Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 7]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 7] Empty
Bài gửiTiêu đề: Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 7]   Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 7] Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 11:12 am

Tác giả: Dream2012

Phần 7: Song Hổ

Cơn mưa ngày càng to ... Cơn gió cũng ngày càng lớn ... Gần như cả một cơn bão đang bao trùm lên Okehazama ...

Tại doanh trại của Imagawa ....

_"Ta cảm thấy không ổn lắm về cơn mưa này!" Imagawa nhìn lên bầu trời

_"Thưa ngài, chúng ta có nên rời khỏi đây?" <Một tên lính hỏi>

_"Nếu di chuyển giữa cơn mưa thế này sẽ rất bất lợi, quân sĩ của chúng ta có lẽ vẫn đang say sưa với rượu ... ủa? Mà mấy cô gái tiếp rượu lúc nãy đâu rồi? Còn cả cậu nhóc điển trai kia nữa!" Imagawa nhìn xung quanh

_"Đã không thấy họ được một lúc rồi ạ!" <Tên lính trả lời>

_"Buồn thế, sau khi cơn mưa này qua, chúng ta sẽ rời khỏi đây!" Imagawa bước ra khỏi lều và cầm chiếc ô lên

ẦM!!!! Một tiếng sớm chớp vang lên ... Imagawa giật mình làm rớt chiếc ô trên tay ...

_"Thưa ngài!" <Một tên lính hoảng hốt chạy lại báo>

_"Chuyện gì thế?" Imagawa lộ rõ nét mặt lo lắng trên khuôn mặt

_"Sườn ... sườn núi!" Tên lính bộ mặt thất thần chỉ tay lên sườn núi ...

Phía trên sườn núi là cả đội quân của Oda đang đứng trên đấy ...

_"Kẻ thù của chúng ta! Imagawa Yoshimoto đang ở phía dưới kia! Mọi người! Giết không tha!" Nobunaga la lớn

Cả đoàn kỵ binh đổ ập từ sườn núi xuống và tiến thẳng về hướng của Imagawa

_"Quân lính! Quân lính đâu?" Imagawa hoảng hốt

Xung quanh cô ta chỉ còn một vài người lính, phần lớn còn lại đều đã la liệt vì say rượu ...

Đoạn kỵ binh của Oda đã lao thẳng vào doanh trại ...

_"Lần đầu tiên 2 ngươi lao vào chiến trường nhỉ? Hay xem cho kỷ đây!" Katsuie nói với Xữ Nữ và Nhân Mã rồi nhảy thẳng vào kẻ địch ...

_"Tránh đường ra!" Katsuie chỉ nhắm đến mục tiêu duy nhất là Imagawa Yoshimoto ... tất cả lính cản đường đều bị cô ta hất tung

Nagahide nhảy thẳng vào giữa đội hình mà đối phương vừa mới tập hợp được ...

_"Cô ta ... mau giết cô ta!" Tên chỉ huy hét lớn

Nagahide nỡ một nụ cười dể thương _"Các anh có thể xuống tay giết một cô gái sao? Đừng đi trái với lòng mình như thế!"

Cả lũ lính khựng người lại ...

Lập tức sắc mặt của Nagahide thay đổi ... từ một nụ cười dể thương ... trên mặt cô là ánh mắt của một chiến tướng trên chiến trường ...... Lợi dụng lúc bọn chúng không chú tâm ... Cô nhanh chóng quét sạch cả đội hình mà chúng khổ công tập hợp lại ..

Goemon bay thẳng lên trời phóng hàng loạt lựu đạn (Thời chiến quốc có lựu đạn rồi nhé, nhưng chỉ có Ninja xài thô) vào hàng rào bảo vệ căn cứ, một đám cháy khổng lồ xuất hiện dưới cơn mưa ...

_"Meada, nhờ cô bảo vệ giúp 2 tên ngố kia nhé!" Katsuie nói

_"Sao lại là tôi cơ chứ >"<?" Meada rút thương ra

_"Lúc khác tôi sẽ nhường cô! Nhưng lần này tôi mạn phép lập công nhé!" Katsuie phóng thẳng về phía trước

_"Bất công ...!" Meada ũ rũ

_"Meada, cô có thể đưa bọn này đến trước mặt Imagawa được không?" Xữ Nữ hỏi

_"Chuyện nhỏ!" Meada nói rồi nhanh chóng kéo họ lao vào giữa trận chiến

_"Thẳng tiến vào sâu bên trong doanh trại bọn chúng!!!" Nhân Mã hét lớn

Katsuie chạy thẳng qua các lớp phòng ngự của bọn chúng mà không gặp khó khăn nào (Bỡi lẽ lính trong trại say rượu nằm la liệt cả rồi)

Và giờ đây ... trước mặt Katsuie là Imagawa Yoshimoto ...

_"Ai ... ai đó ... bảo vệ ta!" Imagawa nói trong tuyệt vọng

_"Các ngươi ... đâu hết cả rồi?" Xung quanh Imagawa không hề có một ai cả ...

_"Imagawa Yoshimoto! Chịu chết đi!" Katsuie đưa mũi thương của mình lên đâm thẳng vào Imagawa

Phập!!!!

_"Ta không cho phép điều đó!" Một người lính đứng che cho Imagawa ... anh lãnh hoàn toàn mũi thương đó ...

_"Ngươi ....!" Imagawa nhìn tên lính bằng một ánh mắt kỳ lạ ... cảm xúc gần như lẫn lộn ...

_"Ta sẽ không cho phép ngươi lấy mạng tiểu thư! Bằng mọi giá! Tiểu thư xin hãy chạy đi ...!" Anh ta nói, tay cầm chắc lấy mũi thương

_"Mau thả mũi thương của ta ra!" Katsuie nói

_"Chạy nhanh đi ...!" Có vẻ người lính đó đã kiệt sức ...

_"Dừng lại! Katsuie!" Tiếng từ đằng xa vọng lại ... đó là của Nhân Mã và Xữ Nữ

_"Cái gì?" Katsuie trả lời bằng giọng ngạc nhiên

Xữ Nữ bước lại gần người lính đang cầm mũi giáo ..

_"Này anh vẫn ổn chứ?" Xữ Nữ lo lắng hỏi

_"Làm ơn ... cứu tiểu thư của tôi!" Người lính vẫn cố gắng nói điều đó ... dù đây có lẽ là lời cuối cùng mà anh ta có thể nói

_"Katsuie, cô để Imagawa đi được chứ?" Nhân Mã hỏi

_"Mơ hay sao thế? Khó khăn thế nào mới có được cơ hội như thế này! Có thể bỏ qua dể dàng vậy sao? Đầu óc ngươi có vấn đề à?" Katsuie nói

Nhân Mã bình tĩnh bước lại gần Katsuie và nói nhỏ vào tai cô điều gì đó ...

Katsuie thả mũi thương ra ... mặt đỏ hửng ... gục người xuống ...

_"Anh nói với cô ta gì thế?" Meada nheo mắt

_"Bí mật quân sự!" Nhân Mã cười

_"Katsuie, cô vui lòng tha cho Imagawa được chứ?" Nhân Mã hỏi lại lần nữa

Katsuie ngồi yên ... không trả lời ... mặt mày đỏ hồng lên .... rõ ràng là vừa rồi Nhân Mã đã nói điều gì đó ảnh hưởng đến cô ta ..

_"Vậy coi như là đồng ý!" Nhân Mã cười tươi

Xữ Nữ giữ chặt người lính trên vai

_"Anh ổn chứ?" Xữ Nữ vẫn tiếp tục hỏi

_"Cảm ... cảm ơn  mọi người ... làm ơn ...!" Người lính nắm tay Xữ Nữ bằng đôi tay vấy máu của mình

_"Anh cứ nói!" Xữ Nữ đỡ anh ta ngồi xuống

_"Hãy ... che chở ... cho ... I...Ima...ga...!" Chưa nói hết câu ... tay anh ta buông xuôi xuống mặt đất ... báo hiệu sự kết thúc của đời con người ...

_"Tôi sẽ hoàn thành di nguyện của anh!" Xữ Nữ nói ... đặt nhẹ người anh ta xuống đất và bước lại gần Imagawa

_"Imagawa, xin cô hãy đầu hàng ...!" Xữ Nữ nói

_"Đầu ... hàng ..?" Imagawa gần như ngẫn ngơ trước những gì đang diển ra

_"Tôi là thuộc hạ của Oda Nobunaga, tôi xin phép hỏi lại lần nữa. Cô có thể đầu hàng không?" Xữ Nữ nhẹ nhàng hỏi

_"Nhưng mà ...!" Imagawa có vẻ không thể quyết định được

_"Để một cô gái xinh đẹp và dể thương như cô chết ở đây thì uổng thật! Hơn nữa người lính vừa rồi đã hy sinh bản thân mình để cô được sống! Chắc cô sẽ không phụ lòng anh ta chứ?" Xữ Nữ cười nhẹ

Imagawa đỏ mặt ..._"Ngươi ...!"

_"Thôi nào! Đồng ý đi!" Xữ Nữ tiếp tục nói nhỏ nhẹ

_"Được rồi ... ta đồng ý ...!"

_"Đàn ông các người ... nguy hiểm quá!" Nagahide nheo mắt nhìn Nhân Mã và Xữ Nữ

_"Hê Hê, Xữ Nữ này, sau chuyện này cậu mà còn dám dạy đời tớ về chuyện hám gái thì tớ giết đấy nhé!" Nhân Mã cười đểu

_"...!" Xữ Nữ yên lặng đỡ Imagawa

_"Vậy là kết thúc rồi nhỉ?" Xữ Nữ hỏi

_"Có lẽ là vậy! Nhưng có tha cho Imagawa hay không, là quyết định của Nobunaga ...!" Nagahide nói

.
.
.
.

Sau chiến thẳng ở Okehazama ... Oda Nobunaga tổ chức một cuộc họp giữa các tướng lĩnh của mình ...

_"Nhân Mã, Xữ Nữ, theo báo cáo của Nagahide, các ngươi đã tha cho Imagawa chỉ vì cô ta dể thương nhỉ?" Nobunaga nheo mắt

_"Không ... không có đâu! Tại vì cô ta không hẳn xấu thôi!" Xữ Nữ nói

_"Gan ngươi cũng lớn lắm đấy!" Nobunaga bước đến trước mặt Xữ Nữ

_"Theo luật thì hành động đó có thể xem là phản bội, mà phản bội thì phải chém nhỉ?" Nobunaga cười

_"Không cần phải như thế đâu! Tôi sẽ chịu thay tội cho cậu ấy!" Nhân Mã nói

_"À, nhắc mới nhớ!" Nobunaga nhìn Nhân Mã kèm theo một nụ cười nham hiểm

Nhân Mã tròn mắt

_"Lúc nãy, ngươi nói rằng ngươi muốn phần thưởng là Mỹ Nhân Đẹp Nhất Nhật Bản nhỉ?" Nobunaga hỏi

_"Phải! Đúng rồi!" Mắt Nhân Mã sáng lên như đèn pha

_"Thế này đi nhá! Ta sẽ tha tội chết cho Xữ Nữ, với điều kiện là bác bỏ cái phần thưởng đó của ngươi, ngươi nghĩ sao?" Nobunaga cười

_"Rõ ràng là làm khó mình mà T_T" Nhân mã nói thầm

_"Sao nào?" Nobunaga hỏi tiếp

_"Được rồi ...!" Nhân Mã trả lời

_"Tốt!" Nobunaga cười rồi bước về chỗ ngồi

_"Bây giờ đàn ông và phụ nữ ai đáng sợ hơn đây ...!" Nhân Mã tiếp tục nói thầm

_"Nói xấu dể chết yểu lắm đấy!" Nobunaga phóng một mũi kiếm trước mặt Nhân Mã

_"Đâu có ... đâu có nói xấu gì đâu!" Nhân Mã giật mình

_"Không có thì tốt! À .... lát nữa ...!" Nobunaga bổng dưng nói chậm lại

_"Lát nữa ghé phòng ta nhá! Ta có tí chuyện muốn nói với ngươi!" Nobunaga nói

Nhân Mã mừng rỡ trả lời _"Đồng ý!"

Khổng Minh, Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi đứng ở ngoài ...

_"Này! Có lẽ nhóc đó sắp thật sự nẫng tay trên đại ca rồi đấy!" Trương Phi nói

_"Thế giờ ngài tính để mọi chuyện như bình thường à?" Khổng Minh cười

_"Thôi thôi nào! Ta già rồi!" Lưu Bị cười

_"Trẻ măng thế, già gì mà già!" Quan Vũ cười

_"Theo ta thấy thì hai đứa đó sẽ không làm gì đi quá giới hạn đâu! Cạnh tranh thì phải công bằng chứ!" Lưu Bị nói

_"Tùy ý kiến của ngài thôi!" Khổng Minh cười

.
.
.
.

Màn đêm bắt đầu buông xuống ... Nhân Mã mò qua phòng của Nobunaga ..

_"Có chuyện gì mà ngài bảo tôi qua đây vậy?" Nhân Mã hỏi

_"À, có một chút chuyện!" Nobunaga đem ra một cái hộp lớn và mở nó ra

Bên trong là một mô hình của địa cầu ....

_"Cô lấy đâu ra thứ này?" Nhân Mã ngạc nhiên

_"Ta mua nó từ một thương nhân của Phương Tây, họ nói rằng đây là thế giới của chúng ta! Đúng vậy chứ?" Nobunaga xoay xoay mô hình ..

_"Phải!" Nhân Mã bước lại gần mô hình

_"Thế giới thật không bằng phẳng và nó cứ xoay tròn như thế này! Ngươi còn gì biết về thứ này nữa không?" Nobunaga hỏi

_"À, tôi biết một chút về nó, nó nằm trong kiến thức phổ thông mà chúng tôi học!" Nhân Mã nói

_"Thật chứ? Vậy đất nước này nằm ở vị trí nào?" Nobunaga tròn mắt

_"Đây này!" Nhân Mã chỉ tay vào Nhật Bản trên mô hình thế giới

_"Nhỏ bé đến vậy sao? ... Quá nhỏ bé so với những lục địa khác!" Nobunaga nói

_"Nhỏ bé nhưng nó mang rất nhiều ý nghĩa đây, à, còn đây là Châu Âu, Châu Mỹ ..." Nhân Mã chỉ tay vào từng địa điểm trên mô hình

_"Trước giờ ta chưa ai nói cho ta những điều đó cả!" Nobunaga cười

_"Thế giới luôn nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, mà cũng chính vì như thế con người mới cô gắng để với tới nó!" Nhân Mã cười

_"Đời của một con người quá nhỏ bé ... làm sao có thể nghiên cứu hết được?" Nobunaga tròn mắt

_"Đúng là nhiều người chết đi khi họ chưa hoàn thành điều mình muốn ... nhưng tâm nguyện của họ vẫn còn đó, những con người khác, những con người trẻ hơn sẽ tiếp tục tâm nguyện và tinh thần của họ! Đó mới là con người!" Nhân Mã nói

_"Ngươi uyên bác thật nhỉ?" Nobunaga nói

_"Không đâu, đó chỉ là những kiến thức phổ thông ở thế giới chúng tôi thôi, chính xác thì ở đó tôi chẳng bằng ai cả!" Nhân Mã cười

_"Nhưng ở đây, ngươi đã trở thành một phần rất quan trọng trong gia đình ta đấy!" Nobunaga cười

_"À phải rồi, ngươi chắc hẳn cũng có gia đình, ngươi có thể kể cho ta nghe chứ?" Nobunaga hỏi

_"Cha mẹ tôi chia tay nhau rồi! Nhưng không ai chịu nhận nuôi tôi cả! Cũng có thể nói rằng tôi là trẻ mồ côi, hằng ngày tôi chỉ làm việc cùng bạn bè để kiếm tiền đóng học phí! Gia đình của tôi là bạn bè!" Nhân Mã nói

_"Xữ Nữ là một trong những người bạn của ngươi?" Nobunaga tiếp tục hỏi

_"Xữ Nữ là bạn thân nhất của tôi, có thể nói vậy!" Nhân Mã trả lời

_"Vậy còn những người bạn khác, có vẻ họ cũng ở đây?" Nobunaga đang nhắc đến Ma Kết, Thiên Yết và Bảo Bình ...

_"Vì một lý do nào đó, mà chúng tôi lại ở đây, không chỉ chúng tôi, mà cả những anh hùng của nước Thục thời Tam Quốc! Thật sự lý do này quá bí ẩn ...!" Nhân Mã gãi đầu

_"Thôi được rồi! Quên cái lý do ấy đi! Sao tự ngươi không đặt ra một lý do cho mình để ở lại đây!" Nobunaga cười

_"Theo cách mà tôi thường suy nghĩ! Lý do tôi ở lại đây ... vì tôi muốn được ngắm đệ nhất mỹ nhân của Nhật Bản!" Nhân Mã cười

Nobunaga đỏ mặt ..._"Ta ... rất muốn cho ngươi một đạp đấy!"

Nhân Mã cười

_"Ngươi cười gì?" Nobunaga nheo mắt

_"Không, không có gì!" Nhân Mã vẫn cười

_"À ...!" Nobunaga có vẻ muốn nói gì đó

_"Chuyện gì nữa vậy?" Nhân Mã tròn mắt

_"Về phần thưởng Đệ Nhất Mỹ Nhân mà ngươi muốn ...!" Nobunaga nói

_"Hả? Ngài đổi ý rồi sao?" Nhân Mã mừng rỡ

_"Mơ à?" Nobunaga cười

_"Vậy thì chuyện gì T_T?" Nhân Mã thất vọng

_"Nếu ngươi có thể giúp ta chiếm được Mino khỏi tay Saitou Yoshitatsu, ta sẽ nghĩ lại để ban cho ngươi phần thưởng đó!" Nobunaga cười

_"Thật sao?" Nhân Mã hỏi

_"Ta không nói dối đâu, thôi khuy rồi, ngươi về ngủ đi!" Nobunaga nói

Nhân Mã nhẹ nhàng bước ra ngoài

_"Ngủ ngon nhé!" Nhân Mã nói

_"Ừ! Ngươi cũng vậy!"

.......

Khi Nhân Mã đã đi được một khoảng khá xa ..

_"Mình vừa nói với hắn cái gì thế này >"<???" Nobunaga nói 1 mình

_"Không lẽ ... mình lại ....!"

_"Không, chắc không có đâu!"

_"Nhưng mà ... hắn ...."

_"Không lẽ mình lại yêu một tên như hắn sao ...????"

.
.
.
.

=======================================================================

Trở lại xứ Kai xa xội ....

Bầu trời đã bắt đầu êm dịu trở lại, sấm chớp đã ngừng hẳn, mây đen cũng đã tan bớt .... Nhưng trái lại với sự bình yên đó ở bầu trời ... mặt đất hoàn toàn ngược lại ...

Những thuộc hạ của Takeda Shingen chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì đã không còn bị uy hiếp bởi con hổ trắng khổng lồ nữa ... Họ lại phải nín thở hồi hộp theo dõi trận đánh giữa những kẻ bí ẩn tự xưng là Chu Du, Tôn Sách, Tôn Quyền, Lục Tốn, Cam Ninh và Takeda Shingen cùng thuộc hạ thân cận - Yukimura Sanada (Đương nhiên còn có cả "3 chòm sao bất đắc dĩ" nữa)

_"...Các cậu này ...!" Sư Tử nói

_"Sao vậy?" Cự Giải hỏi

_"Cậu có chắc rằng chúng ta làm vậy là ổn chứ? Đứng về phe Takeda ...!" Sư Tử hỏi

_"Chứ cậu có thể nhìn 2 cô gái bị 5 tên con trai bắt nạt à?" Cự Giải tròn mắt

_"Mà này, tui hỏi chút xíu!" Song Ngư nói

_"Chuyện gì vậy?" Sư Tử và Cự Giải tròn mắt

_"Tôn Sách theo tui biết thì đâu có biết đánh nhau đâu!" Song Ngư nói - Tôn Sách nghe được tự dưng cũng đứng dậy

_"Tôn Sách là người có công đánh bại hải tặc vùng Oa Khấu trong thời tam quốc, cậu đùa hay sao mà nói ông ta không biết đánh nhau?" Cự Giải nói

_"Đâu có đâu, tui nhớ Tôn Sách trong Tam Quốc là đệ của Bao Thanh Thiên mà!" Song Ngư gãi đầu

Tôn Sách giật mình lui ra _"Này tên kia, ngươi đang nói cái khỉ gì thế? Ta là anh trai Tôn Quyền, tiên đế của Đông Ngô, lẫy lừng thiên hạ cơ mà >"<! Bao Thanh Thiên là ai cơ chứ?"

Song Ngư đứng suy nghĩ một hồi ....

_"À nhớ rồi!" Song Ngư nói

_"Nhớ thì tốt ==!!" Sư Tử nheo mắt

_"Người ta gọi ông này là Công Tôn Tiên Sinh phải không?" Song Ngư hỏi

_"Sai bét!" Cự Giải hét ầm lên

_"Tên này coi Bao Thanh Thiên nhiều quá nên bị nhiễm nặng rồi ...!" Sư Tử thở dài

_"E hèm ...!" Chu Du lên tiếng

_"Mọi người có thể thôi nói linh tinh và vào vấn đề chính được không? Đây là đâu?" Chu Du hỏi

_"Đây là tương lai, các ngươi có tin không?" Takeda nheo mắt

_"Cô bé này khéo đùa! Làm sao mà tin được chuyện hoang đường ấy!" Tôn Quyền cười

_"Vậy thì ...!" Takeda bước lại gần Tôn Quyền

_"CHẾT ĐI CHO KHỎI CHẬT ĐẤT!" Takeda nhảy lên, cầm hay thanh kiếm chém thẳng vào người Tôn Quyền, nhưng ông ta đã dể dàng đỡ được ...

_"Con gái mà khỏe thế!" Tôn Quyền toát mồ hôi

_"Này, ổn chứ?" Tôn Sách hỏi

_"Nêu để thua con gái thì chắc đệ đập đầu vào tường chết mất!" Tôn Quyền cười

_"Vậy thì chuẩn bị đập đầu vào tường đi!" Takeda đè mạnh kiếm xuống ... khoảng đất nơi Tôn Quyền đứng bị lún xuống ...

_"Thôi thôi nào mọi người, việc gì lại đánh nhau như thế, cô bé này! Cô nói rõ lại xem, nơi này là đâu chứ?" Chu Du gỡ rối cho Tôn Quyền và tiếp tục hỏi

_"Đừng gọi ta là cô bé! Ta là Takeda Shingen!" Takeda nói

_"Được rồi! Vậy tiểu thư Takeda xinh đẹp đây có thể cho bọn này biết đây là đâu không?" Chu Du hạ giọng

_"Hỏi thế thì còn chấp nhận được, đây là Nhật Bản!" Takeda trả lời

_"Nhật Bản?" Chu Du tròn mắt

_"Có thể cho bọn này nói chút được không?" Cự Giải lên tiếng

_"Nếu ngươi biết điều gì thì cứ nói xem!" Chu Du nói

_"Theo lời Takeda nói thì đây là Nhật Bản, các ông là người ở thời Trung Hoa Tam Quốc, tức là ở quá khứ đối với nơi này! Chuyện các ông ở đây là chuyện không tưởng!" Cự Giải nói

_"Bọn ta đâu có muốn đến đây! Ngươi có biết tại sao ta lại ở đây không?" Lục Tốn lên tiếng

_"Bọn này không rõ, nhưng có vẻ chúng ta đồng cảnh ngộ! Các ông đến đây từ quá khứ, còn ... bọn tôi ... có vẻ là đến từ tương lai!" Cự Giải nói

_"Chuyện này quá hoang đường! Khó tin quá!" Cam Ninh nói

_"Tin hay không mọi việc để sau được không? Bản thân bọn này cũng không dám tin vào điều đó! Hiện tại mọi người có thể vui vẻ nói chuyện với nhau và tìm hiểu chuyện này được chứ?" Cự Giải hỏi

_"Báo cáo!" Một tên lính chạy lại

_"Chuyện gì nữa đây?" Takeda hỏi

_"Theo nguồn tin chúng tôi vừa nhận được, Imagawa đã bị loại khỏi vòng chính trị!" <Tên lính nói>

_"Hả? Đùa sao? Ai đã làm chuyện đó?" Takeda ngạc nhiên

_"Dù hơi khó tin ... nhưng gia tộc Oda đã làm điều đó! Hơn nữa phía họ còn xuất hiện một vài nhân vật bí ẩn tự xưng là Lưu Bị, Khổng Minh, Quan Vũ, Trương Phi và một vài người tự xưng là người đến từ tương lai!" <Tên lính nói>

Sau khi nghe tên lính báo cáo - Cả đám người chỉ biết đứng nhìn nhau ....

_"Oda ....!" Takeda ngơ người

_"Lưu Bị?" Tôn Sách cũng không dám tin

_"Hoàng huynh, chúng ta cần biết rõ thông tin về những điều này! Thật sự mà nói chúng ta nên hợp tác với những người kia!" Tôn Quyền nói

 _"Cũng không đến nỗi tệ, nhìn hai cô bé kia, xinh như nhau cả!" Cam Ninh cười

_"Vậy chúng ta đàm phán với bọn họ à?" Chu Du hỏi

_"Có lẽ là vậy rồi! Nhờ ngài vậy, Chu Du!" Tôn Sách nói

_"Vậy thì tôi cũng nhận trách nhiệm này!" Chu Du bước về phía Takeda Shingen ....

.
.
.

Hết phần 7 nhé ^^
 
 

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 7]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 1]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 2]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 3]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 5]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zodiac Dynasty – The Chaos of History-