"Cố lên, mình làm đươc mà, chỉ cần đỗ được kì thi này,mình có thể vào được lớp A"-Thiên Bình nghĩ.Bỗng "rầm", Thiên Bình chạy đến đỡ Cự Giải, thì thấy mặt Cự Giải đỏ bừng,"Mình không sao, mình chỉ hơi mệt thôi"-Giải nói nhỏ,nhưng vẫn đủ để Cân nghe. Bỗng thầy giáo bước vào bảo"Cậu ấy bị làm sao, em hãy đưa cậu ấy vào phòng y tế, nhưng hãy nhớ rằng rời khỏi phòng thi thì sẽ bị điểm 0", không chần chừ gì nữa, Thiên Bình đã dìu Cự Giải đến phòng y tế.
Sáng ngày hôm sau,Nhân Mã chạy vội đến trường để xem mình vào lớp gì. Bỗng thầy giám thị(Ông còn được gọi là người sắt vì sao thi t\g cũng rõ) trên tay cầm một tờ và bảo "sau khi dạy em thầy đã rút lại câu Mã ngốc"
Mã nói "em nghĩ thầy nói thế đúng"vừa nói Mã nhà ta mở tờ giẫy ra và đập vào mắt Mã ca lúc này là tên của Mã và lớp cậu sẽ học đó là lớp F. Nhân Mã mặt buôn thiu đi tìm lớp. Đứng trước cửa lớp Mã tưởng tượng cả lớp đang đợi mình và khi mình bước vào cả lớp sẽ ào ào chạy tới chỗ mình. Nhưng vừa mở cửa Mã thấy hơi thất vọng vì mở cửa lớp,Mã đã được câu nói này"Này, có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn đứng đấy ...blap...blap...blap"-câu nói đó không ai khác ngoài Xử Nữ."thôi tha cho mình đi, mà sao cậu lại trên bục giảng"Nhân Mã hỏi một cách ngây ngô
-Vì cậu ấy có số điểm cao nhất lớp nên đươc làm lớp trưởng.
Cự Giải từ đâu bước vào nói.rồi cô chạy vội về chỗ Thoên Bình để cảm ơn chuyện hôm trước và cô chạy xuống ngồi cạnh Song Ngư. Một lúc sau, cô giáo bước vào và bảo
-Cô tên Thiên Mã,chủ nhiệm lớp chúng ta. Sau đây cô cô sẽ xếp chỗ ngồi:
Dãy 1:
Thiên Yết-Cự Giải
Ma Kết-Xử Nữ
Dãy 2:
Bạch Dương-Bảo Bình
Kim Ngưu -Sư Tử
Dãy 3:
Song Tử-Thiên Bình
Nhân Mã-Song Ngư
chức vụ trong lớp:
Lớp trưởng :Xử Nữ
Lớp phó học tập:Ma Kết
Lớp phó văn thể mĩ:Song Tử
Lớp phó kỉ luật:Thiên Yết
Tổ trưởng tổ 1:Cự Giải
Tổ trưởng tổ 2:Sư Tử
Tổ trưởng tổ 3:Thiên Bình.