Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Unknown

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Martius Sworden
Học sinh nhà Nước
Martius Sworden
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 36
Birthday : 11/11/1998
Join date : 05/07/2013
Unknown Empty
Bài gửiTiêu đề: Unknown   Unknown Icon_minitimeFri Jul 05, 2013 4:31 pm

Bài viết nguyên gốc đã bị xóa.
Cảm ơn.


Được sửa bởi Martius Sworden ngày Sat May 24, 2014 10:05 pm; sửa lần 1.
 
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
Unknown Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Unknown   Unknown Icon_minitimeFri Jul 05, 2013 4:43 pm

chào cô :3cô đã mò sang đây? Sò đây
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Unknown Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Unknown   Unknown Icon_minitimeFri Jul 05, 2013 4:45 pm

Oa oa oa~
Banner đẹp là 1 nè :))
Ảnh nhân vật đẹp là 2 nè :)) 
3 là hóng chap của nàng nha~
 
Sagi Marvellous Pirate
Học sinh nhà Lửa
Sagi Marvellous Pirate
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 55
Birthday : 09/12/1996
Join date : 19/04/2013
Unknown Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Unknown   Unknown Icon_minitimeFri Jul 05, 2013 5:30 pm

ơ giới thiệu rất chi là ấn tượng :3
và Action[b style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"][/b]Fantasy, Dark Romance, Angst, Tragedy, Drama, Sci - fi đều là những thể loại ưa thích của ta
cái này đáng mong chờ đây
có điều T là rating mười mấy cộng thế? :v
 
Martius Sworden
Học sinh nhà Nước
Martius Sworden
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 36
Birthday : 11/11/1998
Join date : 05/07/2013
Unknown Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Unknown   Unknown Icon_minitimeFri Jul 05, 2013 6:44 pm


Caffeine đã viết:
chào cô :3cô đã mò sang đây? Sò đây

 Tôi thấy nó từ lâu rồi 030 *ngoáy ngoáy* nhưng hôm nay mới đăng =w=1  



Ploy♥ đã viết:
Oa oa oa~
Banner đẹp là 1 nè :))
Ảnh nhân vật đẹp là 2 nè :)) 
3 là hóng chap của nàng nha~

 

Cảm ơn cô :v


Sagi Marvellous Pirate đã viết:
ơ giới thiệu rất chi là ấn tượng :3
và Action[b style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); "][/b]Fantasy, Dark Romance, Angst, Tragedy, Drama, Sci - fi đều là những thể loại ưa thích của ta
cái này đáng mong chờ đây
có điều T là rating mười mấy cộng thế? :v

 Hình như T là 13 + cô ợ.
 
Martius Sworden
Học sinh nhà Nước
Martius Sworden
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 36
Birthday : 11/11/1998
Join date : 05/07/2013
Unknown Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Unknown   Unknown Icon_minitimeFri Jul 05, 2013 6:47 pm

 - Chương I -


|Một|

By Martius Sworden
---

* Nhân vật:
Aristana Scarlett
Virgis Moore
Gemis Cliton
Taurus Fotain
---
Aristana Scarlett không đẹp, nhưng mọi người lại ít nhận ra điều đó. Khuôn mặt cô mang những đường nét kiều diễm đặc trưng của những người quý tộc miền duyên hải thuộc dòng dõi của vùng Calis. Đôi mắt đen láy của cô được tô điểm bởi hàng mi dài rậm uốn cong vút. Đôi lông mày thanh tú nổi bật bên trên làn da trắng mịn như sứ. Và cuối cùng, quyến rũ nhất chính là bờ môi cong đỏ thẫm hờ hững của cô. Nhưng tiếc thay, những người được nhìn thấy sắc đẹp của cô lại không nhiều, hoặc chỉ nhìn được một lần trước khi được cô tiễn xuống âm phủ ngay sau đó.

---
Aristana hướng ánh mắt ra ngoài phía cửa sổ, những khung cảnh kia đang chạy giật lùi về phía sau, mất hút. Tốc độ của nó lớn đến độ cô không kiểm soát nổi rằng cô đang ở đâu khi đi trên con tàu siêu tốc này.

- Cô không thấy mình đã quá lộ liễu trong vụ này à?

Một câu nói vang lên như trách móc nhưng cái âm điệu của nó thì lại quá đỗi điềm đạm.

- Lần nào tôi cũng thế, anh biết rõ mà. – Aristana đáp lại cụt lủn. Cô khẽ cười nhạt.

Virgis vứt quyển tạp chí xuống cái ghế sofa trắng, đảo mắt sang phía cô. Cô nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn qua tấm mắt kính màu đen đó. 

- Có vẻ như cô đương muốn dí đầu mình vào cái ống súng của mấy tên điệp viên JKS đó nhỉ? 

Người ta có thể thấy sự cười cợt trong ánh mắt của cô ngay lúc này. 

- Nhưng tôi chỉ là người làm bước cuối cùng, đó là dí nòng súng vào thái dương của mấy tên vô dụng đó và siết cò, rồi tiễn chúng xuống âm phủ. Là do chúng tự nguyện.

Hẳn ra thì cũng thật lạ khi có vài kẻ lại cảm tạ ơn đức của người sẽ giết mình vài giây sau khi kẻ đó dứt lời. Cứ cảm tưởng như hắn đã bị che mắt bởi một thứ vô hình.

- Cô nên học sự khôn khéo của Gemis đó Aristana ạ. – Virgis cầm tách capuccino từ cái khay gần đó, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn thủy tinh. – Cô chưa bị bắt, điều đó không có nghĩa là cô sẽ không thể nào bị tống vào tù và ngắm mấy thanh song sắt đơn điệu, hiểu chứ?

Gemis ngồi gần đó, hắn ta gần như nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện của hai kẻ lõi đời như hai tên cáo già. Nhưng hắn vốn không muốn để ý, càng không muốn cho mấy cái nội dung không cần thiết đó vào não mình. Cái sự lộ liễu mà Virgis đang nói kia, Gemis cũng đã được chứng kiến nhiều. Cứ như kiểu việc Scarlett hay thích để lại vài cánh hồng nhung đỏ thẫm hay dùng son môi vẽ lên mặt của nạn nhân những hình thù kì dị thì cũng đủ biết Scarlett lộ liễu đến thế nào rồi.

Và rồi vài hôm sau, những tờ báo mới nhất của thành phố Kyx sẽ lại đăng lên những vụ án mạng kì lạ với tên sát thủ có vẻ thánh thiện đó. Nó tựa như một sự thương hại nực cười dành cho những kẻ vừa chết ngáp dưới nòng súng còn chưa kịp nguội.

- Kể cả họ có bắt được tôi. – Aristana lại cười, thật ngạo mạn. – Họ cũng không có bằng chứng để chứng minh rằng tôi là kẻ đã ban ân huệ được chết cho mấy tên kia được. Điều đó có nghĩa là, JKS sẽ phải ngậm ngùi thả tôi ra, như thả một con thú đắt giá từ trong cái bẫy không có song sắt.

Tiếng đáy cốc sứ đặt xuống mặt bàn thủy tinh vội vã.

- Cái quái gì khiến cô đảm bảo rằng mấy tên điệp viên của JKS đó không chút chứng cứ nào về việc cô giết người? – Virgis có vẻ ngạc nhiên thực sự. Sự điềm đạm trong giọng nói của hắn hao mòn dần theo từng câu chữ.

Hắn nhìn cô, đôi chút nghi hoặc. Hắn và Gemis, đã 5 năm nay, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể lột cái mặt nạ mà cố đang cố trưng nó ra bên ngoài. Mặc dù hắn vẫn biết, đó chỉ là giả tạo. Cứ như vậy, cái cảm xúc nguyên khôi trong con người đó vẫn được giấu nhẹm và chôn chặt một cách khôn ngoan nhất, và cái giả tạo vẫn rất “thật” với nhiều người.

Điều đó khiến Gemis có chút chạnh lòng.

Gemis yêu cô, y đã từng nói vậy. Nhưng cô vẫn cố lơ đi, vì cô không yêu hắn. Trái tim cô lại vốn đã bị những mong muốn trả thù cho gia đình vùi dập, nên tình yêu cũng chẳng làm nó tan chảy ra bao phần. Nó giống y hệt như một tảng băng lâu ngày, nhưng nó khác, bởi vì ánh sáng mặt trời chưa hề có ý định sưởi ấm nó. Thực sự là chưa hề, hoặc có thể là do nó không muốn ai đụng chạm tới những vết xước chưa hẳn đã lành lặn, nên khôn ngoan lẩn trốn khỏi sự ấm áp viên mãn.

Aristana im lặng. Virgis cũng không hỏi nữa. Khung cảnh vẫn lùi lại đều đều. Không gian trở nên im lặng như vốn tự nhiên nó đã thế.

“Không nên ép người khác trả lời những gì họ không muốn.” Virgis làu bàu, mặc dù hắn thường xuyên làm vậy với mấy tên nạn nhân không may, gần đây nhất là vừa vài giờ trước đây với tên nhân viên ở khu bán vé. Cũng may là cử chỉ của hắn không đến nỗi quá thô bạo khiến người khác chú ý nhiều.

Virgis lấy tay day day hai thái dương khi nghĩ đến chuyện đó. Dù sao thì hắn cũng tự cho mình là một kẻ khôn ngoan nhất bọn, và bắt buộc bản thân hắn phải tự biết kiềm chế lấy mình.

---
Khu tài liệu mật của trụ sở cảnh sát của thành phố Kyx...

Taurus Fotain ngao ngán nghiêng nghiêng đầu nhìn cái màn hình máy tính với một đống số liệu dài ngoằng ngoặc. Cái dãy số này bắt đầu làm cô ngán ngẩm. 

- Mấy tên sách vở đó lại cài Password mới, khốn khiếp thật.

Taurus lầm bầm. Đôi mắt nâu ấm của cô vẫn dán chặt vào cái màn hình sáng trưng đó. Những ngón tay trắng muốt thon dài liên tục gõ vào bàn phím cũng phải nóng lên liên tục do tốc độ của mình.

Chợt cô cùng ngón tay gẩy chiếc kính lên một cách rất tri thức.

- Được lắm, cuối cùng thì ta cũng thắng được mi, máy tính ạ.

“Cạch”

Cánh cửa gỗ đột ngột mở ra làm Taurus sững người lại phút chốc. 

- Taurus, sao hôm nay em về muộn quá vậy?

---


- End -

 
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Unknown Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Unknown   Unknown Icon_minitimeFri Jul 05, 2013 7:11 pm

chị ơi! bên này ko đăng giống bên mn đâu! Mỗi totip là 1 chapt... hay đại loại thế nhá!
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Unknown Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Unknown   Unknown Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 3:25 pm

Martius Sworden đã viết:
 - Chương I -


|Một|

By Martius Sworden
---

* Nhân vật:
Aristana Scarlett
Virgis Moore
Gemis Cliton
Taurus Fotain
---
Aristana Scarlett không đẹp, nhưng mọi người lại ít nhận ra điều đó. Khuôn mặt cô mang những đường nét kiều diễm đặc trưng của những người quý tộc miền duyên hải thuộc dòng dõi của vùng Calis. Đôi mắt đen láy của cô được tô điểm bởi hàng mi dài rậm uốn cong vút. Đôi lông mày thanh tú nổi bật bên trên làn da trắng mịn như sứ. Và cuối cùng, quyến rũ nhất chính là bờ môi cong đỏ thẫm hờ hững của cô. Nhưng tiếc thay, những người được nhìn thấy sắc đẹp của cô lại không nhiều, hoặc chỉ nhìn được một lần trước khi được cô tiễn xuống âm phủ ngay sau đó.

---
Aristana hướng ánh mắt ra ngoài phía cửa sổ, những khung cảnh kia đang chạy giật lùi về phía sau, mất hút. Tốc độ của nó lớn đến độ cô không kiểm soát nổi rằng cô đang ở đâu khi đi trên con tàu siêu tốc này.

- Cô không thấy mình đã quá lộ liễu trong vụ này à?

Một câu nói vang lên như trách móc nhưng cái âm điệu của nó thì lại quá đỗi điềm đạm.

- Lần nào tôi cũng thế, anh biết rõ mà. – Aristana đáp lại cụt lủn. Cô khẽ cười nhạt.

Virgis vứt quyển tạp chí xuống cái ghế sofa trắng, đảo mắt sang phía cô. Cô nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn qua tấm mắt kính màu đen đó. 

- Có vẻ như cô đương muốn dí đầu mình vào cái ống súng của mấy tên điệp viên JKS đó nhỉ? 

Người ta có thể thấy sự cười cợt trong ánh mắt của cô ngay lúc này. 

- Nhưng tôi chỉ là người làm bước cuối cùng, đó là dí nòng súng vào thái dương của mấy tên vô dụng đó và siết cò, rồi tiễn chúng xuống âm phủ. Là do chúng tự nguyện.

Hẳn ra thì cũng thật lạ khi có vài kẻ lại cảm tạ ơn đức của người sẽ giết mình vài giây sau khi kẻ đó dứt lời. Cứ cảm tưởng như hắn đã bị che mắt bởi một thứ vô hình.

- Cô nên học sự khôn khéo của Gemis đó Aristana ạ. – Virgis cầm tách capuccino từ cái khay gần đó, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn thủy tinh. – Cô chưa bị bắt, điều đó không có nghĩa là cô sẽ không thể nào bị tống vào tù và ngắm mấy thanh song sắt đơn điệu, hiểu chứ?

Gemis ngồi gần đó, hắn ta gần như nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện của hai kẻ lõi đời như hai tên cáo già. Nhưng hắn vốn không muốn để ý, càng không muốn cho mấy cái nội dung không cần thiết đó vào não mình. Cái sự lộ liễu mà Virgis đang nói kia, Gemis cũng đã được chứng kiến nhiều. Cứ như kiểu việc Scarlett hay thích để lại vài cánh hồng nhung đỏ thẫm hay dùng son môi vẽ lên mặt của nạn nhân những hình thù kì dị thì cũng đủ biết Scarlett lộ liễu đến thế nào rồi.

Và rồi vài hôm sau, những tờ báo mới nhất của thành phố Kyx sẽ lại đăng lên những vụ án mạng kì lạ với tên sát thủ có vẻ thánh thiện đó. Nó tựa như một sự thương hại nực cười dành cho những kẻ vừa chết ngáp dưới nòng súng còn chưa kịp nguội.

- Kể cả họ có bắt được tôi. – Aristana lại cười, thật ngạo mạn. – Họ cũng không có bằng chứng để chứng minh rằng tôi là kẻ đã ban ân huệ được chết cho mấy tên kia được. Điều đó có nghĩa là, JKS sẽ phải ngậm ngùi thả tôi ra, như thả một con thú đắt giá từ trong cái bẫy không có song sắt.

Tiếng đáy cốc sứ đặt xuống mặt bàn thủy tinh vội vã.

- Cái quái gì khiến cô đảm bảo rằng mấy tên điệp viên của JKS đó không chút chứng cứ nào về việc cô giết người? – Virgis có vẻ ngạc nhiên thực sự. Sự điềm đạm trong giọng nói của hắn hao mòn dần theo từng câu chữ.

Hắn nhìn cô, đôi chút nghi hoặc. Hắn và Gemis, đã 5 năm nay, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể lột cái mặt nạ mà cố đang cố trưng nó ra bên ngoài. Mặc dù hắn vẫn biết, đó chỉ là giả tạo. Cứ như vậy, cái cảm xúc nguyên khôi trong con người đó vẫn được giấu nhẹm và chôn chặt một cách khôn ngoan nhất, và cái giả tạo vẫn rất “thật” với nhiều người.

Điều đó khiến Gemis có chút chạnh lòng.

Gemis yêu cô, y đã từng nói vậy. Nhưng cô vẫn cố lơ đi, vì cô không yêu hắn. Trái tim cô lại vốn đã bị những mong muốn trả thù cho gia đình vùi dập, nên tình yêu cũng chẳng làm nó tan chảy ra bao phần. Nó giống y hệt như một tảng băng lâu ngày, nhưng nó khác, bởi vì ánh sáng mặt trời chưa hề có ý định sưởi ấm nó. Thực sự là chưa hề, hoặc có thể là do nó không muốn ai đụng chạm tới những vết xước chưa hẳn đã lành lặn, nên khôn ngoan lẩn trốn khỏi sự ấm áp viên mãn.

Aristana im lặng. Virgis cũng không hỏi nữa. Khung cảnh vẫn lùi lại đều đều. Không gian trở nên im lặng như vốn tự nhiên nó đã thế.

“Không nên ép người khác trả lời những gì họ không muốn.” Virgis làu bàu, mặc dù hắn thường xuyên làm vậy với mấy tên nạn nhân không may, gần đây nhất là vừa vài giờ trước đây với tên nhân viên ở khu bán vé. Cũng may là cử chỉ của hắn không đến nỗi quá thô bạo khiến người khác chú ý nhiều.

Virgis lấy tay day day hai thái dương khi nghĩ đến chuyện đó. Dù sao thì hắn cũng tự cho mình là một kẻ khôn ngoan nhất bọn, và bắt buộc bản thân hắn phải tự biết kiềm chế lấy mình.

---
Khu tài liệu mật của trụ sở cảnh sát của thành phố Kyx...

Taurus Fotain ngao ngán nghiêng nghiêng đầu nhìn cái màn hình máy tính với một đống số liệu dài ngoằng ngoặc. Cái dãy số này bắt đầu làm cô ngán ngẩm. 

- Mấy tên sách vở đó lại cài Password mới, khốn khiếp thật.

Taurus lầm bầm. Đôi mắt nâu ấm của cô vẫn dán chặt vào cái màn hình sáng trưng đó. Những ngón tay trắng muốt thon dài liên tục gõ vào bàn phím cũng phải nóng lên liên tục do tốc độ của mình.

Chợt cô cùng ngón tay gẩy chiếc kính lên một cách rất tri thức.

- Được lắm, cuối cùng thì ta cũng thắng được mi, máy tính ạ.

“Cạch”

Cánh cửa gỗ đột ngột mở ra làm Taurus sững người lại phút chốc. 

- Taurus, sao hôm nay em về muộn quá vậy?

---


- End -

 
 
Bên này đăng mỗi chapter 1 topic cô ợ Ọ Ạ Ọ edit lại đi nhé ;)
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Unknown Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Unknown   Unknown Icon_minitimeFri Aug 09, 2013 1:21 pm

ầu, hóng nga cô :v
 
Martius Sworden
Học sinh nhà Nước
Martius Sworden
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 36
Birthday : 11/11/1998
Join date : 05/07/2013
Unknown Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Unknown   Unknown Icon_minitimeFri Aug 09, 2013 2:39 pm

reading đã viết:
ầu, hóng nga cô :v
Có  2 chaps rồi mà cô =w=
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Unknown Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Unknown   Unknown Icon_minitimeFri Aug 09, 2013 3:55 pm

thì tôi hóng chapt 3 :v
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
Unknown Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Unknown   Unknown Icon_minitimeFri Aug 09, 2013 5:59 pm

Ta hỏi nàng tác giả chút *lon ton*
Nàng là fan Gone with the wind à?
Ta thấy họ của nhân vật phần lớn nằm trong đó
Dù sao ta cũng ta ủng hộ nàng viết truyện dù ta sẽ không đọc nó =]] Đơn giản vì Xử Nữ và Thiên Bình của nàng là nam =]]
Anyway, ta lượn đây~
 
Sponsored content
Unknown Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Unknown   Unknown Icon_minitime

 
 

Unknown

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Unknown
» Unknown
» Unknown
» Unknown
» Unknown
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Vô Lệ-