Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 That Moment, We Met...(Chapter 24)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 10:39 pm


_Tới rồi! - Sư Tử lên tiếng và dừng chân tại một “tàn tích”.


Nơi này là miếu cổ? Nếu vậy thì nó có quá “cổ” so với những gì họ đã tưởng tượng? Cổng vào mục nát. Hai bên trụ săn chắc giờ tựa như nhánh cây, gặp mưa bão bùng là cuốn bay hay thậm chí đốn ngã chúng. Lớp sơn đỏ–nếu đúng là màu đỏ thì giờ đã được “lột” sạch sẽ. Mạng nhện bám đầy, đàn mối vẫn còn bu quanh đó. Tấm biển đề tên nay đóng bụi, chừa mỗi một chữ “M” như sắp phai mờ. Mở đầu là cánh cổng mà đã tàn lụi như vậy thì vào bên trong, “căn nhà” trước mặt...tim cả ba giờ chỉ muốn lọt ra ngoài.


_Nơi...này...mà...chứa...cái...mặt...nạ? Ực! - Bảo Bình chậm rãi nuốt nước bọt - Lỡ vào thì thứ nhìn thấy đầu tiên sẽ là...


_Quỷ hút máu? /Cáo chín đuôi! /Thây ma!!!!! - Bảo Bình, Sư Tử, Kim Ngưu đồng thanh, hét. Đã sợ nay còn thêm sợ, họ chỉ biết giậm chân tại chỗ.


Ba phút trôi qua mà người y như tượng, không ai dám dẫn đầu, sợ rằng khi mình bước qua cánh cổng sẽ bị ma ám hay thậm chí chết không toàn thây. Và họ đều đang tiên đoán tới những tình huống, hay còn gọi là “kiểu chết” khác nhau mà mỗi người có thể gặp phải.


_Chậc! - Sư Tử tặc lưỡi rồi đeo ngược ba lô ra phía trước. Tiến lên một bước rồi anh rút nhanh thanh kiếm của mình ra - Có đứng yên cũng chẳng được gì. Bỏ hết mấy ý nghĩ điên rồ mà ưỡn ngực bước tới mới đáng mặt nam nhi chứ! - Sư Tử xoay ba lô lại, hai tay cầm kiếm run run, mồ hôi lăn dài trên má.


Mình đẹp trai như vậy không biết có bị hồ ly tinh hớp hồn không nữa...”


Hai người còn lại thấy vậy cũng bước theo. Kim Ngưu đi như giật lùi, ngày một cách xa so với hai người kia. Bảo Bình liên tục nuốt nước bọt và cầu nguyện trong đầu. Nhìn sang Sư Tử với nét mặt căng thẳng, tiếng bước chân của anh ngày một rõ, đôi giày thể thao nện “bịch bịch” theo những bước đi cứng nhắc. Anh sợ nếu có gì đó nhảy ra, hoặc là bay? Phóng mạnh vào người mình thì mọi dũng khí, liệu anh có đủ can đảm để nhấc nổi thanh kiếm của mình lên? Kể cả phải bỏ chạy...


_Cậu định diệt ma...bằng thanh kiếm gỗ...à?! - Giọng Bảo Bình ngập ngừng với ý trách móc. Ngay cả khi hồi hộp cũng cố bắt bẻ bạn mình vài câu - Tối om...đèn pin đâu sao không dùng?


Sư Tử không đáp, đầu anh trống rỗng, mắt anh cũng chỉ hướng được về phía trước. “Lạch cạch,” tiếng hai hàm răng anh va chạm ngày một rõ. Cô gái lục ba lô của mình và lôi ra một cây đèn. Bật nó lên rồi bước cùng Sư Tử, trong khi đó, Kim Ngưu vẫn lặng lẽ theo sau và quan sát xung quanh ngôi miếu thật kĩ.


Ngôi miếu này màu đỏ nâu à?...Màu sơn có gì đó đáng sợ làm mình sởn gai ốc! Vài vết đỏ trên cây cột kia y như máu...”


Thoáng rùng mình, Kim Ngưu choàng tay ôm hai vai. Có gì đó...một linh cảm bất an, cứ như cảnh vật xung quanh đều đang khuyên bảo chàng trai nên ra về, đừng bước vào trong. Cả hướng gió thổi tới tấp vào người như muốn đẩy ngược tất cả. Hàng cây nghiêng về phía cổng, gió thổi lành lạnh tạo nên cảm giác rợn người. Gió và mặt lá hòa quyện, hợp thành thứ âm thanh thì thầm bên tai: “Rời khỏi đây...”. Không một vật nào dám hướng mặt về ngôi miếu cổ.


Bỗng, Kim Ngưu đạp phải một viên gạch vỡ, những miếng vụn lăn lóc khắp đường đi. Và anh thấy...một, hai, ba con nhện đang bò đi. Tất cả rồi chỉ muốn rời khỏi chốn này.


_ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ...!!!!! - Tiếng thét bất chợt vang lên từ phía trước.


Ánh đèn vừa được rọi vào trong miếu, ngay trên trần, thì một đàn dơi ùa vào họ. Sư Tử hoảng quá, vung kiếm lên không trung theo phản xạ và đuổi chúng đi. Bảo Bình thì nhắm chặt mắt, cây đèn trên tay cũng được giơ lên tứ phía. Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt Kim Ngưu làm anh phải đưa tay che chắn rồi lấy lại bình tĩnh để khỏi bị khiếp sợ.


Đàn dơi đã bay khỏi nhưng nhịp tim của cả ba vẫn cứ đập liên hồi. Chưa bao giờ họ nghĩ mình lại dễ dọa như vậy.


_Rítttttttttt...


_Gì vậy?! - Bảo Bình giật thót - Đừng nói là có chó sói?!! - Hai người kia lập tức quay phắt lại, nhìn cô. Cả ba giờ nói chuyện trong hoảng hốt, như đang hét vào mặt nhau.


_Không phải là tiếng sói! - Kim Ngưu chưa kịp hoàn hồn, anh nói mà lấp lửng. Nghĩ đến tình huống khi nãy, mình anh là đứng chôn chân tại chỗ trong khi hai người họ tìm cách cứu nguy cho bản thân. Họa may, nếu thú dữ lại gần, anh cũng chẳng dám bỏ chạy.


_Có con gì trong đó à?! - Cô gái tiếp, tim đập mạnh, hồi hộp. Như chờ đợi một điều bất ngờ thứ hai ập xuống.


_Gì chứ, là tiếng của con gì đang nghiến răng!! - Người còn lại thì bàng hoàng, mắt anh ta dáo diếc, đề phòng xung quanh.


_Không phải, là ở kế khu rừng... - Kim Ngưu giờ cũng không rõ mình đang nói gì, anh trả lời theo bản năng, cứ ấp úng rồi bí ẩn, câu chữ mập mờ - Khu rừng này bị nguyền rủa, không thể nào...Quỷ ám? Không thể nào là ma được...Là tiếng đàn dơi ban nãy.


Họ im lặng. Nhìn nhau rồi cô gái như nảy ra ý kiến, xòe tay ra trước mặt chàng trai:


_Đưa tớ cuộn giấy đỏ!


Sư Tử làm theo, lấy cuộn giấy từ trong ba lô ra giao cho cô. Bảo Bình sau khi nhận cuộn giấy chỉ ngoắc đầu rồi tiến vào trong, hai người theo sau lại nối gót.


Họ đi trên những bậc thềm màu xám, với tiếng kêu sột soạt do đã bám bụi và đế giày cứ cạ xuống đất. Còn vài bước nữa họ sẽ vào bên trong miếu. Cách biệt với ánh sáng. Mặt trời bị che khuất bởi hàng cây rậm, từng tán lá rủ rượi, phủ kín mọi khung cửa và mái vòm. Gắng lắm, họ mới thấy được hai bên tường và một lối dẫn vào chính điện.


Nhưng sâu thẳm bên trong thì không ai biết được. Nơi ấy quá tối như không còn tận cùng.


Ba người ba ánh đèn, soi rọi lối vào và tường cao hai bên. Những hoa văn cũ kĩ, như sóng lượn, có phần mờ ảo, càng nhìn chúng càng thay đổi. Làm hai con ngươi như muốn dính vào nhau. Chúng được dùng để tạo ảo giác, nhằm khi đi lạc kẻ đột nhập sẽ không tìm thấy đường ra. Duy chỉ có những kẻ sống ở đây khá lâu, quen mắt và nằm lòng ngõ ngách mới có thể thoát được.


Bảo Bình kéo mạnh cuộn băng keo đen và giựt đứt hai mảnh. Cô dán một dấu hiệu X lên ngang tầm mắt, phía bức tường bên trái.


_Làm gì vậy, Bảo Bình? - Sư Tử hỏi.


_Làm dấu. - Cô ta trả lời - Nếu có lạc nhau thì lần theo cái này. Mọi người thuận tay phải, khi quay về hãy soi đèn pin sang bên phải.


Họ dựa vào chỉ dẫn trên bản đồ và cứ cách chừng năm mét lại làm dấu. Đường vào dài ngoằn nghèo, nhiều ngã rẽ nhưng đơn giản chỉ trái rồi phải, phải rồi trái. Lặp lại mười lần rồi cả ba cũng tới được chính điện.


Chính điện thật ra là điểm dừng cuối cùng của cả chuyến đi. Cũng là nơi tăm tối, bí hiểm nhất. Trên bản đồ thì con đường kết thúc ngay tại chỗ này. Xúc giác của họ cho rằng nó được nối tiếp bởi một căn phòng. Âm u, không một tiếng động ngoài nhịp thở hỗn hển, nặng nhọc.


Trước mặt họ là một bàn thờ màu xanh lợp chuối đã ngã màu, trống trơn, trưng mỗi tơ nhện trắng xóa. Cái bàn cách họ gần tám mét, cho biết rằng căn phòng rất rộng. Rọi đèn thẳng vào bàn thờ, Kim Ngưu lập tức phát hoảng và buông tay. Cây đèn nằm lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo, kèm theo đó là tiếng thét thất thanh của ba người.


Mặt nạ...có rất nhiều mặt nạ. Không chỉ ma quái, hình thù dị hợm, chúng treo đầy căn phòng. Một ánh đèn qua loa, lỡ tay rọi vào cũng đủ khiến người ta giật mình. Mới để ý là họ ngửi được mùi máu tươi. Chiếc mặt nạ bầy nhầy, mảng thịt đỏ nhăn nheo như sáp chảy, hai con mắt vẽ trên đó nhìn họ, chằm chằm.


_Cái thứ ấy...được làm từ...thịt người...?!! - Sư Tử kinh ngạc, hai mắt mở to như không thể nhắm lại, cả người run lên giần giật.


_Ááá...!! - Bảo Bình hét, đoạn cô bấu chặt tay vào bên hông áo Sư Tử.


Người thứ ba thì lặng thinh, cảm giác buồn nôn. Mùi tanh này...chúng cứ phảng phất quanh căn phòng. Kim Ngưu đưa tay lên bịt mũi và anh nhắm mắt lại, chỉ hé mở khi nhìn vào bóng tối. Bóng tối, là thích hợp nhất trong lúc này.


Đèn tiếp tục rọi vào chiếc mặt nạ thứ hai...thứ ba...sừng rồi nanh, da thịt hay thậm chí, vẽ bằng máu, những lớp mỡ lồi lõm, mùi hăng của mực tàu. Kinh dị, những nghệ nhân làm nên chúng liệu có được một giấc ngủ ngon?


Không lẽ ta phải soi từng cái...để biết được cái nào là Mặt Nạ Điều Ước? Làm cách nào, làm cách nào bây giờ?!” Bảo Bình với suy nghĩ rối tăm, nhìn theo Sư Tử đang soi từng cái một. Cũng chỉ là bất giác, tay anh ta tự động di chuyển...Sư Tử đã không chớp mắt gần 20 giây. Sợ rằng chỉ một cái chớp mắt cũng đủ làm mình tỉnh táo rồi nhận ra sự kinh hoàng trước mặt.


Điều kì lạ là càng soi, cảm giác trào dâng nơi cổ họng khiến họ muốn bỏ cuộc. Cô gái nhìn lại tấm bản đồ mới để ý đến năm hình vẽ trên đó. Một hình gồm một chữ cái và có tất cả bốn chữ “S-K-A-M”. Mặt chữ nổi trên bốn loại họa tiết khác nhau, tựa như đống hoa văn in trên tường, nằm rời rạc tại bốn góc.


Bảo Bình cầm chặt cuộn giấy, nghiến răng rồi bước vào căn phòng. Một bước thì...


_Bảo Bình, coi chừng!! - Sư Tử kéo cô ta lại, nhưng với cự ly khá xa, anh chỉ còn cách đưa tấm lưng ra đỡ cho cô. Mũi tên xẹt qua, nhanh và để lại sức nóng trên da Sư Tử. Rạch một đường sơ sài, cũng may đây chỉ là vết thương nhẹ, chưa sâu vào thịt.


_Chết tiệt! - Bảo Bình nâng nhẹ cánh tay Sư Tử ra khỏi người, giao cho Kim Ngưu rồi dùng đèn pin soi về hướng phóng ra mũi tên. Một cái lỗ trên tường, bên cạnh là ngọn đuốc chưa được thắp. Kim Ngưu đang đỡ lấy Sư Tử, mắt lại nhắm nhưng anh cảm nhận được là cô đang ngóng về hướng nào. Anh hỏi:


_Cô tính đi đâu vậy?


_Tới đó. - Bảo Bình xoay đèn rọi về hướng cái bàn. Kim Ngưu hí mắt, nhìn theo ánh đèn rồi vô tình chạm mặt với cái mặt nạ. Bảo Bình quay xuống, hỏi - Sư Tử, không sao chứ?


Sư Tử chậm chạp nghiêng người để đối mặt với cô, mỗi lần như vậy thì vai trái của anh đau rát. Anh đáp khẽ:


_Không sa..o...ư... - Sư Tử rên lên vài tiếng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.


Bảo Bình thở dài, cô nhắm mắt vài giây rồi quay sang Kim Ngưu:


_Anh có gan...lại đằng kia, thắp đuốc?


Kim Ngưu nhìn hướng chỉ tay của cô, đáp ngay lập tức:


_Chi vậy? Nếu thắp đèn thì sẽ thấy được nhiều thứ kinh tởm.


_Cần thời gian. - Cô phản bác lại và nhìn về phía bên phải - Không phải vậy sao, bên kia lại không có ngọn đuốc nào. Tôi nghĩ ánh sáng là một phần trong “công việc” lần này.


_Kế...hoạch...là gì? - Sư Tử gượng người đứng dậy. Bảo Bình đưa tay làm dấu im lặng, muốn anh giữ sức.


Cô ném cho Kim Ngưu cây đèn vì anh đã làm rơi cây của mình và giải thích:


_Tôi và cậu ta sẽ đến kia tìm phiến đá, anh thắp ngọn đuốc thì đề phòng mấy cái lỗ trên tường. Vấn đề quan trọng là chúng ta cần ánh sáng để tránh bị trúng tên. Đây là diêm! - Kim Ngưu nhận lấy hộp diêm trên tay cô, rồi đứng phắt dậy. Cô kéo anh ta lại - Đợi đã! Xem thử này. - Bảo Bình soi đèn một lượt hai dãy tường, xung quanh gần như không còn cái lỗ tên nào, mới yên tâm, bảo - Chúng ta đi cùng lúc! Cẩn thận, nhanh rồi chạy lại phía chúng tôi.


Kim Ngưu gật đầu, và họ làm theo kế hoạch của mình. Bỏ lại tất cả ba lô ngay lối vào trừ Kim Ngưu. Anh đi trước, tìm cách để đến chỗ ngọn đuốc nhanh nhất. Quẹt mạnh đầu diêm vào thân hộp và lửa thổi bừng. Lửa đỏ làm rực không gian phòng. Như đang nhảy múa một điệu ca tế thần.


Trong khi đó, Bảo Bình và Sư Tử đã tiếp cận được “khu vực hiến tế”. Giữa mặt bàn là những ô vuông chứa họa tiết. Chúng bị tráo thứ tự và cái họ cần là sắp xếp lại cho thành hình. Có tất cả mười chỗ dành cho chín viên đá vuông. Họ cứ nghĩ chữ phải nằm trên từng miếng riêng biệt, nhưng có lẽ là chữ ghép mới phải.


Bảo Bình nhanh tay, nhìn theo đường nét bị cắt trên viên đá và ghép chúng lại. Chú trọng nhất là bốn chữ cái, ghép lại sao cho có nghĩa. Lên, xuống, trái, phải và cô được từ “MASK”.


Sư Tử là chủ nhân của cây đèn lúc bấy giờ. Dùng nó để rọi vào cái mặt nạ treo ngay giữa, cặp mắt anh ngây dại, cứ nhìn chăm chú.


_Đừng, Sư Tử. - Bảo Bình lên tiếng trong lúc vẫn đang thắc mắc về mấy phiến đá - Đừng nhìn nữa, kẻo mất tự chủ.


Kim Ngưu sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh đi lại nhặt cây đèn đã đánh rơi khi nãy thì...


Vụtttttt...


Một mũi tên vừa phóng ngang tầm mắt, đâm thẳng vào bức tường đối diện. Bảo Bình giật mình quay lại, cô tự trách:


_Vậy mà bảo là không còn nguy hiểm! Chậc...cái thứ này ghép lại như thế nào?! - Mất hết kiên nhẫn, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, bàn tay cô đặt trên viên đá khẽ nắm lại.


Kim Ngưu chạy tới, anh nhìn nhanh rồi giành lấy “lượt chơi”:


_Từ này nghe quen lắm...phải là thế này.


Lạch cạch, anh ta đảo lại thứ tự mà cô đã làm như đang sao chép, chuẩn từng cử động. Giữa mặt bàn hiện lên từ “KSAM”. Đúng lúc ấy, một tia sáng rọi vào căn phòng. Là ánh sáng thật, ánh sáng bên ngoài, từ mặt trăng xuyên qua một cái lỗ trên bức tường sau lưng.


Kim Ngưu và Bảo Bình nhìn theo hướng phát ra nguồn sáng đó.


_Nó bị che lại đến khi ta giải đúng mật khẩu. - Bảo Bình đoán.


_Đúng vậy, thì...- Kim Ngưu nhìn về điểm dừng phân kỳ của nguồn sáng, thắc mắc - cái mặt nạ nằm ngay đây, đâu rồi?


Ánh sáng chiếu vào ngay giữa bức tường, phía trên bàn thờ. Mặt nạ lắp đầy duy chỉ chừa một chỗ trống, có lẽ là mặt nạ mà họ đang tìm.


_Sư Tử, cậu lấy nó hồi nào vậy? - Bảo Bình giật mình khi quay qua nhìn thấy Sư Tử đang chuẩn bị đeo mặt nạ thịt người lên - Này, đừng có ích kỷ vậy, mặt nạ là của cả ba tìm thấy!


Sư Tử không đáp, chiếc mặt nạ được giơ lên chậm rãi. Cửa miệng anh ta bỗng phát ra nhiều âm thanh rên rỉ kì lạ. Đôi mắt vô hồn, hai vai thả lỏng, mặt hơi ngước lên, cử động lại chậm chạp. Thoáng đổ mồ hôi, cả hai nhìn Sư Tử e ngại, Bảo Bình kêu tên anh ta một lần nữa. Không đáp.


Kim Ngưu liền chạy lại kéo tay Sư Tử, nói lớn:


_Cậu ta bị thao túng rồi! Mau lấy lại cái mặt nạ!


Tiếp theo đó là tiếng gào rú còn hơn cả tiếng của động vật ăn thịt. Sư Tử hung hăng phản lại. Đôi mắt anh hằn lên cơn điên dại, cả người đi cùng mình cũng nhận không ra. Anh ta đấm thình thịch vào xương sườn của chàng trai. Kim Ngưu kẹp tay anh ta, để cho lưng anh ta đối diện với mình. Bảo Bình chạy lại nhằm đoạt lấy chiếc mặt nạ đang được giơ lên cao. Cô nắm lấy phần thịt nhầy nhụa–một phần của cái mặt nạ rồi kéo nó xuống. Sư Tử lại phản ứng mạnh hơn, anh quát vào mặt cô, biểu hiện như muốn ăn tươi nuốt sống. Một tay còn lại cố với tới, anh nắm được tay cô rồi bấu chặt. Cô thét lên một tiếng thì họ...mất “điện”.


Có kẻ đã dập tắt ngọn đuốc. Một mũi tiêm cắm thẳng vào vai trái của Sư Tử. Anh ngất xỉu. Kim Ngưu cảm giác cả thân hình Sư Tử như đè nặng trên tay mình. Anh hốt hoảng, nhìn về phía người con gái:


_Bảo Bình, cô đâu rồi?! - Kim Ngưu quờ quạng trong bóng tối mà không biết Bảo Bình đã bị chụp thuốc, ngã dưới sàn.




Tiếp theo đó, sẽ tới lượt mình... 


Được sửa bởi yoohaney ngày Sat Jul 06, 2013 10:58 pm; sửa lần 1.
 
angelcorn1998
Học sinh chưa nhận lớp
angelcorn1998
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 372
Birthday : 27/09/1998
Join date : 25/05/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 10:41 pm

tem haha
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 10:44 pm

angelcorn1998 đã viết:
tem haha
taz post giờ thiêng cx có ng tem 1
 
angelcorn1998
Học sinh chưa nhận lớp
angelcorn1998
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 372
Birthday : 27/09/1998
Join date : 25/05/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 10:45 pm

yoohaney đã viết:
angelcorn1998 đã viết:
tem haha
taz post giờ thiêng cx có ng tem 1
ta toàn onl giớ này
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 10:49 pm

Hèn chj nàng là TB :3 ta cx zậy
 
angelcorn1998
Học sinh chưa nhận lớp
angelcorn1998
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 372
Birthday : 27/09/1998
Join date : 25/05/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 10:51 pm

yoohaney đã viết:
Hèn chj nàng là TB :3 ta cx zậy
hj mà hóng tiếp nha nàng hay lắm
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 10:51 pm

*Ngậm ngùi đi lấy phong bì*
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 10:52 pm

angelcorn1998 đã viết:
yoohaney đã viết:
Hèn chj nàng là TB :3 ta cx zậy
hj mà hóng tiếp nha nàng hay lắm
Thanks nàg 20  tuần sau sẽ có :3
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 10:52 pm

Ploy♥ đã viết:
*Ngậm ngùi đi lấy phong bì*
nhanh tay đợt sau :3 dù z em êu cx giật rất nhìu tem òi
 
angelcorn1998
Học sinh chưa nhận lớp
angelcorn1998
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 372
Birthday : 27/09/1998
Join date : 25/05/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 10:54 pm

yoohaney đã viết:
angelcorn1998 đã viết:
yoohaney đã viết:
Hèn chj nàng là TB :3 ta cx zậy
hj mà hóng tiếp nha nàng hay lắm
Thanks nàg 20  tuần sau sẽ có :3
nhớ nha nàng ta hóng ! 1 
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 10:55 pm

hóng thoải mái 1  nhớ ra chapt của nàng lun :3
 
angelcorn1998
Học sinh chưa nhận lớp
angelcorn1998
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 372
Birthday : 27/09/1998
Join date : 25/05/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 10:56 pm

yoohaney đã viết:
hóng thoải mái 1  nhớ ra chapt của nàng lun :3
ok nàng thứ 2 ta ra chapt mới
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 10:57 pm

angelcorn1998 đã viết:
yoohaney đã viết:
hóng thoải mái 1  nhớ ra chapt của nàng lun :3
ok nàng thứ 2 ta ra chapt mới
& ta sẽ tem :))
 
angelcorn1998
Học sinh chưa nhận lớp
angelcorn1998
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 372
Birthday : 27/09/1998
Join date : 25/05/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 10:58 pm

đợi nàng lấy tem
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 11:13 pm

angelcorn1998 đã viết:
đợi nàng lấy tem
nhớ thông báo giờ giấc để ta còn giật 1
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 11:26 pm

OMG!!! Chị vt hay quá
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 11:28 pm

pecankute đã viết:
OMG!!! Chị vt hay quá
đâu có đâu :d thanks em nhak 20
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 11:33 pm

Ủng hộ chị ra chap mới (1 phần là mún giật tem =)))
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 11:34 pm

pecankute đã viết:
Ủng hộ chị ra chap mới (1 phần là mún giật tem =)))
Níu em onl h này thường xuyên zào cuối tuần sẽ giựt dc tem :3
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 11:37 pm

E thì tùy lúc mệt thì ngủ còn ko thì thức
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSun Jul 07, 2013 8:16 am

pecankute đã viết:
E thì tùy lúc mệt thì ngủ còn ko thì thức
Chị ngủ zậy hơi khó...toàn ngủ ngày thức đêm :3
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSun Jul 07, 2013 9:21 am

Như 1 con Cú =))
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSun Jul 07, 2013 9:51 am

Yooh già ra chapt ko kêu ta!

 za...za dạo này ko có trn mà tem ! trn nào cx chán
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSun Jul 07, 2013 12:32 pm

@pecan: chj là cú thíe e là con z?? :v
@smile: h đó nàg còn onl k màk tem?!
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitimeSun Jul 07, 2013 12:46 pm

huhuhu! nhớ con read!!! nhớ lulu, Nhớ lúa, Nhớ nàng! dạo này ít onl quá 15
 
Sponsored content
That Moment, We Met...(Chapter 24) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 24)   That Moment, We Met...(Chapter 24) Icon_minitime

 
 

That Moment, We Met...(Chapter 24)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» That Moment, We Met...(Chapter 5)
» That Moment, We Met...(Chapter 22)
» That Moment, We Met...(Chapter 36)
» That Moment, We Met...(Chapter 18)
» That Moment, We Met...(Chapter 23)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: That Moment, We Met...-