Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hội đồng ABYS chap IIb

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Hội đồng ABYS chap IIb Empty
Bài gửiTiêu đề: Hội đồng ABYS chap IIb   Hội đồng ABYS chap IIb Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 5:14 pm

Lời t/g: chậc, ta cảm thấy tội lỗi khi up chap vào ngày này Hội đồng ABYS chap IIb 884472839



-Vâng thưa quý vị, căn nguyên để có trận đấu này thì chắc chắc là quý vị đã biết, còn ai ko biết thì thây kệ họ. Trở lại trận đấu, cả hai đội bây giờ khá thấm mệt, tôi thắc mắc là không biết họ đã có kế hoạch chuyển từ tấn công sang phòng thủ để giữ sức hay không, nhất là đội VF. – Đệ Tam xoa xoa cái khóe môi cho đỡ đau vì nãy giờ la hét quá nhiều, dù gì thì cũng phải giữ giọng oanh vàng để ngày mốt đi làm hét cấp dưới nữa chứ! Thế là ngài chuyển mục tiêu thế mạng. – Shinji, nãy giờ tôi thấy anh đọc một bức thư, nếu tôi không lầm thì với ký hiệu hoa tuyết đó là của Shirou, cậu ấy nhắn gì thế?

Đệ Nhất vẫn chăm chú đọc rồi vẽ lên môi một nụ cười gian tà, bằng một cử chỉ rất-ư-là-quý-tộc, ngài với tay lấy cái micro và nói lớn:

-Thưa tất cả quý vị, như mọi người đã biết quy luật của mọi trận đấu, người thắng thì được thưởng còn kẻ thua… đương nhiên là sẽ có hình phạt ufufufu. – Một giọng cười đặc trưng cất lên khiến tất cả im lặng. – Họ sẽ phải mặc váy có màu-dạ-quang không trừ bất cứ cái nào từ xẻ dọc, 2 dây, không dây kể cả xường xám, kimono, hanbok, áo dài blah blah blah… và giày-cao-gót cho đến hết 1 tuần ufufufu, đây là thỉnh cầu của Đệ Nhị kính yêu của chúng ta. Và quan trọng là kẻ thua thì không có quyền có hành động quá khích đối với người xem, còn người xem thì được toàn quyền đối với “mẫu vật” ufufufufu. Etou… ta có nên thêm hình phạt là cho các cậu đi phục vụ fangirl không nhỉ? Hay là phục vụ Pandora Café?




Im lặng.



Im lặng đến đáng sợ.






Quạ kêu~.










-HÚ YYYEEEAAAHHHH!!!! ĐỆ NHỊ MUÔN NĂM!! KHÔNG UỔNG CÔNG CHÚNG TÔI THẦN TƯỢNG NGÀI!! WAAAAAAAA! – Cả khu thi đấu như nổ tung bởi sức hét của fangirl/fanboy trong toàn hội đồng, gấp trăm lần tiếng sư tử gầm rừng xanh. Cũng phải, Hội đồng có trên 10051 thành viên thường trực mà hết 6918 người theo chủ nghĩa SA/YA, còn lại theo thánh E/H nhưng… số đông luôn áp đảo. –AAAAAA CHÚNG TÔI YÊU NGÀI ĐỆ NHỊ! – Một người phấn khích la lớn.

Cốp.

Cái micro từ phòng bình luận nhắm thẳng đầu của kẻ to gan lớn mật vừa phát ngôn ra câu nói đó bay tới… chấn thương sọ não. Còn dưới sân thì sao?

- Được! – Mizuki nói lớn. – Kỳ này tôi phải cho Zodiacs các cậu mặc hết đống váy Lolita, maid mà chúng tôi khổ công sưu tầm lẫn tự thiết kế về. – Đôi mắt của cậu sáng rực lên thấy rõ luôn “dã tâm” của chính chủ, còn Edward chỉ nở một nụ cười kín đáo “Thời Victoria… không bao giờ lỗi thời với mình” Ra là vậy… chắc anh sợ tụi nhỏ (thuộc hạ) kỳ thị mình cho nên bao nhiêu váy vóc từ thời Victoria mà anh một đời điên đảo phải ngậm ngùi cho chúng vào một mật thất riêng. Nhớ có một lần, Arthur không biết ấn nhầm nút đi vào trong đó thì…một đi không trở lại. Và từ đó cậu bị ám ảnh với lịch sử thời Victoria.

-Chết tiệtttt… - Thiên Yết rít qua kẽ răng, đôi mắt cậu đỏ ngầu đáng sợ.

-Thôi nào Thiên Yết, chúng ta sẽ thắng trận này thôi. Và tôi sẽ bắt bọn chúng mặc đồ Geisha. – Thiên Bình thấy bạn đang mất bình tĩnh nên vội lên tiếng, ánh mắt cầu cứu Ma Kết nhưng Kết  vẫn lạnh lùng ngó lơ.

 Đúng đó, tớ sẽ bắt bọn chúng mặc đống hanbok hồng dạ quang ở nhà! – Song Tử vừa nói xong phát hiện mình lỡ lời, ai đời một thằng con trai lại tàng trữ “hàng hiếm” trong phòng làm chi? Để chụp hình tự sướng với đống đồ đó à? Nhưng may cho cậu là mọi người hết nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ bỗng dưng quay qua nhìn Song Ngư với đôi mắt…thương cảm.

-Eh…sao mọi người nhìn em như thế ạ? – Thằng nhóc ngô nghê vẫn chưa hiểu sao mọi người nhìn nó như thế. Từ khi Ngư-chan gia nhập, ngay lập tức cậu nhóc đã được liệt vào danh sách “Những bé shota nhất ABYS”.

-Bọn khốn khiếp! – Từng lời nói rít lên, không khí trong sân bỗng dừng chùng xuống một thước tấc để tập trung vào người đang tỏa âm khí nặng nề. – TA CÒN CHƯA XEM ĐƯỢC KẾT NHI MẶC VÁY MÀ CÁC NGƯỜI DÁM SAO??? – Thiên Yết phẫn nộ la lớn, từng câu chữ khiến người ta muốn ngả ngửa. Cứ tưởng cậu ta tức vì danh dự sẽ bị hạ thấp, ai ngờ. Gần đó có một đôi mắt lóe sang lên mang một nguồn nộ khí còn cao hơn Thiên Yết, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tên tóc vàng mắt đỏ đó thôi.

Hoét.

Tiếng còi vang lên, cả 2 đội vào vị trí. Lần này Zodiacs được bóng đầu tiên, nhanh như chớp, 2 tiền đạo chủ chốt phóng lên phía trước cố gắng vượt qua hàng phòng thủ của đối phương. Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh mặc ba cái thứ xấu hổ đó là nguồn động lực phải thắng của cả 2 tăng lên phừng phực nhưng VF cũng không phải vừa.

- Tiến lên các cậu, chúng ta sắp có vật thí nghiệm cho mấy thiết kế rồi. – Vị thế đã thay đổi, các thành viên đội VK lui xuống phòng thủ để Fubuki tiến lên. Cũng với một mong ước mãnh liệt là thấy các uke tsun lẫn yan của Hội đồng mặc mấy chiếc váy, chỉ bấy nhiêu đó cũng thỏa mãn gần cả trăm năm làm fanboy, chết cũng cam lòng.

-Trở nên hấp dẫn rồi thưa quý vị! Quả thật, ý kiến crossdress của Đệ Nhị đã giúp trận đấu trở nên sôi động. Xin cảm ơn Shirou-chan. – Đệ Tam giả vờ cười ngu bỏ mặc tên đồng nghiệp đang liếc ngài tới rách mắt vì dám gọi Đệ Nhị là “Shirou-chan”.

“Cảm ơn cái đầu khỉ của ông đó! Đồ biến thái” Các cầu thủ vừa đá vừa suy nghĩ. Từ 15’ tới giờ chưa có gì đặc biệt, cả hai bên chỉ giằng co một chút

-Ây dà, các cậu đừng nghĩ xấu một người tốt như ta chớ. – Đệ Tam với aura hoa hướng dương hất mặt lên trần nhà nói.

“Cái gì? Sao ổng biết được??” Tất cả mọi người giật mình.

- Ta đoán đại thôi, các cậu đừng thắc mắc. – Đệ Tam lại giả vờ ngây thơ, còn Đệ Nhất thì cười đến mức gập người lại.

-… - Không một ai dám hó hé thêm tiếng nào nữa, tất cả tập trung vào trận đấu quyết định sự sinh tồn của mình.

-Ô! XÀ PHU CÓ BÓNG RỒI KÌA! – Đệ Nhất bất ngờ thấy dáng người nhỏ bé lao lên phía trước, cũng không khó để nhận ra là Xà Phu. – THẬT BẤT NGỜ! LIỆU LỊCH SỬ CÓ LẶP LẠI KHÔNG?? EDWARD ĐANG CHẮN TRƯỚC LỐI BÓNG CỦA XÀ PHU.

-KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC. CẬU ẤY BẤT NGỜ CHUYỀN BÓNG CHO SƯ PHỤ CỦA MÌNH TRƯỚC KHI EDWARD XÀI “NAM NHÂN KẾ” ĐÂY LÀ KẾ HOẠCH CỦA HỌ Ư? – Đệ Tam sôi nổi hét lên, bây giờ vẫn là khung cảnh cả 2 ngài thống lĩnh nhào lên bàn y như hồi nãy để hóng hớn, trông rất giống như là 2 fanboy đọc KHR hoặc APH và soi hint vậy.

-LẠI GÌ NỮA ĐÂY? BẢO BÌNH LẠI CHUYỀN BÓNG CHO THIÊN YẾT, THIÊN YẾT LẠI CHUYỀN CHO NHÂN MÃ! THIỆT LÀ RỐI NÙI MÀ, Ý ĐỒ CỦA HỌ LÀ GÌ ĐÂY? -Đệ Tam và Đệ Nhất đồng thanh la lên, con ngươi mắt đảo liên tục để tìm ra người đang có bóng và nhìn rõ đường chuyền của Zodiacs. Đội VF đang lúng túng nhưng họ không để san bằng tỉ số như thế. Kuroumaru và Louis lao lên nhưng thật tiếc là bọn họ không thể nắm rõ ý đồ của đối phương, Nhân Mã thẳng tiến tới khung thành.

-MỘT CÚ SÚT GÓC TRÁI, HAY PHẢI ĐÂY? HAY LÀ MỘT CÚ VÔ LÊ? – Bình loạn viên quả thực đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

-VÀOOOOOOO! LẠI MỘT CÚ SÚT TRỰC DIỆN HÌNH CẦU VỒNG! THẬT TUYỆT VỜI!. – Đệ Nhất luôn là người giành khúc gay cấn cho mình.

-VÂNG! VÀO RỒI THƯA QUÝ VỊ, TỈ SỐ CÂN BẰNG 1 – 1. VÀ BÌNH LUẬN VIÊN SHINJI, CÓ VẺ NHƯ ANH LUÔN THÍCH GIÀNH CÁI HAY CHO MÌNH NHỈ? – Đệ Tam cười nói để đá đểu người kia.

-Khụ khụ, anh quá khen rồi Quốc Huy à. – Một câu trả lời không mong đợi đối với Đệ Tam.

-Đồ mặt dày…. – Đệ Tam lầm bầm.

-Uầy, khen mãi. – Đệ Nhất cười tà để chọc tức. Thật không hiểu nổi Đệ Nhị sống với ngài thì phải chịu theo kiểu gì.

Hoét.

-Đã hết hiệp 1, mời quý vị nghỉ ngơi ít phút. Hai mỹ nam nhơn chúng tôi cũng phải đi chăm sóc lại nhan sắc (cố tình nói giọng cao vút 2 chữ “nhan sắc”) – Vẫn là Đệ Nhất, ngài đang đợi giây phút này để gọi điện cho Shirou-sama để “thỏa lòng thương nhớ và biết ơn” của mình. Hiệp 1 đã trôi qua với bao sự tiếc nuối, gào thét đến khản giọng và đã lấy đi không ít máu, mồ hôi, nước mắt của bao trái tim nhỏ nhoi trong sáng của các fanboy lẫn fangirl, những tâm hồn thiếu lữ thiếu lam yếu đuối dễ vỡ. Thậm chí có 1 số người mém đột tử.

-Sao nào con gái? Papa làm tốt chứ? – Khi còn 1 mình trên phòng, Đệ Tam vội mở điện thoại hú hí bấm số và chờ máy với cái mặt cực phởn. Khi bên kia “alo” thì ngài mừng như bắt được vàng.

-Con thấy papa nên đổi nghề đi. – Một giọng nữ trong trẻo, ngây thơ, thánh thiện mang đậm chất lừa tình vang lên, có thể nghe được những âm thanh ba chấm từ cái laptop của cô phát ra dội vào phone làm Đệ Tam càng tự hào vì mình đã “huấn luyện” con bé quá tốt.

-Quá khen quá khen. Thôi con giữ sức đi nhá, hiệp 2 còn vui hơn đó~.

-À mà papa, khi các senpai mặc váy, papa nhớ chụp lại rồi bí mật mail cho con nhá. – Giọng nói lần này lộ rõ vẻ gian tà thường thấy của tất cả thành viên trong ABYS. –Yêu papa nhiều. – Rồi cô cúp máy. Đệ Tam cũng quay trở lại gương chỉnh lại trang phục rồi chuẩn bị “chiến” tiếp hiệp 2.

Nhưng…cô gái đó là ai? Chẳng phải Đệ Tam chỉ yêu một người thôi sao? Ngoại tình? Cơ mà con tác giả thây kệ con nhỏ đó là ai…úi úi *dép bay tới tấp* Giỡn thôi, khi nào con này hết lười sẽ ra chap extra. Cơ mà nó lười quanh năm nhá <O w O>

tác giả: Icetranngoc97

 
 

Hội đồng ABYS chap IIb

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hội đồng ABYS chap 1,2,3,4
» Hội đồng ABYS chap 5,6,7,8
» Hội đồng ABYS chap 9
» Hội đồng ABYS chap 10a
» Hội đồng ABYS chap 10b
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Đam mỹ :: Hội đồng ABYS-