Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (1,2,3,4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (1,2,3,4) Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (1,2,3,4)   ZS (1,2,3,4) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:41 pm

Tác giả: Hoàng Kim

WARN: chap này không hay
các bác nhẹ tay
không dép bay bay
mình lăn vào viện TT.TT

mình biết chap này không hay nên ném đá nhè nhẹ thôi nha~ TT.TT lần đầu tiên thử sức với thể loại này, mong các bạn thông cảm cho trình độ văn vẻ vớ vẩn chán đời của mình TT^TT


~~o0o~~Zodiac School~~o0o~~


Chap 1:

-YA!!!!!!
Một chàng trai với mái tóc màu cam sậm như bờm sư tử và đôi mắt màu đen khinh khỉnh đang phi ngựa chạy vòng quanh. Ngồi trên khán đài là chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt nâu đa tình. Bên trái cậu ta là một cậu trai với mái tóc màu nâu sẫm và đôi mắt cùng màu đang bận nhai nuốt bịch bỏng ngô. Bên phải cậu thanh niên là một cậu chàng với mái tóc đỏ rực như lửa và đôi mắt đen đang đeo earphone. Một người đàn ông đi từ trong căn biệt thự hoành tráng ra nơi bốn bạn trẻ đang chơi và nói:
-Thưa các thiếu gia, ngày mai là ngày khai giảng của trường Zodiac và các ông chủ muốn các thiếu gia có mặt đầy đủ.
Sư Tử – cậu trai với mái tóc màu cam nhảy xuống ngựa, quăng chiếc mũ bảo hiểm qua một bên:
-Gì cũng được.
Song Tử – chàng trai với mái tóc màu đen – nói:
-Mấy giờ?
-Thưa, 8h.
Người đàn ông nói và Kim Ngưu – cậu thanh niên với mái tóc màu nâu sẫm – ngáp:
-Dù sao thì cái trường đó cũng không thể chịu nổi chúng ta đâu.
-Haizzzz, chuẩn bị phá nào anh em!!
Bạch Dương – cậu chàng với mái tóc đỏ - nói.


Sư Tử, Song Tử, Bạch Dương và Kim Ngưu chơi với nhau từ khi cả bốn gặp nhau trong một lần đi hợp tác cùng các bậc phụ huynh . Sư Tử là con trai của tài phiệt nổi tiếng nhất thế giới chuyên sản xuất các thiết bị an ninh chống trộm, sở hữu vài nghìn vệ sĩ tinh nhuệ trong tay. Song Tử là con trai của bộ trưởng bộ ngoại giao. Bạch Dương là chủ của chuỗi club dày đặc dành riêng cho mafia còn Kim Ngưu thì sở hữu chuỗi nhà hàng ăn rải rác khắp nơi trên thế giới..

~~o0o~~

Một cô gái với khuôn mặt và dáng người hoàn mỹ có mái tóc màu nâu kem và đôi mắt xám sáng như sao đang ngắm bắn. Mục tiêu của cô là quả táo trên đầu một người đàn ông bị buộc chặt vào cột đang run lẩy bẩy.
…ĐOÀNG…
Viên đạn găm thẳng vào giữa trán người đàn ông và cô gái khẽ cười:
-Opps, trượt mất rồi…
-Xử Nữ à, người thứ bao nhiêu rồi thế?
Một cô gái khác vừa đi đến. Cô rất xinh đẹp có mái tóc đen dài và đôi mắt nâu cùng thân hình hoàn hảo. Xử Nữ quăng súng xuống sàn, tháo mấy thứ bảo vệ lằng nhằng rồi nói:
-Hết rồi. Ông già cứ gây thù chuốc oán cho lắm vào rồi mình lại phải bắt chúng về giải quyết.
Thiên Bình – cô gái với mái tóc màu đen – cười:
-Cậu biết tin gì chưa?
-Tin gì?
Xử Nữ nheo mắt và Thiên Bình nói, khuôn mặt tươi cười biến mất và thay vào đó là khuôn mặt lạnh hơn băng tảng:
-Chúng ta phải đi học ở trường Zodiac.
-Tại sao?
-Hmm, thấy mấy ông già bảo là cần thay đổi cách nghĩ của lũ lắm tiền đần độn trong trường ấy về thế giới ngầm chúng ta. Hai ông bảo là muốn cho bọn nhãi nhép ấy thấy rằng con gái của hai ông không yểu điệu thục nữ mà sẵn sàng bắn chết thằng nào dám mon men làm hại.
Thiên Bình nói. Cô liếc mắt về trường bắn rồi lập tức rút một khẩu súng ngắn từ trong vạt áo ra và bắn vào một kẻ vừa đứng dậy rồi cười:
-Cậu xử chưa sạch rồi…
Xử Nữ nói:
-Thích thì chiều. Dù sao mình cũng không muốn ngồi cùng lớp với cái lũ mắt để dưới mông như thế đâu.
-À, vì lý do này mà lớp chúng ta chỉ được phép có 12 người thôi, quân số ít bằng 1/5 lớp khác rồi. Thấy bảo bọn cùng lớp cũng không tồi.
Thiên Bình chép miệng.

Thiên Bình và Xử Nữ là con gái của hai ông trùm thế giới ngầm hùng mạnh nhất hiện nay. Bố của Thiên Bình và Xử Nữ là bạn thân của nhau và cùng chung chí hướng nên cả hai đã và đang cùng đứng đầu một thế giới ngầm do cả hai người cất công gây dựng. Thiên Bình và Xử Nữ cũng coi nhau thân thiết như chị em.

~~o0o~~

-Thiên Yết thiếu gia, Ma Kết thiếu gia muốn gặp.
Một người đàn ông mặc cả cây đen đang nói với một người đang ngồi khuất đằng sau cái ghế. Người đó giơ bàn tay với những ngón tay dài ra hiệu cho người đàn ông mặc vest đen đưa Ma Kết vào. Cánh cửa bằng gỗ lim màu đen được mở ra, một chàng trai với khuôn mặt đẹp như tượng, mái tóc đen hơi rối vì gió và đôi mắt đen vô cảm bước vào phòng. Cậu lừ mắt với người đàn ông mặc vest đen cho ông ta đi ra ngoài. Khi cánh cửa bằng gỗ lim màu đen khép lại, Ma Kết lên tiếng:
-Ngày mai, 8 giờ, trường Zodiac.
-Lý do?
-Phụ huynh.
Ma Kết nói và người ngồi đằng sau ghế xoay chiếc ghế lại, để khuôn mặt đối diện với Ma Kết. Đó là một cậu thanh niên với mái tóc màu đen và đôi mắt xám sẫm hút chặt lấy người đối diện như thỏi nam châm hút mẩu sắt. Khuôn mặt đẹp đẽ xuất hiện nụ cười nửa miệng:
-Muốn chuyển trường sao?
-Bắt buộc đấy, mình phải đi giải quyết lũ ruồi đang định gây chiến với chúng ta nữa.
Ma Kết nói rồi rời khỏi phòng. Ma Kết và Thiên Yết là hai cậu ấm của hai tập đoàn buôn bán vũ khí nổi tiếng trên thế giới. Gia đình cả hai có mối liên hệ chặt chẽ với đối phương và thế giới ngầm, có thể coi họ là những hoàng tử của thế giới ngầm. Ma Kết và Thiên Yết lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Cả hai đã khủng bố toàn bộ các ngôi trường họ học từ tiểu học đến trung học. Tất cả các ngôi trường họ đã từng đặt chân đến đều là những ngôi trường dành cho đám nhà giàu nhưng những ngôi trường ấy đều bị kết liễu vài ngày sau khi họ đến.

~~o0o~~

...BÙM…ĐOÀNG…ẦM…TÁCH TÁCH TÁCH…OÀNH!!!!

Hàng loạt tiếng động man rợ vang lên từ một căn phòng trong một khu biệt thự. Trong căn phòng ấy là những chai lọ hóa chất đang cháy xì xèo, nổ ầm ầm. Đứng giữa đống hóa chất ấy là một cô gái với những đường nét đẹp một cách lạ lùng với mái tóc màu đen và đôi mắt màu xanh sapphire phẳng lặng. Có tiếng gõ cửa. Bảo Bình tháo kính bảo vệ và găng tay ra rồi mở cửa. Đứng ngoài cửa là một ông quản gia già khú khí. Bảo Bình hỏi:
-Có chuyện gì không ạ?
-Ông chủ và phu nhân nói rằng ngày mai tiểu thư phải nhập học ở trường Zodiac.
Ông quản gia gào khản cả cổ để át đi tiếng hóa chất đang nổ linh tinh trong phòng. Bảo Bình nhăn mặt:
-Bác à, đã nói bao nhiêu lần nếu chỉ có chúng ta với nhau thì đừng gọi cháu là tiểu thư mà!!
Ông quản gia cười móm mém rồi phổ biến cho Bảo Bình về giờ giấc các loại để Bảo Bình đi học.

Bảo Bình là con gái của hai nhà khoa học có tiếng. Từ bé cô đã được hai bậc phụ huynh yêu dấu dạy về cái đẹp, cái hay của hóa cất nên tác hại của việc đó là bây giờ Bảo Bình suốt ngày trộn cái nọ với cái kia để thí nghiệm hoặc thử nghiệm.
-BẢO BẢO!!!!
Tiếng hét chói lọi của Nhân Mã át hết mọi loại tiếng động. Bảo Bình nhăn mặt nhìn con bạn thân khá xinh đẹp với mái tóc nâu đỏ và đôi mắt màu hổ phách:
-Gì đấy?
-Thấy bảo phụ huynh chúng mình bắt bọn mình đi học ở trường Zodiac?
-Ờ đúng.
Bảo Bình lơ đãng nói còn Nhân Mã thì bô lô ba la cái khỉ gì đấy nữa nhưng Bảo Bình không để ý.

Nhân Mã có mẹ là một doanh nhân nổi tiếng và bố là trùm mafia. Cô bị bảo vệ cẩn mật đến nỗi một con ruồi cũng không thể lọt qua. Không hiểu sao Nhân Mã lại quen với Bảo Bình và cả hai lại chơi thân với nhau. Nhân Mã được học võ từ khi còn bé nên võ nghệ của cô khó ai địch lại được.

~~o0o~~

-Haizz, tiền học tháng này lại tăng rồi…
Một cô bé xinh xắn với mái tóc dài màu đen buộc cao cùng đôi mắt đen mơ màng nói với một cô bé khác rất dễ thương đang đứng bên cạnh có mái tóc hung đỏ và đôi mắt màu nâu. Cả hai đều đang mặc đồng phục của một tiệm ăn và đều đang dựa vào tường nói chuyện với nhau do quán quá hiu quạnh. Cô gái với mái tóc đỏ nói:
-Song Ngư à, hay chúng ta liều đi?
Song Ngư nhướng mày:
-Liều cái gì?
Cự Giải – cô gái với mái tóc hung đỏ - nói:
-trường Zodiac!
-CẬU BỊ ĐIÊN À???
Song Ngư gào lên, mắt cô trợn lòi ra nhìn con bạn thân:
-CÁI TRƯỜNG ẤY KHÔNG BÌNH THƯỜNG ĐÂU!!! TOÀN CON NHÀ GIÀU CẢ ĐẤY!!!
-Thế mình mới bảo liều!!
Cự Giải nói rồi bịt mồm Song Ngư trước khi con bé kịp gào lên. Cô nói tiếp:
-Bác mình có người quen ở trường đấy, bác ý bảo trường đấy đang có một lớp có quá ít học sinh, không đạt tiêu chuẩn làm một lớp nhưng cũng không thể đưa chung vào các lớp khác được vì lý do gì đấy!! Bác còn bảo nếu muốn vào trường này thì có một suất học bổng đặc biệt, chúng ta chỉ cần vượt qua kỳ thi vấn đáp là được nhận suất đó rồi!! Nếu nhận được suất học bổng ấy thì chúng ta không phải lo tiền học nữa!!!
Cự Giải nói một thôi một hồi để giảng giải cho con cá đang trố mắt nhìn mình. Sau một hồi im lặng để tiêu hóa đống thông tin thì bạn cá cũng gật đầu đồng ý. Thế là hai bạn xin về sớm và nhảy lên con xe đạp cũ sì đạp cót két đi chuẩn bị và té ngay đến trường.

~~o0o~~

Và thế là 12 chòm sao đã nhận được thông báo đi học ở trường Zodiac.


Chap 2:

Cự Giải và Song Ngư vượt qua kỳ thi vấn đáp một cách trót lọt. Đơn giản vì rằng thì là mà cái lớp đặc biệt của trường đang thiếu học sinh trầm trọng nên đành nhét bừa hai con vịt ngơ ngáo vào. Cự Giải với khuôn mặt cười toe toét đi chung với Song Ngư cũng đang toe toét không kém về nhà. Đến ngã rẽ vào nhà Song Ngư, Cự Giải nói:
-Ngư à, sáng mai là khai giảng đấy!! Vì thế nên chúng ta không được muộn, hiểu chứ??
-Hiểu!!
Ngư cười, nói. Cả hai bạn nhăn nhở với nhau một lúc nữa rồi ai về nhà nấy.

Trên đường về nhà Ngư có một con hẻm tối. Trong hẻm ấy thường xảy ra những vụ đánh nhau, cướp giật, hút chích và thậm chí là giết người. Mỗi lần đi qua con hẻm ấy đều làm Ngư lạnh sống lưng. Cô dắt con xe đạp cũ mèm đang kêu cút kít đi ngang qua con hẻm, lòng thầm mong đừng có thằng khỉ nào nhảy ra xỉa cho cô một nhát. Ngư đi được một quãng thì bỗng cảm thấy một hơi thở nóng mang mùi hôi như cống phả vào cổ. Liền đó là tiếng huýt háy mời gọi. Ngư giật mình quay lại, cô suýt nữa đập mặt vào kẻ đang đứng đó: Một kẻ với nước da đen sạm bẩn thỉu, hàm răng ố vàng, đôi mắt trắng dã đang nhìn cô chằm chằm đầy ham muốn (dạo này đầu óc đen tối quá =))). Bốn, năm tên khác với ngoại hình tởm tởm tương tự cũng đi từ trong hẻm ra. Chúng suýt xoa:
-ÔI!!!! Cô em à, chúng ta vui vẻ một lúc chứ??
-Kh..không, để…để tôi đi…
Ngư lắp bắp và một trong số những thằng bẩn bựa đấy giơ bàn tay nhớp nhúa của hắn ra và nắm chặt cổ tay Ngư làm cô nhắm chặt mắt và hét lên hoảng sợ còn cả bọn thì cười khùng khục sung sướng…

~~o0o~~

Bạch Dương lái chiếc mui trần từ nhà Sư Tử về và dạo quanh phố phường một hồi. Sau một lúc thả ga phóng linh tinh thì bạn Cừu đã bị lạc. Bạn lạc tít vào tận cái ngõ bé tí chỉ vào được chứ không ra được. Bạn điên tiết nhảy xuống xe thì bỗng nghe thấy tiếng con gái hét ầm ỹ và thế là máu anh hùng nổi lên. Bạch Dương chạy theo tiếng hét và thấy một cô bé khá đáng yêu mỗi tội ăn mặc quê mùa đang bị năm con dê xồm nhìn ngó động chạm. Cậu dựa người vào tường, làm dáng rồi gọi:
-Các anh yêu dấu à, giỏi thì ra đây oánh nhau vài hiệp với em này, sao lại đứng bắt nạt con gái nhà người ta thế??
Năm thằng bẩn bựa quay ra nhìn công tử Bạch Dương đẹp trai lai láng rồi hỏi bằng chất giọng khó chịu:
-Mày là thằng nào?? Không thấy bọn tao đang bận sao??
Bạch Dương không trả lời. Cậu đứng thẳng lên rồi…

…VÚT…ẦM…OẠCH…HỰ...

~~o0o~~

Hàng loạt tiếng động vang lên và đến khi Ngư mở mắt ra thì trước mặt cô là một chàng trai với mái tóc đỏ rực như lửa, dưới chân cậu là mấy cái xác của bộ năm bẩn bựa. Ngư tròn mắt nhìn Bạch Dương thán phục còn Bạch Dương thì hỏi:
-Cô làm ơn chỉ đường cho tôi ra khỏi đây với…
-À…à
Ngư choàng tỉnh khỏi giấc mộng và bắt đầu chỉ đường cho Bạch Dương rồi đứng ngẩn ngơ nhìn cái đầu đỏ rực đi xa dần…

~~o0o~~

Lại nói về bạn Cự Giải, sau khi chia tay bạn Ngư thì bạn Giải đạp con xe tàn tạ về nhà. Trên đường đi bỗng gặp một đám thanh niên vai u thịt bắp khoảng chục đứa đang đấm uỳnh uỵch thụi oành oạch vào một cục thịt nằm bầy nhầy giữa đường. Cự Giải tuy trong lòng sợ muốn chết nhưng bản tính tò mò trỗi dậy liền chạy lại gần xem. Ngó lên ngó xuống, kiễng lên kiễng xuống nhưng chả nhìn thấy cái gì vì chiều cao quá mức khiêm tốn của bạn. Cự Giải nhăn nhó rồi tức mình chạy ra góc khuất rồi bấm số gọi cảnh sát:
-Alo, các chú à, đến ngay số nhà 4 ở đường Hoàng Kim (tự sướng tí :”>) nhé, đang có trận oánh nhau ở đấy ạ…
Năm phút sau, một chiếc xe đi đến nhưng không phải là xe cảnh sát mà là một chiếc ô tô màu đen bóng loáng. Một chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt xám sẫm bước ra. Theo sau cậu là một cô gái với mái tóc màu nâu kem và đôi mắt xám sáng như sao và cả hai đều mặc đồ đen. Cự Giải lon ton chạy ra và cô gái với mái tóc màu nâu kem hỏi:
-Cô là người đã gọi cảnh sát?
-Ơ…dạ phải…
Cự Giải ấp úng trả lời rồi nói thêm:
-Nhưng em gọi cảnh sát cơ mà…
Chàng trai với mái tóc đen giơ tay ra hiệu cho Cự Giải im lặng rồi cả hai đi đến chỗ đánh nhau. Cô gái hắng giọng để thu hút sự chú ý của bọn vai u thịt bắp. Cả bọn do ngạc nhiên nên dừng tay lại, để hở ra vài khe bé tí có thể chiêm ngưỡng đống thịt bị dần cho nát bấy bên trong. Một tên cơ bắp hất hàm hỏi:
-Mày muốn gì?
-Thả nó ra.
Cô gái gằn từng tiếng và đống thịt cố thốt ra hai từ để tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Xử…Nữ?
-Im.
Cô gái được gọi là Xử Nữ nói bằng chất giọng lạnh băng:
-Thiên Yết, cậu xử nốt đám tép riu này. Tôi đưa đám thịt kia vào xe.
Nói rồi Xử Nữ ngang nhiên chen vào giữa đám vai u thịt bắp rồi lôi đống thịt ra ngoài. Một tên giữ vai Xử Nữ lại rồi nhìn cô bằng đôi mắt super ngầu:
-Này cô em, cô em nghĩ cô đang làm trò gì đấy?
Xử Nữ thả đống thịt bầy nhầy đầy máu xuống đất rồi nhanh như cắt rút một con dao được chạm trổ tinh xảo từ trong vạt áo và chém bay bàn tay đang giữ cô lại làm tên đó rú lên đau đớn. Máu của hắn chảy đầy ra vai áo Xử Nữ nhưng cô không để tâm mà tiếp tục lôi xềnh xệch đống thịt vào xe. Bọn bạn hữu đáng yêu của tên vừa bị chém tay lập tức xông lên nhưng bị Thiên Yết chặn lại. Cậu rút một con dao ra rồi liên tiếp đâm vào bụng thằng đầu tiên tiến đến. Liền đó cậu thò tay vào vạt áo và lôi ra một khẩu súng với kết cấu lạ mắt rồi nã đạn vào bọn còn lại. Xác người nằm la liệt trên nền đất. Cậu cũng bỏ vào trong xe và chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng lao vút đi, để lại một mình Cự Giải đang run rẩy nhìn đám xác chết trước mặt. Cô vội vàng nhảy lên xe rồi đạp như điên về nhà mặc cho con xe rền rĩ một cách đáng thương.

~~o0o~~

-Lần sau nếu chỉ là bọn nhãi này thì đừng gọi tôi đến.
Thiên Yết nói và Xử Nữ đáp lời:
-Nếu người chúng đánh không phải là cậu ta thì tôi cũng không gọi anh đến đâu. Dù sao thì chúng ta vẫn bị dính vào nhau thôi.

Chap 3:

Sáng ngày khai trường…

Song Ngư đứng trước cửa nhà Cự Giải gọi cửa ầm ỹ còn Cự Giải thì sợ hãi nằm trong nhà trùm chăn kín mít. Mẹ Cự Giải ra mở cửa cho Song Ngư, bà lắc đầu chán nản:
-Cháu vào mà xem. Con bé cứ ru rú trong chăn từ hôm qua đến giờ, nó thậm chí còn chẳng ăn cơm tối.
Song Ngư cười trừ rồi bước vào nhà Cự Giải. Cô gõ cửa phòng Giải:
-Giải à, chúng ta phải đi thôi, muộn mất!!
-Kh…không..c..cậu đi một…một…mình đi…
-Có chuyện gì ra đây rồi chúng ta nói chuyện!!
Song Ngư nói và kiên nhẫn đứng trước cửa phòng Cự Giải. Gần một tiếng sau khi nghe đủ mọi lời ngon tiếng ngọt và những lời dọa nạt hoa mỹ của Song Ngư, Cự Giải cũng lò dò xách cặp ra ngoài. Cả hai lại nhảy lên con xe dạp và nhoài người đạp đạp phanh phanh đi đến trường. Trên đường đi, Cự Giải kể lại mọi chuyện cho Song Ngư nghe và mặt cả hai trở nên xanh lét như tàu lá chuối. Song Ngư suýt khóc nhưng may còn kìm lại được. Haizz, quả đúng là hai kẻ nhát gan. Ngư run run hỏi:
-Thế cậu có biết họ là ai không?
-Không, mình nghĩ là băng đảng thanh toán nhau thôi. Trên đường Hoàng Kim, cái gì cũng có thể xảy ra…
Lại nói về đường Hoàng Kim (độ tự sướng lại tăng =))) là con đường đẹp nhất, rộng nhất, dài nhất và hoàn mỹ nhất đất nước. Con đường rộng thênh thang không bao giờ có chuyện tắc đường. Mặt đường được lát đá toàn bộ, hàng ngày đều có người kỳ cọ sạch sẽ. Hai bên đường là hai hàng cây xanh rì đu đưa trong gió cùng những khóm hoa đẹp tuyệt vời. Trên con đường tuyệt vời là những căn nhà hoành tráng. Trong những căn nhà hoành tráng là những người với gia thế khủng của khủng mà hầu hết là mafia. Cũng vì toàn là mafia nên nơi này chả bao giờ phải đóng tiền điện nước vì đơn giản là bọn chúng không dám bước vào con đường khét tiếng này. Cư dân ở đây hầu như không biết mặt nhau vì khoảng cách giữa các ngôi nhà khá xa. Cứ cách 100m lại là một căn biệt thự hoặc villa với lối kiến trúc thanh nhã hay cổ xưa hoặc hầm hố tùy theo ý thích người sử dụng. Các party thâu đêm được tổ chức thường xuyên vào ban đêm làm con đường vô cùng nhộn nhịp. Vào buổi sáng thì trông nơi đây hoàn toàn vô hại nhưng ban đêm thì nơi đây chẳng khác gì Las Vegas và có thể còn quá cả Las Vegas. Các club dành riêng cho mafia nằm rải rác khắp con đường. Các cuộc thanh trùng băng đảng cũng diễn ra vào ban đêm nên đừng dại gì đặt một ngón chân vào con đường này lúc nhập nhoạng tối nhé. Mọi ngả đường từ đường Hoàng Kim dẫn ra những con đường bình thường khác đều có người canh giữ cẩn mật. Và không dừng lại ở đó, cả khu phố này cũng đã đổi tên thành phố Hoàng Kim để xứng với những gì đang có.

Song Ngư chép miệng:
-Thật may mắn là chúng ta không sống trong khu phố ấy…
Cự Giải nhìn đồng hồ rồi nói như hét:
-Ngư à, chúng ta phải nhanh lên. 10 phút nữa đóng cổng trường rồi!!!
Song Ngư không trả lời mà cắm cúi đạp hộc tốc con xe cà tàng đi đến trường. Khi cả hai đến trường cũng không kịp nhìn quy mô hoành tráng của trường mà té ngay vào bãi gửi xe. Riêng những chiếc xe ở đây cũng đã làm Song Ngư và Cự Giải choáng váng: Những chiếc xe ô tô hiện đại nhất hiên ngang xếp gọn gàng trong bãi. So hai cái xe đạp cũ mèm này với đám xe ô tô láng bóng ấy quả thực là không xứng. Song Ngư và Cự Giải ngậm ngùi xếp hai cái xe đạp vào một góc khuất khuất, lạy trời đừng ai nhìn thấy. Và đến khi đi ra khỏi bãi gửi xe mới làm Song Ngư và Cự Giải choáng hơn nữa. Cổng trường Zodiac làm bằng thép chống đạn được điều khiển tự động bởi bác bảo vệ đang đứng trong phòng nghỉ. Sân trường được lát đá màu trằng lấp lánh trong nắng. Các loại cây lạ mắt nhưng đẹp tuyệt vời mà Ngư và Giải chưa thấy bao giờ. Hoa lá thì đầy đủ, chim chóc thì líu lo…Trường có bốn khu nhà chia làm khu A, khu B, khu C, khu D và khu E được sơn màu kem. Khu A dành cho giáo viên nghỉ ngơi và học sinh bình thường ngồi học. Nói là bình thường chứ toàn gia thế khủng mới được vào đây. Khu B là ký túc xá, khu C là phòng ăn, khu D là khu để giải trí gồm có hồ bơi, thư viện, sân tennis,.. và khu E là khu mới được xây dựng. Cả năm khu đều có thang máy và điều hòa phục vụ đầy đủ. Tuy khu E mới được xây dựng nhưng lại là khu hoành tráng nhất trường. Đá lát ở khu E lúc nào cũng sạch bong sáng bóng, tường không một vết bẩn, bàn ghế làm toàn bộ từ gỗ quý, bảng đen thì mỗi tuần thay một cái. Lớp học có đầy đủ tiện nghi. Trong khi các học sinh ở khu A chỉ có bánh quy và trà để ăn giữa giờ nghỉ thì ở khu E có đầy đủ các loại đồ uống: champagne, coffee, trà, vodka,…và đầy đủ các loại thức ăn nhẹ. Và khu E đây chính là nơi chỉ có 12 người được phép ngồi học và đi lại.

Ngư và Giải trợn mắt ngó vòng quanh, các học sinh ở đây ai cũng đều ăn mặc sang trọng và thanh lịch, khác hẳn với bộ đồ của hai đứa làm Ngư và Giải có chút tự ti. Xung quanh hai người cũng bắt đầu có những tiếng xì xầm bàn tán. Cả hai cùng đi đến chỗ tập trung ở khu A và đứng giữa đám nhà giàu đang chỉ chỏ họ. Ngư suýt khóc, cô nói giọng nghèn nghẹn:
-Thật là…liều quá mà…
-Ngư à, dù sao đi học ở đây chúng ta cũng không phải lo về học phí nữa…
Cự Giải an ủi và Ngư gật gật đầu.

~~o0o~~

Lúc ấy, một chiếc xe màu đen trờ tới. Bước ra từ trong xe là một cô gái với mái tóc màu nâu kem và đôi mắt xám sáng lấp lánh mặc đồ đen. Theo sau cô là một cô gái khác với mái tóc đen dài được búi gọn gàng và đôi mắt nâu tuyệt đẹp mặc chiếc váy trắng thanh lịch, khoác ngoài một chiếc áo tay lửng. Những tiếng xì cầm bắt đầu nổi lên:
-Có phải đó là Xử Nữ và Thiên Bình không??
-Ừ đúng rồi, họ xinh đẹp thật ấy…
-Hứ, xinh thì để làm gì chứ?? Chắc suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn trong nhà thôi, nhìn chân yếu tay mềm thế kia cơ mà, bọn chúng chắc chỉ là cái loại ăn không ngồi rồi thôi…
Một đứa con gái ngoa ngoắt nói rõ to thu hút sự chú ý của tất cả mọi người về phía nó. Thiên Bình mỉm cười, một nụ cười đẹp hơn thiên thần, cô rút khẩu súng giấu trong vạt áo rồi bắn vào chân con bé nọ và nói nhẹ nhàng:
-Đúng, nhưng ngoài quanh quẩn trong nhà ra thì tôi còn biết giết người nữa. Đồ.Giàu.Xổi
Xử Nữ cười khinh bỉ rồi đi cùng Thiên Bình đến chỗ tập trung.

~~o0o~~

Một chiếc xe màu đỏ chót phi đến và dừng ngang nhiên giữa sân trường. Một chàng trai với mái tóc đỏ rực như lửa và đôi mắt đen bước ra từ trong xe. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ và quần jean. Tai đeo earphone, tay để trong túi quần, mặt mũi lạnh lùng làm các em điêu đứng:
-WOAAAA, anh ấy đẹp trai quá đi!!!
-Đừng có nhìn nữa, anh ấy là của tôi rồi…
Bạch Dương nhếch mép cười khi nghe những lời bàn tán tương tự như thế phát ra từ miệng những đứa con gái mặt dày đang bu quanh cậu. Một chiếc xe khác màu cam dừng lại ngay bên cạnh chiếc xe đỏ. Một cậu thanh niên với mái tóc cam sậm bờm xờm như bờm sư tử và đôi mắt đen khinh khỉnh bước xuống và cũng lập tức bị vây quanh bởi hàng tá con gái. Bộ vest đen hào nhoáng của cậu suýt nữa bị xâu xé nếu cậu không kịp thời lườm cả đám bằng ánh mắt tóe lửa. Chiếc xe màu vàng đến ngay sau đó. Chàng trai với mái tóc nâu sẫm và đôi mắt cùng màu bước xuống, trên tay cầm một quả táo nhai nhai nuốt nuốt, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo gile màu nâu kem và số lượng người bị vây bây giờ là ba người. Cả ba nhìn chiếc xe màu xanh highlight đang phóng đến. Bước ra từ trong xe là một anh chàng với mái tóc đen dựng ngược và đôi mắt nâu đa tình, chiếc áo sơ mi đen càng tăng thêm nét nam tính của anh chàng. Cả bốn kéo quân đến chỗ tập trung và lũ con gái cũng lẽo đẽo theo sau, vây chặt cả bốn phía.

~~o0o~~

Hai chiếc xe đen bóng đi song song nhau tiến đến cổng trường Zodiac đang chuẩn bị khép lại. Cánh cửa của cả hai xe mở ra. Một chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt xám sẫm bước ra trước, xung quanh người cậu nồng nặc mùi sát khí làm đám con gái chỉ dám đứng ngắm từ xa chứ không dám lại gần. Tiếp đó là một anh chàng khác với mái tóc đen và đôi mắt đen lạnh lẽo, trên khuôn mặt hoàn mỹ có vài vết bầm nhưng đã được những lọn tóc đen che đi một cách khéo léo. Cả hai đều mặc cả cây đen, họ bước đi đến đâu, đám học sinh lại dạt ra đến đó, con đường tiến đến chỗ tập trung không mấy khó khăn. Tuy nhiên trước mặt họ lại là đám học sinh nữ bu đen bu đỏ một thứ gì đấy, hay những người nào đấy ;)) Thiên Yết cười khinh khỉnh rồi chọn một chỗ ngồi ở góc khuất cạnh một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt nâu, hỏi:
-Thiên Bình cũng học ở đây cơ à?
-Phải.
Thiên Bình nói, mắt không rời khỏi đám xanh đỏ trước mặt.

~~o0o~~

Một chiếc limo màu trắng trờ tới. Bước xuống xe là một cô nàng nhắng nhít với mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt màu hổ phách nghịch ngợm. Đi bên cạnh là một cô gái với mái tóc đen dài và đôi mắt màu xanh sapphire phẳng lặng đang nhăn nhó vì cái máy nói bên cạnh. Cả hai bị một đám nam sinh trầm trồ chiêm ngưỡng và hộ tống đến tận nơi tập trung. Nhân Mã thoải mái phô bày vẻ đẹp cá nhân trong khi Bảo Bình thì khó chịu bởi những cặp mắt cứ nhìn cô chằm chằm.

~~o0o~~

12 chòm sao đã đến trường Zodiac.



Chap 4:


Sau khi cánh cổng thép của trường Zodiac đóng lại, một ông hiệu trưởng béo ị thì lị lạch bạch chạy lên bục, ông kê cái mặt nhễ nhại mồ hôi vào cái micro rồi thở không ra hơi:
-Chào…mừng…các…em…đến…với…trường…Zodiac…
Ông dừng lại một lúc để lấy hơi rồi nói, lần này đã trơn tru hơn:
-Một năm học mới lại bắt đầu, năm nay trường chúng ta vinh hạnh đón 10 học sinh đặc biệt của đặc biệt vào học, xin các em cho các bạn ấy một tràng vỗ tay.
Những tràng vỗ tay giòn giã vang lên chắc để ca ngợi sắc đẹp của 10 bạn đặc biệt. Ông hiệu trưởng lại nói tiếp:
-Tuy nhiên, 10 bạn mới sẽ phân bố riêng vào khu E và trở thành 1 lớp. Vì quá ít học sinh nên trường ta đã tổ chức một kỳ thi vẫn đáp và chọn ra được hai bạn Song Ngư và Cự Giải. Mời các em lên đây.
Song Ngư và Cự Giải khi nghe xướng tên thì người ngợm run lẩy bẩy rồi dìu nhau lên đứng trước toàn trường. Những tiếng xì xào vang lên:
-Thì ra là hai con bé này, bảo sao chúng nó ăn mặc xấu xí như thế…
-Phải, cho hai đứa này vào thật là bẽ mặt trường Zodiac mà!!
Cá và Cua khi nghe thấy những lời nhận xét ấy thì rất đau lòng. Ông hiệu trưởng vội vã nói:
-Các em trật tự nào!! Tiếp theo, tôi xin mời Bạch Dương lên đây.
-Cái gì?? Bạch Dương á??
Một nữ sinh gần như hét lên và ngay lập tức lăn ra xỉu, đám bạn của cô ta phải đỡ cô ta dậy. Chả là Bạch Dương là thần tượng của cô này mà ;)) Bạch Dương bước lên và Song Ngư nhận ra cậu. Cô bé nhìn cậu chằm chằm nhưng Bạch Dương không phản ứng, khuôn mặt đẹp đẽ của cậu lạnh như tiền nhìn xuống đám học sinh đang trầm trồ. Ông hiệu trưởng lại xướng danh:
-Kim Ngưu, mời em.
Kim Ngưu bước lên, tay cầm quả táo đang gặm dở và cả làn sóng fans hâm mộ lại rộ lên, hò hét điên cuồng.
-Thật là mất ngon mà!!
Ngưu nói và quăng quả táo đi. Ngay lập tức, hàng tá fans chạy ra giành giật nhau quả táo. Ngưu cười khẩy:
-Quá rẻ tiền.
-Song Tử, lên đây nào.
Song Tử bước lên, anh liếc mắt với vài cô học sinh làm họ điêu đứng. Ông hiệu trưởng tiếp tục:
-Tiếp theo là em Sư Tử.
Sư Tử với hai tay đút túi quần khệnh khạng đi lên. Đôi mắt đen khinh khỉnh nhìn xuống đám học sinh đang hú hét bên dưới.
-Xin mời em…
Ông hiệu trưởng nhìn xuống cái tên ông sắp phải đọc và mặt ông chuyển màu xanh như tàu lá chuối:
-X…X…Xử…Xử…Nữ…
-Ông làm ơn đọc tên tôi tử tế vào.
Xử Nữ vừa đi vừa nói. Bên dưới có những tiếng huýt háy trêu chọc. Xử Nữ lập tức rút súng và bắn vào bả vai một thằng con trai vừa huýt háy làm nó kêu ré lên đau đớn. Cô cười nửa miệng:
-Còn non lắm~~
-Xử Nữ, không được nã súng trong khuôn viên trường.
Ông hiệu trưởng cố gắng nghiêm nghị nói và Xử Nữ cất súng vào vạt áo.
-Mời em Thiên Bình.
Thiên Bình rút sẵn một khẩu súng đen bóng loáng ra, cô vung vẩy khẩu súng như thứ đồ chơi làm cả đám học sinh bên dưới dù rất muốn trêu chọc nhưng đành ngậm tăm nếu không muốn bị bắn. Thiên Bình nở nụ cười thiên thần:
-Thế tốt hơn rồi đấy~~
Ông hiệu trưởng một lần nữa hồn bay phách tán khi đọc đến tên người tiếp theo:
-Mời em Th..Thiên Y..Yết ạ…
Chữ “ạ” thốt ra từ miệng ông làm cả đám học sinh bật cười ầm ỹ nhưng đến khi Thiên Yết bước ra thì cả ngôi trường lập tức im bặt, kể cả giáo viên cũng toát mồ hôi hột. Sát khí lảng vàng trong không trung. Ông hiệu trưởng vuốt mồ hôi trên trán rồi tiếp tục bảng tên, vừa đọc ông vừa cầu trời khấn Phật cho ông không phọt tim ra ngoài.
-Em Nhân Mã.
Nhân Mã lon ton chạy lên, đám nam sinh lại một lần nữa chảy dãi khi nhìn thấy Mã.
-Em M…M…Ma Kê…Kết.
Ông hiệu trưởng vừa ôm tim vừa nghĩ: “sao bọn này toàn mafia khét tiếng thế hả trời???”

Ma Kết chậm rãi bước lên. Khuôn mặt đẹp như tượng và đôi mắt đen lạnh lùng lại làm đám con gái một lần nữa gào thét đến khản cả cổ.
-Và người cuối cùng, mời em Bào Bình.
Bảo Bình bước lên, đôi mắt xanh sapphire lộ rõ sự khó chịu khi dám nam sinh thì hò hét còn đám nữ sinh thì lườm nguýt. Cô rút một ống nghiệm được đóng chặt nút lên rồi cười nham hiểm:
-Có ai muốn thử chất hóa học tôi mới chế ra không?
Cả đám im lặng, duy chỉ có một nam sinh có vẻ đã bị Bảo Bình hút hồn liền tiến đến trước mặt cô và nói:
-Tôi.
Bảo Bình cười ngán ngẩm. Cô dốc lọ thuốc vào miệng kẻ xấu số rồi nhìn hắn quằn quại trên nền đất, bọt trắng sùi ra từ miệng. Đám bạn của tên nam sinh bu vào hắn định khiêng lên phòng y tế thì Bào Bình nói:
-Đây mới là liều nhẹ nên hắn chỉ ngất thôi. Khoảng 1 tiếng nữa hắn sẽ tỉnh. Nếu còn huýt háy hoặc lườm nguýt nữa thì…
Bảo Bình vừa nói vừa lôi trong vạt áo ra một ống nghiệm khác:
-Đây là liều mạnh.
Cô cười và lắc lắc lọ thuốc trước mặt cả đám học sinh và nhảy chân sáo đến chỗ hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng toát mồ hôi hột nhìn 12 học sinh trước mặt. Ông nói:
-Các em sẽ độc quyền khu E…
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch nói của ông hiệu trưởng. Xử Nữ rút điện thoại ra, nói:
-Alo?
Cô hét lên:
-CÁI GÌ????
-Xử Nữ, xin em tập trung cho…
Ông hiệu trưởng một lần nữa bị ngừng ngang xương khi họng súng đen ngòm của Xử Nữ chĩa thẳng vào mặt ông. Xử Nữ nói vào điện thoại:
-Được, tôi hiểu.
Rồi quay qua Thiên Bình:
-Bình Nhi, hai ông già bảo chúng ta phải ở lại ký túc xá của trường.
Thiên Bình khẽ cau mày khó chịu nhưng rồi cũng gật đầu. Trước khi ông hiệu trưởng khốn khổ kịp cất lời thì tiếng chuông điện thoại của Song Tử vang lên và anh cũng nhận được thông báo tương tự từ phụ huynh. Song Tử bực bội nói với ba thằng bạn thân:
-Mấy phụ huynh nói muốn chúng ta tự lập nên bắt ở ký túc xá.
Cả bốn chàng nhao nhao lên với nhau ở một góc.

Thiên Yết và Ma Kết ở lại ký túc xá là vì họ đang phải đối mặt với một băng đảng khá to mà Ma Kết vừa đi xử lý hôm trước nhưng không gọn và bây giờ bị chúng trả thù và họ cần một nơi an toàn để ở. Trường Zodiac có mật độ an ninh cực an toàn nên cả hai quyết định ở lại. Khi Cự Giải gọi điện cho cảnh sát, cảnh sát đã thông báo lại cho Xử Nữ và Thiên Bình vì Thiên Bình có mối quan hệ khá tốt với ngành cảnh sát. Xử Nữ lại phải gọi vòng lại cho Thiên Yết nhưng đến khi cả hai đến nơi thì Ma Kết cũng đã bị dần nhừ xương.

Bảo Bình và Nhân Mã cũng quyết định ở lại trường vì Nhân Mã muốn tận hưởng không khí khi không bị giam cầm trong cái lô cốt của nhà.

Song Ngư và Cự Giải ở lại ký túc xá để tiết kiệm tiền điện nước cho gia đình (hai bé này tiết kiệm triệt để nhờ =)))

Ông hiệu trưởng nói:
-Tối nay sẽ là tiệc khai giảng, các em nhớ đến đông đủ.
Nếu là tiệc khai giảng của các năm khác thì tiệc khai giảng sẽ vắng hoe nhưng do năm nay có cả dàn mỹ nam mỹ nữ thế này nên cả trường cùng tham gia. Các nữ sinh lập tức rủ nhau đi shopping và chăm sóc sắc đẹp còn các nam sinh thì cùng đi chọn vest. Cả sân trường nhốn nháo nhộn nhịp khác hẳn mọi khi.

~~o0o~~

Tối…

Cả ngôi trường giờ trông chẳng khác gì lâu đài. Những ngọn đèn tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, những luống hoa tỏa hương thơm dịu dàng trong đêm. Những cậu ấm cô chiêu với những bộ vest hào nhoáng hay những bộ váy áo đủ màu sắc của các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng dưỡn dẹo đi lại trong trường. Xử Nữ mặc bộ váy màu đen thanh nhã với phần eo được chiết lại làm nổi bật những đường cong đẹp đẽ.


ZS (1,2,3,4) Images?q=tbn:ANd9GcRzvFb61ptjCfwLr2Bkk4PSkQej8bSeKuTIjnQj8iLvXy18yupyiw





Thiên Bình mặc một bộ váy trắng đơn giản nhưng tôn lên nét đẹp thiên thần của cô.



ZS (1,2,3,4) Images?q=tbn:ANd9GcQiGykt-0sKxBJ5C1xLb0JQZ6uHi3mMGQpUzxPEKUQRQG_DgYsH



Cả hai đang chuẩn bị ra khỏi shop ở khu D thì bỗng nhìn thấy Song Ngư và Cự Giải đang đứng thập thò ở ngoài, trên người là bộ quần áo rẻ tiền. Thiên Bình kéo Xử Nữ đứng lại còn Xử Nữ thì khó chịu:
-Sao?
-Chúng ta nên giúp họ chứ nhỉ?
Xử Nữ nhún vai:
-Cũng được, dù sao mình cũng chẳng thiết tha cái tiệc này.
Thiên Bình cười tươi rói. Với cô, thay đổi phong cách cho bản thân và người khác là một thú vui. Làm đẹp cho bản thân và mọi người là một việc tốt. Thiên Bình lại gần Song Ngư và Cự Giải rồi cười:
-Hey girls!
Cự Giải và Song Ngư hướng cặp mắt sợ sệt về phía Thiên Bình và Xử Nữ. Cả hai đều biết Thiên Bình và Xử Nữ không phải hạng người bình thường. Thiên Bình làm mặt buồn:
-Ya~ tôi không bắn hai người đâu mà lo. Cậu ấy cũng vậy.
Thiên Bình hất mặt về phía Xử Nữ đang đứng im như bức tượng thạch:
-Chúng tôi chỉ khó chịu với mấy đứa nhà giàu não vừa phẳng vừa mịn thôi. Còn bây giờ chúng tôi muốn giúp các cô vì có vẻ các cô muốn tham gia buổi tiệc?
Cự Giải và Song Ngư gật gật đầu và Thiên Bình vui vẻ lôi cả hai vào shop. Gần hai tiếng sau, Song Ngư và Cự Giải bước ra ngoài với diện mạo hoàn toàn khác. Mái tóc đen dài của Song Ngư được búi lên một cách sang trọng, cô mặc bộ váy màu xanh làm nổi bật làn da trắng trẻo của cô.

ZS (1,2,3,4) Images?q=tbn:ANd9GcRnxuku2nNYgL6QmkVo0PPnur5bE04BMUORKumk2rLC-aDuDMK9

Cự Giải với mái tóc hung đỏ được làm xoăn khẽ úp vào khuôn mặt tròn trịa và sáng như trăng rằm. Bộ váy màu đỏ cua càng làm cô thêm nổi bật.



ZS (1,2,3,4) Images?q=tbn:ANd9GcTODOtylhp0s-fkmUpZ3JeuLCyWnqr4orFxyGUzmKSGrMeysaX-



Xử Nữ nhìn thành quả của Thiên Bình rồi mỉm cười với Song Ngư và Cự Giải:
-Thưa các tiểu thư, bây giờ các cô đã là trung tâm của mọi sự chú ý rồi đó.
Song Ngư và Cự Giải hơi bất ngờ vì thái độ thân thiện lạ lùng của Xử Nữ nhưng rồi cả hai cũng cười đáp lại và bốn nàng cùng nhau đi đến trung tâm bữa tiệc.
 
 

ZS (1,2,3,4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-