Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3]   12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3] Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 3:07 pm

Tcá giả: Repotoni



Chap 3 : pháp sư Ma Kết

- !!!!! MA KẾT !!!!!

Tiếng la toáng thất thanh pha chút âm sắc oán hận của cả Bạch Dương và Sư Tử vang lên như làm rung chuyển cả căn phòng.
- Rồi rồi, là mình, cả hai người không cần phải hoan nghênh “nồng nhiệt” vậy đâu.
Ma Kết lấy tay xoa đầu,hơi choáng, vừa nói vừa rên rỉ. Mái tóc chàm rẽ ngôi của chàng cũng nhờ thế mà được vạch ra, để lộ một khuôn mặt trắng, hồng hào, gò mũ cao cùng đôi mắt hổ phách sắc sảo. Ma Kết đưa mắt nhìn khắp căn phòng trong khi bản thân bước đến gần hai người bạn, điệu bộ vô cùng điềm nhiên.

- Chào Bạch Dương, Sư Tử, lâu quá rồi không gặp hai cậu.
Hai anh chàng Sư Tử và Bạch Dương sau tiếng la giờ đã đông cứng như bức tượng, và hiển nhiên, không nghe Ma Kết nói gì.
- Này.
Ma Kết đã đứng sừng sững trước mặt “hai bức tượng” từ bao giờ. Bị bất ngờ, hai người choàng tỉnh và nhanh chóng cung tay thủ thế. Bốn con mắt tập trung, nhìn trầm trầm vào Ma Kết tưởng như đang nhìn một con quái vật, mặc dù so với hai người này, anh cũng chỉ xếp ở dạng ngang tầm mắt. Thấy Ma Kết không có bất cứ hành động gì tiếp theo, Sư Tử mới thu tay lại, thở mạnh một tiếng:

- Gì mà lâu quá rồi không gặp, mình ở trong lâu đài, cậu cũng ở trong lâu đài, thích thì cứ bước lòng vòng là gặp nhau chứ gì. À quên, mọt sách như cậu thì đi đâu cho khỏi cái thư viện hoàng cung đó hả?
Sư Tử nghểnh mặt nói nghe tênh, như không hề nhớ đến việc ban nãy bản thân vừa chết đứng như tượng.
- Cái gì… Sư Tử… Cái gì mà mọt sách ấy, mình nghe không rõ, cậu nhắc lại được không… ?

Đôi mắt Ma Kết hếch lên, phong thái vẫn bình thản nhìn vào Sư Tử, nhưng cái sát khí đang bốc lên ngùn ngụt từ giọng nói mang âm trầm nhẹ của chàng thì như có ý định sẽ thiêu chết người đối diện nếu như Sư Tử có ý định nhắc lại lời vừa nói. Kinh nghiệm chinh chiến sa trường và chơi thân với hai người bạn này nhiều năm mách bảo, Bạch Dương nên can ngăn cuộc nói chuyện hết sức “thân mật” này nếu không muốn có tai nạn thảm khốc xảy ra. Trước mắt, nên nhanh chóng bịt miệng Sư Tử và cố gắng đổi đề tài. Bạch Dương thừa biết, so với Sư Tử nói là làm thì Ma Kết thuộc dạng không nói mà làm, giống cái việc mà cậu ấy đã thực hiện cách đây 10 năm:
- À, ý của Sư Tử là bọn mình dù có ở đâu thì cũng sẽ sát cánh bên nhau… mà hình như cậu có việc mới đến đây mà đúng không ?
- Sư Tử à, bộ cậu không nhớ vụ 10 năm trước sao ?

Lời còn lại Bạch Dương chỉ thì thầm cho mình Sư Tử nghe thấy. Sư Tử giật bắn mình, ai bảo mình không nhớ. Thôi nể bạn và cũng vì vụ của 10 năm trước đã gây ra thiệt hại không nhỏ, Sư Tử ta sẽ nhịn lần này. Quay hẳn người đi, đầu óc quay cuồng nhớ lại “kỉ niệm” của 10 năm về trước, thầm nghĩ lại thật là quá mất hình tượng mà.
Bạch Dương vỗ vai an ủi. Còn Ma Kết sao khi nghe lời Bạch Dương nói thì cũng quay lại chủ đề chính. Nghe đi, có một người đang cười thầm trong bụng kìa.
- Tâu quốc vương, hạ thần vừa nghe thoáng qua tin tức vừa rồi, đội trinh sát đã phát hiện được hang ổ của con rồng làng Firecave đúng không ạ, Xin quốc vương để cho hạ thần đi giết con rồng đó.

Nhanh, gọn, lẹ. Ma Kết chỉ một lần là đã nói ra hết tất cả lý do và ý nguyện của chàng khi bước tới đây, thoáng chút đã làm quốc vương phải suy ngẫm người ta tạo ra mấy câu thực tả để làm gì. Sư Tử đứng im lặng nãy giờ liền đáp:
- Chà, lần đầu tiên nghe mọt sách đòi đi tiên phong giết rồng đó nha, chắc bữa nay trời có lốc xoáy rồi.

“Ước gì được nấy”, câu này có lẽ khá đúng trong trường hợp này, “UỲNH!!!” “ KÉTTTTTT”, 2 tiếng động phát ra liên tiếp nhanh và sau câu của Sư Tử nói một khắc. Cả hai người, Bạch Dương và Sư Tử, giờ đây đang ê ẩm vì đòn tấn công của Ma Kết. Áo choàng tím phất lên cao, để lộ đôi tay của Ma Kết sáng lên và xòe rộng, xung quanh là từng cột gió đang xoay chuyển với tốc độ kinh hoàng,mọi thứ chung quanh nếu không may bị hút vào đều vị xé toạt dưới áp lực của gió, một trong số chúng đã quật vào Sư Tử. Bạch Dương do phản xạ cứu bạn đã chịu chung, nhưng cũng may cả hai đều rút kịp lưỡi kiếm sắt ra khỏi bao và đâm thẳng vào mặt sàn. Họ bị kéo lê vài mét nhưng vẫn còn đứng trụ được, còn hơn là lao cả thân mình vào cánh cửa sắt phía sau. Sư Tử gào lên:
- Cậu quá đáng lắm rồi đó.

Lần này cả Sư Tử và Bạch Dương cùng xông lên. Bạch Dương giờ cũng chịu hết xiết rồi. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, cả hai lao vào Ma Kết theo hai phía, cùng chém một nhát thật lực vào cái người vừa động thủ kia. Ma Kết đưa tay sang trái rồi sang phải, bất ngờ nắm chặt lại , hai cột xoáy xung quanh lập tức nhập lại, tạo thành một tấm khiên gió đẩy cả hai người kia về phía sau. Bạch Dương do đi đường nhiều ngày qua nên sức không còn nhiều bèn nhanh chóng lùi lại, Sư Tử vẫn giữ vững tư thế, gồng sức lên hai chân, quyết trụ vững. Từng luồng gió thoát ra từ nơi va chạm giằng xéo từng mảnh áo của cả hai người, bất cứ lớp vải nào không may rời khỏi chủ nhân của mình đều ngay lập tức tan thành từng mảnh vụn.

Thế dằn co kéo dài, nhưng cả hai chưa có biểu hiện gì đuối sức, không ai có ý định rút lui. Thanh kiếm của Sư Tử kiên cường tiến sát tới vị trí đứng của Ma Kết. Ma Kết đã tính tới việc đánh úp Sư Tử từ phía sau nhưng chàng không muốn, chàng thích thú với việc thử sức cùng Sư Tử và tin rằng, Sư Tử cũng đang nghĩ như vậy.Nụ cười thoáng nhẹ trên môi cả hai người, nó cũng biến mất rất nhanh cũng như lúc nó xuất hiện… Nhưng ít ra còn hơn những con người xung quanh đang cuống cuồng bám vào bất cứ thứ gì để bảo toàn tính mạng.
Quốc vương nãy giờ có cảm giác bị cho “ra rìa” nên tức giận nhịp tay, một thanh kiếm khổng lồ xuất hiện lao thẳng vào điểm giao nhau của hai loại “binh khí”. Cả hai thấy thế vội tách nhau ra, Ma Kết thu hồi pháp thuật, Sư Tử lùi lại nhưng trên tay vẫn còn nắm chặt thanh gươm của mình, dồn ánh nhìn về phía thanh kiếm được tung ra, còn về phía thanh kiếm thì tiếp tục theo chiều phóng ra lao vào và phá banh bức tường gạch phía trước, luồng khí mạnh từ nó phát ra gây thêm hiệu ứng bể toàn bộ vật dụng thủy tinh trong phạm vi 10 mét. Nhà vua hét lớn:
- Giờ các ngươi không còn coi ta ra gì nữa đúng không, định ở đây làm loạn à?
- Chúng thần không dám.

Lần này có một sự đồng thanh rõ rệt của cả ba người.
Nét mặt giận dữ của nhà vua lộ rõ, ông nhất định lần này phải có “kế hoạch huấn luyện đặc biệt” cho ba con người nguy hiểm này.
- Ma Kết, Bạch Dương ta giao cho hai ngươi đi tiêu diệt con rồng ở Firecave. Đi ngay bây giờ, không được chậm trễ.
- HẢ, CÁI GÌ ??!!!
Lại thêm một lần đồng thanh nữa của ba người, lần này ngay cả biểu cảm trên gương mặt méo mó cũng đồng bộ nốt.
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết. ĐI NGAY!!!!!!
Bạch Dương chưa kịp nói sự tình thì đã bị quốc vương chắn ngang. Lần này không tuân theo là không được rồi.
- Vậy thưa, chúng thần xin cáo lui.

Hiểu rõ cớ sự trước mắt không thể thay đổi, cả ba đành cáo lui. Đợi khi cánh cửa vừa đóng, ông mới thở phào mà bình tâm lại. Nghĩ thầm, may mắn là lần này ngăn được mới không có rắc rối gì, giả sử lúc đó mà chúng không dừng thì… Dưới chân lâu đài, tiếng vó ngựa cất lên nhà vua điềm đạm bước đến bức tường đã vỡ nát ngước nhìn hai bóng ngựa đang lao đi, chúng phóng đi rất nhanh, xuyên qua vương quốc Zodiland và tiến thẳng vào con đường hầm tăm tối.

----------
… to be continue…

Ai muốn bít câu chuyện 10 năm trước thì xin liên hệ tác giả tại nhà số thiên đàng đường địa ngục, quận dương gian, thành phố sao hỏa ^^
 
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3]   12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3] Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 6:23 am

Ủa, chap nỳ là chap 3 màk, sao tiêu đề lại là chap 2 =w=
*rảnh rỗi sinh nông nỗi* để ta sửa ha~
*chạy đi*
 
panda_chan
Học sinh nhà Khí
panda_chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 19
Birthday : 21/06/1999
Join date : 19/07/2013
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3]   12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3] Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 8:20 pm

ui!truyen hay qua hok bit khi nao ms co song tu ta?20
 
♥[Zun].[Sagittarus]♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥[Zun].[Sagittarus]♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 19
Birthday : 19/12/1998
Join date : 31/07/2013
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3]   12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3] Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 1:05 pm

hay

hóng chap ms của nàng
 
thao98
Học sinh chưa nhận lớp
thao98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 23/05/1998
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3]   12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3] Icon_minitimeFri Feb 07, 2014 9:21 pm

há há hay đó nàng. cố gắng nha
 
Sponsored content
12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3]   12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3] Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 3]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 6]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 7]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 8]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 9]
» 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng [chap 10]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và truyền thuyết loài rồng-