Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 8]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 8]   Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 8] Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 11:14 am

Tác giả: Dream2012

Phần 8: Chiến Lược Gia Vĩ Đại Nhất Lịch Sử Nhật Bản - Takenaka Hanbei

Sau chiến thắng ở Okehazama, quân đội của Oda đã bắt đầu tiến công vào Mino ... mục đích lật đổ Saitou Yoshitatsu ...

Nhưng ....

Cả đội quân đang lạc trong một khu vực toàn sương mù ...

_"Nơi đây là đâu? Chưa bao giờ thấy nơi này!" Nagahide nhìn xung quanh ...

_"Mino làm quái gì có nơi thế này!" Katsuie có vẻ cảnh giác

Không chỉ có xương mù ... xung quanh họ là rất rất nhiều các tảng đá to và có vẻ chúng được xắp xếp theo thứ tự ...

_"Những tảng đá làm nơi này giống một mê cung vậy!" Xữ Nữ nói

_"Đá ... xương mù ....!" Nhân Mã có vẻ đang liên tưởng đến gì đó

_"Chúng ta đã đi qua nơi này cả chục lần rồi ... vẫn là tảng đá lớn này!" Nagahide nhìn vào tảng đá mình đánh dấu

_"Báo cáo! Quân của Toyomi Hideyoshi cũng đang bị kẹt giữa một nơi giống hệt chúng ta!" Goemon xuất hiện ngay trước bọn họ

_"Ủa? Sao cậu có thể di chuyển giữa hai nơi được hay thế?" Xữ Nữ tròn mắt

_"Thuật ninja!" Goemon trả lời

_"Dạy bọn này đi!" Nhân Mã phấn khởi

_"Muốn học à? Nhưng học thì chắc 10 năm nữa mới thành!" Goemon cười

_"Cậu bao nhiêu tuổi mà đòi học 10 năm ==?" Xữ Nữ nheo mắt

_"Hứ!" Goemon quay mặt đi

_"Á! Nhớ ra mấy thứ này là gì rồi!" Nhân Mã chợt nhớ ra gì đó

_"Cái gì thế?" Nagahide tròn mắt

_"Tôi từng thấy thứ tương tự trong manga Huyền Thoại Tam Quốc!" Nhân Mã nói

_"Manga?" Nagahide nghiên đầu, không hiểu Nhân Mã đang nói gì

_"À, không có gì đâu!" Nhân Mã gãi đầu

_"Khoan đã ... Tam quốc ...!" Nagahide trầm ngâm

_"Bát Phương Thạch Nhân Trận!" Nhân Mã nói

_"Trời ạ sao không nói sớm! Phiền to rồi!" Nagahide điều động quân lui về

_"Là bẫy của Gia Cát Khổng Minh sáng chế, dùng những tảng đá to làm mê cung rối mắt kẻ địch ... sau đó ...!" Nhân Mã tiếp tục nói

_"Xã lũ cuốn trôi tất cả!" Nagahide toát mồ hôi

_"Nếu vậy thì chúng ta cần ngay lập tức thoát khỏi đây!" Katsuie nói

_"Sẽ không dể dàng nếu đống đá này còn ở đây!" Xữ Nữ nói

_"Goemon! Cô có thể dùng lưu đạn phá nát những tảng đá này không?" Nhân Mã nói lớn

_"Chuyện nhỏ!" Goemon nhảy lên, phóng lựu đạn xuống dưới làm nát những tảng đá lớn

_"Chậc, cẩn thận kẻo trúng người nhà đấy!" Nhân Mã cười

_"Chỉ cần không có những tảng đá này, chúng ta có thể dể dàng thoát ra, nhanh chóng rút lui nào mọi người!" Xữ Nữ chạy ngựa lên phía trước

Lúc đó ... Phía trên ngọn núi ... Một đạo quân đang theo dỏi họ ...

_"Thưa ngài Hanbei, chúng ta có nên xả lũ không ạ?" <Một tên linh hỏi>

_"Ta sẽ không làm thế" Một giọng nói vang lên

_"Nhưng mà ... đây là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt bọn chúng!" <Tên linh nói tiếp>

_"Ta không thích đổ máu khi không cần thiết! Bỏ đi, chúng ta rút quân!" Một bóng người nhỏ xuất hiện ...

_"Vâng, thưa ngài Takenaka Hanbei!" <Tên lính lui về phía sau>

.
.
.

Ngày hôm sau ... tại doanh trại của Saitou Yoshitatsu

_"Thưa ngài gọi tôi ạ?" Bóng người hôm trước lại xuất hiện

_"Hanbei, theo nguồn thông tin ta được biết, ngươi đã thả bọn Oda đi phải không?" Yoshitatsu nghiêm mặt

_"Vâng ...!"

_"Tại sao?" Yoshitatsu hỏi tiếp

_"Tôi không thích đổ máu khi không cần thiết ...!"

ẦM! Yoshitatsu đập mạnh xuống sàn _"Đồ ăn hại! Nhiệm vụ của một chiến thuật gia là tiêu diệt, tiêu diệt và tiêu diệt kẻ địch! Ngươi không hiểu điều đó sao?"

_"Tôi xin lỗi ...!" Giọng nói dịu lại

_"Hơn nữa tại sao ngươi lại sử dụng thuật ẩn thân, ngay cả trước mặt ta!" Yoshitatsu nói, trước mặt hắn chỉ là một đám khói màu đen ...

_"Vì một vài lý do đặc biệt, tôi không thể xuất hiện trước mặt ngài được, thành thật xin lỗi ngài!"

_"Ta là lãnh chúa của ngươi đấy! Vì cái lý do quái quỷ gì mà lại không gặp mặt trực tiếp ta!" Yoshitatsu có vẻ khá nổi giận

_"Tôi xin lỗi ...!"

_"Ngươi chả biết cái quái gì ngoài xin lỗi cả! Biến đi!" Yoshitatsu nói

_"Vâng!"

Đám khói đen biến mất ...

_"Takenaka Hanbei, ngươi nghĩ ngươi là cái quái gì chứ! Khốn khiếp!" Yoshitatsu lại đập vào sàn nhà

.
.
.
.
.

Thiên Yết, Ma Kết, Bảo Bình đang ngồi trong khuôn viên trang trại

_"Chào mọi người!" Xữ Nữ vừa về đến doanh trại ...

_"Nhân Mã đâu rồi?" Thiên Yết hỏi

_"Đi hú hí với Nobunaga rồi!" Xữ Nữ cười

_"Hả?" Bảo Bình tròn mắt

_"Đi dạo phố với Nobunaga rồi? Chứ cậu nghĩ là gì?" Xữ Nữ nheo mắt

_"Hai người đang làm gì ở đây thế?" Ma Kết hỏi

_"À, từ lúc đến đây, bọn này đã trở thành tướng của nhà Oda!" Xữ Nữ nói

_"Thú vị nhở? Hình như các cậu vừa trải qua trận đánh ở Okehazama nhỉ?" Bảo Bình hỏi

_"Cậu cũng biết à?" Xữ Nữ tròn mắt

_"Tui có chút kiến thức về lịch sử Nhật Bản mà!" Bảo Bình cười

_"Cảm giác của cậu thế nào sau cuộc chiến đó?" Ma Kết hỏi

_"Chiến trường thì quả thật khá đáng sợ ... nhưng mà thú vị ở chỗ, tui đã cứu sống Imagawa Yoshimoto!" Xữ Nữ cười

_"Hả? Cậu cứu sống ông ta sẽ làm lịch sử lộn xộn lên hết đấy!" Ma Kết giật mình

_"Ông ta? Imagawa là một cô bé rất rất là xinh đấy!" Xữ Nữ nói

_"Hả? Cả Nobunaga cũng là nữ, cái thời đại gì mà loạn lên hết thế!" Bảo Bình hoảng hốt

_"Shibata Katsuie, Niwa Nagahide, Maeda Toshiie, Toyomi Hideyoshi, Hachisuka Goemon đều là nữ nữa chứ!" Xữ Nữ nói tiếp

_"Thế là đảo lộn cả à?" Ma Kết hỏi

_"Phải, nhưng mà còn một vài sự việc còn điên khùng hơn nữa!" Xữ Nữ nói

_"Sự việc gì vậy?" Thiên Yết hỏi

_"À ...!" Xữ Nữ ngập ngừng

_"Mấy nhóc đang nói gì thế?" Lưu Bị từ xa bước lại

_"Đấy, sự việc đấy đấy!" Xữ Nữ chỉ Lưu Bị

_"Gì vậy?" Lưu Bị tròn mắt

Ma Kết nhìn chằm chằm vào Lưu Bị _"Ông là ai vậy?"

_"Ta tên là Lưu Bị, sao dạo này nhiều người thích hỏi như thế nhỉ?" Lưu Bị trả lời ...

Cả bọn Ma Kết chết đứng 30s ....

_"Lưu Bị thế quái nào mà ở đây!" Bảo Bình hét lớn

_"Bình tĩnh nào, vì một lý do đặc biệt nào đó, mà không chỉ chúng ta, mà cả Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi và Khổng Minh đều ở đây cả!" Xữ Nữ nói

_"Gì mà thời chiến quốc bổng trở nên hỗn loạn thế này!" Ma Kết không tin lắm

_"Vấn đề là thế!" Xữ Nữ cười

_"Vậy tạm thời bọn này ở đây chắc không sao chứ?" Bảo Bình hỏi

_"Ừ. Nơi này khá rộng rãi, mọi người cứ tự nhiên, với lại Oda cũng khá hiếu khách! Nên không sao đâu!" Xữ Nữ nói

_"Xữ Nữ, Ngài Nobunaga bảo anh đến họp kìa!" Hideyoshi đang ngồi ở trên cành cây

_"Sao suốt ngày ở trên cây thế?" Xữ Nữ hỏi

_"Trên đây thoải mái lắm đấy!" Hideyoshi cười

_"Bị Katsuie gọi là khỉ cũng đáng!" Xữ Nữ cười

_"Kệ tui chứ! Mau đến phòng họp nhanh đi kìa!" Hideyoshi hét lớn

Xữ Nữ bước vào phòng họp ...

_"Tốt, mọi người đã có mặt đông đủ nhỉ?" Nobunaga nói

_"Chuyện gì mà chúng ta phải họp gấp vậy?" Nhân Mã tròn mắt

_"Chúng ta cần bàn một chút về lý do thất bại trong việc thôn tính Mino vừa rồi!" Nobunaga nói

_"Cậu nghĩ ai là người bày ra thế trận đó?" Nagahide hỏi

_"Bên phía Mino, người giỏi như vậy không nhiều đâu!" Nhân Mã gãi đầu

_"Chính xác thì chỉ có duy nhất một người!" Dousan nói

_"Đó là một thiên tài, cả nhà quân sự lãnh đạo của Mino một thời như ta cũng không thể đấu lại hắn! Hắn cũng là bí mật to lớn nhất Mino!" Dousan nói tiếp

_"Sao trước giờ tôi chưa nghe đến Mino có người như vậy?" Nagahide tròn mắt

_"Là vì hắn rất thích ẩn thân, cũng chưa ai thấy hình dáng thật của hắn!" Dousan nói

_"Đó là Takenaka Hanbei phải không?" Nhân Mã hỏi

_"Chính xác, kẻ được mệnh danh là Chiến Lược Gia Vĩ Đại Nhất Thời Chiến Quốc - Takenaka Hanbei!" Dousan nói

_"Một người như thế mà lại đứng về phía Yoshitatsu, thật uổng phí thật!" Nobunaga nói

_"Câu hỏi đặt ra bây giờ là làm sao đánh bại được hắn và chiếm Mino!" Nagahide nói

_"Bản thân chúng ta cũng có một chiến lược gia ngang tầm với hắn còn gì!" Xữ Nữ cười

Cả phòng nhìn vào Khổng Minh

_"Gì mà nhìn ta ghê thế?" Khổng Minh tròn mắt

_"Ông sẽ giúp chúng tôi lần này chứ Khổng Minh?" Nobunaga hỏi

_"Ta được lợi gì nào?" Khổng Minh hỏi

_"Một trận đấu trí với người được gọi là Chiến Lược Gia giỏi nhất ở đây, quá lợi còn gì!" Nhân Mã nói trúng vào tim đen của Khổng Minh

_"Vậy thì được! Nhưng nếu theo ta, chúng ta không nên chiến đấu với hắn!" Khổng Minh nói

_"Tại sao?" Nobunaga hỏi

_"Nếu muốn chinh phục thiên hạ, thay vì giết những kẻ giỏi nhất, thì tốt nhất là tên thuyết phục họ về phe mình, ý ông là vậy phải không Khổng Minh?" Xữ Nữ hỏi

_"Chính xác đấy!" Khổng Minh cười

_"Nhưng nếu đã là một chiến lược gia tài ba, thì đương nhiên lòng tự trọng phải rất cao, làm sao Hanbei có thể phản bội Yoshitatsu để theo phe chúng ta?" Katsuie nói

_"Là một người có lòng tự trọng rất cao, và là một người tốt! Trong cuộc xâm lược vừa rồi có ai chết vì bẫy của cậu ta không?" Dousan hỏi

_"Không!" Xữ Nữ trả lời

_"Vì bản tính của Hanbei là một người rất ghét đổ máu vô ích, theo ta thì Hanbei sẽ chịu về phe chúng ta đấy!" Dousan cười

_"Vậy ai sẽ là người thuyết phục hắn ta?" Nobunaga hỏi

_"Tôi muốn gặp người này!" Khổng Minh nói

_"Cho tôi đi chung với được không?" Xữ Nữ hỏi

_"Cho cả tôi nữa!" Nhân Mã cũng xí phần

_"Được thôi, chỉ 3 chúng ta đi thôi!" Khổng Minh cầm chiếc quạt của mình lên

_"Sao 3 người không đem theo quân đội?" Misuhide hỏi

_"Không nên phô trương thanh thế khi không cần thiết!" Khổng Minh cười

_"Đươc rồi, ta thông qua ý kiến này, nhưng nhớ phải thật cẩn thận!" Nobunaga nói

_"À quên mất, Takenaka Hanbei là một Onmyouji* đấy!" Misuhide nói thêm

[Onmyouji*: Âm Dương Sư, có thể gọi là Pháp Sư ở Nhật Bản thời Đương Đại]

_"Onmyouji? Âm Dương Sư á?" Nhân Mã tròn mắt

_"Có người đồn rằng Hanbei là lãnh đạo của cả một đội quân ma quỷ!" Misuhide nheo mắt

_"Hahahaha! Bây giờ là thời gì rồi mà còn ma với quỷ!" Xữ Nữ cười

_"Không tin thì cứ đi đi! Ở đây không cản!" Misuhide cười

_"Được thôi!" Xữ Nữ bước ra ngoài

.
.
.
.

Tại doanh trại của Saitou Yoshitatsu ... Bây giờ đang là buổi duyệt binh ...

_"Chừng nào còn Takenaka Hanbei, Mino chúng ta sẽ còn an toàn" Một tên linh nói

_"Ngài ấy là một thiên tài vĩ đại hơn cả Saitou Dousan ấy chứ!" Tên lính khác nói

_"Chúng ta nên tự hào khi đứng chung chiến tuyến với một thiên tài như vậy" Một tên lính khác lại nói

_"Các ngươi đang nói cái khỉ gì vậy? Bây giờ không phải là giờ nói chuyện!" Yoshitatsu đập mạnh vào bàn

_"Vâng! Chúng tôi xin lỗi!" Cả đám người lui ra

_"Có khi nào ngài Yoshitatsu ghen tị với Hanbei không?" Tiếng nói phát ra từ trong đám người

_"Cũng có thể lắm chứ! Có khi Hanbei còn tài giỏi hơn cả ngài ấy!"

Yoshitatsu mặt đỏ bừng đứng lên

_"Đem Takenaka Hanbei đến đây!" Hắn hét lớn

Cả bọn lính giật mình lùi về phía sau ..

_"Đem Takenaka đến đây! Đem hắn đến đây bằng xương bằng thịt! Hắn sẽ khép tội hắn vào tội mưu đồ tạo phản!" Yoshitatsu hét

_"Nhưng mà ... ngài ấy đâu hề tạo phản?" <Một tên lính nói>

_"Đem tên lính láo xược này ra chém! Ta nói hắn sẽ tạo phản tức là hắn sẽ tạo phản! Có ai ý kiến gì không? Nếu Hanbei không chịu đến đây, hãy bắt nhốt tất cả họ hàng của hắn! Hắn không đến thì chém hết!" Yoshitatsu nói

_"Vâng!" <Bọn lính miễn cưỡng nghe theo>

.
.
.
.

Cách đó không xa, tại nơi ở của Takenaka Hanbei ...

_"Thưa ngài Hanbei, ngài Yoshitatsu cho gọi ngài ạ!" Một tên lính chạy từ ngoài vào

_"Ta hiểu rồi... ngươi có thể lui ra ngoài ...!"

_"Vâng ạ!" Tên lính nhẹ nhàng bước ra ngoài

_"Xem ra ta không thể tiếp tục ẩn thân nữa rồi! Yoshitatsu, ngài bắt ta phải làm gì đây?" Một ánh sáng phát ra ... làm xóa mờ làn khói đen trong căn phòng

_"Lòng trung thành của ta vẫn sẽ không thay đổi, Bách Quỷ Dạ Hành, nhờ các ngươi trông coi giúp ta nơi này!" Một vòng tròn hiện lên ... hình dáng của Takenaka Hanbei hiện rõ ....... một hình dạng có thể làm người khác ngạc nhiên đến mức không thể đứng nổi ...

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 8] 1341937137765

Hanbei bước ra cửa ...

_"Ngài là ...?" Tên lính đứng ngoài ngạc nhiên không tin vào mắt mình

_"Ta là Takenaka Hanbei đây mà, xin lỗi vì đã giấu hình dạng thật sự nhỏ bé này! Chúng ta đi đến doanh trại nào!" Hanbei cười

_"Vâng thưa ngài!" Tên lính bước ra phía cửa

.
.
.
.
.
.

===================================================================

Tại tỉnh Mutsu (ở cực Bắc của Nhật Bản) ....

Một doanh trại lớn xuất hiện giữa một khu rừng lớn

_"Thưa ngài! Oda Nobunaga vừa thất bại trong việc thôn tính Mino!" Một tên lính từ ngoài chạy vào phòng chỉ huy

_"Con ngốc đó sẽ không từ bỏ đâu! Hiện tại ta vẫn chưa quyết định rằng mình sẽ về phe ai!" Người thủ lĩnh ngồi trong góc khuất

_"Vâng, quân đội của chúng ta cũng đã hoàn toàn sẵn sàng để xuất chinh!" Tên lính nói tiếp

_"Tốt! Nhưng hãy cứ từ từ đã, kẻ chiến thắng sẽ là kẻ xứng đáng đối đầu với ta!" Thủ lĩnh cười

_"Vâng! Tôi xin phép lui ra ngoài!" Tên lính nói

_"Được! Ngươi cứ tự nhiên!"

_"Vâng!" Tên linh nhẹ nhàng bước ra ngoài

_"Oda Nobunaga, xem ngươi có xứng đáng làm đối thủ của Độc Nhãn Long - Date Masamune này không!" Người thủ lĩnh trong góc tối bước ra .... Đó là một người phụ nữ với một khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng ....

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 8] Sengoku_Otome_07_0063-650x365

.
.
.
.

Kết thúc phần này, chúc mọi người có một buổi tối thật ấm áp và hạnh phúc
 
 

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 8]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 1]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 2]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 3]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 5]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zodiac Dynasty – The Chaos of History-