Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lời chào của người vô hình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 3:12 pm



Một cuộc sống hạnh phúc, vô tư, luôn đầy ắp những tiếng cười sẽ khôn kết thúc quá nhanh nếu người kìa không xuất hiện...


Có thể gọi là người thứ ba không? Hay đơn thuần chỉ là người thay đổi mọi thứ? Người đã làm xáo trộn cuộc sống của tôi kể từ lúc vừa xuất hiện. Đó là một bản sao hoàn hảo hơn, đáng yêu hơn, hạnh phúc hơn tôi chăng? Người định đoạt là sẽ được thay thế tôi nơi này, còn tôi thì biến mất mãi mãi. Tôi đến đây là vì cái gì? Là vì nơi đây sẽ không làm tôi cảm thây cô đơn, trống trãi nữa. Và tôi biêt lựa chọn của tôi là đúng, tôi đã thực sự hạnh phúc khi ở đây. Ngày ngày tôi được mọi người quan tâm, sống vui vẻ hơn cả những gì tôi mong đợi


Nhưng...


Không có gì là mãi mãi, không có cuộc chơi nào mà không kết thúc. Cũng như niềm hạnh phúc của tôi quá ngắn ngủi và kết ngay thúc lập tức khi cuộc sống đã đem vào đây một người thay thế tôi. Biến tôi thành một món đồ dư thừa bị bỏ quên ở một xó. Có lẽ là vì đồ chơi như tôi đã quá chán, hay vì thứ cũ kì này không còn dùng được nữa chăng? 


Lời chào của người vô hình  IbwIcMaoaBwAh9



Một người con gái khác...là một bản sao hoàn hảo hơn tôi...sẽ tồn tại...và tôi thì biến mất...


Sự hiện diện của người con gái đó khiến tôi bị lu mờ hoàn toàn. Tôi đứng giữa chốn đông người mà không ai hay biết sự có mặt của tôi. Tôi nói chuyện nhưng không ai có thể nghe thấy. Và cũng chính lúc đó tôi nhận ra rằng: Tôi vô hình thật rồi!


Cảm giác đó có phải gọi là đau?


Tôi tự nhủ mình chỉ có một cảm xúc, một biểu hiện. Đó là vui và cười. Nhưng mà tôi cười mãi rồi cũng chẳng biết khi nào mình đau. Tôi cười trên cả nỗi đau, tôi che giấu cảm xúc của mình bằng những nụ cười giả tạo. Đâu có ai biết được điều gì ẩn sau chiếc mặt nạ lúc nào cũng chỉ biết cười và cười như một đứa tâm thần! Buồn, vui, đau, khổ,...tôi chỉ biết thể hiện nó bằng một nụ cười. Ngay cả khi tôi cười nhiều quá nên cũng chẳng thèm để ý nụ cười của tôi đã méo mó như thế nào. Ngay cả khóc tôi cũng không thể, và dù khóc cũng đâu có ai biết.


Đôi khi...nước mắt đã chảy ngược vào tim


Tôi loạn là vì cái gì? Là vì tâm  trạng trong tôi thực sự bất ổn. Tôi không kiểm soát được nó. Rồi có khi nước mắt tự dưng rơi cũng chẳng biết tại sao. Tôi nhìn, nhìn cái thế giới mà tôi đã từng rất hạnh phúc, để rồi bây giờ tôi chỉ là một lớp không khí dễ dàng bị gió cuốn bay xa~


Lời chào của người vô hình  JXtk2NHPWFTkV_large


Đứng một mình nhìn người ta hạnh phúc, nước mắt không ngừng chảy và nụ cười cũng không ngừng nở trên môi. Tổn thương làm cảm xúc rối lòa, cứ như chẳng còn có thể cứu vãn. Vị trí kia khi xưa là của mình, giờ nó lại thuộc về người ta. Người thân kia khi xưa rất thương mình, giờ cũng kéo qua mà âu yếm người mới. Đôi lúc tự hỏi mình liệu có thực sự tồn tại ở đây không? Nếu có thì tại sao mọi người lại không nhìn thấy? Và đối với những người đó mình là cái gì? Tại sao đến nhanh và đi cũng nhanh quá vậy? Nếu cuộc sống đã muốn có người thay thế tôi thì tại sao tôi lại không biến mất mà phải đứng đó nhìn quá khứ của mình, trong khi mình không phải là người ở quá khứ.


Tôi tự nhủ mình có gì phải tổn thương vì một chuyện nhỏ? Và tôi cố che giấu cảm xúc cay cay đang dần nghẹn lên ở nơi cổ họng. Tôi lấy lại dáng vẻ thường ngày: cười cười, khùng khùng, lạc quan, vô tư,...nhưng mà đâu có ai thấy được. Tôi trút bỏ nỗi đau sang một bên mà đứng lên đối mặt, và kết quả tôi nhận được là chẳng một ai nhìn thấy tôi. 


Tôi là một người vô hình, nỗ lực mấy cũng đâu chứng mình được sự tồn tại của mình cho người ta biết. Còn ai đó thì vẫn thờ ơ cười nói mà chẳng mấy mây quan tâm gì đến người bị bỏ rơi. Họ vô tâm quá mà! Họ đâu chịu để ý chút để rồi sẽ thấy cái gì đó mình bỏ quên. Nhưng không, họ đã lờ nó, mặc cho nó nhìn theo bằng ánh mắt chứa đầy nỗi thất vọng bị bỏ rơi. 


Lời chào của người vô hình  IbeowRQB0Zaaur



Và rồi...


Cảm xúc của tôi đã chết theo tâm hồn của tôi. Tôi yêu mọi người, nhưng mọi người thì không cảm nhận thế. Tôi biết mình chỉ là vật cản trong niềm vui của mọi người. Tôi quyết định biến mất, một phần để mình không phải chịu đựng cảm giác cô đơn, một phần cũng vì không còn ai sẽ làm phiền mọi người nữa. Đó cũng là một cách để bảo vệ bản thân, có đúng không?




Gửi những người tôi yêu thương


Mama Ploy


Mama à, con biết mình chưa từng làm mama vui. Con thật là bướng bỉnh đúng không mama? Con cảm ơn mama vì thời gian qua đã yêu thương con, chăm sóc con. Con thương mama nhiều lắm, nhưng tiếc là không thể ở lại với mama mãi được. Vì con sớm đã có một người hoàn hảo hơn để thay thế. Cứ coi như đây là lời tạm biệt của con. Con đi sẽ nhớ mọi người nhiều lắm, nhưng không đi con sẽ không chịu nổi. Mama giữ gìn sức khỏe nhé


Papa Vamp


Con xin lỗi papa vì đã không ít lần làm papa buồn. Con cũng yêu papa không kém mama đâu. Trong suốt thời gian qua chỉ có papa là thương con nhất. Con biết mà! Con cảm ơn papa đã giúp đỡ con, yêu thương con. Hy vọng ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại


Chuối


Ta êu mi lắm đấy. Mi cũng ngốc nghếch và điên điên y hệt ta. Ta mong chúng mình có thể làm bạn mãi mãi nhé, được không? Nay ta đi rồi không có ai tặng chuối cho mi nữa, cũng không có người cùng mi leo cây. Đừng buồn nha Chuối! Ta mong chúng mình sẽ gặp lại nhau. Ta sẽ nhớ mi lắm


Dì Luna


Dì à, con cứ nghĩ chúng ta là một cặp khùng tri kỉ chứ. Nhưng có lẽ cơ hội này không phải là của con rồi. Con cũng rất quý dì vì dì là người luôn hiểu con. Dì ở lại mau kiếm được chồng và sống thật mạnh khỏe nhé. Con yêu dì!


Yubj


Em biết tính chúng ta không hợp nhau và cũng có những trận cãi vả. Nhưng không vì thế mà em ghét chị đâu. Em quý chị lắm đấy. Mong chị sau này sẽ có thêm nhiều bạn và sống thật hạnh phúc chị nhé.


Chú rồng


Chơi với chú không bao lâu nhưng cháu quý mấy cái quần của chú quá. Nếu cháu có dịp trở lại, chú để dành mấy cái quần cho cháu, được chứ?


Smile


Nàng là bà mai tếu nhất ta từng gặp. Ta chúc nàng mai mối thêm được nhiều cặp nhé. Ta không có phước hưởng chồng rồi :")


Dì Min


Dì đã từng yêu thương con khi con "mém" là con dâu của dì phải không? Nhưng con hi vọng giờ dì dành hết tình thương đó cho bé Bin và Nyan dì nhé. Con biết mình nhiều lúc quá đáng, nhưng con không có ý gì đâu. Dì cứ coi như con chưa từng làm gì hết nhá


BNyan


Không có gì để nói nhiều. Chỉ đơn thuần là ta muốn chúc mi hạnh phúc


Bé Bin


Đúng! Em là người đã thay thế chị. Nhưng chị không vì thế mà trách em đâu. Chị không muốn làm ai phải khó xử vì chị. Em hãy là người thay chị yêu thương và sống với những người chị quý mến. Chị chúc em sống thật hạnh phúc nhé. Nếu Ny nó mà bắt nạt em thì em hãy phang guốc vào mặt nó nha. Hãy là người thay chị ở bên họ em nhé~




Kí tên
Bottle - Lọ






 
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 3:15 pm

113 76 69  Cái gì vậy trời....
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 3:20 pm

ta vừa ms đọc là bt ngay đứa nào thay thế lọ~


Lọ ơi!!! ta xin lỗi mà! ta ko cố cho nàg bán bơ thực vật nguyên quả để tăng thu nhập đâu! ta mải đọc trn quá, thi thoảng ms quay lại chatbox để tám vs m.n thôi mà 31 69 69 ....

Cx tại ta quên chào nàg T^T đừng đi nhá! mai vẫn lên chatbox ns chn vs m.n đc ko ????


Được sửa bởi Smile ngày Wed Jul 10, 2013 3:27 pm; sửa lần 1.
 
Lisan
Lớp phó nhà Khí
Lisan
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 781
Birthday : 16/10/2000
Join date : 31/05/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 3:22 pm

15  tội mi quá bót tồ ơi ! mi mà đi ta nhớ nhắm đấy !!!! * tuy ta chẳng là j cả * !!! mi mà đi
  còn ai cho ta chọc nữa đây ! dù hk thân vs mi nhưng ta sẽ nhớ mi lắm đấy !!! 35 113 59b quay l
ại đi !! không có ai thay thế mi cả !! sao mi không nói cho mọi người biết ? lặng im ko phải là cái kết tốt đâu !! quay lại đi !! ta nhớ mi !!!! ta sẽ n/c vs mi mà !!


Được sửa bởi Lisan ngày Wed Jul 10, 2013 3:29 pm; sửa lần 2.
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 3:25 pm

 TRỜI ƠI OCN SAO VẬY, CHÚNG TA VẪN IU THƯƠNG CON CƠ MÀ >.< CON QUAY VỀ ĐÂY ĐI
 
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 3:30 pm

15 đừng đi mà Lọ, tuy ta ko thân thiết vs nàng nhưng ta rất buồn nếu nàng bỏ mọi người mà đi, quay lại đi, ta nhớ nàng nhìu nhắm nhắm, đừng bỏ ta, đừng bỏ cái 4rum này 35  31 31
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 3:31 pm

Lọ sao thế @@
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 3:34 pm

Mama chỉ muốn nói con biết là mama chưa từng nghĩ sẽ có ai thay thế được con cả.
Hôm nay, ngày mai, ngày kia và mãi mãi...


Con nên biết tình cảm hiện giờ của mọi người chỉ là nhất thời.
Và "cái người hoàn hảo để thay thế con" mãi mãi không phải là đứa con gái mà mama yêu quý.


Con bướng bỉnh nhưng mama yêu con vì như thế. Con đừng nghĩ con chưa từng làm mama vui vì lúc nào con gọi 1 tiếng "mơ mơ" là đều làm ta vui hết á :") . Mama có sở thích thật quái dị phải không con :)) 


Mama cũng không biết miêu tả cảm xúc khi đọc cái bài này như nào nữa. Chỉ cần con biết là ta đã khóc khi viết cmt thôi :)


Con biết mama mong bây giờ cái gì không? Mama mong con sẽ nói rằng: "Tất cả đều là đùa thôi, con không đi đâu cả!" . Tuy biết rằng có được cái câu nói này khó lắm, nhưng vẫn phải hy vọng phải hem :)) ?


Quay trở lại nha con êu~
 
Luna_ác quỷ bóng đêm
Học sinh nhà Nước
Luna_ác quỷ bóng đêm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 374
Birthday : 22/07/1999
Join date : 19/04/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 3:34 pm

Đọc xong cảm xúc duy nhất của ta là muốn phang chảo vào mặt mi =.="
Con Lọ của ta đâu? Lọ là Lọ mà Bin là Bin con hiểu chưa? Mấy ngày nay con lạnh nhạt với ta vì cái này?
Ta biết bây giờ con chỉ muốn tát thẳng vào mặt ta và hét lên "Đồ vô tâm" chứ gì? Ta thật sự không hiểu chơi với ta đã bấy lâu nay con không hiểu ta hay sao? Từ ngày con đổi tên ta nghĩ con ghét ta không còn coi ta là bạn con biết ta khóc nhiều như thế nào không? Những điều con bức xúc thì nói hết ra đi con biết ta luôn lắng nghe mà có cần phải thế không? Lọ và Bin, 2 người hoàn toàn khác biệt. Ai cũng có nét riêng có người đó "Ai cũng có nét đẹp riêng của mình" con đã quên lời ta nói? Ta xin con dẹp bỏ hết suy nghĩ này đi! Nếu phải chọn 1 trong 2 ta thà từ bỏ tất cả. Ta không quan tâm con có tin hay không nhưng ta thật sự mong có thể trở lại ngày mình còn là tri kỉ. Ta cũng xin lỗi nhiều lắm lỗi ta rõ như ban ngày rồi có rất nhiều cái "lẽ ra" ta muốn nói nhưng giờ chốt lại cái ta muốn vẫn là chưa có chuyện gì xảy ra


Được sửa bởi Luna_ác quỷ bóng đêm ngày Wed Jul 10, 2013 4:10 pm; sửa lần 1.
 
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 3:42 pm

Đọc là hiểu ... cả cmt và bài viết ~ @@~
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 3:49 pm

Con nghe dì nói đã nhé, dì từng nghĩ con sẽ trở thành con dâu của dì, nhưng người tính ko bằng trời tính có thể con vs Nyan thật sự không có duyên thì thôi ta ko bàn chuyện đấy. Nhưng con à, đối với dì thì con vẫn là đứa cháu dì thương.
 Chuyện xảy ra chỉ là do mọi người đang bận lo việc đám cưới của rất nhiều người. mỗi người ở đây ai cũng đều có cái sai, không ai là nhân vô thập toàn cả. COn nói mọi người bơ con thế sao con không cố gắng để hòa nhập thay vì cứ nói năng "trên trời" sao con không cùng vào để bàn việc đám cưới của King vs Lisan. Ở chuyện này con cũng phải thông cảm cho mọi người. Dì bk là đã lơ con rất nhiều nhưng vì chatbox quá đông con cũng thấy nên việc trả lời từng người rất khó, có thể sẽ bỏ qua mất vài người.
 Dì cũng từng rơi vào tình trạng như con dì hiểu chứ, nhưng cái quan trọng là con phải biết hòa nhập chứ không phải chỉ vì mọi người lơ con mà con bỏ đi. Nếu con nói với dì con đã hòa nhập lấm rồi thì chưa đủ đâu con, con còn phải nói ra tâm sự cảu mình để mọi người hiểu và chia sẽ chứ, con không nên tự ôm lấy một mình rồi lại nghĩ quá nhiều.
 Dì chỉ có thể nói thế và mong con hãy trở lại là Lọ ngày xưa - Hoạt bát, dễ thương và cũng đừng quan tâm về Nyan quá, không đc ng này mình sẽ có người khác mà con.
                                                                                                                    Dì của con
                                                                                                              Yêu con nhiều ♫
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 4:07 pm

... Lọ ơi! ta xin lỗi mà... ta không cố ý bơ Lọ đâu, Lj đừng đi nhá????

Ta quý nàng, và nàg phải hiểu rằng, ta và nàg cùng là Bảo Bình. Ta hiểu tâm trạng nàg lúc đó. Những lúc như thế ta cảm thấy mình bơ vơ lắm ="=. Không có ai nói chn với ta, dù ta cx đã bắt chn với họ! Nhưng giờ nàg thấy đấy! Ta cx nói chn đc với m.n r ! Nàg đừng nghĩ theo hứng tiêu cực như thế. Mọi người còn iu quý nàg lắm! Không ai mún nàg đi đâu.

Nàng nên biết là sẽ chẳng ai thay thế được nàg cả! Cho dù đó có là 1 BB khác, nhưng người mà bọn ta quý thì vẫn cứ quý. Từ khi nàg xin chị Kim đổi tên, ta thấy nàg lạ lắm! ta thích Lọ ngày xưa hơn

Nàg ak... ta thấy mệt mỏi lắm! ta không mún suy nghĩ nhiều! Nhưng ta không thể tự bắt mình thôi suy nghĩ được. Nàg đừng có đi đâu... nàg đừng có rời xa m.n ! M.n sẽ rất nhớ nàg! chị Kim cx iu nàng lắm mà!

Ta bt là một phần là ta sai! ta quên không chào nàng! Chỉ một chút lơ là mà h thành thế này.. ta không mún ai phải đi! Những ng` ta mún cho cuốn gói thì không đi mà ta lại mún nàg ở lại chơi vs ta thì nàg đi là sao ????? Ta không thích điều đó! Tốt nhất.. là khôn hồn thì mai mau lên chatbox gặp ta! Ta không cho Lọ đi đâu! Lọ đi thì còn ai cùng đồng loại với ta chứ ????

Về đi... đây có lẽ sẽ là ngôi nhà của nàg .. ta.. và những ng` khác!  Nàng phải thấy hãnh diện khi ta năn nỉ nàg về ="=... Nhớ là về đấy! Ta nhớ nàg ! Nhớ Lọ của ngày xưa~

và ta bt là nàg đang onl ="= nhớ lên chatbox đấy !
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 4:17 pm

Ta biét ta vô dụng, ta biết ta sai. Ta làm thế chỉ để bảo vệ bản thân mình. Ta biết mn tốt vs ta và ta cx k mún làm mn bùn. Ta chỉ đang tự bảo vệ ta thôi
Bảo vệ theo cách riêng của ta
 
Lisan
Lớp phó nhà Khí
Lisan
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 781
Birthday : 16/10/2000
Join date : 31/05/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 4:19 pm

Bottle đã viết:
Ta biét ta vô dụng, ta biết ta sai. Ta làm thế chỉ để bảo vệ bản thân mình. Ta biết mn tốt vs ta và ta cx k mún làm mn bùn. Ta chỉ đang tự bảo vệ ta thôi
Bảo vệ theo cách riêng của ta
đó không gọi là mi bảo vệ mi ! mà mi muốn giỡn cợt với cảm xúc của mọi người thôi !! ko ai ns mi vô dụng cả !! mi lm thế chỉ lm m.n bùn thêm chứ ko có vụ ko bùn đâu !! mi có nghĩ ts cảm xúc của m.n chưa hả ? mi đúng là ích kỉ !!!! ta đang chửi mi nè ! đang chửi thẳng vào mặt mi đấy !! mi có thật sự quan tâm ts mọi người ko hả ? hả ? nói ta biết xem !!? ta cũng từng như  mi ! nhưng ta giải quyết theo 1 cách khác ! mi làm ta thật sự rất bực bội ! mi chọn sự ra đi im lặng mà có nghĩ có quá phũ phàng không hả !!? ta muốn đấm vào mặt mi một cái thật mạnh để mi tỉnh ngủ đi !! sao mi nghĩ mọi người không buồn dk chứ ! [b style="color: rgb(51, 51, 255);"] ta c[/b]ũng nhiều lần bị bơ nhưng cứ bỏ qua mà tìm 1 điều gì đó  vui vẻ để nói với m.n hoặc cùng bàn luận chung vs m.n về 1 vấn đề !! mi nghĩ cứ trốn tránh là xong sao hả ? càng trốn nó sẽ càng tìm đến mi đấy !! nếu bị bơ thì mi cũng có thể lên tiếng nói với mọi người ! cứ im lặng thì chính mi cũng bơ mi đấy ! mi phải biết cách lên tiếng chứ ngậm cái cay đắng trong lòng thì lm được gì ? mi muốn mọi người để ý tới ngươi ! cứ lên tiếng ! cứ mạnh dạng mà nói ! tuy bây giờ đối với ngươi ta chỉ đang bóc phét , nói tùm lum tùm la mà ko biết nghĩ thì mi đúng đấy !! [b style="color: rgb(51, 51, 255);"] [/b]


Được sửa bởi Lisan ngày Wed Jul 10, 2013 4:34 pm; sửa lần 2.
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 4:24 pm

Nói thật nhoé Lọ, bà trẻ quý con, nhưng bây giờ con làm bà trẻ thật sự rất khó chịu đấy.
Cuộc sống này không quay quanh chúng ta, mà chúng ta phải chạy quanh nó. Con không thể mãi là cái rốn của vũ trụ được. Ai cũng có quyền tự do đối xử với mọi người theo cách của mình, không ai có quyền bắt họ phải đối xử tốt với mình. Trên cb có rất nhiều người, đôi khi mọi người không thể chú ý đến con được. Bà trẻ gắn bó với cb hơn 1 năm, bị bơ nhiều hơn con nhoé, nhưng bà trẻ vẫn vui vẻ với mọi người. Bà trẻ không phải là trung tâm của mọi chuyện, con cũng thế, không phải lúc nào mọi người cũng quan tâm con. Nếu là một thành viên của gia đình nhà Sói, bà trẻ nghĩ con nên suy nghĩ lại hành động của mình. Nếu xem chúng ta là gia đình thì đừng có bỏ đi như thế để mọi người lo lắng rồi phải đi năn nỉ con. Làm người nhà của mình phải năn nỉ mình này nọ thì không phải là người trong nhà của bà trẻ nhoé. Bà trẻ nói ít, có lẽ con nên hiểu nhiều nhoé. Chào con.
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 4:35 pm

Con gọi đó là bảo vệ bản thân, nhưng ta gọi đó là làm mọi người phải khốn khổ chạy quanh con. Con nên nhớ, con không phải trung tâm của vũ trụ, không ai phải chạy theo con hết. Con phải dốc sức ra mà chạy theo vòng xoay của cuộc đời. Nếu như mới ở đây con đã không thể chạy theo người ta, vậy sau này ra ngoài đời con định sẽ làm thế nào? Mọi người luôn yêu quý con, nhưng có thể lần này mọi người đã hơi vô tâm khi bận quan tâm đến một mem mới. Thế nhưng, cái cách con xử lý là một cách làm hoàn toàn sai lầm. Con quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho con mà không nghĩ đến cảm xúc của mọi người.


Con hãy nhìn xem, bao nhiều mem cũ ở đây đâu phải lúc nào nói cũng được người ta chú ý? Nhiều khi ta lên cb để thông báo những chuyện quan trọng cũng có ai thèm nhìn? Hay chỉ đến khi ta dùng mực đỏ và post đi post lại dòng thông báo nhiều lần mọi người mới để ý? Tình cảnh của con ai cũng đã từng gặp qua, thế nhưng vấn đề là mọi người xử lý như thế nào mà thôi.


Con cũng thật sự rất vô duyên khi ta đang nói chuyện mà con off ngay như thế, ta rất không hài lòng, sao con có thể hành xử vô duyên đến như vậy hả? 


Đó là tất cả những gì ta muốn nói với con, nhưng hôm nay thật sự con đã làm ta thất vọng, rất rất thất vọng.
https://truyen.catsboard.com  
King Player
Lớp phó nhà Nước
King Player
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 266
Birthday : 20/11/1998
Join date : 03/06/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 4:57 pm

Vẫn như câu cũ của anh " Có gì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh đã". Ngồi im rồi thì nghe anh bảo nè:
Thứ 1 là em sai rồi, " Phong độ chỉ là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi" ai cũng có lúc lên lúc xuống, chúng ta không thể lúc nào cũng coi mình là trung tâm được. Thế nên là suy nghĩ kĩ vào em nhá
Thứ 2 Nói thật anh không khuyên em đi hay ở lại bởi đó là quyết định của em , nếu em muốn quay về mọi người luôn chào đón em mà nếu em muốn ra đi anh cũng không có cấm.
Anh nói mấy cái này là do anh đã suy nghĩ kĩ rồi nói , anh vốn là con trai không hiểu nhiều về con gái nên anh nghĩ gì nói thế thôi mong em đừng có giận
 
dragoninshadow
Học sinh chưa nhận lớp
dragoninshadow
Giới tính : Nam
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 82
Birthday : 02/08/2000
Join date : 21/04/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 5:03 pm

== trong lúc ta vắng nhà chuyện g đã xảy ra thế??...:))1  quần của chú à??...321
 
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeWed Jul 10, 2013 5:28 pm

Ok, ta không hề đọc hết.

Nhưng khi ta đọc phần đầu, ta đã hiểu được cái ý chính của toàn bài. (Vâng, cháu ghi nguyên cái luận điểm ở trên đó.)

Cháu đang nghĩ cái gì thế hả? Cháu nghĩ cháu là tâm điểm của xã hội à? Ừ thì, lứa tuổi cháu (và dì) là lứa tuổi đang lớn, lúc nào cũng có những suy nghĩ như thế (như thế nào? Tự hiểu, vì dì cũng chả hiểu nữa). 

Dì cũng chả có ý định nói gì dài cả. Vì thực tế, gần như tất cả mọi người đều trải qua quá trình [tự kỷ] và suy nghĩ lan man về cuộc đời (hoặc là do dì có tầm nhìn hạn hẹp nên toàn gặp phải đồng loại :))). 

HẾT!
 
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeThu Jul 11, 2013 7:59 am

cái giề vậy trời , nàng có bị ấm không lọ~113
Không ai trên chatbox bơ nàng cả , mà theo ta thấy nàng còn bơ ta nưa4 kìa , có mấy lúc ta hỏi nàng àm nàng có trả lởi đâu  , không ai là không thương yêu bà cả , tui củng thương yêu bà mà.Theo như tui thấy cách hành sử của bà nó....Thui thì sau này bà cứ lên chatbox bình thường , nếu không ai quan tâm bà thì tui quan tâm bà cho , ok:5:
 
♥ Bé Bin ♥
Học sinh nhà Đất
♥ Bé Bin ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 382
Birthday : 07/09/2000
Join date : 31/05/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeThu Jul 11, 2013 8:22 am

Chào chị lọ. thực sự em đã đọc cái topic này rất nhiều lần rồi và bây giờ em sẽ đưa ra quyết định của mình. Em sẽ không từ bỏ đâu. Cảm ơn chị vì đã chúc em hạnh phúc, nhưng chuyện này cần có ý kiến của Ny. Em sẽ hỏi thẳng thắn Ny. Và nếu chị muốn mn quan tâm đến chị, em sẽ bảo mn bơ em đi cũng được. Thực sự em rất quý chị, nhưng chị làm như vậy em thấy không đồng ý. Mọi chuyện có thể trở lại như ban đầu nếu em ra đi phải không?. Nếu chị yêu Ny thật lòng, em sẽ nhường chị cho Ny. cảm ơn. Em nghĩ chị đợi câu trả lời của em lâu lắm rồi nhỉ.
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeThu Jul 11, 2013 10:50 am

Ặc ặc, cứ coi như em chưa đọc. Chị chỉ cảm thấy cô đơn khi k ai chơi vs chị. Còn chuyện yeu một ai đó đối với chị là không bao giờ. Đừng gán cho chị cái chuyện dành và êu Ny của em. K có đâu à nha
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeThu Jul 11, 2013 11:08 am

Khuyến cáo mn là bé Lọ viết ra chỉ vì bé ấy bị bơ thôi :v đừng suy diễn lung tung~
 
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeThu Jul 11, 2013 11:26 am

Ở forum cũ dì Kim đã viết ra một topic thật dài về vụ "bị bơ" này r :))

Ploy, đưa link cho con của e đê :))
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitimeThu Jul 11, 2013 11:32 am

Để em đi tìm :3 
 
Sponsored content
Lời chào của người vô hình  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời chào của người vô hình    Lời chào của người vô hình  Icon_minitime

 
 

Lời chào của người vô hình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» Hình né! Mọi người zào để mình phổ biến nhé!
» Tạm biệt mọi người ^^ ta yêu mọi người nhiều lắm
» 12 chòm sao và thế giới ảo chap 1 : chào mừng vào vương quốc ảo
» [Không gặp "người ấy" thì nhớ da diết...nhưng gặp rồi thì toàn kiếm chuyện CHỌC ĐIÊN người ta]
» Sống tốt với mọi người nhưng lại hay bị người khác phản bội
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: Cảm xúc ^^-