Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 9]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 9] Empty
Bài gửiTiêu đề: Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 9]   Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 9] Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 12:18 pm

Tác giả: Dream2012

Phần 9: Lãnh chúa của em!

Nhân Mã, Khổng Minh và Xữ Nữ đang trên đường đến Mino ...

_"Chà, đường còn xa quá, không biết lúc nào mới đến!" Xữ Nữ nói

_"Khi nào đến sẽ đến thôi! Cậu làm gì mà mất kiên nhẫn vậy!" Nhân Mã cười

_"Cứ thong thả từ từ, chúng ta đang đi vào đất kẻ địch, nếu tỏ ra nghiêm trọng quá sẽ lộ tẩy đấy!" Khổng Minh nói

_"Mọi người! Khoan đã!" Một giọng nói vang lên

Cả bọn quay về phía sau ... Đó là Nagahide ...

_"Có lệnh khẩn từ Nobunaga!" Nagahide chạy từ phía sau đến

_"Bọn này đi cả giờ rồi mà cô vẫn đuổi kịp, phục cô thật đấy!" Xữ Nữ cười

_"Chuyện đó tính sau, có lệnh khẩn từ Nobunaga!" Nagahide nói

_"Lệnh gì vậy?" Khổng Minh tròn mắt

_"Nhân Mã, Khổng Minh, hai ngươi vẫn sẽ làm nhiệm vụ của mình ... còn Xữ Nữ, lệnh này dành cho anh đấy!" Nagahide nhìn Xữ Nữ

_"Gì mà nghiêm trọng vậy?" Nhân Mã xuống ngựa

_"À, thật ra, lệnh của Nobunaga là tôi và Xữ Nữ sẽ đến Mikawa, thuộc địa của lãnh chúa Matsudaira Motoyasu! Mục đích là thương lượng để làm nên một hiệp ước hòa bình từ 2 vùng!" Nagahide nói

_"À! Matsudaira Motoyasu là Tokugawa Ieyasu sau này ấy mà, lần trước ninja của cô ta làm bị thương tôi ==!" Nhân Mã nói

_"Tokugawa?" Nagahide tròn mắt

_"À không có gì đâu! Vậy bây giờ tôi không được theo họ nữa à?" Xữ Nữ hỏi

_"Ừ, anh sẽ theo tôi đến Mikawa!" Nagahide lại gần Xữ Nữ

_"Tại sao lại là tôi T_T?" Xữ Nữ quay ngựa lại

_"Ai biết, lệnh của ngài Nobunaga là thế! Nhưng theo tôi thì ngài ấy không muốn Nhân Mã đến gần Matsudaira, kẻo anh ta lại lăng nhăng thì khổ!" Nagahide cười

_"Tui không phải là loại người lăng nhăng!" Nhân Mã phản bác

_"Đâu, cậu lăng nhăng đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mà!" Xữ Nữ cười

_"Có đâu!" Nhân Mã nói

_"Thôi được rồi, mọi người tách ra tại đây nhá, Xữ Nữ, theo tôi nào!" Nagahide kéo Xữ Nữ đi

_"Nhìn kỹ thì Niwa Nagahide cũng xinh phết!" Nhân Mã cười

_"Cậu nhóc này! Ta không nghĩ cậu lăng nhăng đâu!" Khổng Minh cười

_"Hay quá, vậy là có người tin tôi!" Nhân Mã cười

_"Ta chỉ nghĩ là cậu quá đa tình thôi!" Khổng Minh nói

_"Khác quái gì lăng nhăng T_T!" Nhân Mã lủi thủi đi về phía trước

.
.
.
.

Một lát sau ... theo do Saitou Dousan cung cấp về nơi ở của Takenaka Hanbei, Khổng Minh và Nhân Mã đã đến nơi ...

_"Nơi này toàn sương mù, rùng rợn quá! Giống như là sắp có ma xuất hiện thật vậy!" Nhân Mã nhìn xung quanh

_"Ta bắt đầu tin tên này có thể điều khiển ma quỷ rồi đấy!" Khổng Minh cười và đi về phía trước

Phía trước họ là một cánh cửa lớn ...

_"Xin hỏi các ngài là ai?" Một người lính từ trong bước ra

_"À, bọn này là khách ở xa, tới để xin gặp ngài Takenaka Hanbei để lĩnh giáo!" Khổng Minh nói

_"Ủa, sao không nói là người của Oda đến đây?" Nhân Mã hỏi nhỏ Khổng Minh

_"Đây là đất kẻ thù, lạy ông tôi ở bụi này là chết chắc đấy!" Khổng Minh cười

_"Vậy xin cáo lỗi, ngài Hanbei không còn ở đây nữa!" Tên lính nói

_"Vậy tôi xin phép hỏi ngài ấy đã đi đâu rồi?" Khổng Minh hỏi

_"Ngài ấy đã đến doanh trại của ngài Yoshitatsu, đi cũng được khoảng 1 giờ rồi, chắc giờ đã đến nơi!" Tên linh nói tiếp

_"Cảm ơn cậu, cái này là để cảm ơn! Chúng ta đi thôi Nhân Mã!" Khổng Minh đưa cho tên lính một cái dây chuyền bằng vàng

_"Ông giàu thế?" Nhân Mã tròn mắt

_"Vàng bạc chả đáng gì đâu!" Khổng Minh cười và bước đi

_"Yoshitatsu triệu Hanbei? Hy vọng không có gì phiền phức!" Nhân Mã nói thầm

_"Vậy bây giờ chúng ta sẽ đột nhập căn cứ bọn chúng, cậu dám không?" Khổng Minh hỏi

_"Nếu ông dám thì chả lẽ tôi không dám!" Nhân Mã cười

_"Được thôi, vậy lên đường nào!" Khổng Minh thúc ngựa phóng nhanh về phía trước

.
.
.
.

1 giờ sau ... Tại doanh trại của Saitou Yoshitatsu ...

_"Thưa ngài Yoshitatsu, Takenaka Hanbei đang chờ ngài ở cửa!" Một tên lính chạy vào trong

_"Tốt, đưa hắn vào đây!" Yoshitatsu ra lệnh

Hanbei bước vào trong và ngồi xuống... Tất cả mọi người trong căn phòng đều bàng hoàng không tin vào mắt mình Takenaka Hanbei, quân sư vĩ đại nhất Nhật Bản mà họ biết .... đang ở trước mặt họ ... và đó chỉ là một cô bé còn bé xíu đang mặc bộ đồ của một âm dương sư cùng với một vẻ ngoài sợ sệt ...

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 9] HorribleSubs-Oda-Nobuna-no-Yabou-05-480pmkv_snapshot_1217_20120806_192427-Stitch1-600x653

_"Ngươi là Hanbei?" Yoshitatsu ngạc nhiên

_"Vâng thưa ngài ...!Bác tôi?" Hanbei e dè đáp - Người thân duy nhất của Hanbei lúc này là bác của cô ta, ông ấy cũng là một trong những tướng lĩnh nổi tiếng ở Mino - Hiện tại ông ta đang bị Yoshitatsu bắt giam để uy hiếp Hanbei

_"Hắn ta sẽ được thả ra nếu ngươi chứng minh được ngươi không có mưu đồ làm phản!" Yoshitatsu cười

_"Tôi chưa bao giờ phản bội ngài!" Hanbei ngẩng khuôn mặt bé nhỏ của mình lên nhìn Yoshitatsu

_"Chỉ nói được cái miệng thôi!" Yoshitatsu quát

_"Tôi xin lỗi!" Hanbei lại gục mặt xuống

_"Hanbei là một cô nhóc à? Điều này nằm ngoài những gì ta mong đợi! Có thật là ngươi không có ý định phản bội ta? " Yoshitatsu cười

_"Vâng thưa ngài!" Hanbei nói

_"Vậy ta hỏi lại lần nữa, tại sao ngươi lại tha cho quân đội Oda trong lúc có thể dể dàng tiêu diệt chúng?" Yoshitatsu hỏi

_"Tôi không muốn đổ máu không cần thiết ...!" Hanbei nhắc lại câu trả lời lần trước

_"Vậy thì nghe cho rõ đây! Cho đến khi nào ngươi tiêu diệt được Oda, ta sẽ giữ người nhà ngươi!" Yoshitatsu nói

_"Làm ơn hãy thả họ ra!" Hanbei cố gắng van xin

_"Hay là ta giết họ để làm động lực cho ngươi nhỉ? Máu họ đổ có lẽ có ích đấy!" Yoshitatsu cười

_"Xin đừng!" Hanbei nói

_"Đem bác của Hanbei ra đây!" Yoshitatsu hét

Một vài tên lính vào trong đem một người đang bị trói ra ... người ông ta đầy những vết xướt do tra tấn ...

_"Các ngươi tra tấn hơi quá tay rồi đấy, mà cũng chẳng sao, ta cũng đang có ý định giết luôn hắn!" Yoshitatsu cười

_"Cháu không sao chứ Hanbei ... xin lỗi vì ta mà cháu không thể ẩn thân được nữa!" Người bác ngấng mặt lên nói

_"Xin ngài, làm ơn hãy tha cho bác tôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì!" Hanbei van xin

_"Đừng van xin nữa!" Bác của Hanbei cố gắng ngồi dậy

_"Yoshitatsu, để cho ta nói ngươi biết một điều, ta vốn đã không đồng tình với việc ngươi phản bội Dousan, hơn nữa ngươi có thể giết chết kẻ thù, nhưng rồi họ sẽ lại tiến lên, Mino có một chiến lược gia tài ba là Hanbei, ngươi lại đầy đọa cháu ta, ngươi không khác gì một con ác quỷ cả! Yoshitatsu à! Một lãnh chúa biết nhìn xa phải tận dụng tất cả người tài mà mình có! Đó là cách mà cha ngươi - Saitou Dousan đã làm!" Ông ta nói

RẦM!!! Yoshitatsu tức giận đập mạnh xuống bàn _"Lôi hắn ra chém ngay lập tức!"

_"Làm ơn! Xin đừng!" Hanbei vẫn van xin

_"Khoan đã, ta vừa nghĩ ra một ý này! Ngươi nói phải tận dụng tất cả người tài mà mình có phải không" Bổng dưng Yoshitatsu đứng dậy kèm với một nụ cười đáng sợ

_"Hanbei, ta sẽ tha cho bác ngươi, nhưng điều kiện tiêu diệt Oda vẫn là chưa đủ, ta sẽ kèm thêm một điều kiện nữa! Ta sẽ lấy ngươi làm vợ lẽ của mình! Chắc ngươi không ý kiến gì chứ?" Yoshitatsu cười

_"Vợ lẽ?" Hanbei giật mình lui ra phía sau

_"Ta cần sức mạnh để vượt qua cha ta! Hãy cùng với ta chinh phục Nhật Bản, nếu ngươi từ chối thì bác ngươi sẽ rơi đầu ngay tức khắc!" Yoshitatsu cười

_"Đừng đồng ý! Hanbei!" Bác Hanbei la lớn

_"Ông già lắm chuyện, câm mồm đi!" Yoshitatsu đá mạnh vào người ông ta

_"Ngươi thật sự là một điều sỉ nhục cho giới samurai đấy Saitou Yoshitatsu!" Một giọng nói vang lên ở đầu cửa

_"Chậc, ta tính im lặng đột nhập vào, nhưng mà có vẻ không thể nhìn cảnh này được nữa rồi!" Khổng Minh bước ra

_"Người đâu! Bắt kẻ đột nhập!" Yoshitatsu hét lớn

_"À! Ngươi nói lũ lính lúc nhúc bên ngoài á? Bọn chúng không nghe gì đâu! Ngươi đang trong kết giới của ta!" Khổng Minh cười

_"Khốn nạn!" Yoshitatsu rút kiếm ra

_"Ấy, ta không đến để đánh nhau! Nhân Mã, làm việc của cậu đi!" Khổng Minh nói

Nhân Mã nhảy từ dưới sàn lên ôm lấy Hanbei và bác của cô ta

_"Bắt tôi ôm một lúc cả hai à?" Nhân Mã tròn mắt

_"Đành vậy thôi, rút nào!" Khổng Minh lui lại

_"Các ngươi tưởng ta sẽ để các ngươi thoát dể dàng vậy sao?" Yoshitatsu vung kiếm chém vào Khổng Minh, nhưng Khổng Minh nhẹ nhàng dùng quạt đỡ cú chém ấy ...

_"Mấy nữ tướng là Oda nói đúng thật!" Khổng Minh cười

_"Đúng cái quái gì?" Yoshitatsu đè kiếm xuống

_"Rằng con trai thời kỳ này vô dụng quá!" Khổng Minh cười, gạt bay thanh kiếm của Yoshitatsu và nhẹ nhàng bước ra ngoài

_"Ta sẽ không giết ngươi, vì đó không phải nhiệm vụ của ta hiện tại! Bây giờ ta xin phép bắt cóc Hanbei nhé! Chào ngươi!" Khổng Minh, Nhân Mã, Hanbei và bác cô ta biến mất trong làn khói ...

_"Tên khốn! Huy động toàn bộ quân lính! Bắt giam hết bọn chúng!" Yoshitatsu gầm lên trong giận dữ

.
.
.
.

Màn đêm buông xuống, Khổng Minh đã đưa mọi người ra khỏi khu vực doanh trại của Yoshitatsu

_"Chà, Hanbei lại là một cô bé như thế này sao?" Khổng Minh ngạc nhiên

_"Nếu Hanbei chỉ là nữ thôi thì không có gì đáng ngạc nhiên bởi nơi này hầu hết những người nổi tiếng đều là nữ, nhưng nhỏ tuổi như vậy thì ...!" Nhân Mã gãi đầu

_"Các ngài ... sẽ không làm hại tôi và bác tôi chứ?" Hanbei lo lắng hỏi

_"Yên tâm đi, bọn này không phải hạng người như Yoshitatsu đâu, bọn này là người của Oda, đến đây với mục đích thuyết phục cô về phe đó!" Nhân Mã cười

Bổng dưng Hanbei ngã xuống đất ...

_"Này, cô bé không sao chứ?" Khổng Minh lo lắng hỏi

_"Không ổn rồi, sốt cao quá, chúng ta cần tìm nơi nào đó nghỉ ngơi!" Nhân Mã đặt tay lên trán Hanbei

_"Khâm phục cô nhóc này thật, bệnh như vậy mà vẫn đến doanh trại của Yoshitatsu, đã vậy còn chịu nhiều khó khăn vậy!" Khổng Minh cười

_"Vậy chúng ta nhanh chóng đưa Hanbei và ông bác này đến chỗ nào đó nghỉ ngơi tạm thôi!" Nhân Mã nói

_"Người ông này cũng toàn vết thương, quả thật là khổ quá! Nhưng chắc không nguy đến tính mạng, đêm nay chúng ta sẽ cắm trại tại đây!" Khổng Minh nói

_"Hả? Chúng ta đang ở gần doanh trại kẻ địch đấy!" Nhân Mã nói

_"Không sao! Cứ tin ở ta, như thế này di chuyển cũng chả được nữa đâu, ta có đem một ít thuốc men phòng ngừa, ngươi xem bệnh tình của cô nhóc này thế nào đi, ta sẽ sơ cứu cho người đàn ông này" Khổng Minh nói

_"Sao ông không lo cả hai T_T?" Nhân Mã hỏi

_"Ta không thích đụng vào con gái! Phiền phức lắm" Khổng Minh nói rồi ngồi xuống kế bên bác của Hanbei

_"Nước ... nước ...!" Hanbei cố gắng nói

_"Gần đây có nguồn nước nào không Khổng Minh?" Nhân Mã lo lắng hỏi

_"Hình như là có, theo ta nhớ ở phía này lúc nãy đi ngang qua có một con sông nhỏ đối diện lâu đài khá lớn!" Khổng Minh chỉ tay về phía sau

_"Pháo đài đó là của Yoshitatsu mà phải không?" Nhân Mã nheo mắt

_"Nếu có chuyện gì cứ gọi ta!" Khổng Minh nói

_"Vậy cảm ơn ông!" Nhân Mã cõng Hanbei chạy ra ngoài suối ...

Hanbei uống nước xong có vẻ tỉnh táo được một chút ...

_"Xin lỗi, vì tôi mà anh đã phải ở lại nơi gần căn cứ Yoshitatsu thế này!" Hanbei nói

_"Không sao đâu! Đừng nghĩ đến nó" Nhân Mã cười

_"Với sức mạnh của người đàn ông đi theo anh lúc nãy, dư sức giết được Yoshitatsu, tại sao anh không làm vậy?" Hanbei hỏi

_"À! Nobunaga sẽ không thích như thế đâu, rồi một ngày nào đó cô ta sẽ đến chiếm nơi này, một cách công bằng! Mà phải rồi, cô có muốn biết người đàn ông cầm cái quạt lúc nãy là ai không?" Nhân Mã cười

_"Nhìn ông ta không giống người ở đây ...! Ông ta là ai vậy?" Hanbei tròn mắt

_"Gia Cát Khổng Minh!" Nhân Mã nói

_"Vậy ra ... lời đồn là có thật à? Những con người đến từ quá khứ và tương lai đều quy phục Oda!" Hanbei cười

_"Cô tin dể dàng vậy sao?" Nhân Mã tròn mắt

_"Nhìn bộ dạng của anh thì giống một kẻ ngốc hơn là một kẻ nói dối!" Hanbei cười khúc khích

_"Mới đây còn sốt cao, mà giờ khỏe nhanh nhỉ?" Nhân Mã nheo mắt

_"Thể chất của một âm dương sư khác với người thường, mà hình như tình cảm anh dành cho Oda Nobunaga khá đặc biệt nhỉ? Tôi cảm thấy như vậy!" Hanbei đứng lên

_"À .....!" Nhân Mã ngập ngừng

_"Nếu cô ấy quan trọng với anh như thế! Thì anh nên tự mình dẫn dắt gia tộc Oda thống nhất Nhật Bản và giấu cô ấy ở một nơi nào đó thật an toàn chứ?" Hanbei hỏi

_"Không phải đâu, nhìn lên mặt trăng kìa!" Nhân Mã chỉ tay lên mặt trăng đang sáng rực trên bầu trời ... có vẻ hôm nay là ngày rằm

_"Tôi muốn cho cô ấy tỏa sáng, như mặt trăng trong bầu trời đêm kia, cô ấy tỏa sáng khi cô ấy cố gắng chinh phục Nhật Bản, cố gắng biến nơi này thành một đất nước tự do, nếu cô ấy đánh mất chính mình, thì sẽ không còn gì nữa!" Nhân Mã cười

_"Nhưng một ngọn đèn sáng luôn luôn bị che phủ bởi một cái bóng rộng lớn hơn nó!" Hanbei nói

_"Xữ lý điều đó là công việc của tôi, bảo vệ cô ấy, để cô ấy tiếp tục tỏa sáng!" Nhân Mã cười

_"Đó là sự ích kỷ! Muốn đạt được điều gì đó! Ta phải trả giá cho điều đó! Chắc chắn rằng anh không thể có tất cả! Anh không thể làm được tất cả những điều mà anh muốn!" Hanbei nheo mắt

_"Có thể chứ! Sao lại không?" Nhân Mã cười

_"Điều đó chỉ làm anh trở thành một đứa trẻ ngốc nghếch thôi!" Hanbei nói

_"Tôi ổn khi là một đứa trẻ, một đứa trẻ tham lam! Tôi không muốn mất bất cứ thứ gì mà mình yêu quý cả!" Nhân Mã nói

Hanbei ngơ ngác khi nghe thấy câu trả lời đó ...

_"Anh ngốc thật đấy! Tên anh là gì?" Hanbei hỏi

_"Nhân Mã!" Nhân Mã nói

_"Anh muốn thuyết phục tôi phản bội Saitou Yoshitatsu để về phe Oda Nobunaga à?" Hanbei hỏi

_"Phải đấy! Vậy cô thấy thế nào?" Nhân mã tròn mắt

_"Lòng tự trong của một chiến thuật gia không cho phép tôi làm điều đó!" Hanbei nói

_"Takenaka Hanbei, cô không phản bội ai cả! Yoshitatsu đã phản bội cô, việc cô cần làm là làm những gì mình muốn thôi, chắc cô không muốn phục vụ một bạo chúa như vậy nhỉ?" Nhân Mã cười

_"Anh cũng thông minh đấy!" Hanbei cười

_"Cảm ơn đã khen!" Nhân Mã nói

_"Và anh cũng thật quá ngốc nghếch, ngốc đến mức tôi không thể để anh một mình được!" Hanbei cười

_"Vậy là cô đồng ý quy phục Oda phải không?" Nhân Mã mừng rỡ

_"Không, tôi sẽ không quy phục Oda Nobunaga!" Hanbei nói

_"Hả?" Nhân Mã sững sờ

_"Em sẽ bảo vệ anh, và cho anh tỏa sáng, Takenaka Hanbei sẽ không quy phục Oda Nobunaga, mà sẽ quy phục Nhân Mã, được chứ? Lãnh chúa của em!" Hanbei ôm lấy Nhân Mã

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 9] Vlcsnap-2012-08-07-16h53m06s200

.
.
.
.
.

Tại doanh trại của Oda …

Bảo Bình đang đi dạo xung quanh

_"Này, đừng có đi lung tung, lạc là phiền to đấy!" Một giọng nói vang lên

_"Ai đó?" Bảo Bình nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai cả ...

_"Không lẽ là ... ma?" Bảo Bình xanh mặt lui ra xa

_"Bất lịch sự quá đấy, ta ở đây cơ mà!" Hideyoshi nhảy từ trên cây xuống

_"Ui, ra là ở trên cây, mà cô là ai thế?" Bảo Bình tròn mắt

_"Ở đây bao lâu rồi mà không biết ta là ai?" Hideyoshi nheo mắt

_"Cô bé vàng hoe :|" Bảo Bình nói

_"Quá đáng nhé, ta cho một gây vào đầu bây giờ, ta là Toyotomi Hideyoshi >"<!" Hideyoshi hét lên

Bảo Bình ngơ ngác nhìn chăm chú Hideyoshi ...

_"Nhìn gì vậy?" Hideyoshi nheo mắt

_"Cô là Hideyoshi?" Bảo Bình hỏi

_"Phải!" Hideyoshi trả lời

_"Theo tôi nhớ Hideyoshi có ngoại hình giống hệt khỉ chứ nhỉ? Sao lại là một cô bé thế này?" Bảo Bình trầm ngâm

_"Dám ... dám gọi bà là khỉ ..... bà sát!" Hideyoshi đưa gậy lên chuẩn bị đập

_"Ấy ấy bình tĩnh .... chứ giờ tôi phải gọi làm sao?" Bảo Bình cảm thấy nguy hiểm nên lui ra

_"Gọi ta là Hideyoshi được rồi, nhưng nếu gọi ta bằng khỉ nữa thì đừng có trách! Nể tình ngươi là khách ở đây!" Hideyoshi nheo mắt

_"Cảm ơn cô nhé, Hideyoshi, mà cô làm gì ở ngoài này vậy?" Bảo Bình hỏi

_"Leo cây hóng mát!" Hideyoshi cười

_"Leo trèo thế khác gì khỉ hả trời" Bảo Bình nghĩ thầm

_"Đang suy nghĩ gì thế?" Hideyoshi tròn mắt

_"Không có gì đâu, mà cô trèo cây hay thật đấy, mấy cái cây ở đây cao thế cơ mà!" Bảo Bình nói

_"Chuyện nhỏ ấy mà, nhưng mà ngươi là bạn với Xữ Nữ và Nhân Mã nhỉ? Ngươi tên gì?" Hideyoshi hỏi

_"Bảo Bình" Bảo Bình trả lời

_"Ngươi có gì thú vị không, cho ta xem với! Đến từ tương lai chắc phải có gì đó thú vị lắm chứ nhỉ?" Hideyoshi nhìn Bảo Bình với ánh mắt tò mò

_"Để xem nào ..." Bảo Bình lục lọi túi của mình ...

_"À có cái này này!" Bảo Bình lấy ra từ trong túi cái điện thoại di động ...

_"Nó là gì thế?" Hideyoshi hỏi

_"À, là một vật dụng không thể thiếu ở tương lai, nó có cái này hay lắm đây này!" Bảo Binh mở nhạc lên từ cái điện thoại

Âm thanh du dương phát ra từ điện thoại làm Hideyoshi ngẩn người _"Âm nhạc à? Nó là loại nào vậy?"

_"Nhạc anime đấy!" Bảo Bình cười

_"Anime?" Hideyoshi tròn mắt

_"À, giải thích thì khó lắm, nói chung nó là một loại nhạc rất nổi tiếng từ tương lai!" Bảo Bình cười

_"Vậy à? Nghe cũng hay thật, sao vừa nghe ta vừa cảm thấy như muốn làm gì đó, đánh đấm chẳng hạn, ngươi làm bao cát cho ta nhé?" Hideyoshi cười

_"Thôi, tôi xin, muốn làm gì thì cũng đừng lôi tôi ra chứ!" Bảo Bình gãi đầu

_"Thưa ngài Hideyoshi! Ngôi làng đã bắt đầu vào sửa chữa rồi ạ!" Một tên lính chạy lại

_"Tốt. Còn những người bị thương sao rồi?" Hideyoshi hỏi

_"Đã được đưa đến nơi an toàn ạ, mọi việc khá thuận lợi!" Tên lính nói

_"Đưa ta đi xem nào!" Hideyoshi nói

_"Vâng, mời ngài theo tôi!" Tên lính đi trước dẩn đường

_"Chuyện gì mà phải sửa chữa làng mạc vậy?" Bảo Bình tròn mắt

_"Gần đây có một vài băng cướp nổi lên tại Owari, chúng cướp bóc và đốt phá thôn làng, tôi được nhận trách nhiệm giải quyết bọn chúng!" Hideyoshi nói

_"Vậy là vừa có ngôi làng bị đốt à?" Bảo Bình hỏi

_"Phải, là lỗi của ta, nếu hôm qua ta tăng cường phòng vệ thì không đến nổi như vậy ...!" Hideyoshi có vẻ khá buồn

_"Chả sao đâu, ai mà không có sai lầm!" Bảo Bình cười

_"Đi theo ta không?" Hideyoshi hỏi

_"Được, cho tôi theo với!" Bảo Bình đi theo phía sau Hideyoshi

.
.
.
.

Họ đi đến một ngôi làng ... nhưng trước mặt họ không còn là một ngôi làng nữa ... tất cả đều bị đốt trụi ... chỉ còn lại đống tro tàn ...

_"Bọn chúng làm nơi mức này! Thật mất nhân tính!" Hideyoshi có vẻ tức giận

_"Bình tĩnh nào, việc bây giờ là chúng ta nên giúp người dân tìm lại những vật dụng còn có thể sử dụng và xây dựng lại ngôi làng!" Bảo Bình nói

_"Mau điều động tất cả quân lính dưới quyền ta vào việc! Chúng ta sẽ nhanh chóng khôi phục ngôi làng này và điều tra về lũ cướp bóc vô nhân đạo kia!" Hideyoshi ra lệnh

_"Ra dáng chỉ huy một chút rồi!" Bảo Bình cười

_"À ... Bảo Bình này, đưa ta mượn cái lúc nãy ngươi lấy ra!" Hideyoshi nhìn Bảo Bình

_"Cái điện thoại này á?" Bảo Bình lấy điện thoại ra

_"Chính nó đấy! Chỉ cho ta cách bật nhạc đi!" Hideyoshi nhìn Bảo Bình với đôi mắt tò mò

_"Sao cô không xuống giúp mọi người mà tìm hiểu làm gì, khi nào tôi chỉ chả được?" Bảo Bình tròn mắt

_"Cứ chỉ ta đi!" Hideyoshi nói

_"Được rồi, làm thế này!" Bảo Bình chỉ cho Hideyoshi cách bật nhạc

_"Rồi, cho ta mượn một chút nhé!" Hideyoshi cầm điện thoại rồi chạy vào ngôi làng

_"Ấy, đừng làm hư nhá!" Bảo Bình nói

Hideyoshi đặt chiếc điện thoại ở giữa làng và bật max loa nhạc lên ...

_"Mọi người, chúng ta cùng nhau làm nào!" Hideyoshi nói lớn

_"Chà, lúc nãy cô ta nói khi nghe nhạc này là muốn làm cái gì đó, ra là áp dụng trong trường hợp này!" Bảo Bình cười

_"Này tên ngố kia! Có tính giúp không thế?" Hideyoshi hét lớn

_"Rồi rồi tới ngay, mấy hôm nay ngồi không cũng chán quá!" Bảo Bình chạy vào làng phụ giúp mọi người

.
.
.

Một lát sau ... mọi việc gần như đã hoàn thành ....

_"Mặt trời mọc rồi kìa?" Hideyoshi nói

_"Ừ, Đẹp thật đấy!" Bảo Bình cười

_"Ta muốn dân chúng toàn đất nước no ấm, và hạnh phúc dưới ánh mặt trời kia, ta muốn mọi bất công đều biến mất ...!" Hideyoshi nói dưới ánh nắng mặt trời

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 9] SengokuOtomeMomoiroParadox-OP-Large05

_"Cơ bản là điều cô muốn khá khó thực hiện đấy!" Bảo Bình cười

_"Ủa mà tại sao ta lại nói với ngươi mấy ước muốn của mình nhỉ?" Hideyoshi nheo mắt

_"Ai biết được, nhưng cô đã nói rồi đấy thôi!" Bảo Bình nói

_"Dù khó thực hiện, nhưng rồi một ngày nào đó sẽ được thôi! Vì đó không chỉ là ước muốn riêng của ta, tất cả những tướng lĩnh dưới quyền Oda Nobunaga và cả ngài ấy đều có mong muốn này!" Hideyoshi nói

_"Các cô thú vị thật đấy!" Bảo Bình cười

_"Vậy bây giờ ngươi có định đi ăn với bọn ta không?" Hideyoshi hỏi

_"Ừm, được đó!" Bảo Bình đi theo Hideyoshi

.
.
.
.
.

Chíp chíp chíp…….

Bình minh đã lên, đem đến 1 buổi sáng thanh bình hiếm hoi cho toàn bộ quân lính ở doanh trại của Azai.

Trong 1 túp lều dành cho thượng khách….

_”Hơ..ơ…ơ….Oáp” – Bạch Dương ngồi dậy, vươn vai thật căng để xua đi cơn ngái ngủ.

_”Hơ…hơ… gút mo ninh Bạch Bạch” – Thiên Bình mắt nhắm mắt mở ngồi dậy

_”Mấy cậu dậy sớm thế hử ?” – thêm 1 giọng ngái ngủ nữa xuất hiện, ra đó là Kim Ngưu – “Có phải đi học đâu chứ ”

_”Nên nhớ là chúng ta có còn ở nhà đâu hả Ngưu Nhi, chúng ta đang ở thời Chiến quốc, CHIẾN QUỐC ĐẤY >.<” – Thiên Bình nói – “Vả lại, cậu nhìn xem, mấy binh lính kia đều dậy trước từ lâu lắm rồi”

 _”Thiên Bình nói đúng đấy, thôi tất cả mau làm vệ sinh cá nhân đi, tí nữa chúng ta phải tới gặp ngài Azai đấy” – Kim Ngưu giục

_”Ủa, ông ta đi về rồi cơ à >.<” – Bạch Bạch ngớ người – “Tớ nhớ từ lúc ông ta đưa bọn mình về đây rồi thì ổng bỏ đi đâu mất hút ngày luôn mà…”

_”Nghe nói là đi giải quyết đám tàn quân của ngài Hosokawa ấy…” – giọng Thiên Bình buồn buồn

Nghe nhắc đến Hosokawa, cả bọn (trừ 1 người) thừ người ra, bồ hồi nhớ về con người ấy, vị tướng quân tốt bụng đã thương tình cứu giúp cả nhóm trong trận chiến ác liệt ấy….

 _”Thôi nào, các cậu đi rửa mặt nhanh đi, để tớ gọi Song Tử dậy” – Thiên Bình nói

_”Giờ này mà còn chưa chịu dậy à, đúng là con sâu ngủ ” – Bạch Bạch cười

_”Dậy nào Song Song, dậy nhanh nào” – Bình Nhi lay lay Song tử

_”Uhm uhm, con muốn ăn bánh cầu vồng với sô cô la nóng cơ, mẹ mua cho con đi ” – Song Tử nói mớ

_”Ax, ax, tiểu thư ơi, tiểu thư =))” – Thiên Bình cười sằng sặc – “Dạ thưa tiểu thư là ở thời Chiến quốc không có sô cô la ạ, tiểu thư dậy đi ngay, không thì…” – Bình Nhi nắm lấy bàn chân của Song Song, cù lét khí thế  – “Sẽ thế này này ”

_”Ái ái ái, cậu làm cái gì vậy Bình Bình >.<” – Song Tử bật dậy ngay tắp lự - “Sao mà đánh thức tớ dậy sớm thế, có phải đi học đâu mà >.<”

(nghe sao giống Ngưu Ngưu thế nhỉ )

*Một lát sau*

Ở bên ngoài cửa lều, họ bỗng nghe có tiếng người nói:

_”Thưa các cô, ngài Azai muốn gặp các cô có việc ạ” – 1 cô hầu gái nói

_”Ồ vâng, cám ơn cô, chúng tôi sẽ tới ngay” – Thiên Bình lễ phép trả lời, rồi cô quay sang mấy người bạn – “Nhanh lên nào các cậu, để người ta chờ là không hay đâu”

Rồi họ đi theo cô người hầu vào trong lều của Azai, bấy giờ ông ta đã ngồi chờ sẵn, vẫn dáng dấp uy nghiêm, oai vệ ấy…..

_”Xin chào, tối qua các cô ngủ ngon chứ” – Azai cười

_”Cám ơn ngài, quả thật chúng tôi ngủ rất ngon” – Thiên Bình đáp lại – “Chúng tôi thật không biết làm sao để cảm tạ ngài đây, thưa ngài Azai”

_”Hà hà, có gì đâu, chỉ là…tâm nguyện của 1 người bạn đã khuất thôi mà” – giọng Azai trầm đi hẳn, có lẽ ông vẫn chưa nguôi ngoai được sau cái chết của Hosokawa.

_”Thế thì quan hệ giữa ngài và Hosokawa tướng quân là như thế nào ạ?” –Song Tử “théc méc”

_”Ta và hắn trước đây là bạn đồng môn, sau đó cả 2 cùng lao ra chiến trường, số phận đưa đẩy thế nào khiến ta trở thành 1 Daiyamo lẫy lừng, trong khi đó hắn vẫn chỉ còn là 1 tên tướng quèn, tuy vậy….” – Azai kể lại

_”Rồi sao nữa ạ ?” – Song Song vẫn chưa hết tò mò (==’)

_”À thôi, bỏ đi, người đã chết rồi thì không còn biết khóc cười nữa, tốt nhất chúng ta nên để họ yên nghỉ đi, chúng ta còn sống thì phải tiếp tục sống theo ý nguyện của chúng ta thôi, đúng không cô bé ?” – Azai cười

_”Vâng, ngài nói đúng” – Song Tử cười

_”Tuy nhiên, ta vẫn không hiểu được tại sao hắn lại nhờ ta chăm sóc các cô, hẳn phải có lí do gì đó đúng không? – Azai nói – “Tuy nhiên, đến bây giờ ta vẫn chưa rõ tên các cô đấy?”

_”Tôi là Thiên Bình, còn đây là Bạch Dương” – Thiên Bình nói – “Kia là Kim Ngưu và Song Tử”

_”Uhm, tên lạ quá nhỉ, có vẻ các cô không phải người vùng này đúng không?” – Azai gật gù

_”Nói ra điều này có vẻ khó tin nhưng…” – Kim Ngưu nói – “Chúng tôi không phải người nước Nhật, cũng không thuộc về thời đại này nữa…”

_”Thế là sao ? Vậy chẳng lẽ các cô cũng đến từ….tương lai ?” – Azai không giấu được sự ngạc nhiên

_”Chính xác là từ năm 2012, mà khoan đã, ngài nói “cũng đến từ tương lai” nghĩa là sao ạ?” – Bạch Dương hỏi lại.

_”Tại vì mấy hôm nay ta có nghe đồn rằng, 1 trong số các gia tộc liên minh với ta, gia tộc Oda ấy…” – khựng lại đôi chút, Azai hỏi với vẻ nghi ngờ - “Các cô biết gia tộc Oda chứ ?”

_”Biết rất rõ là khác thưa ngài, vì ở tương lai bọn tôi cũng học về lịch sử Nhật Bản nhiều lắm” – Kim Ngưu nói

_”Thế à, thế có biết ta là ai không ?” – Azai hỏi

_”Ngài là Azai Nagamasa, 1 daiyamo nổi tiếng của Nhật ở tỉnh Omi đúng không ?” – Bạch Dương nói (giống như trả bài thế)

_”Chính xác, vậy các cô cũng có cơ sở để nói mình đến từ tương lai rồi đấy nhỉ ?” – Azai cười – “Thế tương lai còn đề cập gì đến ta nữa không ?”

_”Ngài có thật sự muốn biết không, thưa ngài Azai ?” – Bạch Dương e dè

Im lặng 1 lát, Azai nói:
_”À thôi, ta không muốn, cái gì của tương lai, hãy để nó tự đến, biết trước tương lai cũng chả thay đổi được gì cả.”

_”Chúng tôi tôn trọng quyết định của ngài” – Bạch Dương nói

_”Quay trở lại chuyện kia đi, hồi nãy ta nói đến đâu rồi nhỉ ?” – Azai trầm ngâm – “À nhớ rồi, ta nghe chính miệng Oda Nobunaga nói cô ấy đã “nhặt” được 2 tên nhóc đến từ tương lai, về sau lại nhận thêm 3 đứa nữa từ phía Dousan đấy”

_”Cô ấy ? Sao kì vậy, trong lịch sử ghi Oda Nobunaga là con trai cơ mà @@” – Kim Ngưu hoảng hốt

_”Dẹp chuyện ấy sang 1 bên đã Ngưu Ngưu, ngài vừa nói là ở chỗ Oda Nobunaga có 5 người cũng đến từ tương lai như chúng tôi à ?” – Thiên Bình mừng rỡ

_”Uh, Nobunaga không bao giờ nói khoác, cả ta cũng vậy” – Azai khẳng định

_”Vậy thì….” – Thiên Bình ngập ngừng – “Ngài có thể cho chúng tôi đi gặp bọn họ được không ạ ?”

_”Được chứ, dù gì thì ta cũng đang tính qua chỗ Oda Nobunaga cơ mà” – Azai hào hứng nói – “Vậy các cô về chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta sẽ đi”

Đoạn, Azai quay sang chỗ bọn người hầu:
_”Các ngươi, đã chuẩn bị xong sính lễ, lễ vật chưa ?”

_”Dạ rồi, thưa ngài Azai!” – bọn họ trả lời

_”Tốt lắm, bây giờ mau đưa mấy người này về phòng nghỉ ngơi!” -  

Trước khi đi, Song Tử còn quay lại hỏi:
_”À mà ngài đi qua bên đó để làm gì vậy ạ?”

_”À, ta đi hỏi cưới ấy mà ” – Azai vui vẻ trả lời

_”Cưới ai cơ?” – Thiên Bình tròn mắt

_”Oda Nobunaga!”

.
.
.
.

Xin hết phần này, chúc mọi người ngày tốt lành
 
 

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 9]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 1]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 2]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 3]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 5]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zodiac Dynasty – The Chaos of History-