Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (chap 24)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (chap 24)   ZS (chap 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:06 pm

Tác giả: Hoàng Kim

Tình hình rất là tình hình. Các sao đã vật vã được một tuần ở trường và chỉ còn hai tuần nữa là Halloween, cả trường Zodiac như được lột xác. Ngôi trường sang trọng ngày thường giờ đã được trang trí bởi hàng tá những quả bí ngô khoét mắt khoét miệng đầy khéo léo được để xung quanh trường. Những bóng đèn nhỏ được lắp ở các lùm cây, chốc chốc lại loé sáng càng thêm phần huyền bí. Những bộ bàn ghế bằng gỗ được chạm trổ tinh xảo được thay thế bằng các bộ bàn ghế đen bóng loáng, đôi chỗ được mài mòn một cách khéo léo để tạo vẻ cổ xưa. Sàn nhà và tường cũng được tẩm cho tí máu, đương nhiên là máu giả thôi, nhưng vẫn làm mấy bạn yếu tim cảm thấy sợ…Các chùm đèn pha lê ngày thường giờ đã được thay thế bằng các chùm đèn cổ xưa kêu kẽo kẹt có vài ngọn nến trắng cắm bên trên cháy bập bùng như trêu ngươi học sinh càng làm tăng thêm vẻ ma quái. Mấy cái đầu lâu xinh xắn nham nhở được bày xung quanh trường, vài cái bia mộ giả được cắm đầy khoảng sân phủ đầy tuyết trắng. Và còn nhiều những đồ trang trí khác nữa. Thảm cỏ xanh giờ bị che phủ bởi lớp tuyết dày. Cây cối trong trường rũ hết lá, trơ lại những cành cây đen chọc lên tầng trời xám xịt. Mấy cái đầu lâu treo lủng lẳng trên cây cứ va vào nhau côm cốp. Cơ mà chốt lại một câu: Trường Zodiac trông như một lâu đài cổ xưa bị bỏ hoang…

Tả trường thế là đủ rồi, giờ tả đến học sinh. Các cậu ấm cô chiêu thì cứ phải gọi là điệu chảy mỡ trong mấy bộ đồ mùa đông hàng hiệu đắt tiền. Tai đeo mấy cái bông giữ ấm trông thật chẳng khác gì đám chim cánh cụt cứ đi đi lại lại phè phỡn trong sân trường. Haizz, cái trường Zodiac…Học thì ít mà chơi thì nhiều~!~!

Và hiện tại không khí giữa một cơ số sao nữ của chúng ta và ba người – ai – cũng – biết – là – ai – đấy vô cùng căng thẳng. Song Ngư và Cự Giải thì im lặng cam chịu nhìn Thiên Đàn và Cự Tước tìm cách xâm nhập vào Khu E. Xử Nữ thì như quả bom nổ chậm sẵn sàng bùng phát bất kỳ lúc nào, bất cứ khi nào thấy Thất Nữ…Mà cái tần suất gặp Thất Nữ thì nhiều trên cả nhiều vì ngày nào cô ta cũng mò đến trước ranh giới giữa khu thường và khu E và kiếm vô vàn lý do để thuyết phục mấy ông bảo vệ cho gặp Thiên Yết.

Sư Mã ngày càng làm mọi người sởn da gà với những trò sến súa không biết học từ đâu ra. Ví dụ:
- Mã Mã, tuyết kià~~!!
Sư Tử vừa reo lên thích thú vừa tận dụng thời cơ choàng tay qua vai Nhân Mã. Mã ngả đầu vào Sư Tử:
- Ờ, nhìn mây kìa, trông giống con mèo nhở =))
- Ờ đúng rồi, cái kia trông giống con ngựa =))
Và vô vàn các câu sến súa khác mà mình không thể ghi ra vì hiện tại da gà gai ốc đã nổi lên hết rôi…

Bảo Bình lúc ấy đang đến gần Nhân Mã định hù con bé chơi, ai dè bắt đúng đoạn sến súa time nên lăn đùng ra đất mà hớp lấy hớp để không khí cho bình tĩnh lại…

Thiên Bình dạo này được rất là nhiều người dể ý bởi sắc đẹp trời ban và trên hết, đám nam sinh muốn một tay cưa đổ nàng Thiên Bình chảnh choẹ. Trong cả đám nam sinh tàn tàn như nhau xuất hiện một chàng rất chi là nổi bật tên là Thiên Ưng. Chàng này có mái tóc nâu đỏ loà xoà, mắt đen ấm ấm, mặt đẹp đẹp. Thiên Ưng thích Thiên Bình quá hoá cuồng. Bao nhiêu trò lãng mạn bố này lôi ra hết, hòng chiếm cứ tim cật của Thiên Bình cơ mà Thiên Bình vẫn coi hắn như con giun đất. Ma Kết được dịp tim phổi đậm lung tung beng vì cái tội ghen nhưng không dám thể hiện ra mặt. Đôi khi đi cùng Thiên Bình thì rỉ tai cô nói xấu Thiên Ưng mong cô đừng để ý đến hắn…

Kim Ngưu vẫn vật lộn trong cái tư tưởng ÉP ÂY (FA) trong khi ba thằng bạn của chú này đã đôi cặp đề huề dù chưa chịu thú nhận. Ngưu cứ lẽo đẽo theo sau Bảo Bình, tìm kiếm lý do tại sao Bảo Bình không nhớ anh là ai. Mà kể ra Sư Tử và Nhân Mã cũng ác, biết sự thật rồi mà không nói cho Ngưu một tiếng, làm chú ta cứ như thằng mất hồn.

Bạch Dương sau một tuần ở nhà thì thành ra nghiện súp bí ngô của Song Ngư. Anh cứ lèo nhèo mãi đòi Ngư nấu súp bí ngô. Thậm chí còn định xây dựng hẳn một gian bếp riêng cho khu E nhưng đang bị hiệu trưởng ngăn cấm. Nhưng chắc cái lệnh cấm cũng sẽ bị bỏ đi ngay thôi, vì Bạch Dương đang lôi kéo các bạn trẻ ở khu E đồng tình xây bếp để đỡ phải đến nhà ăn chung. 

Thiên Yết phần thì khó chịu vì cái đuôi Thất Nữ, phần khác lại vui ra mặt khi Xử Nữ ghen. Nhiều khi đang bị Thất Nữ lôi đi mà nhìn thấy Xử Nữ lườm Thất Nữ toé lửa, anh chàng lại càng cười toe toét vì sung sướng làm Xử Nữ ức nổ mắt. Tác hại của sự phởn không đúng chỗ chính là Xử Nữ chơi trò chiến tranh lạnh.

Ngân sách nhà Xử Nữ dạo này hao đi một khoản tiền dùng để mua bỏng ngô cho đội vệ sĩ thân cận chuyên bảo vệ Xử Nữ. Đội này đã đạp bay mấy lão bảo vệ quèn ở khu E và nghiễm nhiên lôi bỏng ngô vào ăn với nhau rất rôm rả. Ngoài chuyện tình của Xử Nữ thì còn chuyện của Thiên Bình cũng đáng để ngóng trông. Bonus thêm mấy đoạn tình cảm mùi mẫn của tám cô cậu cùng ở khu E làm đám vệ sĩ lơ là công việc mà dán mắt vào các câu chuyện tình yêu diễn ra trước mắt (tởm!!) Cả đám cũng đang sắm sửa trang phục để chơi Halloween nữa!~! Tự hỏi đám này là vệ sĩ hay trẻ con chưa kịp lớn?? =))

Xử Nữ vốn không hứng thú với Halloween hay bất kỳ dịp lễ nào trong năm, nhưng năm nay khác. Cô bị Nhân Mã lôi xềnh xệch đi mua nọ bán kia. Cô cũng đang tự hỏi tại sao cô chưa cho Nhân Mã một phát đạn vào đầu khi mà Nhân Mã cứ làm phiền cô như thế. Xử Nữ - sau một ngày đi sắm đồ cùng Mã – nhăn trán nói:
- Cậu muốn gì hả??
Nhân Mã xoa xoa cằm vẻ đăm chiêu rồi tặc lưỡi:
- Cậu già quá!!
- CÁI GÌ??
Xử Nữ trợn tròn mắt và Nhân Mã véo véo má Xử Nữ:
- Cậu mới 18 mà trông như mụ khọm già ấy!! Tươi tỉnh lên chút xem nào!!
- Này, cậu có biết tôi là ai không??
Xử Nữ gạt tay Nhân Mã qua một bên vòn Nhân Mã thì cười toe:
- Ai cũng thế, mình ghét nhìn mấy người lúc nào cũng ủ rũ lắm cơ!! Cho nên rằng thì là mà mình sẽ làm cậu tươi lên!!
- WTH??!!
Xử Nữ gào lên khi Nhân Mã lại lôi cô đi tiếp. Cô cũng phát nản với một con người vô lo như Nhân Mã. Sao Nhân Mã không nghĩ rằng Xử Nữ đang rất muốn bắn chết con Ngựa điên cơ chứ??!!

Thiên Bình dòm thấy vụ Nhân Mã lôi Xử Nữ đi sắm đồ cho Halloween thì vô cùng ngạc nhiên. Cô đang định chạy ra hỏi chuyện thì có người chìa một bó hoa hồng ngay trước mặt cô:
- Này em, đi vũ hội Halloween với anh nhé?
- Wth?
Thiên Bình nhướng mày, hỏi. Thiên Ưng nói:
- Đi cùng anh?
Rồi nở một nụ cười ma mị. Thiên Bình cầm chặt môi của Thiên Ưng:
- Im hộ cái!!
- Phải đấy, im đê, cô ấy đi với tôi!!
Ma Kết nắm chặt vai Thiên Bình, nhìn Thiên Ưng đắc thắng đầy khệnh khạng. Thiên Ưng nhìn Ma Kết đầy ai oán nhưng không thể mở mồm vì tay Thiên Bình đang giữ chặt miệng anh ta. Ma Kết và Thiên Bình đi thẳng bỏ lại Thiên Ưng đứng một mình trong tư thế ÉP ÂY (FA).

- Cô nợ tôi 100$
Ma Kết lạnh lùng nói còn Thiên Bình thì nhăn mặt:
- Có mỗi một câu nói thôi, anh có cần làm quá lên thế không??
- Có. Nhưng nếu cô không trả…thì ẫn còn một cách đấy…
Ma Kết cười nham nhở còn Thiên Bình nhíu mày:
- Giề?
- Đi vũ hội Halloween với tôi!!
- Còn lâu!!
Thiên Bình lè lưỡi rồi chạy thẳng một lèo…

~~o0o~~

- E hèm, các em học sinh nghe đây!!
Ông hiệu trưởng lại đứng lên cái bục quen thuộc giữa trường. Ông chỉnh cái nơ cho đẹp rồi lại nói:
- Còn vài ngày nữa là Halloween, trường chúng ta đã trang trí xong. Tử hôm nay, các em có thể mặc đồ tuỳ thích, không nhất thiết phải mặc đồng phục. Nhưng sau khi hết lễ Halloween mời các em quay lại với đồng phục!! Đêm Halloween sẽ có các trò chơi dành cho các em nhưng không phải bây giờ. Đặc biệt, năm nay sẽ có một trò chơi đầy sự bất ngờ, mang tính phiêu lưu mạo hiểm, blah blah blah…
Nói chung ông chỉ lèm bèm về cái trò chơi đó thôi. Còn các sao đón lễ Halloween như thế nào thì sẽ nói đến ở chap sau =))
 
ThuyNgoccute
Học sinh nhà Khí
ThuyNgoccute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 05/10/2000
Join date : 07/07/2013
ZS (chap 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZS (chap 24)   ZS (chap 24) Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 11:51 am

temmm
 
 

ZS (chap 24)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» ZS (chap 30)
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» ZS (chap 18)
» ZS (chap 31)
» ZS (chap 17)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-