Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (chap 25)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 25) Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (chap 25)   ZS (chap 25) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:07 pm

Tác giả: Hoàng Kim

Mừng Halloween muộn ^^ sr mọi người vì cảm hứng của mình bị mất đi lâu quá ^^[b style="color: rgb(120, 120, 120); font-family: Verdana; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]



Ngày Halloween bắt đầu bằng một buổi sáng xám xịt, tuyết rơi mù trời, phủ lênkhoảng sân rộng rãi một tấm chăn tuyết khổng lồ. Học sinh xúng xính trong đủ mọi loại áo váy sặc sỡ, và 12 bạn sao cũng không phải ngoại lệ.

Lúc này hai bạn trẻ Thiên Yết và Xử Nữ ngồi bên đài phun nước giờ đã đóng băng, cả hai đều mặc trang phục ma cà rồng. Bỗng nhiên, đang lúc cao trào khi mà cả hai chuẩn bị thực hiện màn sến súa thì bỗng…


…CHÁT…


Có ai đó vừa tát vào mặt Thiên Yết. Năm vệt ngón tay đỏ lừ in hằn trên khuôn mặt đẹp đẽ và cái mặt nạ của anh lệch hẳn sang một bên. Và kẻ đó…chình là Bảo Bình!!

Bảo Bình nhìn Thiên Yết giàn giụa nước mắt:

- Tôi không ngờ anh lại là người như thế!!

- Cô lảm nhảm cái khỉ gì vậy??

Thiên Yết cau có xoa xoa má còn Bảo Bình vẫn tiếp tục bù lu bù loa:

- Thế mà anh bảo anh yêu tôi nhất!!!

Xử Nữ lúc này mở to mắt, quay sang Thiên Yết:

- Thế này là thế nào??

- Ơ…

Thiên Yết ngơ ngác và nhận thêm một phát tát nữa từ Xử Nữ. Bảo Bình thấy có vẻ căng liền chạy đi, núp vào một lùm cây lớn phủ đầy tuyết trắng:

- Ngưu, lớn chuyện rồi!!

- Sư Mã là đồ khỉ!! Thế mà chúng nó bảo trò này vui!!

Ma Kết lèm bèm còn Thiên Bình thì cười khúc khích:

- Vui thật =))

- Ờm, ai bảo cậu nghe lời chúng nó làm giề!!

Kim Ngưu bình thàn nói.


Xa xa, Sư Mã đang ngồi theo dõi tình hình…


~~o0o~~


- Chắc chắn rồi chứ?

- Phải.

- Vậy, trò chơi bắt đầu!

Khuôn miệng rỉ máu nói bằng chất giọng lạnh tanh, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.


~~o0o~~


Tiếng nhạc xập xình giộng vào óc đám học sinh đang nhún nhảy hay đi lại loanh quanh. Đôi ba chỗ lại thấy các cặp đôi ngồi chụm đầu vào nhau ra chiều tình tứ lắm. Dạ hội Halloween đã diễn ra từ sáng và bây giờ là khoảng 7 giờ tối, trời không có trăng sao gì cả vì đã bị mây đen che đặc quánh. Cả đám khu E đang bận ăn uống lấy sức đập phá cho hết ngày. Dạo gần đây ngoài cặp Sư Mã sến chảy nước thì các bạn khác vẫn rất chi là bình thường. Các món ăn được trang trí sặc mùi Halloween. Mấy chiếc bánh kem hình đầu người với máu là siro phải gọi là đặc biệt thơm ngon. Món bánh nhân thịt hình con mắt thì tuyệt hảo hết chỗ nói, giun giếc trùng triếc cũng được mô phỏng theo tất. Mấy cái mạng nhện giả được giăng khắp nơi, đâu lâu xương sọ thì nhan nhản. Bàn ăn của đám khu E hoàn toàn bình an vô sự. Một sự kỳ diệu đối với Bảo Bình vì bình thường nếu dám mó tay mó chân vào Thiên Yết thì một cái kết đau lòng đã diễn ra rồi. Xử Nữ giận đến không thèm nhìn mặt Thiên Yết cho dù cậu ta có cố gắng mở lời đến thế nào đi nữa.

---PHỤT---

MẤT ĐIỆN!!!!


Tối om.


Cà nhà ăn lao xa lao xao. Cánh cửa chính của nhà ăn bị mở toang một cách thô bạo, tiếng lao xao im bặt. Có tiếng rin rít trên sàn nhà, nghe như tiếng rìu mài trên sàn đá sang trọng. Tiếng bước chân nặng trịch tiến đến gần đám học sinh một cách chậm chạp. Tiếng thở khò khè khó nhọc vang lên trong không khí, kẻ đó mang theo cái rét của tháng 10 và những cơn gió buốt giá thốc vào từ ngoài cửa…
[/b]
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 25) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZS (chap 25)   ZS (chap 25) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:34 pm

tem haha :3
 
 

ZS (chap 25)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 23)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-