Rồi từ đâu xuất hiện 2 chàng trai bước tới lớp .
- Này, 2 cậu đi đâu mà giờ này mới lên lớp vậy Thiên Yết, Ma Kết - Sư Tử thắc mắc.
- Ồn ào - Cả hai người đồng thanh.
- Ê...ê...ê. mọi người ơi cô tới cô giáo tới kìa - Song Tử từ đâu hô lớn làm mấy sao lúng túng ổn định lại chỗ ngồi.
Cô đứng rình ngoài của sổ tỏ vẻ hài lòng về lớp này, vì lớp ngoan chăng. Cộp...cộp...cộp...Tiếng bước chân của cô làm cả lớp sợ toát mồ hôi hột (trừ TY). Và, cô bước vào lớp với khuôn mặt rạng rỡ, mái tóc màu tím sen mượt mà xỏa ngang vai cộng thêm một nụ cười miễn phí cho các học sinh thân yêu của mình.
- Hello the class, cô tên là Xà Phu, năm nay cô sẽ là GVCN của lớp các em, cô mong các em sẽ hợp tác với cô, các em đồng ý không nào - Cô Xà phu chống hai tay lên bàn vẻ mặt nghiêm nghị.
- Dạ vâng ạ!!! - Cả lớp đồng thanh làm cho cô rất hài lòng về lớp này.
- Không được, các em mau đổi chỗ cho cô - Cô bắt đầu chú ý đến các sao. - Cô không hài lòng với chỗ ngồi của mấy em, cứ một bên nam một bên nữ là sao, định nói chuyện với nhau à.
- DẠ KHÔNG Ạ !!! - 12 sao đồng than tập 2.
- Khỏi nói nhiều, mau mau - Cô hối thúc các sao.
- Dãy một :
Xữ Nữ - Ma Kết
Nhân Mã - Kim Ngưu
- Dãy hai :
Song Ngư - Bảo Bình
Thiên Bình - Thiên Yết
- Dãy ba :
Cự Gỉai - Song Tử
Bạch Dương - Sư Tử
- Cô ơi, còn ban cán sự lớp thì sau ạ - Ma Kết lễ phép hỏi cô.
- À, em không nói chắc là cô quên rồi. Xữ Nữ sẽ làm lớp trưởng, Ma kết lớp phó học tập - Cô dõng dạt nói. - Thôi sắp hết giờ rồi các em về KTX nghĩ đi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm đó, ở KTX nữ ràn ngặp tiếng cười bởi những chiêu trò của Nhân Mã. Còn bên KTX nam thì...phải nói là ảm đạm vô cùng, bởi sát khí của Thiên Yết lan tỏa khắp phòng (sr mấy mem TY). Bỗng có một cô gái lẽn đi ra ngoài.
- Woa, ở đây không khí trong lành thiệtttttt - Bạch Dương thấy trong mình hơi mệt nên đi ra ngoài hóng gió cho thoáng.
Gió bắt đầu thổi mạnh dần mạnh dần, bầu chời đen xám xịt lại và từng hạt mưa rơi xuống. Bạch Dương định chạy về KTX thì mắt cô mờ đi, cô cảm nhận được sức nóng của cơ thể mình đang tăng lên một lúc một nhiều khiến cô mệt nhũng người và...cô ngã xuống dưới màn mưa lạnh lẽo kia.
END CHAP 3
chap này tg viết hơi ngắn nên sr mọi người