Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tuổi học trò thật đẹp : chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tiểu Ngưu Ngư
Học sinh chưa nhận lớp
Tiểu Ngưu Ngư
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 11/05/1999
Join date : 04/07/2013
Tuổi học trò thật đẹp : chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tuổi học trò thật đẹp : chap 3   Tuổi học trò thật đẹp : chap 3 Icon_minitimeMon Jul 08, 2013 8:51 pm


Giờ ăn trưa, sân trường nhộn nhịp. Thiên Yết chưa ăn đã đi đâu mất tiêu. Bạch Dương ăn nhanh xong, tiếp tục cuộc truy lùng của mình. Bảo Bình thì cắp nách hộp cơm của mình chạy đi tìm Nhân Mã để thử nghiệm thuốc!
            - Không! Không! Tớ không uống! - Nhân Mã nắm bao đựng hộp cơm trưa chạy nháo nhào khắp nơi, còn Bảo Bảo cứ đuổi theo, lắc lắc cái lọ chất lỏng xanh lá.
 
 RẦM!!!
            - Tông ai không tông cứ tông tui vậy hả?!!! – Kim Ngưu la toáng lên, lật cái thằng đang nằm ngửa trên lưng mình rồi đứng dậy mếu máo nhìn hộp cơm bị văng tung tóe. Bảo Bình cười khì. Nhân Mã chia phần cơm của mình cho Kim Ngưu. Cô không nhận, lấy lẽ là mình cũng ăn hết nửa phần cơm rồi và khập khiễng về lớp lấy thuốc bôi, để lại Nhân Mã nhìn theo với cảm giác áy náy bất chợt.
                       
  Giải thì đi ra căng tin với Ngư rồi, hôm nay Ngư bao phần trưa.
 
  Ma Kết và Xử Nữ ở trong căn tin, vừa ăn vừa đọc sách mới mượn ở thư viện. Trong khi Kết điềm đạm đọc sách Nâng cao Toán thì Nữ cứ liếc xéo Kết, nghĩ rằng hắn đang ra vẻ với mình.
 
  Thiên Yết đến gốc bàng nơi Sư Tử đang nhồm nhoàm nhai cơm gà, cầm bản thông báo đăng ký gia nhập đội bóng đá đưa cho Sư xem (thằng này sao tốt gớm). Hai người đi luôn về phòng học xem thông báo.
 
  BỤP!!! Nhà vệ sinh nam xì khói tím, mấy thằng con trai bịt mũi chạy ra, suýt xỉu vì mùi “thơm” nồng nặc. Dương đứng từ xa thấy vậy, chỉ có thể kết luận “ hung thủ bắt đầu gây án”!
 
  Bảo Bình tiu nghỉu đi vì không có người để thí nghiệm (t/g: sao không lấy chuột bạch hay tự lấy mình làm vật thí nghiệm?; BB: không kiếm được chuột bạch, còn thân thể em phải giữ lành để tiếp tục làm thí nghiệm; t/g: hặc!!). Cậu bắt gặp Song Tử đang chờ Thiên Bình lấy…lược thì chạy luôn tới nhờ:
            - Bạn uống cho mình lọ này được không?
            - Coca cola thời trước đây ư? – Song Tử vui vẻ uống luôn không nghi ngờ và tấm tắc khen mùi vị của nó.
 
  Bỗng cô thấy choáng đầu, nó cứ lơ mơ lan man thế nào. Song ngất xỉu, ngã vào vòng tay Bảo, khuôn mặt baby của Song Tử nhìn như công chúa đang ngủ, một giấc ngủ thật sâu... Cậu lúng túng đỡ lại để Song Tử khỏi ngã, lay Tử dậy nhưng không thể. Xử Nữ đã ăn xong, vừa mới đi xuống cầu thang, ghi chép bài toán hay mới tìm được trên thư viện thì thấy cảnh tượng đó. Cô vội chạy đến Bảo Bình, hỏi:
-Cậu ấy bị sao vậy? Hay… cậu cho cô ấy uống gì đó?
 
Nhân Mã đang lôi Sư Tử ra khỏi lớp để chơi với cậu thì thấy Bảo Bảo đang đỡ Song Tử, liền đến chọc.
            - À há! Anh hùng cứu mĩ nhân. Mà sao cô ấy bị xỉu thế? Đưa lên phòng y tế đi. – Nhân Mã bắt đầu lo.
            - Không sao! Cậu ấy chỉ ngủ thôi, nhịp tim vẫn bình thường, cậu ấy vẫn thở, nhưng… không thể lay gọi dậy theo cách bình thường được. - Xử Nữ nhìn Song Tử, phán luôn một câu chắc cú. Con mắt của cô khi xem xét việc gì đều không sai bao giờ.
            - Vậy thì về lớp đã tính sau!! Nhân Mã cõng Song Tử chạy một mạch về lớp cùng các bạn đỡ sau lưng Song Tử. Nếu Song Tử chỉ ngủ thì thôi thì tìm cách lay cô dậy đã rồi tính. Khi vào lớp, các bạn khác cũng đã ở đó rồi. Mọi người hốt hoảng chạy đến đỡ Song Tử lên nằm trên một cái bàn, kê vở làm gối cho cô.
 
“Trời ơi! Cậu đã làm gì bạn tôi? Hả? Hả?” – Thiên Bình tức tối hét lên như sắp đập Bảo một trận. Sư Tử ngăn cô lại. Cự Giải thì khuyên Thiên Bình đừng tức giận vì Song Tử không sao. Cô dìu Thiên Bình ngồi xuống ghế, nói cô bình tĩnh để tìm cách gọi Song Song dậy.
 
Ma Kết và Thiên Yết vẫn im lặng xem tình hình.
            - Nếu cậu nói rằng không thể lay gọi theo cách bình thường – Kim Ngưu phỏng đoán – Thì chỉ có hai cách có trong chuyện cổ tích. Một là tác động bất ngờ tự nhiên, hơi khó. Còn hai là…
  Song Ngư ngây thơ nói luôn:
            - Vậy lấy cách thứ hai cho dễ.
            - Cậu có biết cách thứ hai là gì không mà chọn? – Sư Tử xen vào.
            - Hôn… và sự thức tỉnh – Thiên Yết lạnh lùng nói. Cậu cũng chả biết vì sao mình nói thế.
            - Thật dở hơi! – Kết Kết thở dài rồi lấy bài tập ra làm.
Tuổi học trò thật đẹp : chap 3 548k




*Bảo Bình tròn mắt, toát mồ hôi
 
 Bảo Bình tròn mắt, toát mồ hôi. Cậu không muốn làm... cái việc đó. Trong khi không khí căng thẳng thì Nhân Mã lại vui sướng la lên:
            - May quá! Mình mà uống thuốc đó vào chắc sẽ bị…Tởm!! Cậu ghê thật đấy Bảo!! Hên là sẽ không có ai được chạm vào đôi môi “quyến rũ” của mình. Ồ dé!!!
            - Ồ dé dé cái đầu con nè!!! – Thiên Bình dí đầu Mã Mã.
 
Bảo Bình bắt đầu giả mặt ngây thơ, nhìn tất cả thành viên trong lớp:
            - Please….!!!
  Đám con gái nhao lên: “Bọn tui không phải là less. Ông gây ông chịu chứ!”
            - Please….!!! – Bảo nài nỉ mấy thằng bạn.
            - Trông cậu ấy cũng dễ thương…Cho cậu hôn đó. Tớ không rảnh nợ. Tự làm tự chịu. – Mã nói.
            - Tôi không rảnh mấy chuyện tào lao. – Kết điềm đạm.
            - Hỏng thanh danh của tui! – Sư tự chối thẳng thừng. Cậu nhìn Thiên Bình đang lo lắng cho cô bạn thân. Lòng cậu nao nao.
            - Tôi không thích! – Yết lạnh lùng tiếp.
            - A…Mẹ tớ dặn… không được tiếp xúc gần với bạn nữ… sẽ hư… - Ngư lúng túng từ chối.
            - Không thể để tên đầu xanh đó hôn bạn tôi! – Thiên Bình ấm ức.
  “Có thể lấy giấy che, nhưng không giống truyện. Mà cứ thử đi đã.”- Xử Nữ nói.
 
  Cánh cửa lớp được đóng lại. Rèm được phủ hết các cửa sổ. Giấy vở được đặt lên môi Song Tử. Nhân mã và Sư Tử đập chai nước khoáng hò hét cổ vũ Bảo Bảo. Bảo Bình liều mình hôn cái chụt và vội lau miệng đi. Nhưng Song Tử chưa tỉnh.
 
  Song Ngư lay Song Tử không được, hô “Cách kia”. Bảo Bình méo miệng định chuồn. Kim Ngưu chặn lại:
- Vì an nguy của bạn bè đã rồi tính tiếp chuyện trốn chạy! (ra vẻ nguy hiểm tiếp)
  “Đôi mắt dễ thương ấy đang nhắm nghiền… Không thể để bọn thô lỗ lớp khác hôn (ớ?!?) Nhưng mình không thích…”
…….
  Mẹ ơi…!!
  Một cậu bé có mái tóc xanh nước biển nước mắt ràn rụa trong lễ tang của mẹ…
  Lẽ ra anh không nên yêu em. Giờ anh không thể níu em ở lại với anh…
  Ông bố buộc miệng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào…
…..
  Yêu làm gì để đau khổ vì nhau?
…..
  Nhưng mà chuyện đó có liên quan gì đâu nhỉ? Thôi nguyện một lòng vì bạn bè, hi sinh nụ hôn đầu rồi thì… tiếp lần hai có sao đâu. Tiếp tục!!
 
 Nghĩ vậy, Bảo nhắm mắt “giúp” Song tỉnh lại lần hai. Nhân Mã muốn chơi khăm, nhấn đầu Bảo xuống “dính” vào mặt Song Song. Môi chạm môi thật lâu, y như truyện cổ tích. Nhưng Bảo Bình mắt nhắm nghiền, giãy giụa, kêu ư ử hòng thoát ra khỏi bàn tay mạnh mẽ của Nhân Mã đang ấn xuống. Kim Ngưu đánh Nhân Mã đau điếng nhưng cậu vẫn cố giữ cho Bảo “hôn” Song lâu hơn.
            - Mã Mã!!! Đừng mà Mã! Thả cậu ấy đi Mã! Xin cậu đó! – Ngưu cố kéo Nhân Mã thật mạnh.
            - Đừng xía vào! Vô duyên! – Mã hăng hái ấn Bảo Bình, hất bàn tay nhỏ bé của Ngưu đang nắm chặt bắp tay Mã van nài.
            - Nhưng Song Tử tỉnh rồi! Cậu làm vậy không được! – Ngưu hét lên bất lực.
            - Sao không nói sớm? – Nhân Mã thả lỏng ra; Bảo lúc đó ngước lên lau miệng lia lịa, khè mấy lần. Yết lặng lẽ đưa khăn giấy cho Bảo.
 
  Song Tử mệt mỏi ngồi dậy ôm đầu. Cô không biết vì sao mình xỉu, không biết vụ Bảo “hun” mình. Kí ức gần nhất sót lại trong đầu cô là một giấc mơ rất lung linh. Cô thấy mình nằm thiếp ngủ giữa một trảng cỏ xanh mướt, xung quanh có hoa lan đất màu vàng như nắng sớm. Trên đầu cô là bầu trời trong xanh, có mây trôi lững lờ, từng đàn bướm đủ màu sắc bay lượn chập chờn. Xa xa là một dãy núi có tuyết vĩnh cửu nằm sau một rừng cây nhiệt đới, đối diện cảnh đó là một cánh đồng trồng hoa hướng dương bát ngát. Từng giọt nắng lung linh rơi xuống Song Tử, làm cô đẹp hơn bội phần. Một chàng hoàng tử…đạp xe đạp đến; chàng có mái tóc và đôi mắt xanh nước biển, đẹp vô cùng, như thôi miên người. Chàng nhẹ đến bên Tử, từ từ cúi xuống nhìn Song Tử đắm đuối (t/g *run bắn người*). Chàng nhẹ đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô. Tim cô đập rộn ràng như thật, nhưng cô chợt thấy phong cảnh xung quanh cô tan biến vào bong bóng xà phòng, chàng hoàng tử cũng rời xa cô. Tất cả hòa vào bóng đêm tối như mực, rồi xuất hiện cảnh lớp học, các bạn cô đang nhìn cô chằm chằm. Thiên Bình sung sướng phát điên chạy đến… Bảo Bình, vỗ độp độp lên vai cậu cảm ơn rối rít như chưa có chuyện cô mắng Bảo hồi nãy.
 
            - Đoán bừa mà cũng có tác dụng! He he!! – Kim Ngưu vui vẻ.
            - Tớ mơ một giấc mơ… Đẹp lắm! – Đó là câu đầu tiên Song nói với mọi người.
  Rồi cô kể hết cho các bạn nghe, kèm theo dòng cảm xúc trào dâng của mình; cô thấy giấc mơ đó diễn theo ý nghĩ trong đầu cô và cô rất mãn nguyện. Bảo thì ngồi cúi đầu một góc phòng, nhìn rất tội (lỗi). “ Chả lẽ thuốc “biến người thành thiên tài” của mình thành thuốc “làm giấc mơ theo ý nghĩ”?!! Á a!! Bán kiếm được chút đỉnh.” – Bảo Bảo nghĩ.
 
            - Vậy là cô hiểu rồi!
  Cả lớp giật mình vì cô Thất Nữ bước vào tự lúc nào. Cô nở một nụ cười dịu dàng.
            - Cô ơi cô đừng hiểu lầm cô ơi!! – Bạch Dương vội thanh minh trong khi Song Tử ngơ ngác không hiểu.
            - Không sao. Cô hiểu mà. Cô sẽ giữ bí mật! – Cô Thất Nữ để ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu bí mật. Trông cô xì-tin ghê.
            - Các em đúng là những người bạn tốt, biết giúp đỡ nhau. Lúc nãy cô thấy ở sân trường nên cô xem để biết. Lớp năm nay rất ngoan! Cô tin vậy. – Cô nói.
            - Bộ mấy năm trước mấy lớp 10 quậy lắm ạ cô? – Giải thắc mắc.
            - Nhìn sự nghiêm khắc của thầy Xà Phu là các em biết liền. Nhưng năm nay chắc thầy sẽ khác, vì các em! – Cô dịu dàng nói, cứ như người quen lâu rồi.
  “ Lại có liên quan đến thầy Xà!” – Thiên Yết suy tư.
            - Cô ơi. Cô giữ bí mật, đừng cho thầy Xà Phu biết nhé cô! – Sư Tử năn nỉ.
            - Cô sẽ giữ mà.
            - Mấy bạn từ nãy tới giờ nói gì chả hiểu? – Song Tử xoa đầu hỏi.
 
  Song Ngư nhìn lên trần nhà thấy con thạch sùng, bất giác kêu lên không chủ ý:
            - Bảo Bình, cậu ấy bắt con thạch sùng bỏ vào cặp cậu!!
            - TÊN KIA!!!!!!
    Song Tử lấy chai nước rỗng lao vào bảo Bình, Bảo Bảo không biết chuyện gì hốt hoảng chạy tránh. Hai người rượt vòng vòng trong lớp, nhảy lên ghế cạnh Thiên Yết, bay qua bàn của Ma Kết… Cả lớp cười vang cho hai người nhí nhố này: “Đáng đời chưa! Cho chừa cái tội làm thuốc chưa qua kiểm định!!!”
Tuổi học trò thật đẹp : chap 3 Rpue



*Hai người rượt vòng vòng trong lớp.
 
--------------------------
            - Hey!! Chờ tí! – Mã gọi Ngưu khi cô đang lững thững đi về sau giờ tan trường.
            - Gọi tui hả? – Ngưu quay lại ngây ngô hỏi.
  Nhân Mã chạy đến đưa cho Ngưu hai tờ giấy thầy giao. Ánh mắt tinh nghịch của Nhân Mã biến đâu mất, bây giờ rất nghiêm túc.
            - Oắc đ….O phun (là “kinh khủng” – quên mất từ gốc òi)!!! Kim Ngưu nhăn mặt cầm hai tờ giấy với nhiệm vụ phải vẽ hai sơ đồ cho kịp đến ngày mai.
            - Nhưng ông là lớp trưởng mà…
            - Cậu là trợ lý của tui mà! Giờ tui nói gì phải nghe nấy! – Nhân Mã đắc thắng.
            - Vậy cậu vẽ mẫu ra giấy nháp, tui về vẽ lại chứ. – Kim Ngưu không thể cãi lại, đành thương lượng.
            - Đưa giấy đây.
 
  Trong chiều hoàng hôn, sân trường lác đác học sinh ra về, Ngưu và Mã ngồi lại dưới một gốc phượng già. Nhân Mã suy tư tìm vị trí ngồi cho các bạn, hí húi vẽ rồi tẩy, rồi vẽ lại. Nhìn cậu bây giờ như kĩ sư ấy (mặc dù vẽ ẩu như cái gì). Kim Ngưu chống cằm nhìn trộm Mã. Cô nhìn sống mũi cao của cậu, đôi lông mày, mái tóc hạt dẻ bay lơ thơ trong gió chiều và đôi mắt xanh lá trong veo đang chăm chú nhìn vào tờ giấy nháp. Cậu ấy bây giờ như thiên thần vậy, chả như lúc tông vào Ngưu. “Nếu cậu ấy là bạn thân mình… Haizz nghĩ lung tung! Tập trung vào cái bản đồ.” – Ngưu nghĩ vậy thôi chứ cô muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi.
 
            - Ê, cậu giỏi Toán à? – Ngưu bất giác hỏi.
            - Sao? – Nhân Mã vẫn suy tư xếp chỗ và vẽ.
            - Bày Toán… cho tui được không? Tui hơi yếu Toán. – Ngưu quay một nhánh phượng bị gãy.
            - Không rảnh! – Nhân Mã nói. Cậu nhận thấy hình như mình hớ lời nhưng vẫn im lặng không đổi ý.
            - Ờ…
  Nhân Mã đã sắp xếp và vẽ xong bản đồ. Cậu trả giấy bút cho Kim Ngưu và xóc ba lô rảo bước.
            - Ế ế!! Sao xếp tui ngồi gần ông hả??? – Ngưu la toáng lên đuổi theo Mã.
            - Cậu là trợ lý của tui mà! Tui nói gì phải nghe nấy chứ!!! – Nhân Mã dắt xe bỏ chạy, nói với lại.
  Kim Ngưu đứng khựng lại nhìn bóng dáng Nhân Mã mất hút trong dòng người và xe cộ ngoài cổng trường. Lòng cô xao xuyến…
   
  “ Chết! Còn phải về nấu cơm ăn rồi đi xin việc!” – Ngưu giật mình nhớ ra, ôm cặp đi bộ về nhà.
 
  “ Con rảnh, mình sao giúp được, mình…” – Nhân Mã vừa đạp xe vừa nghĩ – “ Mà cái dây chuyền. Thôi vậy… Mình không thể tìm thấy. Sao mình ngu ngốc như vậy chứ?”
…..
 
  “ Này con. Mới chiều ba thấy có thằng nào đó học cùng lớp con thì phải” – Ba Kim Ngưu gắp thức ăn, nói.
  “ Nhưng mới học ngày đầu sao ba biết ai cùng lớp với con?”
  “ Thì nhìn bảng tên học sinh. Ba có nói chuyện với nó. Nó nói nó là…gì nhỉ.. Song..Ngư gì đó. Mà thằng đó giỏi thật! Cũng đi làm thêm rồi đấy!”
  Kim Ngưu cố ăn thật nhanh, vừa ăn vừa hỏi: “ Song Ngư làm thêm ở đâu ba?”
  “Chỗ trung tâm đồ chơi Công nghệ cao gì đó đó.” – Mẹ Kim Ngưu nói.
 
  Kim Ngưu giật mình. Vậy là có đứa cùng lớp ư? Xấu hổ chết (cho dù không biết xấu hổ cái gì). Tâm trí cô động viên cô cứ tự tin xin việc để tiến tới mục tiêu là kiếm tiền.
 
  7h tối, Ngưu mặc đồ đàng hoàng đến cửa hàng. Gọi nôm na dễ hiểu là “cửa hàng đồ chơi” thôi chứ “nó” to gần bằng cái siêu thị lớn, bán toàn sản phẩm công nghệ tiên tiến và các loại đồ chơi điện tử. Tối rồi nhưng cửa hàng có rất nhiều người đến mua đồ vì chất lượng sản phẩm tốt mà giá cả phải chăng. Ngưu định xin việc nhanh sẽ về nhà sắp xếp thời gian để học.
 
  Kim Ngưu len lỏi trong dòng người để đến phòng tuyển nhân viên nằm trên tầng hành chính – tầng 4.  Đang đi, cô đụng phải một cô gái, làm đồ mua của cô ấy rơi lung tung.
            - Xin lỗi!! – Kim Ngưu lúng túng nhặt đồ giúp cô gái.
            - A Ngưu !!! Làm gì ở đây thế ?– Cô gái reo lên.
            - Ủa Bạch Dương?!! – Ngưu ngước lên sững người.
  Dương kéo Ngưu ra khỏi dòng người, ngồi xuống một hàng ghế chờ tiện nghi.
            - Thôi mình đi bây giờ. – Ngưu nói.
            - Đi đâu?
            - À…xin việc làm thêm.
            - Việc gì?
            - Sắp…xếp đồ…Đại loại vậy. – Ngưu xấu hổ.
  Dương reo lên : “Vậy tui đi chung với! Đến đây có một mình à. Cha nội Mã đi…”. Dương bỗng thôi không nói nữa. Ngưu cũng không tò mò.
 
  Cánh cửa phòng tuyển nhân viên mở, Ngưu khẽ bước vào sợ sệt, trong khi Bạch Dương nhún nhảy cổ vũ cho Ngưu.
            - Em đến đây xin việc à? Ngồi đây.– Chị nhân viên tươi cười mời Kim Ngưu ngồi.
  Sau khi xem thẻ học sinh và lý lịch, chị nhân viên nói:
            - Bây giờ cửa hàng chị thiếu nhân viên xếp hàng ở tầng Thiết bị công nghệ thôi.
            - Dạ, em nhận việc đó. Nhưng có thể cho em làm buổi tối được không ạ?
            - Từ 6h30 đến 9h nhé? Lương thì 1triệu/ tháng.
            - Dạ.
            - Bắt đầu mai nhé. – Chị nhân viên đứng dậy vui vẻ nói.
 
  “Xin việc dễ nhỉ? Lương lại cao nữa!” – Bạch Dương mút que kem trái cây mới mua và nói với Kim Ngưu khi Dương chở Ngưu đi trên phố. Ngưu cũng không hiểu sao xin việc ở đó dễ vậy.
 
  Sau khi tạm biệt Kim Ngưu, Dương đi về. Cô đi qua một con đường vắng; nơi đó có bảy tám tên mặt mũi bặm trợn, rất giống du côn.
            - Em à! Đi chơi với bọn anh nha! – Một tên chặn xe Bạch Dương tán.
            - Thả ra ngay! – Dương gằng giọng.
            - A cô em ghê nhỉ. Thôi xuống đây vui vẻ với ta đi… - Một tên khác buông lời thô tục.
  Dương lạnh lùng: “ Đừng có ăn nói thế với tôi”.
            - Đm! Con này kiêu à! Con điếm!! (xin lỗi vì câu du côn nói mình đành ghi vậy)
 
 Nói rồi tên đó hất đổ xe và tát Dương một cái thật đau. Bị sỉ nhục, Dương gầm lên giận dữ:
            - Bà không làm gì chúng bay mà chúng bay sỉ nhục bà! Chúng bay mang cân trong người à? Tội này nặng lắm!! (*chép trong bài hát chế “Em chừa rồi”*)
 
 Nói rồi Dương tung cước đá cho tên đó phun máu không kịp trở tay. Bọn còn lại lao vào trả thù cho đồng bọn. Nhanh như chớp, Dương đấm vào mõm hai tên, lật tung một tên nữa, bẻ chân thêm tên khác, quặp tay một tên khác nữa rồi quăng rầm xuống đất. Trong lúc Bạch Dương không chú ý, có hai tên đã cầm dao và gậy xông tới giơ lên định đập cô, bỗng…

  Bốp! Một vật thể lạ lao với tốc độ…âm thanh đập mạnh vào thái dương tên cầm dao làm hắn ngã khuỵu xuống. Chưa đầy một giây.
 
BỤP!!! Vật thể nổ tung, tỏa chất khí đen bao lấy hai trên đó, làm chúng nhồn nhột, sau đó bỏ vũ khí gào thét lăn lộn vì nhột, ngứa không  chịu nổi. Dương thích chí nhìn hai tên đó. Ba trong sáu tên vừa bị hạ không chịu thua, chúng vội đứng dậy tấn công sau lưng Dương, cô không phản ứng kịp.
 
Xoẹt!! Một cái chân ngán ba cái đầu của bọn du côn làm chúng lộn nhào xuống đất khó thở. Có người vừa mới tung cước điêu luyện như thế. Dương hoảng hồn quay đầu lại đã thấy…tên đó, đứng giữa đám ngổ ngáo đang quằn quại dưới chân. Ánh mắt đỏ, làn da xanh ma quái dưới ánh trăng, và cái mũ lưỡi trai…
 
            - Chờ với đằng đó!
  Dương rượt theo tên đã giúp mình. Cô chạy rất nhanh, phút chốc đã sắp bắt được cậu ta. Cô nắm lấy mũ tên con trai. Cô chỉ nắm được cái mũ. Mũ bị lấy đi, để lộ…
            - Mái tóc tím đó. Hả, mái tóc tím đó?!! – Dương bỡ ngỡ.
  Cô vẫn kiên trì đuổi theo tên đó nhưng hắn đã luồn lách trong mấy con hẻm mê cung rồi. Cô dừng lại thở hắt, rồi nắm chặt cái mũ nhìn vào hẻm. Chỉ còn tiếng chó sủa trong con hẻm tối om, lặng như tờ. Nhưng cô không sợ. Đầu cô giờ chỉ hiện hình ảnh mái tóc tím của tên con trai bí ẩn đó thôi.
 
  “Sao người đó giống…Thiên…Yết” – Cô đi về chỗ để xe của mình và suy nghĩ - "Chả lẽ lại người giống người ở đây?". Đường nơi có bọn du côn cũng không còn ai, chỉ còn chiếc xe trắng bệch trong bóng tối và vài vũng máu nhỏ.
 
  “ Thôi về nhà học bài đã. Mai “điều tra” tiếp.”
 
Hết chap 3.

 
 
Tiểu Ngưu Ngư
Học sinh chưa nhận lớp
Tiểu Ngưu Ngư
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 11/05/1999
Join date : 04/07/2013
Tuổi học trò thật đẹp : chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp : chap 3   Tuổi học trò thật đẹp : chap 3 Icon_minitimeMon Jul 08, 2013 8:52 pm

Không hiểu vì sao thấy càng ngày truyện mình càng tệ!! Hu hu T_T
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Tuổi học trò thật đẹp : chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp : chap 3   Tuổi học trò thật đẹp : chap 3 Icon_minitimeMon Jul 08, 2013 8:55 pm

Đâu hay mà
P/s: tem
 
Bình Libaby
Học sinh chưa nhận lớp
Bình Libaby
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 33
Birthday : 23/09/2000
Join date : 19/06/2013
Tuổi học trò thật đẹp : chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp : chap 3   Tuổi học trò thật đẹp : chap 3 Icon_minitimeTue Jul 09, 2013 4:59 pm

Sao TB ít xuất hjện zậy pạn ??
 
123456789khoaitay
Học sinh chưa nhận lớp
123456789khoaitay
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 107
Birthday : 17/05/2001
Join date : 28/05/2013
Tuổi học trò thật đẹp : chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp : chap 3   Tuổi học trò thật đẹp : chap 3 Icon_minitimeTue Jul 09, 2013 6:46 pm

Haizzz Kim Ngưu nhiều chút đi , bạn cung kn mờ
 
Tiểu Ngưu Ngư
Học sinh chưa nhận lớp
Tiểu Ngưu Ngư
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 11/05/1999
Join date : 04/07/2013
Tuổi học trò thật đẹp : chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp : chap 3   Tuổi học trò thật đẹp : chap 3 Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 11:23 am

Sau chuyến "du lịch" hai tuần rồi thì mình sẽ ra chap 4 trong tuần này, ai cũng bình đẳng lần lượt trình diện nha! Nếu muốn gì thì nói nhanh để mình điều chỉnh ở các chap sau.
 
yupinacancer
Học sinh nhà Nước
yupinacancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 208
Birthday : 12/07/2000
Join date : 17/05/2013
Tuổi học trò thật đẹp : chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp : chap 3   Tuổi học trò thật đẹp : chap 3 Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 11:56 am

bạn tự vẽ à? kute đấy! hóng cháp nhé!
 
Sponsored content
Tuổi học trò thật đẹp : chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuổi học trò thật đẹp : chap 3   Tuổi học trò thật đẹp : chap 3 Icon_minitime

 
 

Tuổi học trò thật đẹp : chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tuổi học trò thật đẹp: Chap 1.
» Tuổi học trò thật đẹp: Chap 4.
» Tuổi học trò thật đẹp : chap 5
» Tuổi học trò thật đẹp : Chap 2
»  Chap 1: Tuổi thơ Zodiac
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Tuổi học trò thật đẹp!-