Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
CameliaYukina
Học sinh chưa nhận lớp
CameliaYukina
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 201
Birthday : 12/07/2000
Join date : 30/06/2013
Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3   Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Icon_minitimeThu Jul 04, 2013 11:55 pm

Chap 3: Nửa kia của cuộc đời


-Huhu! Cuộc Đời của tui, tương lai của tui, tài sản của tui, ĐỒ ĂN CỦA TUI!!!MẤT HẾT CHỈ VÌ LŨ BỆNH HOẠN TÂM 

THẦN ĐÓ-Kim Ngưu sau trận chiến ngồi bệt xuống khóc sướt mướt và gào thét lên

-Đừng khóc nữa mà! Chỉ tại mấy tên ác ma quỷ quái đó mà chúng ta bị như thế! Vui lên đi, chúng chỉ bị tâm thần 

nên mới hành xử vậy thui. Đừng khóc nữa, nha!-Nhân Mã vô tư nghĩ cái gì nói cái đấy để dỗ dành Kim Ngưu. Ngưu

 nghe vậy cũng ừ một tiếng

-Mấy...mấy cô nói cái gì?! Ác ma quỷ quái /Bệnh hoạn tâm thần ư?-Bạch Dương và Sư Tử đã nghe nhưng muốn hỏi lại thêm lần nữa

-Ờ! Ko phải sao?-Nhân Mã 1 phần ngây thơ 1 phần gian gian

-Hê! Nói dễ nghe nhỉ?- Đương nhiên là...HOÀN TOÀN KHÔNG!!!-Lúc đầu nói nhẹ nhẹ nhưng sau rồi lại hét toáng lên

 vào mặt 2 cô nàng. Bỗng Xử Nữ từ trên lầu đi xuống, Nhân Mã chớp thời cơ, rưng rưng nước mắt nói với Xử:

-Chị Xử Nữ ơi...híc híc...chị...híc híc...xuống đây làm gì? (t/g: trời! ác zậy! làm diễn viên dc đấy. Mã: có zậy mới trả

 thù dc! Há há há! quá khen quá khen! t/g: Good job!)

Xử Nữ nhìn Mã và Ngưu khóc rồi nhìn qua Bạch và Sư hỏi:

-Các người làm các "em" tôi khóc đúng không?

-Gì hả?-Bạch và Sư cau mày nói lại

-Thời buổi này mà còn làm con gái khóc?Ko biết xấu hổ à? Có phải đàn ông không? Hay robot ko trái tim? Mai mốt
 
ra ngoài mà cũng làm còn gái khóc rồi đúng vênh mặt à? Biết làm con gái khóc sẽ dẫn tới hậu quả gì không? Có khi

 có người nhào đến hội đồng đấy!Hậu quả khó lường đấy! Đừng có nghĩ mình nhà giàu học giỏi đẹp trai, làm con gái

 đổ rồi chà đạp tình cảm họ đấy nhé! Rùm beng cái xã hội lên bây giờ! Biết họ nhạy cảm lắm hum?bla...bla...bla...

 -Xử Nữ hát bài ca bất tận trên trời dưới nước về cái chủ đề này suốt 1 tiếng rưỡi, 2 tên này nghe 1 lúc rùi buồn 

ngủ nhưng lại bị gọi dậy nghe tiếp. Còn 2 nàng kia chuồng trước hơi hít thở và bắt đầu nói của Xử Nữ òi (Xử:NÈ!!! 

t/g: hả? hả? gì? Xử: có nghe gì ko? Sư+Dương+t/g: vâng...vâng...có ạ)

Giờ chúng ta bắt đầu xem các couple ra sao ha

Room 1: Song Ngư - Bảo Bình

-Soạt soạt soạt - Bảo Bình cắm cúi viết công thức thí nghiệm

Song ngư đang xem ti vi đúng phim tình củm hàn quốc Vườn Sao Băng (phim này chắc ai cũng bik nhỉ?). Song Ngư 

có thói quen có người trong phòng mà coi phim tình củm hàn quốc là nói đủ thứ và xem mọi người xung quanh như 

không khí dù họ có nói to đi chăng nữa

-Ahhhhhhh! Tên Jun Pyo là đồ ngốc! Sao lại để Jan Di như vậy chứ? Đàn ông thì dành lại đi. Ủa, nghĩ lại đây là tình

 tay ba giữa Jun Pyo, Ji Hoo và Jan Di mà?! Ừm, cũng hay. Uwaaaaaa! Kim Bum kìa, đẹp trai quá! Mình mừng cho Ga

 Eul!-Song Ngư  nói mãi, gần bằng Xử rùi. Bảo Bình đang tập trung, nhưng lời đầu anh không đểý, nhưng sau khi 

nghe Song Ngư nói: "Kim Bum kìa, đẹp trai quá!" là bị kích động, gấp sách lại, mặt hậm hực đi về giường ngủ và gằn

 giọng:
-Nằm qua kia!

-Gì? Anh bị gì vậy, ko nói lịch sự hơn à?-Song Ngư nhìn anh khó hiểu

-Tôi ko nói lại đâu -Bảo Bình vẫn giữ vẻ mặt ấy và ko thèm nhìn Ngưu

Song Ngư mặt nhăn, miệng méo lui qua sát mép giường bên kia, miệng lẩm nhẩm:

-Kim Bum còn tốt hơn anh ta gấp 100.000 lần - Nhưng Bảo Bình vẫn nghe được và đè cô xuống giường, mặt tức tối:
-Cô còn lảm nhảm nữa tôi ko nương tay đâu - Ngư đứng hình 1 lúc khi nghe Bảo Bảo nói vậy. Mặt vẫn chẳng hiểu gì

 hết. (Oài! BB nhà ta ghen rùi, biết iu rùi nên mới chuyển qua giai đoạn khó hơn "ghen" đóa)

Room 2: sư Tử - Nhân Mã

-Sầm! - Tiếng cánh cửa mà Nhân Mã đóng sầm lại, vẻ mặt vẫn tức giận lườm Sư Tử, Sư cũng liếc rồi lại loay hoay 

vi tính (Ma Kết cũng vậy nhưng đây thì chơi còn kia thì làm việc)

Nhân Mã nằm xuống giường, nằm sát ra ngoài, lôi hàng đống truyện conan và shin ra từ tập 1 đến tập đang xuất 

bản (còn cái vali riêng để đựng đống truyện nữa. Giàu ghê!)

Nhân Mã đọc truyện như con điên, lúc conan thì nghiêm trọng, lúc shin thì cười ha há làm Sư Tử lúc thấy im lặng

 lúc thấy ồn ào. Lúc anh chơi xong, xoay ghế qua thì thấy cô nàng này ngủ lúc nào không biết. Anh lại gần, nhìn 

mặt cô. Thật đáng yêu! Anh đỏ bừng mặt, quay về chỗ của mình và nằm sát mép trái nhưng ko hiểu sao anh muốn 

nằm xích lại, quay qua cô 1 chút rồi quay đầu lại ngủ

Room 3: Thiên Yết - Cự Giải
Cự Giải ra ngoài ban công, sợ làm phiền Yết nên đóng cửa ban công lại nhân lúc anh đang tắm. Cự Giải mang theo 

đàn organ mini của mình để đàn. Cô thích bài Cry Cry Ballad của T-ara nên đem ra vừa đàn vừa hát.(t/g dịch loại 

tiếng việt nên ko dịch tiếng Hàn dc nhé!):

Hệt như một bông hồng đỏ thắm


Và lời anh nói như gai góc xuyên thủng cõi lòng em


Anh cũng giống như một hình xăm 


Càng cố xóa bỏ càng ăn sâu vào thêm


Cry cry


Anh không nghe thấy điệu nhạc này sao?


Mãnh liệt hệt như...một ngọn lửa nóng, You're my boy


Baby! Anh không thể thấy được anh nhìn trong mắt em sao?


Nhìn sâu vào đôi mắt em, anh có thể thấy được những giọt lệ...


Nóng bỏng hơn cả vầng dương chói lóa


Xin đừng khiến người yêu thương anh phải bật khóc


 Thiên Yết trong phòng nhìn bức ảnh để trên hộc tủ nhỏ, là hình một cậu bé tóc xám và một cô bé tóc hồng dễ 

thương đang khoác tay cậu bé, cười tươi rói. Anh cau mày ngạc nhiên, rồi mỉm cười, nụ cười rất hiếm hoi xuất hiện

 trên khuôn mặt lạnh của anh. Anh bỗng nghe, từ ban công phát ra tiếng đàn. Cầm theo tấm hình trên tay, anh mở

 cửa ban công. Cự Giải ngồi đàn những âm thanh buồn nhưng êm tai và giọng hát trong trẻo cũng kết hợp với tiếng

 đàn tạo thành âm thanh du dương trong đêm tĩnh lặng. Trăng, sao buồn thế? Cự Giải nhìn lên trời đầy sao, bỗng

 một giọng nói từ phía sau vang lên làm bàn tay cô ngừng và đặt nhẹ xuống đàn, quay mặt qua, cười nhẹ:

-Cô làm gì thế?

-Anh chưa ngủ à? Em phá giấc của anh đúng không ạ? Xin lỗi anh

-Xin lỗi gì?-Anh trả lời lanh lùng nhưng ấm áp

-Anh nói chuyện lạnh cũng được, nhưng đừng nói là cô, tôi kì quá, gọi tên đi!-Cự Giải phụng phịu

Anh vẫn giữ vể mặt đó, nhưng trong thâm tâm anh đang thổn thức vì người con gái ấy. Giải nhìn xuống, tay anh 

đang cầm bức ảnh chụp mình và "mối tình đầu" của mình, cô giật lấy và nói:

-Anh...anh đừng có xem, nó rất quan trọng đối với em đó!

-Ồ...Mối tình đầu của cô à?-Anh cười nửa miệng hỏi (CG: sao anh ý hỏi...câu kì zậy? t/g: trúng tim đen đúng 
không? CG: chị cũng giống anh ấy *chạy*)
-Ơ..à...nó...Dạ - Cự Giải nói lắp ba lắp bắp nhưng cũng thú nhận và điều này làm cho "ai đó" trái tim lệch nhịp

-Vậy tôi sẽ gọi cô là...Giải nhi - Thiên Yết nhìn cô cười nhẹ

-Dạ?! Nhưng mà...-Chưa nói xong thì Thiên Yết xen vào:

-Tôi biết. Chỉ có người đó mới được gọi như vậy thôi phải không?

-Ừm - Cự Giải gật đầu

-Thì tôi có quyền mà - Nghe Thiên Yết nói, cô ngửng mặt lên ngạc nhiên. Lúc đầu gặp Thiên Yết thì cô đã nghi ngờ, nhưng bây giờ không thể chối cãi nữa rồi, đúng là cậu ấy:

-Anh là...người đó?!

-Lâu quá không gặp, tôi cũng nhớ em lắm.Cảm ơn em đã chờ tôi! - Rồi anh vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ bé 

ấy. Chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc như thế. Chính hơi ấm này đã làm con tim băng giá của anh bây giờ đập rất 

nhanh. Cô cũng vậy, mặt hạnh phúc nhìn lên trăng thầm nghĩ: Trăng ơi, buồn thêm nữa thì, đây là "giấc mơ" đẹp!

Hết chap 3
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3   Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Icon_minitimeFri Jul 05, 2013 12:05 am

Á!!! Temmm!!
Nàng post 2 topic đó~Xóa 1 bài đi ngoa~


Được sửa bởi Ploy♥ ngày Fri Jul 05, 2013 9:11 am; sửa lần 1.
 
CameliaYukina
Học sinh chưa nhận lớp
CameliaYukina
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 201
Birthday : 12/07/2000
Join date : 30/06/2013
Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3   Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Icon_minitimeFri Jul 05, 2013 7:53 am

mình mới vào nên ko hỉu, post topic và tem là gì?
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3   Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Icon_minitimeFri Jul 05, 2013 9:12 am

CameliaYukina đã viết:
mình mới vào nên ko hỉu, post topic và tem là gì?

 Nói thật là ta k biết gthích vs nàng Tem là thế nào nữa :))
Tem là cmt đầu tiên trong 1 topic :)) thể hiện mình là người đầu tiên được đọc trn (maybe)
Còn cái kia là nàng post 2 topic, lúc đó ta viết lộn :P
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3   Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Icon_minitimeFri Jul 05, 2013 12:58 pm

Nội dung hay nhưng ta không thích cách hành văn của nàng lắm :3
Btw~ ta lấy phong bì nhá =))

Giải thích luôn: tem là người comment đầu tiên, phong bì là người comment thứ hai
Topic = bài viết :3

Tình hình là nàng post 2 topic y chang nhau ~ ta move cái kia vào Basket nhá :3
http://typianwonderland.wordpress.com/  
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3   Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Icon_minitimeFri Jul 05, 2013 1:24 pm

câu văn chưa đc ok cho lắm~. Còn hơi lủng cùng! dành thời gian chải chuốt cho câu văn mượt hơn . Đối thoại còn nhiều
 
tina52113
Học sinh chưa nhận lớp
tina52113
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 27/02/2001
Join date : 10/08/2013
Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3   Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Icon_minitimeSat Aug 10, 2013 2:52 pm

Hay wé đi
chịu hok nổi nữa!! Ra chap 4 nhanh nhék
 
haianh
Học sinh chưa nhận lớp
haianh
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 13/12/2001
Join date : 17/06/2013
Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3   Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Icon_minitimeMon Aug 19, 2013 3:10 pm

oài, mỗi phòng 1 giường hả bạn *mặt gian* =)) 
Mà hình như đoạn TY CG bạn tham khảo truyện Tìm lại yêu thương   
đúng ko?
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3   Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Icon_minitimeSun Oct 06, 2013 10:13 am

sao thiên yết nói sớm z cứ tưởng là thiên yết sẽ giấu giải giải chứ ai dè còn khúc nhân mã đọc truyện nũa đọc xong lại khò khò hay qua 1hong chap nha t/g
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3   Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 4:18 am

Hóng chap mới cũng như chuyện tình "bất hủ" của cp Kết Xử
 
Sponsored content
Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3   Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3 Icon_minitime

 
 

Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 1
» Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao chap 2
» Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao gtnv
» (Oneshot) Tình yêu bất diệt
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Tình Yêu Bất Diệt 12 Chòm sao-