Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và lovely day (chap2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
12 chòm sao và lovely day (chap2) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và lovely day (chap2)   12 chòm sao và lovely day (chap2) Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 2:59 pm

 -----Chap2-----


Ở lớp học F,nói tí xíu về lớp học này nhé!Ngôi trường này có tên là *Lucky star*,đây là 1 ngôi trường danh giá,phải từ giỏi và xuất sắc trở lên thì mới có đủ khả năng học ở đây,đa số là con nhà khá giả.Nhưng trong trường học này lại chỉ có 1 lớp học đặc biệt(lớp học F).Thứ nhất là nó rộng gấp mấy lần các lớp học khác(mình ko tả nổi nữa,tả thì mình thật sự ko giỏi, nên mấy bạn cứ tưởng tượng tuỳ thích),thứ 2 ,đây là lớp học chỉ đặc biệt dành cho những học sinh ưu Tú,cũng có thể được coi là lớp học đào tạo Thiên Tài.Quay lại lớp học nào.


12 chòm sao và lovely day (chap2) H4pe

_Tại sao Anh lại ở đây???-NM không khỏi ngạc nhiên trước sự có mặt của Sư Tử trong lớp này.


_Còn cô thì sao chứ hả ? Cũng làm gì trong cái lớp của tôi?(tg:lớp học là của chung màh sao ngươi lại nói là lớp học của mi?Sư Tử:nhiều chuyện không?t/g:hừ,kệ mi không thèm đôi co nữa)-Sư Tử cũng không khác gì NM.


_Sáng nay ,cô định với tôi thế nào đây hả?Cắn người rồi bỏ chạy hả?


_Cũng tại Anh, tôi bảo buông màh Anh có chịu buông đâu,còn ráng cố níu tôi lại nữa chứ,con trai màh nhỏ mọn quá chừng.


_Cái gì?Tôi nhỏ mọn còn cô thì sao chứ? Con gái gì màh như con khỉ ấy, thích phóng lúc nào thì phóng.


_Anh đúng là cái đồ...


***RẦM***


_2 cô cậu làm ơn im lặng dùm tôi 1 cái có được ko hả?Tôi nhắc nhở lần này là lần [url=x-apple-data-detectors://1]thứ 3[/url] rồi đấy,bộ lời nói của tôi không có nghĩa lý gì hết hả?-Cô giáo tức giận nói.


_Cái này đâu phải lỗi tại em là cô ta gây sự trước-Sư Tử


_Cái gì đây ?Tôi gây sự trước hồi nào?Nèh đừng có màh dồn hết tội vào người tôi chứ?Tôi đã bảo là không cố ý màh sao Anh cứ đôi co hoài mấy cái chuyện này thế hả?-NM


Và cứ thế 2 bạn này cứ bla...bla...Cãi nhau suốt làm cô giáo phải nhức đầu ,bó tay.


_2 cái đứa này đúng là không có xem mình tồn tại trong cái lớp này màh. 


Rồi cô giáo gọi MK và XN lên,đưa cái băng keo cho cả 2 và nói:


_2 em có thể giúp cô không,cô nhức đầu lắm rồi,chẳng còn cách nào khác ngoài cách này ,làm thế mới bịt miệng được chúng nó.Hãy để cô làm tròn trách nhiệm cô giáo trong tiết học này,được chứ?


XN và MK như hiểu được điều gì nên cả 2 từ từ đi xuống và tiến thẳng tới 2 người này để bịt mồm 2 kẻ gây phiền phức trong lớp học.Nói thật thì XN và MK cũng nhức đầu không kém gì cô giáo đâu.


_XN sao cậu lại...-NM


Roẹt(đã bịt miệng được 1 em)


_Cậu im lặng, đây là lệnh của cô giáo không được tháo ra nghe chưa?Thử tháo ra đi, không phải là cô giáo trừng phạt cậu màh là tớ giết cậu đấy-XN nói cùng với vẻ mặt đe dọa làm NM im bặt không nói gì.Còn về phần Sư thì...


_MK sao cậu lại....


Roẹt(thêm 1 tên nữa)


_Im!!!Tôi cũng không mún thế đâu nhưng thật sự tôi cũng nhức đầu lắm rồi-MK trừng mắt làm Sư không làm gì được màh phải im lặng.


Sau khi loại bỏ được 2 tên phá rối kia thì cô giáo thở phào nhẹ nhõm,lớp học trở nên im hẳn,lúc này cô giáo cũng được lên tiếng:


_Xin chào các em!Cô là Vũ Linh,sau này cô sẽ đảm nhiệm lớp chúng ta, chắc hẳn các em cũng đã biết lớp học của chúng ta là 1 lớp học ưu Tú cho nên chương trình học sẽ nâng cao hơn và đi nhanh hơn các lớp khác vì vậy các em phải thật cố gắng nếu không sẽ bị đẩy xuống các lớp học khác.Còn bây giờ cô sẽ điểm danh từng em 1 nhé!


_XN                  _Dạ có
_MK                  _Có
_BD                  _Có em
_BB                  _Dạ có
_SN                  _Dạ có
_KN                  _Dạ có
_Sư Tử              (Vì bị bịt miệng nên chỉ có thể giơ tay được thôi)
_NM                   (Giống Sư Tử)
_TB                   _Dạ có
_Ân Nhi.            _Dạ có
_Khánh An        _Dạ có
_TY                   _Có-TY từ ngoài cửa bước vào màh mặt cứ tỉnh bơ.
_ST                   _Có ...có...em...-ST từ đâu chạy đến đưa tay lên vai TY 
                        thở hổn hển nói.
Khi nghe đếnTY và ST làm NM cực kì kinh ngạc,mắt thì cứ trố ra nhìn 2 cậu và thầm nghĩ"sao 2 tên này lại ở đây?".


_2 em đến trễ quá lần sau khi học chính thức thì phải đi học sớm hơn đấy-cô Vũ Linh nói.


TY nghe thì nghe nhưng không thèm đáp lại 1 câu nào cả ,cậu vội quay đi xuống ngay bàn trước NM(mới vào học nên mún ngồi đâu thì ngồi),ST thấy thế cũng vội chạy theo.


_Chào chị gái, khỏe không? Ủa màh sao lại bị dán băng keo trên miệng zậy kìa??Chắc lại gây chuyện nữa rồi chứ gì?Chậc...chậc...-TY nói bằng cái giọng cực kì đểu rồi nở 1 nụ cười nham hiểm.Còn NM thì chẳng nói được gì.(cũng phải thôi bị bịt miệng rồi còn đâu).ST cũng hùa theo TY chọc ghẹo.


_Zậy là nhóc quên rồi,nó là đứa chuyên gia phá rối đấy haha...XN,nói cho bọn này nghe xem sao nó thành ra như vầy thế hử?


_2  người cũng biết màh tên gây rối...-XN nhìn NM màh lắc đầu nói-Ủa màh sao 2 người lại ở đây ,nghe nói sang bên kia học cơ màh?Zới lại 2 người đâu phải như con nhỏ này đi học trễ?-XN quay sang ST và TY nói.


_Ông cho phép tụi này về đây học rồi,ông bảo là ông an tâm chuyện học của 2 đứa nên cho 2 đứa về đây học,sẵn tiện canh cái con nhóc phá đám kia(ST giỡn dai thiệt)-ST cười nói.


_Còn đi trễ là do tên này, cứ ghẹo em này tới em khác,phải tốn công lắm mới lôi tên này về được đây đó-TY chỉ tay về phía ST,giọng lạnh lùng nói.
 
_Ăn nói đàng hoàng xem ,tên này tên nọ là sao?-ST nhíu mày nói.


NM thầm nghĩ "tên này vẫn háo sắc, đúng là cái tật chẳng bỏ được,còn tên kia thì vẫn cứ cái mặt lạnh lùng đó.2 tên này vì...màh thành ra thế này đây màh".


_Để xem còn ai nữa nhỉ?Àh đúng rồi...CG...-Câu nói của cô Vũ Linh làm cắt ngang mọi cuộc trò chuyện của NM,XN,ST,TY.


TY khi nghe đến CG lập tức Tim chàng như phóng ra ngoài,vẻ mặt hết sức ngạc nhiên"chẳng lẽ...".Còn NM và ST thì lại thấy quen quen hình như là nghe tên này ở đâu rồi thì phải(2 tên đãng trí,quen quen là í gì đây trời).


_Dạ thưa có em ạ,em xin lỗi vì em đến trễ,tại trường rộng quá nên em bị lạc(t/g:Ôi! Bé Cua vẫn lạc đường nhỉ?CG:hihi...)- Khi CG bước vào thì SN,BB,TB không khỏi ngạc nhiên và vui mừng.


_Cự...Cự..Giải...-SN,BB,TB đều nghĩ.


_Ừm,được rồi lần sau nhớ phải cẩn thận hơn biết chưa.Bây giờ,em tìm chỗ ngồi đi-cô Vũ Linh mỉm cười nói.


_Dạ,em cám ơn cô ,lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ.Bây giờ em xin phép-CG lễ phép nói rồi cô xuống chỗ TB đang ngoắc ngoắc cái tay gọi.


_Trời ạ!Về hồi nào màh sao không nói thế hả?2 năm nay biệt tích không nói tiếng nào hết,đi màh không cho tụi này hay rồi lần này về cũng không thèm nói tiếng nào?-TB


_Xin lỗi nha!Tại mẹ mình bắt mình qua đó gấp,bắt tớ qua đó học,mẹ bảo đợi chừng nào tớ học giỏi thật là giỏi thì mẹ mới cho về,mẹ còn bảo là không cho tớ liên lạc với ai hết vì làm như vậy tớ không chuyên tâm vào việc học được,tớ ở đó ráng cố gắng lắm mới có thể lết xác về đấy huhu...tha lỗi cho tớ nhé!Thật sự tớ cũng nhớ mấy cậu lắm á.huhu...-CG nói.


_Thôi thôi được rồi ,cậu về là mừng rồi-BB an ủi.


_Ngày Mai tụi mình đi ăn kem ở quán cũ nha để chào mừng ngày trở về của CG hihi...- SN mỉm cười nói.


_ừm,quyết định vậy đi hihi...-TB háo hức nói.


_Nào các em trật tự nào,bây giờ chúng ta sẽ sắp lại chỗ ngồi nhé!-cô Vũ Linh nói xong rồi nhìn sơ lược nguyên cái lớp.Chỗ ngồi như thế này này.
                         Khánh An.                   NM - XN 
Ân Nhi.             MK - SưTử.                 TY - ST 
BD-KN.            CG - TB                        SN - BB


_Không được như thế thì không được ,cô nghĩ 1 nam 1 nữ thì sẽ hay hơn bây giờ cô sẽ sắp xếp lại như thế này.
                                   Khánh An-Ân Nhi
ST - TB                             BB - BD                          Sư Tử - NM
TY - CG.                           SN - KN.                         MK - XN 


Đột nhiên NM giơ tay lên


_ưm....ứm...ừm...ửm...ữm...ứm...(em muốn ngồi ở chỗ khác)


_Tôi biết rồi em muốn ngồi chỗ khác chứ gì-cô Vũ Linh khoanh tay lại nói. NM gật gật đầu.


_Không ,tôi sẽ không đổi ý đâu,tôi muốn 2 em hoà đồng lại,không cãi nhau nữa và phải hiểu rõ nhau hơn


_ưm...ưm..(huhu..)


Bàn của TY và CG


_Sao cậu cứ nhìn tôi Hoài thế ???-CG thẹn cuối mặt xuống nói.


_Tưởng cậu không để ý chứ?Tại tôi thích nhìn cậu được không?-TY vẫn nhìn CG,Anh mỉm cười và nhẹ nhàng nói(TY cười ư,trời sập, trời sập.TY: gì đây muốn chết hả?Tg:àh không hahaa....)


CG không nói gì ,cô bây giờ đang lúng túng và đỏ mặt ,cô thầm nghĩ"người này quả thật kì lạ quá nhưng mình có cảm giác gì đó rất quen và ấm áp lắm ,thật sự mình không biết nữa ,cậu ấy giống như..."Cả 2 người ngồi trong im lặng,CG thì cứ cúi cúi mặt xuống còn TY thì cứ chống cằm quay sang nhìn CG 1 cách không chớp mắt.


Bàn của ST và TB 


_Chào bạn, bạn dễ thương ,bạn tên gì thế?-ST mỉm cười nói làm cho TB thoáng chút đỏ mặt,cô nghĩ"sao lại có người đẹp ...đẹp...trai...thế này??" Phải 1 lúc cô mới đủ can đảm để đáp lại lời của ST.


_Thiên...Thiên...Bình...còn cậu???


_Mình là SOng Tử, rất vui được biết bạn-ST lại lấy nụ cười giết người đó làm TB thẹn đỏ mặt,đã thế còn chìa tay ra nữa chứ.TB cũng bắt tay giọng ấp úng:


_Ừ...ch...chào....


Bàn của BD và BB thì im lặng , không nói 1 lời nào(thật ra 2 ng này không biết nói gì hết)


Bàn của KN và SN 


_Chào mình là KN ,bạn có thể cho mình biết tên được không ?-KN cười nói(thật ra ngay từ cái lần đầu bước vào lớp ,Anh đã để ý và ấn tượng ngay bạn SN rồi).


_Ừm ,chào mình là SN-SN cũng mỉm cười lại nói làm KN thoáng chút bối rối.Rồi anh cũng chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười.


Bàn của MK và XN 


_Này cô ,tránh xa tôi ra 1 chút ,cấm cô xích lại gần tôi biết chưa-MK lạnh lùng nói.Còn XN thì thầm nghĩ"Bộ anh tưởng anh có giá lắm chắc ,hơ... Người gì màh cái mắt cứ lạnh như tiền thế kia ai màh chịu cho nổi trời,coi chừng sau này khỏi lấy vợ lun á,đẹp trai màh chảnh hết sức"


_Nèh cô nghe tôi nói không đấy hả?-MK vẫn Bộ điệu lạnh lùng đó nói XN.


_Tôi nghe ,không có điếc, bộ anh tưởng ai cùng mún ngồi gần Anh chắc, xin lỗi nhá ,có cho cũng không thèm-XN nói màh chẳng thèm nhìn MK.


_Ừ, biết thế thì tốt,đừng có lắm lời nữa-nói xong MK đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ 1 cách cô hồn.


Được sửa bởi Kamihasachi ngày Mon Jul 22, 2013 11:11 am; sửa lần 1.
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
12 chòm sao và lovely day (chap2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day (chap2)   12 chòm sao và lovely day (chap2) Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 3:01 pm

ta đang xem kịch.... quá nhiều lời thoại ... ="=
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và lovely day (chap2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day (chap2)   12 chòm sao và lovely day (chap2) Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 3:11 pm

Nếu không tính cái đoạn đầu miêu tả về cái trường, chỉ tính lúc ở lớp học thì 90% là lời thoại ==". Khi chú thích lời thoại thay vì bạn - Sư Tử thì nên ghi là -Sư Tử nói thì tốt hơn. Mỗi lần đọc cái truyện nào có kiểu chú thích "phóng khoáng" như vậy là ta lại đau đầu. Khó hiểu chết được >"<
 
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
12 chòm sao và lovely day (chap2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day (chap2)   12 chòm sao và lovely day (chap2) Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 3:31 pm

Uhm minh bk djeu do doc thoaj wa nhjeu,con ta thj mjh ngan wa zoj laj kb noj lam sao cho mn hju nua hjng thj up k dc hajzz mjh cg nan lun ,that su la vo cug xl va cam on da gop y ^^
 
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
12 chòm sao và lovely day (chap2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day (chap2)   12 chòm sao và lovely day (chap2) Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 3:43 pm

Có lẽ ta phải quay lại học cách tả từ lớp 3->lớp7 quá:3 :3 :3
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và lovely day (chap2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day (chap2)   12 chòm sao và lovely day (chap2) Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 3:49 pm

Bạn nên đi tham khảo các bài viết khác để rút kinh nghiệm, rồi tự động bạn sẽ biết được cách tả cảnh và tâm lí nhân vật. Còn về hình, nếu bạn không biết chèn thì cứ vào đây: https://truyen.catsboard.com/t418-topic.

NHẮC NHỞ MEMBER Kamihasachi: không được sử dụng quá nhiều teencode, ban quản trị lần đầu nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ xử phạt ở mức cao hơn.
 
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
12 chòm sao và lovely day (chap2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day (chap2)   12 chòm sao và lovely day (chap2) Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 3:52 pm

Ua TEENCODE và TEM là gì ?
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và lovely day (chap2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day (chap2)   12 chòm sao và lovely day (chap2) Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 3:58 pm

Teencode là ngôn ngữ teen. tem nghĩa là người đó là người đầu tiên xem bài của bạn (theo. mình biết thì là vậy ==") có lẽ bạn chưa nắm rõ quy định của 4rum vui lòng vào đây để đọc: https://truyen.catsboard.com/t1-topic
luật của 4rum là không được sử dụng teencode, lần đầu mình nhắc nhở thôi nhé.
 
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
12 chòm sao và lovely day (chap2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day (chap2)   12 chòm sao và lovely day (chap2) Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 4:01 pm

Ừm OK cám ơn bạn
 
Sponsored content
12 chòm sao và lovely day (chap2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day (chap2)   12 chòm sao và lovely day (chap2) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và lovely day (chap2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và lovely day(chap4)
» 12 chòm sao và lovely day (chap1)
» 12 chòm sao và lovely day(chap3c)
» 12 chòm sao và lovely day(GTNV)
» 12 chòm sao và lovely day (chap3a)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 chòm sao và lovely day-