Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 2]   Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 2] Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 11:01 am

Tác giả: Dream2012

Chap 2: Giữa thời loạn thế

Thời tiết vẫn như thế, chẳng hề có chút gì gọi là đổi thay: gió lốc điên cuồng, sấm chớp rền rĩ, tất cả cộng vào 1 bầu trời xám xịt, làm cho cảnh vật trở nên u ám đen tối, hệt như ngày tận thế vậy.

Giữa cái thời tiết đáng sợ ấy, 4 con người đang bơ vơ trên 1 cánh đồng vắng, 4 cô gái mỏng manh, “yếu ớt” không biết vì lí do gì lại có mặt ở nơi đây, thời Chiến quốc bạo tàn…..

*ẦM* *ĐÙNG*

_”Á” – Song Song chợt ngồi xuống, ôm chặt tai lại

_”Kìa, Song Tử, cậu làm sao thế ?” – ngay lập tức, Thiên Bình chạy lại chỗ Song Tử

_”Hưu…” – Song Tử vẫn nhắm nghiền mắt, càng lấy 2 tay ôm chặt tai hơn,

_”Cậu ta vốn sợ sấm mà…” – Bạch Bạch nói, tay đỡ lấy Song Song dậy – “Thôi nào, đừng sợ nữa Song Song ạ.”

_”Lạ nhỉ, tớ nghĩ chỉ mấy đứa con nít mới sợ ông Thiên Lôi thôi chứ?” – Bình Bình thắc mắc

_”Chuyện đó thì…..” – Kim Ngưu nói, giọng cô trầm ngâm hẳn – “Tại cậu mới chuyển đến lớp khoảng 6 tháng nên chắc không biết đâu nhỉ ? Hồi còn bé Song Tử đã tận mắt chứng kiến cả nhà cậu ấy….….”

Bỗng nhận ra cái nhìn sắc lẹm vương chút u buồn của Song Song dành cho mình, Ngưu Ngố đổi thái độ ngay lập tức:

_”Thôi nào, mau đi kiếm người giúp đỡ, tìm chỗ nghỉ ngơi đi nào các cậu !”

Và rồi cô bước lên phía trước, bỏ lại Thiên Bình với câu chuyện lấp lửng về quá khứ của Song Tử…….

.
.
.

*15 phút sau*

_”Hức, sao mà đi mãi vẫn chưa thấy một bóng người nào nhỉ >.< ?” – Thiên Bình than

_”Chả lẽ đây là cánh đồng hoang sao trời “ – Song Tử hưởng ứng – “Đáng lẽ giờ này là tớ đã đi tắm, ăn cơm rồi nằm ngủ cơ, sao tự nhiên ra nông nỗi này TT_TT”

_”Aaaaaaaaaaaa, ta nguyền rủa bất cứ kẻ nào, hay là bất cứ điều gì khiến bọn ta ra nông nỗi này >.<” – Bạch Dương gào lên

(Bỗng từ xa có tiếng vọng lại)

*Cà rộp* *Cà rộp*

_”Cái gì vậy ?” – Kim Ngưu thắc mắc

_”Hở, tớ nói to thế mà cậu không nghe rõ à ?” – Bạch Dương tròn mắt – “Nghe lại nè, Aaaaaaaaaaaa, ta ngu…..”

Chợt, Ngưu Ngố giơ tay bịt miệng Bạch Dương lại:

_”Yên chút nào, hình như tớ nghe thấy tiếng gì đó….”

_”Làm gì có tiếng nào ch….”

*Cà rộp* *Cà rộp*

Lần này, không chỉ Bạch Bạch mà cả Song lẫn Thiên đều im lặng để nghe ngóng âm thanh ấy.

_”Nghe như…tiếng vó ngựa ấy nhỉ.” – Bình Nhi thì thầm

_”Uh, mà không chỉ 1 con đâu” – Kim Ngưu áp tai xuống mặt đất – “Rất rất nhiều ngựa, ắt hẳn là 1 đội quân ”
(Tiếng vó ngựa ngày càng to dần)

*Cà rộp* *Cà rộp* *Cà rộp*

_”Này, càng ngày càng đến gần rồi đấy” – Song Song nhắc – “Chúng ta nên làm gì đây”

(Vẳng trong tiếng vó ngựa liên hồi, có cả tiếng tù và và tiếng người reo hò)

*Uô….ô…..ô……ôôô*

_”Có cả tiếng người hò reo, cả tiếng tù và nữa” – Thiên Bình ngây người ra – “Chẳng lẽ, ở đây sắp có chiến tranh ?”

_”Hahaha, cậu nói cái gì hoang đường thế Bình Nhi ?” – Bạch Dương cười khẩy – “Nghĩ sao ở thế kỉ 21 này mà còn chiến tranh chứ, đã thế lại còn dùng ngựa nữa chứ ”

Và rồi, để chứng minh cho giả thuyết của mình, Bạch Bạch tiến lên phía trước, nhìn mấy người bạn rồi cười ha hả:

_”Tớ cá 1 chầu KFC là chúng ta đang ở trong 1 phim trường, và họ chuẩn bị quay cảnh chiến tranh thời xưa đấy thôi ”

_”Thế cậu thử giải thích xem tại sao chúng ta lại bị bất tỉnh rồi mới ở đây?” – Kim Ngưu hỏi xoáy

_”À, chắc bọn họ đã chấm nhan sắc của chúng ta rồi, nhưng mà sợ nếu đề nghị trực tiếp chúng ta sẽ từ chối đóng phim nên họ mới “bắt cóc” chúng ta ấy mà, hihihi” – Bạch Dương “đáp xoay” – “Thiệt tình, ông đạo diễn này có cần làm như thế không, chỉ cần đưa ra mức cát xê cao cao à bọn tui nhận lời ngay ấy mà”

(Cả Kim Ngưu, Song Tử và Thiên Bình: =.=’)

Lúc này, tiếng vó ngựa đã trờ nên dồn dập hơn bao giờ hết, ở chỗ Bạch Dương có thể nghe rõ mồn một tiếng tù và ra trận và cả tiếng người reo hò đồng thanh, chứng tỏ đoàn quân (của Hosokawa tướng quân) đã tới rất gần.

_”Kìa, thấy chưa, tớ nói cấm có sai nhá” – Bạch Dương hào hứng – “Ái chà, nhìn họ hoá trang y như thật vậy á ”
Trái lại với vẻ hào hứng của Bạch Bạch, 3 bạn kia len lén….tìm đường chuồn, bọn họ quay lại phía sau…

_”Oá oá oá, má ơi, phía sau cũng có thêm 1 đạo quân nữa hả ????” – Song Song và Kim Ngưu ôm lấy nhau hét ầm lên, còn Thiên Bình chạy đến chỗ Bạch Bạch:

_”Bà ơi, mau trốn đi bà ơi, trước mặt sau lưng đều có quân lính kia kìa >.<”

_”Cậu cứ yên tâm, chúng ta là nhân vật nữ chính thì họ sẽ không làm đau chúng ta đâu, coi nào, máy quay ở chỗ nào nhỉ ” – Bạch Bạch vẫn chưa thoát khỏi sự ảo tưởng của mình (==’)

Nhận thấy tình hình không ổn chút nào, cả 2 bên đều đằng đằng sát khí, khí giới sẵn sàng như thế thì đóng phim kiểu gì, Thiên Bình không chút do dự hét lên:

_”Ngưu, Song, 2 người mau chạy khỏi chỗ đó đi, leo lên mỏm đá ở kia kìa !” – rồi Thiên Bình cũng kéo mạnh tay Bạch Bạch, kéo cô xềnh xệch trên cỏ .

Khi đã yên vị trên mỏm đá gần đó, Bạch Dương mới hoàn hồn nhìn lại, thảm cỏ chỗ cô vừa đứng lúc nãy đã bị giẫm nát bở vô số bàn chân của ngựa lẫn người, thử hỏi nếu Thiên Bình không kéo cô kịp ra khỏi đó thì sao, nghĩ đến đây, Bạch Bạch khẽ rùng mình….

*Keng* *Keng*

Lúc này, quân của 2 bên đã chạm nhau, cung kiếm, đao thương vung lên vô tội vạ, khung cảnh hàng trăm, hàng ngàn con người lao vào chém giết nhau, máu chảy lênh láng cả một vùng cỏ, nói thật, đứng từ trên mỏm đá nhìn xuống cũng đủ khiến 4 sao nữ của chúng ta sợ hãi tột cùng.

_”Hê…hê…hay, hay thật” – Bạch Bạch mở lời – “Hiệu ứng chém giết y như thật ấy”

_”Hay..hay cái đầu cậu” – Song Song run rẩy – “Như thế kia mà cậu còn nói đó là đóng phim cơ à ?”

Vừa dứt lời, một tên lính mặc giáp đỏ (lính của nhà Yamana), tay lăm lăm kiếm leo lên mỏm đá hòng tiếp cận các sao nữ, đương nhiên là cả bọn sợ hãi tột cùng, ôm nhau chặt cứng.

*Phập*
*Ựa ựaaaa*

Một người lính khác mặc giáp xanh (lính của nhà Hosokawa) liền lao tới đâm thẳng cây thương của mình vào hắn, máu của hắn xịt ra, lênh láng cả 1 góc đá.

Rồi 1 cách lạnh lùng, anh ta rút kiếm ra chặt đầu hắn, chiếc đầu giăng lăn lóc tới gần chân Bạch Bạch…

Bất chợt, anh ta nhìn thấy 4 cô gái đang đứng run lẩy bẩy trên mỏm đá, anh ta có hơi chút khựng người lại.
Chỉ chờ có thế, 2 tên lính Yamana khác lao vào, 1 tên đâm kiếm vào bụng người lính Hosokawa, máu me và nội tạng phòi ra ngoài hết, còn tên kia thì tàn độc hơn, hắn chọc thẳng mũi thương vào hốc mắt anh, sau đó xẻ đôi hộp sọ anh ta ra…..

Sau khi “trả thù” cho đồng đội xong, 2 tên lính ấy cười gian ác, tay vẫn lăm lăm cây thương dính đầy máu, lừ lừ tiến tới chỗ Bạch Dương.

Chứng kiến cảnh chém giết từ nãy tới giờ, đơn nhiên là cả bọn chẳng còn chút nào gọi là bình tĩnh được cả. Thiên Bình chỉ ú ớ được vài câu vô nghĩa, còn Kim Ngưu và Song Tử thì bám chặt lẫn nhau, luôn miệng cầu trời khấn phật, duy chỉ còn Bạch Dương vẫn đứng vững, tuy hồn xiêu phách lạc, nhưng miệng cô vẫn lắp bắp thành lời:

_”Nà…ày, m mấy anh, diễn, diễn phim đến mức đó thì hơi quá rồi đấy ”

Cười khẩy, 2 tên lính Yamana vung gương lên, chuẩn bị chém xuống. Bạch Dương và 3 sao nữ nhắm chặt mắt, đón chờ kết cục của mình.

*Phập* *Hự*
*Phịch*

Mở mắt ra, Bạch Dương nhận thấy mình vẫn còn sống, không một vết xước, cả Bình, Ngưu và Song cũng vậy. Bỗng cô cảm thấy có cái gì nặng nặng đè lên chân mình, Bạch Bạch cúi đầu xuống.

_”Áaaaaa” – Bạch Dương thét lên kinh hoàng, cả 3 người kia thấy vậy cũng la ấm lên, tên lính ban nãy đã chết bởi 1 mũi tên bắn xuyên thủng từ sau gáy qua trán, và giờ đây thân người đầy máu me của hắn đang nằm đè lên bàn chân Bạch Dương.

Bỗng có 1 giọng hô giõng dạc:

_”Tướng quân Hosokawa tới !!!!!”

Tức thì, những người lính Hosokawa nãy giờ đang tập trung quanh mỏm đá đứng nép sang, nhường đường cho tướng quân Hosokawa Katsumoto, ông cưỡi ngữa đi đến, tức thì, 1 tên lính chạy ra báo cáo:

_”Bẩm tướng quân, chúng tôi tìm được 4 con bé này ạ”

Liếc mắt thoág qua 4 “tù binh” (xinh đẹp) đang mất hồn mất vía ấy, Hosokawa quắc mắt, ra lệnh:

“Trói bọn chúng lại, mang về trại”

_”RÕ”

Và ngay lập tức, 1 vài người lính đem dây đến trói bọn Bạch Bạch lại. Việc này cực kì dễ dàng, chẳng vấp phải sự kháng cự nào cả, do là…..(tự hiểu đi nhé, nói ra mắc công lại bảo tác giả dìm hàng ^^)

Số phận của Bạch Dương, Song Tử, Kim Ngưu và Thiên Bình liệu sẽ ra sao ?

============================================================================

Trở về với Nhân Mã và Xữ Nữ

Xữ Nữ, Nhân Mã cùng Trương Phi, Quan Vũ, Lưu Bị và Khổng Minh đang cố gắng nhanh chóng đưa Nobunaga đến doanh trại trong tờ giấy … họ đi đến một khu rừng

_”Quái lạ, sao bây giờ vẫn chưa thấy gì cả, rõ ràng tấm bản đồ ghi rõ là nơi này!” - Khổng Minh nhìn vào tờ giấy

_”Cho cháu mượn xem chút!” – Xữ Nữ bước lại gần Khổng Minh

Khổng Minh đưa tờ giấy cho Xữ Nữ

_”Lạ thật nhỉ? Quả thật nó ghi ở đây!”- Xữ Nữ nghiên nhẹ đầu

_”Chết thật, cô bé mất máu nhiều quá, nếu không nhanh chóng sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy!”- Trương Phi lộ rõ nét lo lắng trên khuôn mặt

_”Các người là ai?”- Một giọng nói vang lên giữa khu rừng

_”Lại gì nữa đây?”- Quan Vũ thủ thế

_”-Hy vọng không phải rắc rối! Chúng ta không còn thời gian!”- Lưu Bị nói

Từ trên cây, một cô gái nhảy từ trên xuống tấn công vào Quan Vũ, lực ép của đòn đó dù đã bị Quan Vũ đỡ lại nhưng cũng làm bay hết cỏ cây xung quanh

_”Con gái mà mạnh thật!” Quan Vụ gạt cô ta ra

_”Các ngươi là ai? Đến đây có mục đích gì?” Cô ta đứng lên

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 2] Hideyoshi___battle_girls_by_omerksx-d41ud6l

_”Ch..Cho phép hỏi quý danh của cô được không?” - Nhân Mã linh cảm thấy gì đó

_”Ta là Toyotomi Hideyoshi!” - Cô gái mạnh dạn nói

_”Hideyoshi …… Á! Người của Oda, chúng ta được cứu rồi!” - Xữ Nữ vui mừng

_”Hideyoshi, bây giờ không phải là lúc tranh cải, Oda Nobunaga đang bị thương trầm trọng, chúng tôi cần phải đưa cô ấy đến nơi chữa trị!” - Nhân Mã chỉ tay vào Nobunaga đang nằm trên tay của Trương Phi

Hideyoshi có vẻ suy ngẫm gì đó, rồi nói:

_”Được rồi, ta hiểu rồi, mau đưa ngài ấy theo ta!” – Hideyoshi đi về phía trước dẩn đường

Mọi người nhanh chóng theo bước Hideyoshi … ẩn sau trong khu rừng là cả một doanh trại rất lớn ……

_”Chà, không thể ngờ được có thể xây cả một doanh trại như thế trong rừng!” - Lưu Bị nhìn quanh

_”Đúng thật là vị trí trại ở đây là khá tốt, không hề bị ảnh hưởng nhiều bởi ánh nắng, và gió mưa cũng được cây che lấp … nhưng ở đây vốn có một khuyết điểm chết người!” -Khổng Minh nói

_”Khuyết điểm là gì vậy?”- Hideyoshi nghiên nhẹ đầu

_”Nếu nơi này bị phóng hỏa, thì coi như hết đường để chạy!” Khổng Minh nheo mắt

_”Khỉ! Những người này là ai?” Một cô gái mặc giáp trắng bước ra từ doanh trại …

_”Sao cứ thích gọi tôi là Khỉ thế, chúng ta giải thích sau được chứ? Ngài Nobunaga đang bị thương trầm trọng!” Hideyoshi tỏ vẻ rất vội vã

_”Cô mau đưa ngài ấy vào trong, còn những người còn lại ở đây!” - Cô ta có vẻ khá đa nghi về những việc này, nhưng trong chiến tranh đa nghi là điều nhất thiết phải có …

_”Được rồi, ông có thể đưa ngài ấy cho tôi được không?” - Hideyoshi lại gần Trương Phi

Trương Phi đặt Nobunaga lên vai của Hideyoshi, cô ta nhanh chóng chạy thẳng vào trong trại ….

_”Các ngươi là ai?” - Cô ta nói, trên tay cầm một thanh thương dài và lớn

_”Phụ nữ ở nơi này đều không bình thường tí nào, thân hình không to lớn lắm, nhưng mà sức khỏe thì …..!” - Lưu Bị gải đầu

_”Ta hỏi các ngươi là ai cơ mà!” - Cô ta nhảy lên giáng một thương vào người Lưu Bị, nhưng Trương Phi đã đỡ đòn đấy ….

_”Này cô nhóc, nóng tính đến vậy sao?” - Trương Phi cười

_”Trước khi tôi trả lời câu hỏi của cô, liệu cô có thể trả lời câu hỏi này không? Đây là đâu?” - Khổng Minh bước lên

_”Các người chắc bị ngớ ngẩn! Nơi đây là đâu mà không biết à? Nhưng mà nhìn trang phục các người quá lạ! Không hề giống người ở đây!” Cô ta tui lại

_”Đây là đất nước Nhật Bản!” Cô ta nói

_”Hoàn toàn xa lạ …!” Quan Vũ trầm ngâm

_”Vậy bây giờ là năm bao nhiêu?” Khổng Minh hỏi tiếp

_”Đây là thế kỷ 15, thời đại Sengoku Nhật Bản!” Xữ Nữ nói

_”Làm sao cậu biết?” Khổng Minh hỏi

_”Vì chúng tôi đã quá rành về thời đại này, điều tôi muốn biết là tại sao chúng ta lại ở đây, Quan Vũ, Lưu Bị, Trương Phi và cả Khổng Minh đều là những anh hùng thời tam quốc! Và cả chúng tôi cũng không thuộc vào thời đại này! Tại sao chúng tôi lại ở đây?” Xữ Nữ nói

_”Câu hỏi đó cũng không có lời giải đáp, điều duy nhất ta nhớ là ta chuẩn bị biên soạn một vài thứ, bổng dưng ngất xỉu và ở đây!” Khổng Minh nói

_”Mấy người luyên thuyên gì thế? Gì mà Khổng Minh với Lưu Bị ở đây?” Cô gái có vẻ khó chịu

_”Đây chính là Khổng Minh, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, và chúng tôi cũng không phải người ở đây, cô tin hay không cũng được!” Nhân Mã nói

_”Làm sao ta tin được sự thật hoang đường này chứ! Chứng minh đi!” Cô ta nhảy lên giáng một đòn về phía Khổng Minh

Khổng Minh ra hiệu để mọi người không xen vào và né nhẹ quá bên trái ….

Nơi cô ta giáng đòn xuống để lại cả một khe nứt lớn trên mặt đất ….

_”Nếu cô muốn, ta sẽ làm cô tin!” Khổng Minh cười nhẹ, từ dưới khe nứt ấy một ngọn gió cực mạnh thổi thẳng lên làm cô ta văng ra một đoạn

_”Cái quái gì thế? Tà thuật à?” Cô ta nheo mắt

_”Cô nghĩ sao cũng được!” Khổng Minh cười

_”Mọi người! Dừng tay!” Hideyoshi chạy từ trong ra

_”Chuyện gì vậy Khỉ?” Cô ta tròn mắt

_”Đừng gọi tôi là Khỉ nữa >”<! Ngài Nobunaga ra lệnh giữ lại những người này, họ sẽ là khách của ngài ấy, tôi sẽ phải lo việc sắp xếp nơi ở!” Hideyoshi nói

_”Nếu ngài ấy đã nói vậy … thì đành vậy …!” Cô ta quay lưng đi

_”Cho hỏi cô tên gì được không?” Xữ Nữ nói

_”Katsuie Shibata, phục vụ dưới trướng của ngài Nobunaga!” Katsuie quay mặt lại

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 2] Untitled-10

_”Nhân Mã này, trong game thì Katsuie là một lão già đô con mà!” Xữ Nữ nói thầm

_”Làm sao tớ biết được! Nobunaga, Hideyoshi đều là nữ, giờ đến Katsuie, xem ra mọi thứ không hề như chúng ta biết!” Nhân Mã nói

_”Hai nhóc, có vẻ hai nhóc rõ về thời kỳ này, có thể giải thích cho bọn ta rõ hơn được không?” Lưu Bị nói

_”Theo những gì chúng tôi biết, đây không phải đất nước của các vị, cũng không phải lúc mà các vị còn sống, đối với các vị thì đây là “tương lai”, và hơn nữa, đây là thời Chiến Quốc ở Nhật Bản, vì sự suy yếu của Mạc Phủ nên các Lãnh Chúa bắt đầu đứng lên dưới ngọn cờ của mình, mục đích của hầu hết những lãnh chúa đều là quyền lực!” Nhân Mã nói

_”Chưa hiểu lắm, nhưng các nhóc đến từ đâu?” Lưu Bị hỏi

_”Cũng như các vị, nhưng … chúng tôi có lẽ đến từ tương lai! Khoảng vài trăm năm nữa!” Xữ Nữ nói

_”Thú vị … rất thú vị…!” Khổng Minh cười nhẹ

_”Để tôi nói thêm được không? Đây là nơi của Oda Nobunaga, khác với lãnh chúa khác, mục đích của ngài không phải là quyền lực!” Hideyoshi nói

_”Vậy mục đích của Oda là thiên hạ thái bình, nhân dân no ấm?” Quan Vũ hỏi

_”Như vậy thôi thì chưa đủ với ngài ấy, tham vọng của ngài ấy lớn hơn nhiều!” Hideyoshi cười

_”Vậy đó là gì?” Khổng Minh hỏi

_”Sự tự do! Một thế giới không có luật lệ, một thế giới mà mọi người có thể chung sống hòa bình với nhau mà không hề có các địa chủ, lãnh chúa, một thế giới mà mọi người đều bình đẳng, không còn phân biệt trọng nam khinh nữ, thế giới mang đến hạnh phúc cho loài người!” Hideyoshi nói

_”Hoàn toàn không giống lắm với Nobunaga mà tụi này biết!” Nhân Mã gãi đầu

_”Thế giới mà cô ta mơ đến là một thế giới “Không Tưởng”, nhất là trong thời đại thế này!” –Khổng Minh nói

_”Biến điều không thể thành có thể, đó mới là ngài ấy!” Hideyoshi cười

_”Vậy chúng ta sẽ ở đây một thời gian, xem xét tình hình và thời cuộc, và phải xem coi có cách nào để trở về không!” Lưu Bị nói

_”Khổng Minh, ông thấy mọi thứ ở đây thế nào?” Quan Vũ hỏi

_”Thú vị … tất cả đều rất thú vị …!” Khổng Minh cười

_”Kia là nhà nghĩ của các ngài, các ngài hãy vào trong đó nghĩ ngơi, sau khi ngài Nobunaga bình phục, chắc chắn ngài sẽ mời mọi người đến đấy!” Hideyoshi nói

_”Cảm ơn cô!” Nhân Mã nói


_”Không có gì!” Hideyoshi phóng lên ngọn cây

================================================================================

Bấy giờ tại vùng xứ Kai xa xôi…..

Trong 1 dinh thự vô cùng lộng lẫy…..

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 2] Untitled-11

_”Ây dà, mệt quá đi, suốt ngày họp bàn xong rồi xin ý kiến, làm quân sư tài ba như ta thật là khổ mà ” – một cô bé dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài mượt mà làm tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu kì của 1 tiểu thư nhà quyền quý, đó là nếu bỏ đi 4 thanh kiếm mà cô ta mang theo bên hông. Vâng, cô ta chính là Takeda Shingen – con hổ xứ Kai.

_”Ngày nào cũng có kẻ nhăm nhe đến lãnh thổ của ta, coi chừng đấy, ta mà thân chinh đem quân đi thì đánh các ngươi từ bò tới lết nhá” – Takeda nói như đúng rồi – “Nhưng mà trước hết, đi ngủ trưa cái đã ^^”

Mở cửa phòng mình, Takeda như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy, trên chiếc giường (giường ngày xưa là lông vũ và rơm khô trộn lại, sau đó bọc lại bằng 1 tấm vải trắng, chứ hông phải Kymdan như bây giờ đâu nha ^^) thân yêu của mình: 3 tên đực rựa đang nằm chiễm chệ lên trên, đã thế có kẻ còn nhỏ đầy nước dãi ra giường nữa chứ

_”Dậy ngay, dậy mau lũ đần kia >.<” – Takeda hét ầm lên

Từ từ tỉnh giấc, 3 gã con trai giật mình nhìn nhau

_”Ủa, Cự Giải, sao cậu lại ở trong phòng tớ ?”

_”Cái gì hả Sư Tử, đây là phòng ngủ của tớ mà”

“Giời ơi, sao cậu ngủ mà còn nỡ chảy nước miếng ra cái giường thân yêu của tớ hả, Song Ngư, ôi cái giường của tôi TT_TT”

_”Sai hết” - *xoẹt* Takeda rút kiếm ra – “Đây là giường của ta, bổn cô nương Takeda Shingen này, các ngươi tới số rồi >.<”

_“Oá oá oá oá khoan đã, chuyện, chuyện gì còn có đó cơ mà, mà đây là đâu???” – Sư Tử, Song Ngư và Cự Giải rối rít nhìn quanh ... đúng thật là họ đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ .... và là một nơi quá nguy hiểm

Đúng lúc Takeda tính ra tay “trừng phạt” lũ con trai khốn khổ này thì, bỗng 1 tên lính hầu chạy tới, mặt xanh mét không còn 1 giọt máu

_”Tiểu thư, tiểu thư Takeda, xin ra ngoài mà xem, có HỔ, BẠCH HỔ bay lượn trên bầu trời”

Hết chap 2 rồi, tạm biệt các bạn nhé ^^
 
 

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 1]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 3]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 5]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 6]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zodiac Dynasty – The Chaos of History-