Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 6]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 6] Empty
Bài gửiTiêu đề: Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 6]   Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 6] Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 11:10 am

Tác giả:Dream2012


Phần 6: Okehazama!

Tại doanh trại Imagawa …

Một cô gái đang đứng giữa một cánh rừng lớn …

_”Imagawa Yoshimoto ta sẽ chính hủy diệt nhà Oda và tiến đến kinh thành trong danh dự!” – Ra cô gái đó là Imagawa, lãnh chúa mạnh nhất Nhật Bản lúc bấy giờ … - Nhìn cô ta chắc độ tuổi cũng chỉ ngang Nobunaga, có thể hơn một chút

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 6] Tumblr_m7cv57SfGs1qzvtljo1_5001

_”Thưa ngài, Chúng tôi đã đốt sạch các nơi tiếp tế lương thực của nhà Oda, các pháo đài chính cũng gần như đều bị phá húy!” Một cô gái khác bước lại gần Imagawa và nói

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 6] 170131

_”Ngươi làm tốt lắm! Matsudaira Motoyasu!” Imagawa cười

Ra cô gái vừa báo cáo cũng là một nhân vật khá lớn – Matsudaira Motoyasu – Cô ta chính là Tokugawa Ieyasu – Nhân vật thống nhất Nhật Bản và thành lập lên thời kỳ Mạc Phủ Tokugawa, nhưng hiện tại cô ta vẫn đang là thuộc hạ của Imagawa

_”Nhưng bản thân quân đội của tôi cũng bị tổn thất khá nặng thưa ngài!” Motoyasu nói

_”Đừng có nói dối! Theo báo cáo đáng tin cậy, ngươi không hề tổn thất một con tốt nào cả! Quân đội của ngươi vẫn sẽ tiên phong tiến về phía trước!” Imagawa nheo mắt

_”Nhưng mà …!” Motoyasu có lẽ không đồng ý với việc này lắm

_”Không nhưng nhị gì cả! Đây là lệnh! Mau làm việc của ngươi đi!” Imagawa quát

_”Vâng!” Motoyasu lui lại và bước đi

Khi cô bước ra đến cửa trại

_”Là anh báo cáo phải không Hattori Hanzou?” Motoyasu lên tiếng

_”Xin lỗi cô, vì tôi không nghĩ Imagawa sẽ lấy cớ đó để ép quân đội của ta tiếp tục tiên phong về phía trước!” Một cái bóng xuất hiện sau Motoyasu – Đó là Hattori Hanzou, một ninja kiệt xuất dưới quyền của Motoyasu – Hầu như chưa ai thấy hình dạng thật sự của anh ta mà vẫn còn sống sót …

_”Dẹp cái trò ẩn thân đó đi, nhìn buồn cười lắm!” Motoyasu cười

_”Bây giờ đang ở giữa cả quân đội, thành thật xin lỗi nhưng thuộc hạ không thể làm điều đó!” Hanzou nói

_”Tôi nói với anh lần thứ “n+1” là thoải mái một chút đi, không cần cứng nhắc như thế! Vậy mà chưa bao giờ anh thấm cả!” Motoyasu thở dài

_”…” Hanzou im lặng

_”Được rồi, anh cứ tự do đi do thám xung quanh đây! Tối nay chúng ta sẽ gặp lại nhau sau! Vậy nhé!” Motoyashu ngồi lên ngựa và chậm rãi đi về phía trước

Imagawa đứng ở trong nhìn về phía Motoyashu đang chậm rãi đi …

_”Samurai của Motoyashu có lẽ là kẻ duy nhất phải chịu thiệt hại, còn riêng ta sẽ tiến vào kinh thành một cách thanh lịch sau khi đánh bại Nobunaga!” Imagawa cười một nụ cười xảo quyệt

.
.
.

Tại doanh trại của Oda … Khuôn mặt của tất cả những người tham gia cuộc họp của lãnh đạo đều rất căng thẳng … bởi lẽ … Gia tộc Oda đang đứng trước nguy cơ diệt vong, với lực lượng đông hơn Oda gấp 10 lần … Imagawa đang dần làm chủ tình hình … Các pháo đài của Oda hầu như đã bị chiếm cứ …

_”Hiện tại chúng ta đang bị tấn công tại mọi mặt trận! Tất cả đều do Imagawa làm!” Katsuie nói

_”Saitou Yoshitatsu cũng đang có dấu hiệu chuẩn bị lực lượng, nếu Imagawa kéo dài thời gian với chúng ta đủ lâu, khi cả Yoshitatsu tấn công thì hy vọng của chúng ta xem như chấm dứt!” Nagahide nói trong lo lắng

_”Do tôi mà Nobunaga đã phải điều động quân lính cứu Dousan, nếu không vì tôi thì chúng ta không lâm vào tình cảnh như thế này!” Nhân Mã nói

_”Không do ai cả!” Nobunaga nói

_”Ta muốn quân lính phải chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới! Cuộc họp giải tán, ta cần yên tỉnh để suy nghĩ chiến lược!” Nobunaga bước vào trong phòng

Nhân Mã và Xữ Nữ bước ra ngoài

_”Này, Nhân Mã, cậu nhớ chứ, kết cục của Imagawa!” Xữ Nữ nói

_”Đương nhiên là nhớ!” Nhân Mã cười

_”Cái kết cục ở Okehazama!” Xữ Nữ cũng cười

_”Các nhóc đang nói về tương lai đấy à?” Dousan đặt tay lên đầu Nhân Mã

_”Vâng!” Xữ Nữ nói

_”Trong tương lai mà nhóc biết, ta đáng lẽ ra đã chết phải không?” Dousan hỏi

_”Vâng …!” Nhân Mã e dè trả lời

_”Vậy thì không có gì đảm bảo tương lai của nhóc không bị thay đổi, không có gì đảm bảo rằng Nobunaga chắc chắn sẽ thắng cả!” Dousan nheo mắt

_”Nhất định tôi sẽ giúp cô ấy chiến thắng!” Nhân Mã nói

_”Ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi hãy nhớ một điều rằng, bản thân Nobunaga là một tướng lĩnh, nó sẽ không bao giờ chấp nhận được cái cảm giác dựa vào người khác đâu!” Dousan nói

_” Tôi sẽ không tham dự vào trận chiến này, chỉ cần chỉ dẩn và nhìn Nobunaga làm những việc cần làm!” Nhân Mã cười

_”Nếu ngươi có thể làm vậy thì quá tốt! Những hãy cẩn thận với những gì ngươi định làm!” Dousan bước vào trong

_”Nhân Mã, Quan Vũ tướng quân gọi kia, đến giờ chúng ta tập luyện rồi đấy!” Xữ Nữ gọi

_”Thật khó tin rằng minh được làm học trò của Quan Vũ!” Nhân Mã nói

_”Cậu nên cảm ơn Nobunaga về chuyện này đấy!” Xữ Nữ cười và đặt tay lên vai người bạn thân

.
.
.
.

Nữa ngày trôi qua …

_”Chúng ta đi thôi chứ?” Nhân Mã hỏi

_”Nếu cậu muốn chắc chắn điều đó thì tớ sẽ theo thôi!” Xữ Nữ nói

_”Các ngươi định đi đâu đấy?” Goemon và Maeda đứng trước mặt họ với vẻ mặt nghi ngờ

_”Giúp Nobunaga định vị chính xác vị trí kẻ địch, các cô đi theo bọn này chứ?” Xữ Nữ hỏi

_”Cuộc vui thì làm sao thiếu bọn này được!” Goemon cười

_”Vui này có lẽ không vui lắm, nhưng mà nếu giúp được cho ngài Nobunaga thì ta sẽ theo!” Maeda cười

.
.
.
.

Mọi người nhanh chóng theo lời của Xữ Nữ đến Okehazama để kiểm chứng rằng lực lượng của Imagawa đang ở đấy ….

Trước mặt họ là một ngọn núi khổng lồ …

_”Thế … thế quái nào mà Okehazama lại là một ngọn núi chứ!” Xữ Nữ hoảng hốt

_”Rõ ràng trong lịch sử nó là đồng bằng mà!” Nhân Mã cũng không tin vào mắt mình

_”Có chuyện gì vậy?” Maeda tròn mắt

_”Nơi đây tự cổ chí kim đã là núi rồi, núi Okehazama!” Goemon nói

_”Quái lạ … lẽ ra phải là đồng bằng chứ!” Nhân Mã nhìn kỷ xung quanh

_”Trong lịch sử thì Oda Nobunaga sẽ đánh úp Imagawa tại Đồng Bằng Okehazama!” Xữ Nữ toát mồ hôi

_”Các anh đang làm gì ở đây vậy?” Nobukatsu (Em trai của Nobunaga được Nhân Mã cứu ở phần 3) đứng trước mặt họ

_”Cậu làm gì ở đây?” Nhân Mã tròn mắt

_”Tôi chỉ muốn giúp cho chị tôi nên đem quân của mình do thám xung quanh một chút thôi!” Nobukatsu nói

_”Quân?” Xữ Nữ tròn mắt, phía sau Nobukatsu là hàng chục cô gái xinh đẹp …

_”Đây là quân đội của tôi đấy!” Nobukatsu cười

_”Thật lòng mà nói … tôi ghen tị với cậu đấy!” Nhân Mã nheo mắt

_”Cậu có cả mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản rồi, đòi gì nữa?” Nobukatsu đặt tay lên vai Nhân Mã

_”Mỹ Nhân đẹp nhất Nhật Bản?” Nhân Mã tròn mắt

_”Oda Nobunaga, mặc dù hơi có thành kiến với bà chị ấy, nhưng tôi vẫn phải công nhân rằng cô ta rất đẹp!” Nobukatsu cười to

_”Đùa! Ta có cô ta hồi nào?” Nhân Mã phản bác

_”Chứ không phải muốn à? Dối lòng mình thế? Đàn ông con trai với nhau cả mà!” Nobukatsu cười đểu

_”Thôi thôi, bàn về vấn đề chính! Okehazama tại sao lại là ngọn núi cao đến thế này! Lẽ ra nó phải là đồng bằng chứ!” Xữ Nữ đánh trống lãng để gỡ cho Nhân Mã

_”Đồng Bằng Okehazama à?” Nobukatsu trầm ngâm suy nghĩ

_”Có đấy!” Một cô gái phía sau Nobukatsu lên tiếng

_”Phải rồi! Okehazama có một phần là đồng bằng, ở phía Đông ngọn núi này, thật ra thì nó không hẳn được gọi là Okehazama, chỉ những người dân bản địa mới gọi như thế!” Nobukatsu nói

_”Mau đưa bọn này đến đó!” Xữ Nữ mừng rỡ

_”Ổn thôi, đi theo tôi nào!” Nobukatsu bước về phía trước

Bọn họ đi đến “Đồng bằng Okehazama” và quả nhiên, Imagawa đang đóng quân tại nơi đây

_”Hoàn toàn chính xác! Nếu đánh úp từ đây chắc chắn chúng ta sẽ thắng!” Xữ Nữ cười

_”Nobukatsu, tôi có chuyện này nhờ cậu!” Nhân Mã nói

_”Anh cứ nói đi!” Nobukatsu tròn mắt

_”Hãy dùng “Quân đội” của cậu để phục vù sake cho lũ lính Imagawa phía dưới kia, câu thời gian của bọn chúng càng lâu càng tốt, khi quân Nobunaga kéo đến đây thì các cậu rút lui, chỉ cần đánh úp từ đây thì bọn chúng sẽ không kịp trở tay!” Nhân Mã nói

_”Chuyện đó để tôi! Mọi người, chúng ta có việc để làm rồi đấy!” Nobukatsu nói

_”Thật sự thì đây là điều mà cậu ta làm tốt nhất!” Xữ Nữ cười

_”Chúng ta nhanh chóng về thông báo cho ngài Nobunaga biết thôi!” Goemon lên tiếng

_”Phải, nhanh chân lên nào!” Xữ Nữ nói

Họ nhanh chóng chạy về phía trước … ra khỏi Okehazama … Bổng dưng hàng chục phi tiêu hướng về phía họ

_”Cẩn thận!” Goemon xô Nhân Mã ra, Nhân Mã thoát chết trong gang tất

_”Cảm ơn cô …!” Nhân Mã nói

Xung quanh họ là gần 20 ninja bao vây

_”Bọn này để cho tôi, mau chóng đi đi, chúng ta không có thời gian!” Goemon xô họ đi rồi quay lại đối mặt với lũ Ninja kia

_”Để Goemon lại có ổn không?” Xữ Nữ lo lắng hỏi

_”Không sao đâu, nếu chết dể dàng vậy thì không thể là tướng của Oda được!” Maeda nói

_”Khoan đã!” Xữ Nữ chặn Nhân Mã và Meada lại

Phía sau họ là một toán ninja khác

_”Nếu chúng ta chạy, chúng sẽ quay về báo với Imagawa, lúc đó coi như công cốc!” Xữ Nữ nói

_”Vậy thì, giết không còn một tên!” Meada đập thương xuống đất

_”Nhân Mã, bọn này sẽ lo lũ đó, cậu nhanh chóng chạy về báo với Nobunaga!” Xữ Nữ nhìn Nhân Mã

_”Tại sao không phải là cậu báo cho Nobunaga mà lại là tớ?” Nhân Mã nheo mắt

_”Cậu biết lý do mà!” Xữ Nữ cười

_”Rồi rồi, đừng chết nhá!” Nhân Mã nói

_”Nếu chết thì tối nay tớ sẽ xuất hiện ở đầu giường cậu để kéo cậu theo!” Xữ Nữ cười to

_”Thôi nào các anh, tập trung vào chuyên môn!” Meada nói

_”Đi nhanh đi Nhân Mã!” Xữ Nữ nói

Nhân Mã nhanh chóng chạy thẳng về phía doanh trại của Oda …

_”Đứng lại nhóc con!” Phi tiêu xoẹt qua người Nhân Mã, Nhân Mã té dựa vào một gốc cây ….

_”Ta là Hattori Hanzou. Ngươi nghĩ ta sẽ dể dàng để ngươi chạy báo cáo cho Nobunaga vị trí của căn cứ à?” Hanzou xuất hiện, để lộ khuôn mặt thật của mình

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 6] 0000000451

_”Hattori Hanzou? Thuộc hạ của Motoyasu?” Nhân Mã cố gắng đứng dậy

_”Chưa ai thấy hình dạng của ta mà toàn thây trở về cả!” Hanzou nói

_”Vậy coi như ta chưa thấy ngươi! Chào!” Nhân Mã phóng vọt đi

Hanzou bay lên không trung phóng hàng loạt phi tiêu về phía Nhân Mã, tất cả … đều trúng dích, Nhân Mã ngã xuống, máu đỏ thấm xuống mặt đất …

_”Ngươi tính giết người thật đấy à?” Nhân Mã gượng dậy

_”Ninja phải hoàn thành nhiệm vụ của mình! Ngươi yên tâm nhắm mắt đi! Ta sẽ cho ngươi một cái chết thật nhẹ nhàng!” Hanzou nói

_”Khi những người khác đang chiến đấu, ta không thể chết ở đây được!” Nhân Mã lao đi

_”Ta khâm phục tinh thần của ngươi, nhưng tiếc rằng ngươi sẽ chết tại đây! Bỏ cuộc đi” Hanzou bay lại kế bên Nhân Mã, kề lưỡi hái hắn đang cầm trên tay vào cổ Nhân Mã …

Nhân Mã nghĩ thầm trong đầu _”Nếu đánh trực diện với hắn như thế này, cơ hội chiến thắng của mình là ZERO … nhưng …!”

_”Này, Hanzou! Tại sao ngươi lại phải phục vì Imagawa?” Nhân Mã hỏi lớn

_”Ta không phục vụ Imagawa, người ta phục vụ là Matsudaira Motoyasu!” Hanzou đính chính

_”Imagawa sẽ không bao giờ để Motoyasu có được vùng đất này và một ngày nào đó cô ta sẽ hy sinh Motoyasu vì tham vọng của cô ta!” Nhân Mã nói

_”…!” Hanzou im lặng lắng nghe

_”Nếu Motoyasu muốn tách ra khỏi liên minh này thì đây là cơ hội tốt nhất!” Nhân Mã nói tiếp

_”Ý ngươi là muốn chủ nhân ta nổi loạn?” Hanzou nheo đôi mắt vô hồn của mình

_”Cô ta hoàn toàn không cần phải làm thế! Chỉ cần yên lặng và Nobunaga sẽ đánh bại Imagawa!” Nhân Mã quả quyết

_”Oda ngu ngốc sẽ không bao giờ đánh bại được Imagawa!” Hanzou nói

_”Không! Kết thúc ở Okehazma nhất định sẽ là chiến thắng của Nobunaga!” Nhân Mã nói với một đôi mắt tràn đầy quyết tâm

_”Vậy ngươi là người đến từ tương lai như trong tin đồn?” Hanzou hỏi

_”Phải!” Nhân Mã trả lời

Lưỡi hái của Hanzou vẫn kề vào cổ Nhân Mã

_”Bọn ta cũng sẽ không được gì nếu Nobunaga chiến thắng!” Hanzou nói

_”Không! Nobunaga sẽ hình thành liên minh với Motoyasu!” Nhân Mã nói

_”Ngươi lấy gì để đảm bảo điều đó?” Hanzou hỏi

_”Lấy mạng này!” Nhân Mã nói

Đôi mắt vô hồn của Hanzou nhìn vào mắt của Nhân Mã … bên trong đôi mắt ấy như một vực sâu không đáy hút tất cả mọi thứ vào bên trong

VỤT !!! Hanzou biến mất kèm một lời nhắn _”Hãy chứng minh cho ta thấy hỡi con người đến từ tương lai! Nhưng nếu chỉ cần ngươi thực hiện sai lời nói vừa rồi, một ngày nào đó ta sẽ đến lấy mạng ngươi!”

Nhân Mã cố gắng chạy về … người vẫn chảy rất nhiều máu do vết thương Hanzou gây ra

Một lát sau … tại doanh trại của Oda Nobunaga …

Nhân Mã người đầy máu lết vào phòng Nobunaga …

_”Ngươi làm sao vậy??” Nobunaga hoảng hốt đỡ lấy Nhân Mã

_”Máu??” Máu trên người Nhân Mã dính vào tay Nobunaga

_”Nó không quan trọng! Tôi đã tìm được doanh trại của Imagawa Yoshimoto!” Nhân Mã ngồi xuống

_”Phía Đông … Căn cứ ở phía Đông ngọn núi Okehazama … Đồng bằng Okehazama! Lực lượng chỉ khoảng 5000 và tách biệt với lực lượng còn lại một khoảng khá xa, Nobukatsu đang cầm chân chúng! … Đây là tất cả những gì tôi có thể làm!” Nhân Mã cố gắng nói

_”Nhân Mã … ngươi đã thấy tương lai như thế nào?” Nobunaga hỏi

Bàn tay vấy máu của Nhân Mã nắm lấy tay của Nobunaga …

_”Tương lai mà tôi thấy được là tương lại mà cô quyết định. Cô hãy chọn những gì mình cần làm! Nobunaga! Tôi sẽ im lặng và theo cô!” Nhân Mã cười

_”… Toàn bình …Khởi quân!” Nobunaga bước ra ngoài và ra lệnh

_”À này, tôi có thể yêu cầu một phần thưởng sau trận chiến này không?” Nhân Mã hỏi

_”Ngươi muốn điều gì?” Nobunaga quay lại nhìn Nhân Mã

_”Mỹ Nhân Đẹp Nhất Nhật Bản!” Nhân Mã cười

Nobunaga đứng suy nghĩ một hồi …

_”Xét sau!” Cô ta bước thẳng ra ngoài

_”Có chuyện gì mà mặt ngài đỏ lên hết thế?” Nagahide tròn mắt

_”Không có gì! Mau khởi binh!” Nobunaga tiếp tục ra lệnh

.
.
.
.


20 năm đối với một người đàn ông …
Nhưng chỉ như một ngày khi nhìn từ thiên đường …
Có ai sinh ra mà không phải chết đi một ngày nào đó …?

(Trích từ lời của điệu nhảy Atsumori*)

[*]

Đại quân của họ đi trong một hẻm núi ... Hattori Hanzou đứng ở phía trên núi nhìn xuống ...

_"Con người đến từ tương lai à? Thú vị lắm! Ta sẽ không để ai giết ngươi, trừ ta!" Hanzou quay mặt đi vào khu rừng ...

Nobunaga đến trước một ngôi đền khá lớn

_"Ngài hãy tranh thủ cầu nguyện thần linh, dù gì chúng ta cũng đã đến đây rồi!" Nagahide nói

_"Được!" Nobunaga đứng trước ngôi đền

_"Hỡi những vị thần ngụ trong ngôi đền kia! Các ngài định để cái đất nước này trở thành bải chiến trường trong bao lâu nữa? Từ bây giờ, ta sẽ thay các người bảo vệ loài người! Đã rõ chưa? Nếu đã rõ thì hãy chắc chắn rằng ta sẽ chiến thắng trong trận chiến này! Đã rõ rồi chứ?" Nobunaga chỉ tay thẳng vào mặt bức tượng thần trong ngôi đền (Thái độ coi trời bằng vung này chỉ một mình Oda Nobunaga dám làm ....)

ẦM ẦM ẦM! Sấm sét dày đặc xuất hiện trên bầu trời ... một cơn mưa khổng lồ đang kéo đến họ

_"Cơn mưa này sẽ làm vỏ bọc cho chúng ta tấn công! Hãy nhanh chóng tiến lên! Hỡi gia đình của ta!" Nobunaga hét lớn

Toàn quân Oda sĩ khí dâng trào ... Tất cả đều đã sẵn sàng ...

.
.
.

Tại doanh trại ... Khổng Minh đứng trên một cái bục cao để nhìn bầu trời ...

_"Oda Nobunaga ... Ông trời đã chấp nhận con người này!" Khổng Minh nói

_"Vậy ông tính làm gì? Khổng Minh?" Lưu Bị hỏi

_"Chúng ta sẽ theo dấu hiệu của ngôi sao Thiên Mệnh đang chiếu sáng! Chúng ta sẽ phục hưng đất nước này!" Khổng Minh nói, đưa quạt lên cao ... Một ngọn gió lớn thổi qua

_"Hỡi ngọn gió Đông, hãy đẩy mưa về phía doanh trại Imagawa!" Khổng Minh hét lớn (Trò cầu gió Đông này Khổng Minh xài trong trận Xích Bích Tam Quốc)

_"Mọi sự thuận theo ông trời vậy!" Lưu Bị cười

.
.
.
.

Kết thúc phần này, diển biến trận chiến ra sao xin mời đón xem phần kế hen
 
 

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 6]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 2]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 3]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 5]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 7]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zodiac Dynasty – The Chaos of History-