thầy và thầy cho ngồi. Thầy ngoài 45 tuổi, mặt nghiêm khắc, có vẻ khó tính lắm.
Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2 90bc





  *Thầy ngoài 45 tuổi, mặt nghiêm khắc, có vẻ khó tính lắm.
           
- Chào các em. Tôi tên là Xà Phu, sẽ là chủ nhiệm và là giáo viên dạy Toán cho các em.
            - Lớp chúng ta có 12 người đúng không? Các em hãy giới thiệu tên và tài năng của mình cho cả lớp xem.
  Thầy Xà Phu ngồi chờ học sinh đầu tiên giới thiệu. Sau một hồi đùn đẩy, Mã Mã đứng lên trước:
            - Em tên…
            - Hãy giới thiệu với cả lớp, không phải với tôi. – Thầy Xà Phu nói, giọng nghiêm khắc nhưng ít nhiều nhẹ nhàng, phải tinh mới cảm nhận được.
            - Mình tên Nhân Mã. Mình…được về bóng chuyền và Toán.
            - Ùùùù………..!!! – Cả lớp trầm trồ. Nhân Mã giả vờ nghênh mặt làm Ngưu muốn đấm cái mặt đó ngay và luôn.
            - Mình tên Kim Ngưu. Mình được về vẽ tranh…và Văn - Ngưu giới thiệu mà tim đập liên hồi, quá hồi hộp.
            - Tớ tên Song Tử, tớ tốt về môn Anh – Song Tử giới thiệu đầy tự tin.
            - Tớ là Song Tua và tớ tốt về môn ăn! – Nhân Mã lẩm bẩm và thấy tức cười. Song Tử nghe được nhưng vì có thầy nên nén tức ngồi xuống lườm Mã, Mã thấy vậy cười thích chí.
            - Mình tên Xử Nữ, có thể nói mình tốt đều các môn, mình có thể đánh võ và chơi ghi-ta. – Xử Nữ nói. Cả lớp “Ùùù…” tiếp còn Sư Tử ngồi tưởng tượng cảnh Xử Nữ đánh nhau sẽ thành con gì.
            - Tôi tên Thiên Yết. Giỏi Lý. – Thiên Yết cố đáp cho dài dòng tí (vậy mà dài dòng tí!).
            - Mình là Song Ngư. Mình học tốt Toán, có thể đánh võ… - Song Ngư cười gượng.
 
  “Á a a…!!” Tự dưng ở đâu có đám con gái những lớp khác đứng ở cửa sổ lớp hét lên ngưỡng mộ Song Ngư làm cả lớp muốn lòi óc khỏi đầu (do hét quá to). Thầy đứng dậy đi ra cửa. Một phút…Hai phút… Một lúc sau đám đó đi đâu mất tăm!




            - Há ha ha!! Thấy thầy, fan tên Ngư chạy để lại dép rồi!! – Sư cười lớn.
            - Em kia! Đứng dậy giới thiệu bản thân. – Thầy nhẹ chỉ Sư. Cậu ta hố hàng còn cả lớp cười lớn: “ Há há, ai bảo nói to đi con!”
            - Mình tên Sư Tử. Mình giỏi bóng đá. – Sư Tử tự đắc.
            - Cùng hội đệ tử của tôi thôi. – Thiên Yết điềm tĩnh nói làm Sư tức xì khói, còn cả lớp mặc sức chọc Sư.
            - Hóa ra tên đó là Sư Tử - Thiên Bình vuốt mái tóc óng mượt mà của mình và nghĩ.
            - Mình là Cự Giải. Mình có thể hát và nấu ăn. – Cự Giải nhẹ nhàng.
            - Tôi là Ma Kết. Giỏi đều các môn. – Ma Kết vẫn điềm đạm nói, nhưng có vẻ rất tự tin. Xử thầm nghĩ: “Để coi ai hơn ai, tên cận kia!”.
            - Mình là Bạch Dương. Mình giỏi võ – Dương nhí nhảnh.
            - Tớ là Bảo Bình, gọi Bảo Bảo cũng được. Tớ giỏi môn Hóa, có thể chế tạo các loại thuốc, mà chả cái nào dùng được!! He he. – Bảo Bình vui vẻ nói. Cả lớp sợ tên này luôn!
            - Tớ là Thiên Bình. Tớ có thể múa, đánh đàn violin. – Thiên Bình duyên dáng nói. “À…Tên đẹp đó” – Sư thầm khen trong đầu.
 
  Sau khi 12 bạn giới thiệu xong, thầy Xà Phu nói:
            - Bây giờ tôi sẽ bầu ra ban cán sự. Lớp trưởng…
            - Dạ thưa thầy…bọn em tự bầu hay thầy chọn ạ?- Nữ lễ phép đứng dậy hỏi.
            - Tôi sẽ chọn. Để xem, lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó tổ chức hoạt động…
            - Nhân Mã, lớp trưởng! Lên đây. – Thầy xướng tên.
            - Nguuu chưa connn!!! – Cả lớp chia buồn cho Mã. Còn cậu thì ngớ ra một hồi mới lên bàn thầy.
            - Song Ngư, lớp phó học tập! Lên đây.
            - Nguuu con ơiii!!! – Lớp tiếp tục ca thán, còn Giải động viên Ngư: “ Cố lên nha!” làm Ngư vui rất nhiều.
            - Xử Nữ, lớp phó tổ chức hoạt động! Lên đây.
            - Ứ ư ư…!!! – Lớp đã đổi giọng vì thấy ánh mắt tóe lửa của Xử Nữ nhìn xuống.
          
            - Nhiệm vụ của em là điều hành lớp, thủ quỹ, kỉ luật, kiểm tra vệ sinh lớp,… - thầy nói với Nhân Mã.
 
 Nhân Mã mạo hiểm hỏi:
            - Thầy ơi. Làm lớp trưởng cũng khó khăn, có thể em không gánh nổi hết. Thầy cho em…một bạn trợ giúp được không ạ?
   
Không hiểu vì sao thầy gật đầu ngay:
            - Được. Kim Ngưu!
  Kim Ngưu đang gục đầu xuống bàn bỗng giật nảy người: “Dạ?”
            - Em sẽ trợ giúp cho lớp trưởng một số công việc. Hai bạn tự chia cho nhau.
            - Nhưng thầy ơi…?!! – Ngưu đứng lên lúng túng, lại tức giận khi nhìn thấy Nhân Mã đang làm động tác vỗ tay ra vẻ tán thưởng sau lưng thầy (thằng này có chủ ý).
            - Nếu từ chối coi như không có trách nhiệm trong công việc, trừ hạnh kiểm! – Thầy điểm đạm nói. Nhân Mã cười đắc thắng, còn Kim Ngưu suýt méo mặt.
  …..
  Nhưng thầy tự bầu ban cán sự và đồng ý yêu cầu của Nhân Mã là có ý gì?
  …..
            - Nhân Mã, em hãy cầm hai tờ này về vẽ hai bảng sơ đồ lớp; một bản đưa lại cho tôi, một bảng giữ lại sử dụng sau. Còn cuốn sổ này ghi lại họ tên mỗi người rồi để đó có việc. – Thầy Xà Phu đưa hai tờ giấy trắng cứng và một cuốn sổ cam bóng cho Nhân Mã.
            - Em sẽ ghi nhật kí về những bạn vi phạm trong học tập và lịch kiểm tra các môn học thầy cô thông báo vào đây – Thầy đưa một cuốn sổ nhỏ màu xanh biển rất đẹp cho Song Ngư.
            - Em hãy ghi các hoạt động sẽ có trong trường, lớp, lên kế hoạch và các giải pháp nểu có vấn đề. Sau mỗi lần đó đưa cho thầy xem và thông báo cho lớp. – Thầy lại đưa một cuốn sổ tím hoa cà xinh xắn cho Xử Nữ.
 
  Thầy Xà Phu xếp cặp lại, ra khỏi cửa, không quên dặn học sinh:   
             - Tiết sau là môn Văn, giáo viên là cô Thất Nữ, các em cố gắng học ngoan, đừng làm cô mệt.
  “Có cần phải giới thiệu chi tiết thế không? Chắc…thầy có gì đó với cô này.” – Thiên Yết nghi ngờ.
 




Cô giáo dạy Văn bước vào, cô nhỏ tuổi hơn thầy. Cô có nếp nhăn rồi nhưng vẫn còn đẹp lắm.              
 Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2 Xp1j





*Cô đã có nếp nhăn rồi nhưng vẫn còn đẹp lắm.
 
            - Chào các em! Cô tên là Thất Nữ, sẽ là giáo viên dạy Văn cho các em. – Giọng cô rất dịu dàng.
            - Khỏi cô ơi! Hồi nãy thầy Xà Phu giới thiệu giúp cô rồi! Hi hi… - Cả lớp đồng thanh.
            - Vậy à? Vậy chúng ta bắt đầu bài học nhé. – Cô cười, có chút ngượng ngùng.




  “Bây giờ đã thực sự bắt đầu. Cuộc cạnh tranh đã bắt đầu. Liệu mình có chiến thắng được không?” – Xử Nữ thầm nghĩ.
 
  Hết chap 2.


 


 
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2   Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2 Icon_minitimeMon Jul 08, 2013 12:21 pm

Tem
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2   Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2 Icon_minitimeMon Jul 08, 2013 12:27 pm

Hay đó
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2   Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2 Icon_minitimeMon Jul 08, 2013 1:45 pm

-Phong bì
-Hóng chap
-Hay nhắm :)) 
 
Sponsored content
Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2   Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2 Icon_minitime

 
 

Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tuổi học trò thật đẹp : chap 3
» Tuổi học trò thật đẹp: Chap 1.
» Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4.
» Tuổi học trò thật đẹp : chap 5
»  Chap 1: Tuổi thơ Zodiac
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Tuổi học trò thật đẹp!-