Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Afterlife World-ZLSD Council chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Afterlife World-ZLSD Council chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Afterlife World-ZLSD Council chap 1   Afterlife World-ZLSD Council chap 1 Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 6:00 pm

Afterlife World-ZLSD Council


Tác giả: light-kun






<<<Chap 1>>>


Bắc đại lục đơn giản chỉ là 1 đại lục rộng lớn nằm ở phiá Bắc của Afterlife World. Nhưng đương nhiên cái đại lục này chẳng đơn giản như cái tên của nó tí nào cả! Cả 1 đại lục là 1 biển nước mêng mông không biết đâu là bờ bến, làn nước trong xanh khiến bao sinh vật lầm tưởng nhưng chỉ cần đặt chân xuống sẽ lập tức bị nhiễm độc mà chết, nhưng cũng chẳng phải là 1 cái chết nhẹ nhàng gì cho cam, kẻ đó sẽ phải chịu hàng ngày, hàng giờ quằn quại trong nỗi đau đớn thống khổ, nghe sự mục rữa của chính cơ thể lẫn tâm hồn và cho đến khi chết, kẻ đó sẽ chỉ còn lại là những hỗn hợp của máu và thịt, chẳng còn được nguyên vẹn linh hồn để trở thành Soul nữa, thật đáng sợ! Thần dân ở đây cũng chỉ toàn những sinh vật thích nghi đc vs độc tố trong nước nhưng ngược, ngoài độc tố trong nước ra, chúng hoàn toàn không thể chịu được những loại độc tố khác.


Từ hàng trăm năm nay, Bắc đại lục là nơi yên bình nhất trong 4 đại lục. Lord của Bắc đại lục cũng hàng đời chăm lo cho sự yên bình của đại lục. Cho đến đời thứ 13 thì mọi việc vẫn yên bình như thế nhưng chỉ không biết là được trong bao lâu mà thôi.


Cung điện nguy nga dưới chốn nước sâu này cũng chẳng thua gì những toà lâu đài đồ sộ trên mặt đất, chốn thuỷ quốc đúng là nơi mê quái với những ánh sáng kì lạ cứ thi nhau bao trùm lấy cả thuỷ cung, từng tầng gác của cung điện đều phải lớn hơn 1 căn biệt thự trên đất liền. Binh tôm tướng cá, tầng lớp thấp nhất của thuỷ cung phân chia đầy đủ các nơi của thuỷ cung để tiện việc canh gác, an ninh tuyệi đối an toàn
Bên ngoài đã thế bên trong càng khiến kẻ đến không muốn đi, kẻ đi không muốn về, thật không ngoa khi nói cung điện này là niềm tự hào của Thuỷ Lục.


Ở sảnh chính, những binh tôm tướng cá cúi dập đầu, tay vẫn giữ những thanh giáo dài uy nghiêm, những thị nữ cá quỳ xuống cung kính, những viêm đại thần cũng cung kính khấu đầu, xung quanh treo những thứ đồ quái lạ chưa từng thấy càng làm cho sảnh chính thêm vẻ uy nghiêm quái lạ. Sự im lặng bao trùm cả đại sảnh, dường như tất cả đều nín thở chờ thứ gì đó đến, thứ mang sự quyền uy khiếp đảm khiến tất cả mọi sự sống đều phải nhường bước cho hơi thở của nó và chỉ có mình nó mới được phép tồn tại.


Chiếc cổng đôi được 2 thị nữ vốn là những chú cá vàng với những chiếc đuôi bồng bềnh giờ đã có hình dạng giống con người một tí nhưng đôi tay và 2 bên tai vẫn là chiếc mang và vây! 1 nam nhân bước vào với bộ kimono japan của nam bồng bềnh theo từng gợn sóng nước nhẹ nhàng. Mái tóc tro xám hơ nhẹ trong làn nước càng như phát sáng, đôi ngươi chàm thờ ơ lướt quanh những tên cận thần, quanh thân thể anh tỏ ra cái khí chất đầy quyền uy nhưng nó có chút gì đó quái lạ với thái độ của anh, cái thần thái như xem thường tất cả...kể cả chính bản thân anh.


Tên cận vệ với cái mặt cá trê như chưa đạt sự tiến hoá nhất định khúp núp chạy đến bên người con trai, gọi là bên nhưng thật chất là đứng cách rất xa khiếp sợ cúi đầu nói


_Cancer-sama, chào mừng ngài trở về thuỷ cung, mẫu thân ngài đang đợi ngài.


Im lặng, Cancer chẳng thèm liếc nửa con mắt đến tên cận vệ. Tất cả mọi người trong sảnh đều thể hiện sự kinh hãi tột độ, nhưng chẳng kẻ nào đủ can đảm để nhắc nhở tên cận vệ hắn đã sai điều gì, một lỗi sai trầm trọng. Cancer khẽ nghiến răng tạo tiếng ken két, người anh phát ra sát khí khiến tên cận thần đứng cách xa anh gần 10 trượng lập tức thét lên rồi quằn quại ngã vật xuống. Thân thể hắn hằn sâu từng đường cắt đang tuôn máu xối xả lẫn vào làn nước, mùi máu tanh nồng hăng đuộm cả làn nước trong đại sảnh khiến những sinh vật trong đây như nghẹt thở, những vết cắt vẫn tiếp tục xuất hiện trên cơ thể tên cận vệ cho đến khi hắn chỉ còn là 1 đống thịt lẫn với máu. Đó là hậu quả mà Cancer dành cho những kẻ dám thốt lên 2 chữ "mẫu thân" trước mặt anh, sự tai hại khủng khiếp mà tất cả những kẻ dưới trướng anh luôn phải cẩn thận nếu như không muốn nhận lấy kết cục như tên cá trê lúc nãy.


Cánh cửa đôi lại bật mở, nam nhân với mái tóc xanh lơ xinh đẹp, đôi mắt dương đậm quét khắp đại sảnh, thích thú nhìn ngắm sự sợ hãi, khiếp đảm trên từng nét mặt của những sinh vật trong sảnh, đôi môi anh đào nhếch lên thành nụ cười thích thú. Nam nhân đi như lướt trong làn nước óng ả tiến đến chỗ vị lãnh chúa cao ngạo vẫn còn sặc mùi sát khí, anh giả vờ đưa tay quạt qua lại để xua đám sát khí đó đi dễ dàng như xua một làn khói


- Hưmmm, Cancer-sama ngài làm những thị nữ mới vào cung của tôi sợ hãi đấy, sao ngài không thư giãn và dịu dàng lại 1 chút đi nào


Vừa nói, người con trai ấy vừa hất mặt về phía những thị nữ đang run rẩy nhưng vẫn cố đứng thật vững vì sợ người tiếp theo sẽ là mình. Nhìn đám thị nữ run lẩy bẩy Cancer chau mày, lòng anh chợt khó chịu khi thấy họ sợ hãi anh đến thế




"Đừng run rẩy như thế...nó khiến ta
Nhớ lại ngừoi ấy năm xưa..."




- Ta đáng sợ đến thế sao Pisces?


- Đương nhiên là không rồi Lord của tôi, biết trước nên Ophiuchus bảo tôi cùng ngài đến gặp nữ lãnh chúa.


Pisces nở nụ cười rồi cúi đầu cung kính mời vị chủ nhân của mình tiến bước trước, anh quay lại phẩy tay lệnh tất cả lui xuống rồi cũng nối gót Cancer bước đi.


~o0o~




Nói ra thì bộ máy hành chính hay còn gọi là cấp lãnh đạo của Bắc đại lục chẳng khác gì chế độ quân chủ chuyên chế thơi xưa của Japan. Quyền lực tập trung vào Vua hay người đứng đầu ở đây là Shukun-lãnh chúa, dễ hiểu thôi vì đây là đâu chứ? Đây là Afterlife Wold, là thế giới bên kia, cái thế giới dành cho kẻ đã chết , và đương nhiên tất cả mọi sinh vật ở đây đều đã từng là Human khi đến đây mới bị biến đổi nên mang bản sắc văn hoá của loài người cũng không có gì là ngạc nhiên.


Lãnh cung ở đại điện phía Tây


Cũng thế, lãnh cung là nơi giành cho những phận đàn bà vào cung mà không biết giữ giới hay phép tắc sẽ bị đầy vào đây, đối tượng là vợ vua hay thậm chí là cả mẹ của vua cũng có thể bị đầy vào, nhưng trường hợp mẹ vua là rất rất rất thấp và thật không may, trương hợp của Cancer lại nằm trong phần tỉ lệ cực kì thấp đó, quả thật là không may mắn tí nào.


Nhưng trường hợp này có vẻ là trường hợp đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử của cả Human Wold lẫn Afterlife World. Bị đầy vào lãnh cung nhưng vẫn có kẻ hầu người hạ, muốn gì được nấy, được bảo vệ an toàn ngày đêm chỉ là không được thả tự do ra ngoài mà thôi,nhưng nội lacnh cung đã rộng gần mấy trăm mét vuông rồi thì thật sự còn cần gì đo ra ngoài nữa. Điều này khiến tất cả đều băn khoăn đây là lãnh cung hay là linh đường đặc biệt thế này?


Cancer bước vào đầu tiên với thần sắc cũng chẳng thay đổi là bao, vẫn cái khí thế cao ngạo xem trời bằng vung, những nữ hầu đang trang trí, bày biện xung quanh điện lập tức ngơi tay cúi mặt và quỳ xuống trước anh. Pisces theo sau, môi như nửa cười nữa không, nửa đùa nửa thật, cũng giống như con người anh vậy. Cancer buông tiếng, giọng đã có phần nhẹ nhàng hơn


- Ra ngoài.


Thật ngắn gọn và nhanh chóng, tích tắc, cả đám nữ hầu đều biến ra ngoài, rất nhanh! Chỉ 2 từ mà có thể khiến kẻ khác khiếp sợ đến thế, quả thật Cancer chèn ép người khác quá


- Đã lâu không gặp con, con vẫn áp bức người khác như xưa, Cancer


Một nữ nhân từ sau tấm màn tranh bước ra, trông người như chỉ vừa tuổi đôi mươi với bộ kimono xuề xoà lướt thướt mang vẻ gì đó rất dịu dàng, đôi môi vẽ lên thành nụ cười hiền hoà, mái tóc hồng được búi lên bằng những thứ trăm cài đẹp mắt chừa một phần đuôi tóc vén hẳn sang một bên vai. Nét đẹp trên khuôn mặt nữ nhân thật sự có phần rất giống với Cancer, nhất là ở đôi mắt


- Con? Ta cho người sửa lại cách xưng hô của người trước khi ta đưa phép hành hạ lên cơ thể người




"Người còn tư cách gọi ta là con sao?
Kẻ ta hận thù chưa nguôi..."






Những kẻ không rõ chuyện chắc chắn sẽ không thể hiểu nổi cách xưng hô của Cancer, cái giọng điệu bề trên kẻ khác nhưng lại có phần cung kính gọi nữ nhân trước mặt là "người" đương nhiên là có vấn đề
Nữ nhân không tỏ vẻ gì là khó chịu khi bị nói như thế mà vẫn nở nụ cười ôn nhu mà trong mắt Pisces nó giả tạo vô cùng


- Ta là mẹ người, chẳng nhẽ không được phép gọi người là con?


- Mẹ? Từ lâu ta đã chẳng còn xem người là mẹ, cớ sao ta phải để người gọi ta là con? Ta xưng hô với người còn chút kính nể đã là may mắn rồi, người đừng đòi hỏi gì nữa Canra-san


Ngữ khí Cancer vẫn rất dịu dàng nhưng trong cái dịu dàng đó lại lạnh băng không thể tả và lúc này khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân mang tên Canra cũng đã lạnh băng không kém khi nghe lời nói đó, giờ thì đã biết mẹ con họ giống nhau ra sao rồi đấy


- Ta biết con hận ta Cancer nhưng ngày nào đó con sẽ phải cảm ơn ta vì những gì ta cố gắng hy sinh cho con và cả con bé. Ta yêu tất cả và ta chẳng ghét bỏ ai




"Mẹ...ta đã chẳng còn nghe thấy tiếng gọi hiền dịu năm xưa
Phải chi lúc đó...người cũng nói được câu này..."






- Xin đừng giảng cho ta những đạo lí đó, đừng giáo huấn ta bởi thứ tình cảm loài người vô vị của người Canra vì ta không phải là con người, cũng không muốn là một con người yếu đuối


"Chính vì những tình cảm đó...
Ta đã phải mang nỗi đau đến tận bây giờ..."




Nói rồi Cancer quay lưng bỏ đi, giờ anh chỉ muốn đi thật nhanh để không phải nhìn thấy mặt của người đàn bà này, người đã biến anh thành như thế này đây


- Dù con không muốn nhưng con vốn đã từng là như thế!


Tiếng nói chua xót, nghe đến đau lòng...Canra, dù sao thì bà cũng vẫn là một người mẹ...một người mẹ sẵn sàng hu sinh tất cả vì con. Ít ai có thể hiểu được nỗi chua xót, sự thê lương của ngươi mẹ khi con cái không thể hiểu lấy tấm lòng của mình nhưng dù đau đớn đến đâu...tình mẫu tử vẫn là bất diệt...kể cả với người con gái khi xưa bà nhẫn tâm ruồng bỏ


Pisces quay đầu nhìn người phụ nữ, vẻ mặt nàng vẫn cứng rắn vô cùng, anh khẽ nhếch mép, dùng chiếc quạt xếp trong tay phe phẩy vài cái


- Người vẫn thật ngu ngốc Canra-sama, người vẫn nghĩ rằng có thể khiến Shukun tối cao trở lại thành đứa con ngoan của người như ngày xưa sao? Đó là điều không thể, đến bao giờ người mới hiểu


Đúng là chủ nào tớ nấy, giọng điệu như nhau, rõ ràng Canra là bề trên Pisces nhưng nghe anh nói chuyện với bề trên mà như nói chuyện với thuộc hạ, không phép tắc


- Ta không cần kẻ dạy ta đạo lý Pisces, nếu ngươi chỉ đến đây để nhìn ta thảm hại thế này thì tốt hơn là ngươi nên biến đi


- Bị giam vào lãnh cung rồi mà vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ Canra-sama? Người nghĩ người có thể đọ pháp thuật với tôi sao?


- Đương nhiên là ta không thể đọ lại phép thuật của ngươi nhưng ngươi cũng chẳng thể làm gì ta , xem như chúng ta nước sông không chạm nước giếng rồi


- Chíng ta sống chung dưới nước biển cơ mà?


Pisces giả mặt ngây thơ


- Ngươi biến đi cho ta


Cùng với giọng nói tức giận của Canra là những xoáy nước ập ã lao đến Pisces với tốc độ chóng mặt như muốn xé đôi anh ra trong xoáy nước ấy, à không, chủ nhân của những xoáy nước đó thật sự muốn thế mà. Tất cả mảy may xảy ra chỉ trong 1 cái chớp mắt, chỉ kịp thấy thân ảnh của Pisces tan vào làn nước rồi biến mất nhưng vẫn để lại giọng cười vang vẳng đâu trong lãnh cung


- Tên phiền toái


Canra nhăn mày khó chịu rồi bước vào trong. Lãnh cung lại chìm vào yên ắng


~o0o~




Ở phía Tây của thuỷ cung là một thánh địa thiêng liêng không ai được quyền đặt chân đến trừ một số người mà đương nhiên thân thế của họ cũng chẳng nhỏ tí nào


Thánh địa hay còn được Cancer ưu ái gọi là địa đàng của nước quả nhiên không hề ngoa với cái tên gọi của nó tí nào cả. Những loại cây sống dưới nước đầy màu sắc mọc lên khắp nơi, những thứ màu mang vẻ đẹp kiêu sa nhưng lại vô cùng cao ngạo, chúng mọc bên nhau dù hài hoà nhưng vẫn âm thầm ganh đua, chen lấn nhau để nổi trội hơn tất cả, ngay cả những thứ cây cỏ vô tri vô giác mà còn âm thầm ganh đua lẫn nhau thì những thực thể sống có lí trí sẽ còn thế nào nữa đây? Có nhiều cây to như những trụ đại thụ trên đất liền vươn những cành lá dài, ưỡn thân to lớn ra trước như để chứng minh chúng đã sống sót và phát triển qua bao trận cuồng vũ dưới nước, chịu lấy độc dược của làn nước nơi đây. Từng cánh hoa màu hồng đào bé nhỏ trôi nổi trong nước, gặp thêm ánh sáng nhẹ nhàng của nắng chiếu xuống đáy biển sâu này thì không gì có thẻ sánh bằng vẻ đẹp đó.


Pisces bước vào cổng Thánh địa đã nghe tiếng hát mê hoặc truyền vào tai , giọng hát ngọt ngào ma quái khiến đến từng hàng cây ngọn cỏ phải im lặng lắng nghe


"...
Đôi cánh trắng muốt vấy đầy máu
Ketsueki no kanzen'na kuroi tsubasa
Hiệp ước kí kết với Satan
Kyōtei wa akuma de shomei sa rete imasu
Thiên thần sa đoạ chốn Địa Ngục
Jigoku no tenshi-tachi ga tadashī basho ni osamaru
Đôi cánh đen cũng lại vấy máu
Kuroi tsubasa ni mo ketsueki ga majitte iru
Để thiên thần tội lỗi không nguôi
Tenshi-tachi ni tsuki wani


..."


Tiếng hát ngọt ngào nhưng mang nỗi ưu buồn não nề đến đáng sợ, giọng hát thần tiên nhưng thê lương đến não lòng. Tiếng hát vẫn vang vẳng khắp thánh địa khiến tất cả trông buồn bã đến không ngờ. Pisces tiếp bước vào sâu trong Thánh địa, đùa nghịch với những cánh hoa trôi nổi trong nước.


Tận cùng của thánh địa là nơi đẹp nhất, những trụ đại thụ ở khắp nơi nở những bông hoa đẹp nhất trong năm, ánh nắng chiếu xuống nơi đây mờ ảo, những chiếc trụ đá nằm ngổn ngang khắp nơi làm nơi cho những thân leo trườn lên, nó không tạo vẻ hoang tàn mà lại tăng thêm nét huyễn hoặc. Có những bậc thang đá dẫn vào nơi nào đó với chiếc cửa sắt to dẫn vào trong nhưng thoạt nhìn qua cũng thấy chiếc cửa bị phong ấn cấm không ai được vào nhưng điều đáng nói hơn là trên những bậc thang ấy là 1 người con gái, à không, nếu nhìn kĩ là một người con trai mặc bộ Kimono nữ nhẹ nhàng với mái tóc lục bồng bềnh theo nước, anh đang hát, thì ra tiếng hát mê quái vang khắp thánh địa lúc nãy là của anh.


- Sao lúc nào vào đây anh cũng hát những bài hát buồn bã thế hả Ophiuchus?


Pisces nhìn Ophiuchus ra chiều thở dài khi lại thấy anh trong trang phục của một kĩ nữ, mái tóc giả màu lục xoã dài, đôi mắt nâu có chút dịu dàng nhưng cũng có chút gì đó khó lường tay anh uyển chuyển lướt trên từng dây đàn của chiếc đàn tranh đẹp đẽ


- Biết sao được khi tâm trạng ai đó không được tốt


Ophiuchus mỉm cười trả lời, mắt anh vẫn nhìn vào cây đàn phía dưới


- Hưm, thế chị ấy đâu rồi


- Em tìm ta sao?


Tiếng nói của một nữ nhân vang lên trong khoảng không nhưng tại sao lại hữu tiếng vô hình thế kia?Khó hiểu Pisces xoay vòng nhìn láo liên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói


- Nhìn lên trên đi Pisces


Ophiuchus có lòng tốt nhắc nhở con người ngơ ngáo ngó dọc ngó nghiêng như người điên kia. Pisces theo lời chỉ dẫn lập tức ngước lên. Thân ảnh người con gái hiện ra sau những tán lá xum xuê của một cây đại thụ gần đó, người con gái xinh đẹp với mái tóc dài màu bạch kim óng ả, đôi mắt tím sắc đá ngọt ngào hé mở nhìn Pisces. Nàng đang nằm vắt vẻo trên cành cây cao, sau lưng nàng là đôi cánh đen tuyền đẹp đẽ đang dang rộng phản chiếu dưới ánh nắng sáng, 2 sắc thái khác nhau làm nổi bậc nhau lên. Náng nhún chân, dang rộng cánh vỗ mấy hồi rồi nhẹ nhàng đáp xuống nơi Pisces và Ophiuchus đang đứng


- Sao chị lại ở tận trên đó thế Reih-san?.


Pisces chun mũi, hừ mấy tiếng ra vẻ giận dỗi, bầu má phồng lên trông đáng yêu vô cùng, nhìn anh với biểu hiện như thế khiến anh giống như một đứa trẻ tìm kiếm sự cưng chiều. Reih chọc chọc vào hai bầu má của Pisces lấy làm thích thú tiện tay véo luôn khiến anh chàng la oai oái


- Đừnh sàm sỡ trẻ nhỏ còn thơ ngây chứ Reih


- Gì chứ, tôi mới đụng vào má thôi đã bảo tôi sàm sỡ sao Ophiuchus?


- Bản tính nàng là thế mà, ta nói sai sao?


- Quá đáng


Reih hừ mũi, nguýt Ophiuchus một cái liền thay đổi thái độ quay sang Pisces ngon ngọt


- Cá con của ta, em tìm ta có chuyện gì sao? Hôm nay Cancer-sama đi gặp nữ lãnh chúa thế nào? Có chuyện gì xảy ra không, đấu pháp đấu mắt hay Cancer-sama có phá luôn cái lãnh cung không?


- Reih-san, đừng hỏi tới tắp thế chứ, hôm nay Lord chẳng làm gì cả, chỉ nói mấy câu rồi bỏ đi thôi vả lại ma pháp phòng chắn của Ophichus vẫn còn ở đó thì lãnh cung không dễ dàng bị phá huỷ như lần trước nữa rồi


Pisces như tiếc nuối kể lại, Reih tức tối quay sang Ophiuchus đang cười mãn nguyện bên kia nhưng theo Reih thấy lại nham nhở vô cùng


- Ophiuchus, ai mượn anh phá hỏng chuyện vui của tôi thế hả?


- Chứ lẽ nào ta khoanh tay đứng yên nhìn nàng phá banh cái lãnh cung ta kì công xây dựng một lần nữa sao?


- Có phải tôi phá đâu mà anh bảo tôi làm cơ chứ


- Nàng tiếp tay cho Lord làm, chung quy tội ta tính về nàng


- Ha, anh thật vô lí. Mà thôi, nhân tiện anh dọn dẹp tẳm cung của anh chưa thế Ophiuchus chúng tôi ghé thăm đấy


- Cảm ơn nàng quan tâm nhưng tẳm cung của ta luôn sạch sẽ


- Thế thì tôi nghĩ anh sắp phải dọn dẹp lại rồi đấy vì chúng tôi mới ghé thăm ngày hôm qua và vì thấy nó quá gọn gàng nên chúng tôi định thay đổi lại một tí


Pisces cười gian tà lên tiếng, mắt vẫn ngắm về nơi xa xăm nào đó mà cụ thể cái nơi xa xăm anh đang ngắm chính là phía điện tể tướng của Ophiuchus


- Đã ghé thăm rồi à, thấy thế...khoan đã...ghé thăm rồi...ngày hôm qua...vậy là...CÁI ĐIỆN CỦA TA


*BÙM*


Theo sau tiếng hét thất thanh của Ophiuchus là tiếng nổ hoành tráng vô cùng và cái nơi vang ra cái tiếng "vui tai" ấy cũng chẳng đâu khác ngoài tể tướng phủ của Ophiuchus. Ophiuchus hãi hùng nhìn phủ mình rồi tức tối quay tìm kẻ phá hoại nhà yêu dấu của anh thì Reih lập tức vỗ cánh lướt đi trong làn nước còn Pisces thì lập tức hoá thể Mermaid với chiếc đuôi xinh đẹp bơi đi bỏ lại Ophiuchus


- Ta mà bắt được cả hai thì chết chắc nghe không hả Reih, Pisces!


~o0o~




Trong điện của Cancer


Tà áo Kimono lướt qua lướt lại nhẹ nhàng như đang bay trước mắt Cancer. Từng điệu múa uyển chuyển nhịp nhàng nhuần nhuyễn đẹp đẽ đến mê hồn, thật khó có thể phủ nhận vẻ đẹp của người vũ công và cả những động tác múa của người đó, thanh thoát vô cùng với cái vẻ đẹp tao nhã.


Người vũ công đã dừng điệu múa ngước lên nhìn vị lãnh chúa như mong chờ sự tán dương tài nghệ của mình. Giờ mới nhìn kĩ thì ra đó là một nam nhân với mái tóc nâu đỏ và đôi mắt bạc lấp lánh, khuôn mặt anh rõ nét nam tính nhưng nó không thô mà lại thanh tú đến kì lạ. Những chiếc đuôi hồ ly trắng muốt xòe ra như một chiếc quạt phía sau, ra là 1 Kitsune Cancer nhìn người vũ công dừng điệu múa có chút chau mày tỏ vẻ không vui


- Tại sao lại dừng, Libra?


- Hình như tôi nghe thấy tiếng la của Ophiuchus?


Libra trả lời, ngay cả giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng thanh thoát đến kì lạ.


- Hưm, ta nghĩ là ta có nghe thấy nhưng đó đâu phải là lí do ngươi dừng lại


- Là vì tôi thấy người có chút thiếu tập trung về điệu múa hôm nay, người đang lo nghĩ gì sao?


Nghe câu hỏi, biết đã bị đoán trúng tâm tư nên Cancer cũng không tiện chối, vả lại trước mặt con người này anh cũng không cần chối, đơn giản chỉ vì anh cảm thấy không cần thiết, thế thôi. Theo lời anh nói thì cái lí do đó chẳng có gì đặc biệt nhưng theo ý nghĩ của Ophiuchus lại đặc biệt vô cùng


- Hôm nay ta vẫn chưa thấy hắn báo tin cho ta về chị, ta có chút lo âu


Cancer thở dài. Libra mỉm cười, nụ cười mang sự buồn bã


- Người đừng suy nghĩ quá như thế, Lord của tôi, chắc hắn sẽ đến đây sớm thôi mà.


Libra vừa dứt lời thì cánh cửa bậc mở một cách "nhẹ nhàng" khiến hai người bên trong phải quay đầu nhìn ra ngoài, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì chỉ thấy Reih và Pisves ào vào và chỗ trốn của họ không ở đâu khác là sau lưng Cancer, tiếp theo đó là 1 Kotai (rắn) với kích thước to hơn cả thân người hùng hổ xông vào, Kotai cuộn mình lại rồi bỗng biến mất thay vào đó là người con gái, nhầm, con trai với mái giả vàng hoe cùng bộ kimono nữ, là Ophiuchus
- Các người lại làm gì hắn thế hả Reih, Pisces?


Cancer bậc cười khi thấy vẻ mặt của Ophiuchus liền có thể đoán ngay ra nguyên nhân là hai kẻ đang núp sau lưng anh tìm kiếm sự bảo kê này đây, lúc này Reih thu đôi cánh đen vào và Pisces cũng hoá lại hình dạng Human


- Chúng tôi có lòng tốt dọn dẹp lại tể tướng phủ cho anh ta thế mà anh ta lại đuổi giết chúng tôi


Pisces giả bộ ấm ức nói với Cancer, kế bên đó là những giọt nước mắt "tự nhiên không biết đâu rơi ra" của Reih đồng tình


- Ha ha ha, họ có lòng tốt như thế sao ngài không cảm ơn họ thế


Libra cười cợt nhìn khuôn mặt méo xệch của Ophiuchus, anh chẳng biết làm gì hai tên "mèo mả gà đồng" đang vô cùng an nhàn, lại nhầm, an toàn nấp sau Cancer kia ngoài việc gào lên oan ức


- Lord!!!!!!! Là chúng
- Là hắn
- Là chúng
- Là hắn
- Là chúng
.....


Vâng, cuộc khẩu chiến sẽ còn tiếp diễn nếu như Reih và Pisces không nhận được cái liếc mắt sắc lém của Cancer và Ophiuchus không nhận được cái nụ cười đầy sát khí của Libra, cả hai loại nộ khí đều mang cái hàm ý


"Nếu còn tiếp tục tra tấn lỗ tai ta, các người sẽ chết đấy"


Khi tất cả đều trở lại im lặng, Cancer hỏi


- Ophiuchus, bao lâu hắn mới đến


- Thực ra hắn đã đến mà cũng thực ra là không đến thưa ngài


Ophiuchus mỉm cười gian manh nhìn Cancer


- Thư của hắn đâu?


- Tôi ghét những khi người đoán đúng, Hắn có gửi tin nhắn và một bức thư cho ngài


Ophiuchus nắm lòng bàn tay lại rồi hé ra, từ lòng bàn tay anh xuất hiện một lọn giấy được thắt dây đỏ trông rất đẹp mắt nhưng vẫn sặc mùi tử khí, mà kẻ mang tử khí ở Afterlife chẳng ai khác ngoài các Devil nhưng là kẻ nào? Ngoài ra còn có một quả cầu tím than được gửi kèm. Cancer nhận lấy cả hai thứ từ tay Ophuchus rồi mở quả cầu tím ra, ngay khi được mở, dải khói kì lạ như được giải thoát tràn ngập khắp phòng khiến cả Libra và Ophiuchus dồn về bên cạnh Cancer đứng. Từ trong dải khói tràn ra xuất hiện hình ảnh của một người con trao với mái tóc bạch kim và đôi mắt đen láy, hình ảnh rất thật nhưng lại là giả, chàng trai với khuôn mặt băng giá vô cảm bắt đầu mở lời


"Nessie vẫn ổn nhưng hôm nay không biết tại sao nàng ấy lại mè nheo với Scorpio để theo anh ta đi họp tại ZLSD Council, cuộc họp của các cấp lãnh đạo, tôi nghĩ kì này anh sẽ không rút đầu ở nhà nữa đâu nhỉ, đây là thư mời, tôi và cả Nessie sẽ ở đó vào ngày họp, có thấy tôi cũng đừng tỏ vẻ quen biết nhé! Tạm biệt


- Tên Capricorn này chỉ thấy hắn nói nhiều được trong những lúc báo cáo còn nhiêu thì không hé một câu


Reih thở dài nhìn hình ảnh Capricorn trong làn khói biến mất


- Có phải vì hắn đã ngủ gần 500 năm nên không biết ai hơn ai nên mới xưng hô với Lord như thế?


Pisces cau mày nhớ lại cách xưng hô như thể ngang hàng với Lord của anh, có chút bực mình


- Nếu tính ra, hắn thực sự ngang hành với Lord, bằng tuổi cùng hàng ngang trình độ


Ophiuchus trả lời


Chỉ có duy nhất Cancer không để ý đến những lời buôn chuyện của đám thuộc hạ, anh mỉm cười nhìn lọn giấy trong tay, một nụ cười hiền hoà vô cùng hiến thấy trên khuôn mặt vị lãnh chúa tối cao Cancer này
Libra quan sát sắc mặt có chút hứng khởi của Cancer khiến anh không khỏi chạnh lòng, chỉ cần có tin về người con gái đó, Cancer như quên hết tất cả mọi thứ




"Cô gái đó quan trọng đến thế sao?"




Libra suy nghĩ rồi cười trừ, anh lặng lẽ lê bước ra khỏi sảnh, Ophiuchus lia mắt buồn bã nhìn Libra bước đi




"Xin đừng buồn, đừng khóc, đừng nghĩ rằng chỉ mình em tổn thương, là em cầu mong ngài nhìn ngắm em hay là ta cầu xin em quay đầu về phía ta dù-chỉ-một-lần?"

 
 
Winds of Laughter
Học sinh chưa nhận lớp
Winds of Laughter
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 11/06/2000
Join date : 31/05/2013
Afterlife World-ZLSD Council chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Afterlife World-ZLSD Council chap 1   Afterlife World-ZLSD Council chap 1 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 9:35 pm

Hay quá a~ chap ms bao giờ có???
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
Afterlife World-ZLSD Council chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Afterlife World-ZLSD Council chap 1   Afterlife World-ZLSD Council chap 1 Icon_minitimeFri Aug 16, 2013 2:55 pm

Chap dài đọc đã quá =)) hay nha mong chap tiếp ^^ 
 
Sponsored content
Afterlife World-ZLSD Council chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Afterlife World-ZLSD Council chap 1   Afterlife World-ZLSD Council chap 1 Icon_minitime

 
 

Afterlife World-ZLSD Council chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» afterlife world ZLSD council
» Magical World Chap 2.1
» Danger world - Chap 4
» Danger world - Chap 1
» Magical World Chap 2.2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Đam mỹ :: Afterlife World ZLSD council-