Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lời nguyền về cây đàn piano

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Wassermann92
Học sinh chưa nhận lớp
Wassermann92
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 167
Birthday : 09/02/1998
Join date : 01/06/2013
Lời nguyền về cây đàn piano Empty
Bài gửiTiêu đề: Lời nguyền về cây đàn piano   Lời nguyền về cây đàn piano Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 8:50 pm


                   Lời nguyền về cây đàn piano

                                   Lời nói đầu

Trước khi bạn đọc câu truyện này tôi muốn hỏi: “Bạn tin rằng ma có thật trên đời không?”

Hay đối với bạn ma chỉ đơn thuần là sự vật được hư cấu,tưởng tượng thông qua những câu chuyện đã đọc,nghe kể hay xem trong những bộ phim kinh dị?Ma vốn dĩ không hề tồn tại vì  không có bằng chứng nào cho thấy sự hiện diện của ma,cũng như sự thật đằng sau sự hiện diện đó chăng?

Có phải bạn luôn cho rằng những người đã khuất đều trở về với Thiên Chúa hay Đức Phật theo như những gì mà trong Tôn Giáo bạn theo có nói?Hoặc bạn cho rằng họ đã trở thành những vì sao trên trời,trở về với các bụi?

Tôi nghĩ ở một mức độ nào đó tôi luôn tin tưởng và cho rằng có một thế giới thứ hai luôn tồn tại song hành cùng thế giới chúng ta đang sống và nó được các nhà khoa học,tâm linh  gọi bằng một cài tên: “Thế giới vô hình”.Với tên gọi đó họ đã cho ta thấy thế giới vô hình vốn dĩ đã là một ẩn số,mà ngay cả họ cũng không thể lí giải nỗi.Vì theo như chúng ta hiểu nôm na thì “vô hình”là không thể nào nhìn thấy hay sờ thấy được.Nhưng đối với họ thì sao?Theo tôi thì chúng ta chẳng khác gì những sinh vật “hữu hình”mà họ có mù cũng có thể thấy được.Thế nên họ không nhìn vào chúng ta mà thứ họ nhìn là suy nghĩ,hành động và nội tâm mà chúng ta luôn cố gắng không để lộ ra ngoài.Nhưng họ cũng chẳng khác gì chúng ta,chúng ta sinh sống như thế nào thì họ cũng như thế ấy và sự thật dẫn chứng cho câu nói của tôi là: “Người có người tốt người xấu và ma cũng vậy”.Chỉ khác nhau ở hai chữ là “vô”, “hữu”.

Câu truyện này của tôi sẽ là sự trải nghiệm giữa 2 thế giới và có thể sẽ có người đồng tình cũng như không đồng tình.Nhưng tôi mong rằng thông điệp mà tôi gửi gắm trong câu truyện sẽ là một bài học ko thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta.^^~
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Lời nguyền về cây đàn piano Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nguyền về cây đàn piano   Lời nguyền về cây đàn piano Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 9:39 pm

khá đc! .. ta tin là có ma thật ....
 
angelcorn1998
Học sinh chưa nhận lớp
angelcorn1998
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 372
Birthday : 27/09/1998
Join date : 25/05/2013
Lời nguyền về cây đàn piano Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nguyền về cây đàn piano   Lời nguyền về cây đàn piano Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 10:04 pm

truyện hay ! ta hóng và ta cũng tin có ma thật nữa tuy chưa thấy bao giờ
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
Lời nguyền về cây đàn piano Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nguyền về cây đàn piano   Lời nguyền về cây đàn piano Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 9:23 am

cháu cũng tin là có ma
truyện cũng được hóng
 
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
Lời nguyền về cây đàn piano Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nguyền về cây đàn piano   Lời nguyền về cây đàn piano Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 9:00 am

Sao ai cũng tin là ma có thật thế nhở =w=
Ta cũng thế nház =)) dù chưa gặp bao giờ =)) nhưng rất muốn gặp thử để "bík mặt" =))

sớm ra chap nhé nàng ^^
 
saobangbuon
Học sinh nhà Đất
saobangbuon
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 35
Birthday : 01/11/2000
Join date : 16/07/2013
Lời nguyền về cây đàn piano Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nguyền về cây đàn piano   Lời nguyền về cây đàn piano Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 3:37 pm

angelcorn1998 đã viết:
truyện hay ! ta hóng và ta cũng tin có ma thật nữa tuy chưa thấy bao giờ
chua chac ma co that
 
saobangbuon
Học sinh nhà Đất
saobangbuon
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 35
Birthday : 01/11/2000
Join date : 16/07/2013
Lời nguyền về cây đàn piano Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nguyền về cây đàn piano   Lời nguyền về cây đàn piano Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 3:38 pm

angelcorn1998 đã viết:
truyện hay ! ta hóng và ta cũng tin có ma thật nữa tuy chưa thấy bao giờ

 ma ko co that
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Lời nguyền về cây đàn piano Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nguyền về cây đàn piano   Lời nguyền về cây đàn piano Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 3:49 pm

saobangbuon đã viết:
angelcorn1998 đã viết:
truyện hay ! ta hóng và ta cũng tin có ma thật nữa tuy chưa thấy bao giờ

 ma ko co that

bạn có chắc là k có thật k ?
 
saobangbuon
Học sinh nhà Đất
saobangbuon
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 35
Birthday : 01/11/2000
Join date : 16/07/2013
Lời nguyền về cây đàn piano Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nguyền về cây đàn piano   Lời nguyền về cây đàn piano Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 3:50 pm

reading đã viết:
saobangbuon đã viết:
angelcorn1998 đã viết:
truyện hay ! ta hóng và ta cũng tin có ma thật nữa tuy chưa thấy bao giờ

 ma ko co that

bạn có chắc là k có thật k ?
chac chan
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Lời nguyền về cây đàn piano Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nguyền về cây đàn piano   Lời nguyền về cây đàn piano Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 3:56 pm

@wass hóng nhe chú
@sao: bạn đọc cái topic chưa thế @@
 
Tiểu cân
Học sinh nhà Khí
Tiểu cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 564
Birthday : 21/10/2000
Join date : 26/05/2013
Lời nguyền về cây đàn piano Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nguyền về cây đàn piano   Lời nguyền về cây đàn piano Icon_minitimeSat Aug 10, 2013 8:40 am

ta luôn tin là có ma(dù chưa dc gặp lần nào)
 
Baby_Moon
Học sinh chưa nhận lớp
Baby_Moon
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 04/12/1994
Join date : 04/09/2013
Lời nguyền về cây đàn piano Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nguyền về cây đàn piano   Lời nguyền về cây đàn piano Icon_minitimeSat Oct 19, 2013 5:32 pm

saobangbuon đã viết:
reading đã viết:
saobangbuon đã viết:
angelcorn1998 đã viết:
truyện hay ! ta hóng và ta cũng tin có ma thật nữa tuy chưa thấy bao giờ
 ma ko co that
bạn có chắc là k có thật k ?
chac chan

Sao bạn biết đc ma k có thật ? Tớ thấy bạn chưa biết j mà đã phán như thánh ý,kiểu đấy tớ khinh :v
 
Bonnie Bonnie
Học sinh nhà Đất
Bonnie Bonnie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 24/04/1999
Join date : 06/10/2013
Lời nguyền về cây đàn piano Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nguyền về cây đàn piano   Lời nguyền về cây đàn piano Icon_minitimeSat Oct 19, 2013 5:50 pm

hihi,ta kết truyện của nàng rồi đấy!!
 
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
Lời nguyền về cây đàn piano Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nguyền về cây đàn piano   Lời nguyền về cây đàn piano Icon_minitimeSat Oct 19, 2013 7:29 pm

ta tin ta tin ~ ta thấy tr được á ~ =))
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Lời nguyền về cây đàn piano Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nguyền về cây đàn piano   Lời nguyền về cây đàn piano Icon_minitimeSat Oct 19, 2013 9:57 pm

ma á ta tin chớ (mặc dù chưa thấy :3 ) và ta luôn có linh cảm có ma~~~~
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
Lời nguyền về cây đàn piano Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nguyền về cây đàn piano   Lời nguyền về cây đàn piano Icon_minitimeSun Oct 20, 2013 2:23 am

T k tin ma quỷ tồn tại ở thế giới thực tại mà chỉ ở trong thế giới ảo do mình tự tưởng tượng :v nên chúc fic trau dồi dc sức tưởng tượng & đem lại ám ảnh cho t
=,= À còn...lời dẫn k dc rõ lắm. Cái câu "...nhìn vào suy nghĩ, hành động..." hơi bị dư thừa & t ko hỉu>> nên để vào trn hãy nói tới. Tóm gọn là bạn muốn nói về việc mình đi lại giữa 2 thế giới à? Tôi đọc nheo mắt 5 lần mà rõ ra dc mỗi đoạn cuối
 
cherryshen
Học sinh nhà Lửa
cherryshen
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 124
Birthday : 07/12/1996
Join date : 29/07/2013
Lời nguyền về cây đàn piano Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nguyền về cây đàn piano   Lời nguyền về cây đàn piano Icon_minitimeTue Oct 22, 2013 1:26 am

tôi không tin là có ma thật, nhưng tôi tôn trọng những gì bạn viết, bạn bị sai chính tả từ cát, trong fic nàng viết là "các bụi", cuối cùng là ta sẽ hóng.
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
Lời nguyền về cây đàn piano Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nguyền về cây đàn piano   Lời nguyền về cây đàn piano Icon_minitimeTue Oct 22, 2013 6:30 am

Aqua không tin là ma có thật nhưng vẫn có linh cảm là có~ (Mặc dù hay thức đêm canh nó :v) và ít khi có truyện kinh dị nên aqua hóng chap :3
 
Sponsored content
Lời nguyền về cây đàn piano Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời nguyền về cây đàn piano   Lời nguyền về cây đàn piano Icon_minitime

 
 

Lời nguyền về cây đàn piano

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Khi Các Chòm Sao Cầu Nguyện]
» Lời nguyền Vampire
» lời nguyền về cây đàn piano_chap1
» Linh hồn và lời nguyền (Chap 2)
» 12 Chòm sao và Ngôi sao ước nguyện
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Lời nguyền và cây đàn piano-