Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chung cư Zodiac - Phần 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
demi.spark
Học sinh nhà Lửa
demi.spark
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 08/08/1995
Join date : 12/07/2013
Chung cư Zodiac - Phần 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chung cư Zodiac - Phần 2   Chung cư Zodiac - Phần 2 Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 3:20 pm

Chung cư Zodiac Phần 2
 12 bạn sao của chúng ta đang ngồi trên taxi, trong đầu mường tượng ra khung cảnh ở chung cư. Rồi 30 phút sau, 2 chiếc taxi đỗ xịch lại trước cửa 1 toà nhà. 12 sao chạy vù ra. Cảm xúc đang dâng cao thì lại tụt xuống. Đôi mắt lấp lánh đang mở to chợt cụp lại. Khung cảnh khác xa so với 12 sao tưởng tượng. Nó vẫn khá sang trọng nhưng mang vẻ đáng sợ, âm u. Tông màu chủ đạo là màu đen huyền bí. Các bạn sao ngơ mặt ra. Nhân Mã thốt lên đầy đau đớn:
-WTH?! Đây là cái khỉ gì vậy? Đây chả còn là chung cư nữa rồi mà là nhà tù ý chứ! (12 sao: Like).
-Thôi, chịu khó đi, ở đây có mấy năm thui! - Cự Giải an ủi như xát muối vào lòng mọi người.
-NÀNG ƠI, NÀNG KHÔNG GIỎI AN ỦI THÌ IM HỘ BỌN NÀY CÁI! - 11 sao đồng thanh.

12 sao đau khổ đi vào, mặt cười như mếu, bước tới chỗ quản lý, xác nhận phòng và lấy chìa khoá. Sau một hồi tranh cãi, 12 sao đã lấy được phòng. Sơ đồ phòng của mọi người là đây:
-Phòng 1 tầng 18: Sư Tử, Cự Giải, Song Tử, Thiên Yết.
-Phòng 1 tầng 19: Song Ngư, Bảo Bình, Bạch Dương, Kim Ngưu.
-Phòng 1 tầng 20: Thiên Bình, Nhân Mã, Ma Kết, Xử Nữ.

12 sao lên phòng cất đồ, sửa soạn đi ăn (Lúc đó đã 6h và bình thường các bạn sao ăn tối lúc 5h 30). 12 sao kéo nhau ra quán ăn ven biển vì đồ ăn chung cư quá là vl (Tg: Phí tiền! 12 sao: Ăn thử chưa mà biết?!). Bữa ăn sẽ rất yên bình nếu không có trận chiến đồ ăn của các sao. Ăn xong, 12 sao rủ nhau ra " night club" ăn chơi nhảy múa. Ai ai ở đó cũng ngoái đầu lại nhìn vì 12 sao đều là hot boy, hot girl cả. Xử Nữ mặc váy đen bó sát nhưng vẫn có chút thanh lịch; Cự Giải nhẹ nhàng trong bộ đầm màu hồng phấn; Nhân Mã, Sư Tử nghịch ngợm trong áo phông trắng, quần short và giày Converse; Bảo Bình, Kim Ngưu mặc váy tự thiết kế, nhìn rất nổi bật. Các sao nam ai cũng mặc vest ngoại trừ Thiên Bình , mặc T-shirt cùng jeans và áo khoác đỏ cao cổ; Song Tử, Bạch Dương mặc áo phông sọc xanh, áo khoác da và quần đen; còn lại thì Ma Kết mặc vest xám; Thiên Yết mặc vest đen; Song Ngư mặc vest màu kem. Đến đó, các sao thốt lên:
-Oa!!!! Đẹp quá!!! - Thiên Bình nói
-Làm như đây là lần đầu cậu đến night club ấy! - Song Tử rên
-Có gì lạ đâu...Á!!! - Xử Nữ trượt chân, ngã oạch ra đất. Ma Kết đang lơ mơ, nhìn thấy Xử Nữ bỗng chạy lại đỡ nàng dậy. Xử Nữ nhăn nhó khi thấy Song Tử không ra đỡ mình mà mải tán gái (Tg:Dê gái quá à nha! SoT: Kệ ta, ma kìa!!! Tg: Huhuhu, ma, mẹ ơi cứu con [ Tg cung cự giải lai sư tử nên cũng nhát nhưng lại khoái đi doạ người ta]!!!). Nhân Mã kêu:
-Xử Nữ à, sao chị nhăn nhó thế?! Có bạch mã hoàng tử, à nhầm, bạch dê hoàng tử ra đỡ rồi còn gì!
Nhắc đến đó, mặt Xử Nữ đỏ bừng lên, Ma Kết thì không nói gì ( vì mặt còn đỏ hơn). 10 sao thấy thế, lăn ra cười (kể cả cái tảng băng di động kia cũng phải bật cười, ai thì tự hiểu). Song Ngư nói tiếp sau khi đã cười hả hê:
-Thôi, có bàn trống kìa, ra đó ngồi đi, không cứ đứng mãi thế này à!
12 sao vui vẻ bước tiếp mà không biết có một ánh mắt đằng xa mang đầy sát khí đang hướng về mình, miệng người đó nhoẻn lên một nụ cười đáng sợ, thầm nghĩ: Người chúng mày vẫn còn vương mùi máu của tao, đã đến lúc chúng mày phải nếm trải điều đó! Hahahaha!!!
4h sáng
-Ôi, 4h rồi à, thôi mình về đây! - Nhân Mã thốt lên.
-Sao vậy ? - Cự Giải hỏi lại.
-Bây giờ mình phải gửi về gia đình vài món đồ và tớ cũng phải làm một số việc.
-Vậy cậu về nhé!
-Khoan đã, để tôi đi với cậu! Con gái đi một mình nguy hiểm lắm! - Thiên Yết lên tiếng.
-Khỏi! - Mã đáp cụt lủn rồi đi về.
Thiên Yết thở dài, ngồi lại xuống ghế. Anh biết Mã không muốn dính dáng gì tới anh nữa kể từ khi chia tay.

Mã chạy nhanh về chung cư, nhảy vào thang máy, bấm nút tầng 20. Thang máy bỗng không chịu đi lên. Cô bấm lại nhiều lần. Chợt, thang máy mở cửa ra:
-Áhhhhhhhh!!!!!!

~~~~~
-Tút...tút...
-Lạ thật. Cậu ấy vẫn không nghe máy – Thiên Bình thở dài.
-Nhân Mã đang làm gì mà không nghe máy nhỉ ? – Ma Kết tự hỏi. Chợt:
-Alo? – Tiếng một người lạ vang lên.
-À, ai đấy ạ? – Thiên Bình sốt sắng hỏi
-Ai ư? Mày phải biết rồi chứ nhỉ?
-Hả?! Chẳng lẽ là... – Thiên Bình ngập ngừng
-Đúng, là ta đây! Vẫn còn nhớ à? Vậy thì nhớ đây là giọng ai không? – Kẻ đó hỏi lại
-CÁC CẬU! CỨU TỚ!!!!!!!!!!! – Tiếng một cô gái thét lên
-Hả?! NHÂN MÃ À? – 11 sao đồng thanh
-Muốn cứu nó không? Ta để lại cho bọn mày một gợi ý về địa điểm, nếu giải được thì tới địa điểm đó mà nhặt xác nó nhé! HAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!! – Kẻ đó cười, một tràng cười man rợ
-Này! Mày đã làm gì... Tút...tút – Tên đó cúp máy ngay lập tức
Thiên Bình chưa kịp nói xong, tức giận suýt ném tung cái điện thoại xuống đất thì thấy một dòng chữ, liền chìa ra cho cả đám xem:
-Hình như đây là mật mã hắn để lại này!
-Vậy à? Nhưng mà tớ không hiểu – Bảo Bình nhăn mặt.
Các sao khác cũng chẳng hiểu gì. Mật mã chỉ có duy nhất một dòng chữ dài lê thê: kraP/epocsoroH, t.S/caidoZ . Cả lũ nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu. Chợt, Thiên Bình lao vô cái laptop, gõ gõ gì đó. Sư Tử hỏi:
-Cậu làm gì vậy?
-Những con chữ trong mật mã ý, cậu thử gõ nó lên máy tính đi. Cứ một dấu gạch chéo là cách một khoảng ý.
-Nhưng mà nó cũng ra cái gì đâu? – Kim Ngưu nheo mắt
-Đúng rồi! Làm theo cách của Thiên Bình ý, nhưng mà gõ theo thứ tự ngược lại đi! Thế thì nó sẽ là thế này! – Bảo Bình gõ dòng chữ đó lên thì ra chữ: Zodiac S.t, Horoscope Park.
-Đó là nơi ta cần đến! Đi nhanh nào! – Thiên Bình chạy vụt ra khỏi chung cư. Dường như từ lúc Mã bị bắt cóc, cậu chỉ chăm chú vào việc giải cứu cô ấy. Trong đầu Thiên Bình lúc này chỉ có 2 từ là Nhân Mã. Cậu nghĩ thầm: Mã à, đợi tớ nhé! Tớ đến đây!
Trong lúc đó, Mã đang mê man, suy nghĩ: Hơ, mình đang ở đâu đây? Có tiếng ô tô à? Ai vậy? Mà sao lạnh quá vậy? Mà... có tiếng ai gọi mình à...?
-Nhân Mã!!! – Tiếng gào vang khắp công viên
“Là Thiên Bình! Cậu... cậu ấy đến rồi! Mà... sao... mình lạ thế... Không... thể... suy nghĩ... được... nữa...” – Nhân Mã vì quá mệt mỏi nên đã ngất đi.
-Này, cậu sao vậy? Các cậu ơi, Mã đây rồi! – Cự Giải hét, vẻ lo lắng
-Mã! Nhân Mã à! Tỉnh lại đi!!! – Thiên Bình gọi khản cả cổ
-Tớ để xe ở kia kìa, đưa cậu ấy đến bệnh viện đi! – Thiên Yết lên tiếng. Thiên Bình định bế Mã chạy vụt ra nhưng Thiên Yết đã làm điều đó trước. Điều đó làm trái tim một người đau đớn vì không được làm như vậy.

Ở bệnh viện...
-Sức khỏe Nhân Mã thế nào rồi bác sĩ? – Song Tử hỏi
-Cô ấy ổn rồi, bây giờ nhìn khỏe lắm, có thể vào thăm được rồi – Ông bác sĩ tươi cười.
Trong phòng bệnh, Nhân Mã nằm trên một chiếc giường. Cô từ từ mở đôi mắt ra, trong đầu thầm nghĩ “Mình... đang ở đâu vậy? Mùi thuốc nồng nặc quá! Đây là... bệnh viện à? Phải rồi, mình được đưa tới đây ...”. Nhân Mã lục tìm các mảng trí nhớ rời rạc của mình, chợt nghe thấy tiếng bác sĩ: ...được rồi.
-Yahhh, Nhân Mã, cậu biến đi đâu để người ta bắt cóc vậy hả? – Bạch Dương nhảy chồm chồm vào phòng bệnh, hét lớn (Phòng này chỉ có mình Mã thôi mà, vip nhể).
-Ahhh, đau tai quá, hét bé thôi! – Xử Nữ nhăn mặt, lấy 2 tay bịt tai lại.
-Các cậu à... – Mã nói nhỏ nhẹ
-Cậu sao mà bị bắt cóc thế Mã? – Cự Giải nhíu mày, hỏi
-Tớ đang vào thang máy, chợt cách cửa mở ra thì tớ thấy một con chuột to cực kỳ luôn ý !(Tg: Thông cảm, Mã nhà mình sợ chuột, đơn giản vì hồi nhỏ, nhà bẩn quá, toàn chuột, chuột chui lên giường ngủ chung. Sáng dậy thì... NM: Ahhh, đừng kể nữa!) Tớ sợ quá hét lên rồi tự dưng ai đó xuất hiện từ đằng sao, bịt tớ bằng một chiếc khăn. Rồi tớ không cảm thấy gì nữa... – Nhân Mã kể lại, giọng sợ hãi.

Các sao thở phào vì cô không sao. Riêng Thiên Bình đứng lặng một góc, suy nghĩ “Sao lúc đó mình quan tâm tới cô ấy thế nhỉ? Không lẽ mình... thích cô ấy sao? Không, không thể nào! Người mình yêu là Cự Giải, Cự Giải! Dù Cự Giải có yêu ai, người mình yêu vẫn chỉ là cô ấy! (9 sao: TB thích Giải à? Tg: Đã thích nhưng sẽ bị đá, và TB sẽ yêu đứa khác, không phải lo! Chết, nói hết cốt truyện ra rùi!)”
Chợt, Mã hỏi: Bình à, sao vậy cậu?
– Không sao! –TB đáp, mặt lạnh tanh.
Chợt, một nỗi đau dấy lên trong tim Nhân Mã...
 
 

Chung cư Zodiac - Phần 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chung cư Zodiac - Phần 4
» Chung cư Zodiac - Phần 1
» Chung cư Zodiac - Phần 3
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 17: thành Axis-toà thành của liên minh các chủng tộc phần 1
» Chung cư Zodiac - Giới Thiệu
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Chung cư Zodiac-