Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 HeroesZodiac [ Phần 2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
HeroesZodiac [ Phần 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: HeroesZodiac [ Phần 2]   HeroesZodiac [ Phần 2] Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 1:40 pm

Tác giả: Dream2012

Phần 2: Vượt qua thử thách

Nhân Mã đi theo Thiên Yết vào khu rừng

"-Hỏi thật nhé! Cô không sợ tôi lừa cô sao?" Thiên Yết hỏi

"-Không, nhìn anh khá đáng tin mà, ủa, giờ mới chú ý, mắt anh làm sao thế?" Nhân Mã hỏi về con mắt trái của Thiên Yết, con mắt ấy trắng bệch, gân nỗi nên xung quanh, nhìn khá đáng sợ

"-Không có gì đâu, chuyện riêng của tôi, cô không cần chú ý!" Thiên Yết cười

"-Ờ, mà tại sao lại đi phía bìa rừng như vậy? Đi giữa vào trong có phải nhanh hơn không?" Nhân Mã hỏi

"-Cô ngố thế, vào giữa để dặm bẫy chết à?" Thiên Yết nói

"-Vậy sao anh biết được bìa ngoài này không có bẫy?" Nhân Mã thắc mắc

"-Bí mật!" Thiên Yết cười

"-Vậy không hỏi nữa, hừm!" Nhân Mã có vẻ khó chịu

"-Không cần khó chịu vậy đâu, cô mà biết thì chỉ càng thấy đáng sợ thêm! Đi nhanh nào!" Thiên Yết cười rồi đi về phía trước

.
.
.

Họ đi đến giữa cánh rừng ... Thì chứng kiến một cảnh tượng ... Xác người rãi rác khắp nơi theo hình một vòng tròn, không một thi thể nào còn nguyên vẹn, máu đổ khắp nơi, giữa đống thi thể đó là một con rắn khổng lồ ...

Nhân Mã không kìm được trước cảnh tượng đó nên ói tại chỗ ... "-Chuyện kinh khủng gì thế này?" Nước mắt Nhân Mã chảy ra

"-Cô cũng có tinh thần tốt đấy, bình thường người khác thấy cảnh này đều ngất xỉu rồi! Còn ai nhìn thấy cảnh này mà không hề hấn gì thì xứng đáng được tôi cho 1 đấm!" Thiên Yết nói

"-Không phải chính anh cũng đang tỉnh bơ đó sao!" Nhân Mã nói

"-Vì tôi không còn cảm xúc, và cũng vì chúng ta đang ở trong tình trạng nguy hiểm chết người!" Thiên Yết tỉnh bơ đáp

"-Thật không hiểu nổi anh là kiểu người gì!" Nhân Mã lui ra khỏi đống thi thể

"-Nên rời khỏi đây trước khi con rắn đó phát hiện, sẽ phiền phức lắm đấy!" Thiên Yết nói

Nhân Mã khum người đi sau Thiên Yết ... Nhưng ... gần ra khỏi khu vực của con rắn thì Nhân Mã bị vấp vào một thi thể và té ...

"-Cô không sao chứ?" Thiên Yết đỡ Nhân Mã dậy

"-Không sao!" Nhân Mã đứng dậy

..... "-Tôi nghĩ chúng ta nên chạy ...!" Thiên Yết nói, khuôn mặt tỏ rõ vẻ lo lắng

Con rắn khổng lồ đã chú ý đến họ, nó lao đến phía họ với một tốc độ đáng sợ ...

"-Tránh ra!" Thiên Yết xô Nhân Mã ra một phía rồi ngã xuống để tránh cú táp của con rắn

"-Tại tôi ... xin lỗi!" Nhân Mã đứng dậy

"-Đến lúc chúng ta thoát khỏi đây rồi hãy xin lỗi! Thật sự không muốn sử dụng đến nó ...!" Mắt của Thiên Yết bắt đầu chảy máu ...xung quanh có một luồng khí đen bốc lên

HeroesZodiac [ Phần 2] Images-4

Rất nhiều côn trùng và sâu bọ kể cả những con bọ khổng lồ trong khu rừng bắt đầu vây quanh Thiên Yết

"-Giết con rắn đó!" Thiên Yết nói ngắn gọn

Những con vật bao quanh Thiên Yết lao thẳng về phía con rắn, bu quanh nó, con rắn dần gục xuống ...

"-Nhân Mã ... phiền cô dìu tôi ra khỏi đây được không?" Thiên Yết khụy xuống, nhìn như rất mệt mỏi, mắt của anh ta chảy rất nhiều máu ...

"-Được rồi!" Nhân Mã nhanh chóng dìu Thiên Yết ra khỏi khu vực ...

.
.
.

Đến một cái hang nhỏ ... Nhân Mã đặt Thiên Yết xuống

"-Anh là gì thế? Có thể giải thích cho tôi không? Hiện tại thì tôi không muốn nghe từ "bí mật" từ miệng anh!" Nhân Mã hỏi, khuôn mặt rất nghiêm túc

"-Có thể cho tôi nghĩ ngơi một chút rồi nói được không?" Thiên Yết lấy từ trong áo khoác ra một ít trái cây rồi măm ...

Nhân Mã ngồi bên nhìn Thiên Yết ăn ...

"-Cô ăn chung đi này! Nhìn cô ngồi thế tôi ăn cũng không ngon!" Thiên Yết chia một nữa cho Nhân Mã

"-Cảm ơn anh nhé!" Nhân Mã nhận lấy và bắt đầu ăn

.
.
.
.

"-Ăn xong rồi, giờ anh có thể giải thích cho tôi được không!" Nhân Mã hỏi

"-Được rồi, trước đây tôi là một giáo sư nổi tiếng, nghiên cứu về sự tiến hóa của côn trùng!" Thiên Yết nói

"-Rồi sao nữa? Tôi không biết gì về lĩnh vực đó!" Nhân Mã tròn mắt

"-Cha mẹ tôi đã bỏ đi từ lâu, tôi sống chung với cô em gái của mình, thật ra thì cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì. Hai chúng tôi nương tựa nhau để sống, nói vợ chồng thì không ra gì, đến cuối đời cô ấy vẫn chỉ coi tôi là một người anh trai ...!" Thiên Yết nói tiếp

Nhân Mã ngồi nghiêng đầu

"-Một ngày kia, một nhóm người áo đen đã bắt cóc em gái tôi, với điều kiện tôi phải tham gia nghiên cứu về sự đột biến của gen loài côn trùng thì bọn chúng sẽ thả em tôi ra và tôi đồng ý. Ngay sau đó vài hôm, bọn chúng bắt đầu đưa cho tôi tư liệu nghiên cứu, rồi thả em gái tôi về nhà, kèm theo một lá thư ghi rằng nếu tiết lộ chuyện này ra thì mạng sống của cả tôi và em gái tôi đều sẽ kết thúc!"

"-Trong quá trình nghiên cứu, tôi nhận ra rằng thứ bọn chúng muốn tôi nghiên cứu là một loại vũ khí sinh học, nhưng vì sự an toàn của em gái mình, tôi vẫn chấp nhận nghiên cứu, rồi đến một ngày kia tôi hoàn thành công việc nghiên cứu của mình, thứ tôi cho ra đời là một loại thuốc có thể giúp con người mang gen của côn trùng. Nhưng ngay sau khi tôi hoàn thành, bọn chúng gửi thư yêu cầu rằng hãy thử thuốc đó với em gái tôi, và tôi sẽ nhận được rất rất nhiều tiền!"

"-Vậy anh có đồng ý không?" Nhân Mã hỏi

"-Đương nhiên là không! Thay vì thử nghiệm trên người con bé, tôi đã thử nghiệm trên chính bản thân mình ... Nhưng kết quả là thứ thuốc đó đã biến tôi thành một kẻ thân tàn ma dại, điều duy nhất tôi được thêm chính là khả năng điều khiển các loài côn trùng ... Và chuyện cũng không giấu được, bọn chúng đã biết chuyện tôi không tuân theo lệnh bọn chúng, và cứ từ ngày đó, rất nhiều sát thủ được phái đến ...! Tôi đã không thể bảo vệ được con bé ....! Dù cố gắng bao nhiêu thì tôi vẫn chỉ là một thằng vô dụng ...!" Nói đến đây nước mắt Thiên Yết trào ra

"-Tôi hiểu rồi, xin lỗi ... Tôi không nên hỏi anh chuyện này!" Nhân Mã nói, khuôn mặt cô tỏ rõ nỗi buồn, đôi mắt ứa nước, giống như sắp khóc đến nơi

"-Cô nói xin lỗi nhiều quá rồi đấy, không sao đâu! Dù sao cũng là quá khứ! Tôi cũng không muốn nhớ đến!" Thiên Yết nói, tuy rằng nụ cười luôn trên mặt anh, nhưng nó vẫn không thể giấu được nỗi buồn trong lòng

"-Thôi đi nào! Chắc cũng gần ra khỏi khu rừng này rồi, anh có thể dẩn đường không?" Nhân Mã đứng dậy

"-Được chứ! Chắc chúng ta là người đầu tiên ra khỏi khu rừng này!" Thiên Yết cười và đứng lên

Họ bắt đầu chạy về phía sau của khu rừng ...

CHÚNG TÔI XIN THÔNG BÁO ... NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐẾN ĐÍCH LÀ SƯ TỬ, VÀ NGAY SAU ĐÓ BẢO BÌNH CŨNG ĐÃ ĐẾN ĐÍCH

Một tiếng nói lớn vang lên

"-Chà! Vậy là có người đến trước cả chúng ta à?" Thiên Yết cười

"-Kệ họ đi, phía trước có khu nhà kìa!" Nhân Mã chỉ tay về phía trước, có một ngôi nhà lớn ẩn phía sau khu rừng

Họ chạy đến đấy

NGƯỜI VỀ ĐÍCH THỨ BA LÀ NHÂN MÃ, THỨ TƯ LÀ THIÊN YẾT

Tiếng nói ấy lại vang lên

"-Vậy đây là nơi tập trung à? Khỏe quá, chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi!" Nhân Mã ngồi xuống giữa bãi cỏ

"-Thương phải không?" Bên trong có tiếng vọng ra

"-Ai thế? Giọng nói này ... !" Nhân Mã đứng dậy

"-Thương! Tui nhớ cậu lắm!" Bên trong một cô bé lao ra ôm Nhân Mã ...

"-Ủa! Uyên sao cậu lại ở đây!" Nhân Mã giật mình, nhận ra ngay đó chính là cô bạn của mình

"-Bây giờ tui là Bảo Bình, gia đình tui xảy ra chuyện .... mà thôi, cậu ở đây là tui mừng lắm rồi, cứ tưởng tui đã mất cậu mãi mãi chứ!" Bảo Bình gạt nước mắt

"-Thôi nào cô bé! Hai người ôm nhau như thế, lại còn nói mấy lời phản cảm như vậy dể gây hiểu lầm lắm đấy!" Bên trong một người đàn ông to lớn bước ra, mái tóc đen che đi con mắt bên phải ...

"-Ai thế?" Thiên Yết lùi lại

"-Tôi là Sư Tử, rất hân hạnh!" Sư Tử đưa tay ra trước mặt Thiên Yết

"-Tôi là Thiên Yết, và cũng rất hân hạnh được gặp anh! Còn cô bé phiền phức kìa là Nhân Mã!" Thiên Yết đưa tay bắt tay với Sư Tử

"-Tui phiền phức lắm sao?" Nhân Mã có vẻ khó chịu

"-Thôi chúng ta vào nghĩ ngơi đi nào!" Bảo Bình kéo tay Nhân Mã vào trong

.
.
.
.

12 giờ sau .....

CUỘC CHƠI KẾT THÚC! TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI "SỐNG SÓT" ĐÃ TẬP TRUNG TẠI ĐIỂM ĐÍCH

Lại một lần nữa rất nhiều Mask hiện ra trước mặt những người chiến thắng

"-Chúng ta có gì ở đây nào? Chỉ 12 người thôi sao?" Mask đứng giữa bước ra nói

"-Vì số lượng quá đông nên mới phải tổ chức thêm vòng loại, không ngờ sau khi kết thúc vòng loại số người còn lại thậm chí còn ích hơn chúng ta dự kiến!" Một Mask khác cười

"-Càng ích càng tốt mà! Vậy bây giờ đưa thẻ của các ngươi lên nào!!" Mask đứng giữa nói tiếp

Họ bắt đầu lấy thẻ ra ...

"-Thiên Bình, Song Ngư, Nhân Mã, Thiên Yết, Bảo Bình, Sư Tử, Cự Giải, Ma Kết, Song Tử, Bạch Dương, Kim Ngưu, Xữ Nữ. Chà, thú vị thật, 12 người, đúng chuẩn của 12 cung hoàng đạo, thật sự là thú vị lắm đây!" Mask đứng giữa cười

"-Vậy bây giờ sẽ bắt đầu vòng hai chứ?" Xữ Nữ đứng ở trong góc, dựa vào tường và nói

"-Được rồi, vậy chúng ta sẽ tuyên bố thể lệ vòng kế. Vòng kế sẽ là vòng chính thức của cuộc thi, và mỗi người các ngươi sẽ có thêm bạn đồng hành giúp các ngươi vượt qua vòng này!" Mask nói

"-Bạn đồng hành?" Song Ngư thắc mắc

"-Phải! Bạn đồng hành, không phải con người mà cũng không phải con vật, không phải ác quỷ mà cũng không phải thiên thần!" Mask bắt đầu luyên thuyên nói tiếp

"-Vậy thì là gì?" Thiên Bình hỏi

"-Anh Linh, những linh hồn vĩ đại trong lịch sữ loài người các ngươi, và cũng chính là đại diện của tên trò chơi này! Heroes Zodiac!" Mask giữa đứng ra trước và nói

"-Là sao?" Thiên Yết chưa hiểu

"-Khi nào về ngươi sẽ hiểu ...!" Mask đưa tay lên trán Thiên Yết ...

Khung cảnh xung quanh biến đổi, khu rừng biến mất, ngọn lữa xung quanh cũng không còn, Để lộ xung quanh là một thành phố khổng lồ, họ đang ở giữa một khu đất trống

"-Đây là thành phố bình thường của loài người, cũng sẽ là nơi bắt đầu cuộc chiến của các ngươi!" Mask nói

Những tấm thẻ của họ sáng lên, ánh sáng chiếu thẳng xuống đất, một thứ gì đó xuất hiện từ tấm thẻ ...

"-Hỡi những linh hồn vĩ đại trong lịch sử! Hãy một lần nữa sống lại để đạt được những gì các ngài mong muốn! Hãy giành lấy những gì các ngài xứng đáng được nhận!"

HeroesZodiac [ Phần 2] PendragonArturia
HeroesZodiac [ Phần 2] GiaCatLuong
HeroesZodiac [ Phần 2] AthenaHeroesZodiac [ Phần 2] Robinhood2
HeroesZodiac [ Phần 2] SimaYi
HeroesZodiac [ Phần 2] NeNe
HeroesZodiac [ Phần 2] Yukimurasanada
HeroesZodiac [ Phần 2] Leonidas
HeroesZodiac [ Phần 2] Medea
HeroesZodiac [ Phần 2] AlexandertheGreat
HeroesZodiac [ Phần 2] Achilles
HeroesZodiac [ Phần 2] GinchiyoTachibana
 
angelcorn1998
Học sinh chưa nhận lớp
angelcorn1998
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 372
Birthday : 27/09/1998
Join date : 25/05/2013
HeroesZodiac [ Phần 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HeroesZodiac [ Phần 2]   HeroesZodiac [ Phần 2] Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 1:41 pm

tem
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
HeroesZodiac [ Phần 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HeroesZodiac [ Phần 2]   HeroesZodiac [ Phần 2] Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 1:43 pm

chà cuối cùng tg cũng post lại đợi lâu wa đi
 
Sponsored content
HeroesZodiac [ Phần 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HeroesZodiac [ Phần 2]   HeroesZodiac [ Phần 2] Icon_minitime

 
 

HeroesZodiac [ Phần 2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» HeroesZodiac [Phần 10]
» HeroesZodiac [Phần 11]
» HeroesZodiac [Phần 9]
» HeroesZodiac [Phần 12]
» HeroesZodiac [Phần 13]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: HeroesZodiac-