Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chung cư Zodiac - Phần 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
demi.spark
Học sinh nhà Lửa
demi.spark
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 08/08/1995
Join date : 12/07/2013
Chung cư Zodiac - Phần 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chung cư Zodiac - Phần 3   Chung cư Zodiac - Phần 3 Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 3:25 pm

Chung cư Zodiac Phần 3
Nhân Mã đang nằm trên giường bệnh, các bạn cô đang cười nói vui vẻ như đã nói ở chap trước. Nhưng, một nỗi đau dấy lên trong tim Mã khi Thiên Bình trả lời câu hỏi của cô. Nhân Mã biết Thiên Bình thích Cự Giải nên lúc thái độ của cậu như vậy, cô biết là đã có chuyện gì. Nhân Mã cũng nghe Xử Nữ nói TB quan tâm, lo lắng thế nào khi cô bị bắt cóc. Ban đầu cô rất vui nhưng khi thấy thái độ của Thiên Bình như vậy, cô khá buồn, “Thiên Bình à, cậu vẫn còn thích Giải ư? Sao người đó không phải là mình?”
-Mà này, Nhân Mã à, bọn bắt cóc có đánh đập gì cậu không? – Xử Nữ hỏi
-À... ờ... Có hơi xước một chút ở tay. – Mã tỉnh dậy sau dòng suy nghĩ
-Vậy thì lạ thật. Sao các bác sĩ lại phải mổ cơ chứ? Cậu ấy bị xước chút thôi mà! À mà vết đó đây đúng không? – Ngưu vạch tay Mã ra
-Ừ đúng rồi! – Mã ngạc nhiên. Lúc đó, Sư Tử chạy ra, túm lấy cổ áo ông bác sĩ mổ cho Mã đứng bên cạnh:
-Ông đã làm gì Mã hả? Cô ấy chỉ bị xước chút mà ông lại mổ, vết xước kia còn chưa được chữa nữa?! – Cô gào lên
-Thế thì tao không thể bỏ virus vào người nó được. – Hắn thản nhiên
-Virus ư? Sao... sao lại thế? – Thiên Bình lắp bắp
-Virus đó, nó phải mổ mới đưa vào người được. Mà này, nhớ tao không? – “Ông bác sĩ” lột lớp mặt nạ ra
-Là... là Xà Phu!!! – 12 sao thốt lên
-Sao? Ngạc nhiên chứ hả?
-Không, sao lại thế được, không thể nào, đây chỉ là ảo ảnh thôi đúng không? Đúng không? – Cự Giải hỏi, giọng lo sợ
-Em không nhớ sao? Anh Xà Phu đây mà không nhớ à? Những kỷ niệm đẹp giữa chúng ta đi đâu hết rồi? – Xà Phu cười ngạo nghễ
12 sao cùng nhớ lại:
Mùa thu năm đó, 12 bé sao đi về nhà sau giờ học. Nhưng hôm nay chỉ có 2 bé cùng nhau đi về (Tg: Các bé dỗi nhau đó mừ! Đáng iu quá! 12 bé: Dỗi nhau mà đáng yêu cái gì!). Một bé nói:
-Thiên Yết này, sao hôm nay cậu giận các bạn ý ghê thế?
-Cậu chả biết gì đâu, Giải à! Bọn đó cứ nhơn nhơn ra, tức lắm ý! – “Bé” còn lại trả lời (Tg: Ha ha, bé nhá! TY: Lừ mắt, tay cầm dao. Tg: Vã mồ hôi!)
-Thế thì cậu trả đũa lại! Tưởng cậu có nhiều kế sách lắm mà? – Bé kia nhăn mặt
-Lúc khác tớ trả đũa chứ! Tớ mà làm ngay bây giờ thì bọn nó biết hết rồi! Đây mới chỉ là một phần kế hoạch thui! – “Bé” còn lại nháy mắt
-Vậy hả? À này...
-Mà thôi, đến nhà tớ rùi, bye nhé, mai có gì nói tiếp. – Cậu bé đó bước vào ngôi biệt thự trước mặt
-À ừ, cậu về nhé! – Cô bé nói với giọng thoáng buồn. Chợt, một giọng nói vang lên:
-Chị ơi, cho em xin bánh hay bất cứ đồ ăn gì được không? Em đói lắm!
-Vậy à, chị cho em này! – Bé Giải đưa chiếc bánh mình đang cầm trên tay, dù gì cô cũng không đói
-Chị thật tốt, em cảm ơn chị! Mà tên chị là gì?
-Cự Giải, còn em?
-Em là Xà Phu, 8 tuổi
-A, vậy em bằng tuổi chị à! Thôi, bây giờ gọi chị bằng tớ nhé!
-À ừ, thôi chào cậu
-Ừ! – Giải nói rồi chạy biến vào khu biệt thự đối diện nhà Thiên Yết.

Hai năm sau...
-Thầy xin thông báo là lớp ta có thêm một bạn mới. Đó là Xà Phu. – Giọng thầy giáo dõng dạc
-Chào các bạn, mình là Xà Phu, mong các bạn giúp mình. - Xà Phu vừa nói, vừa nhìn vào Cự Giải, cậu biết đó là cô bạn đã cho mình bánh 2 năm trước
-Xà Phu, em ngồi cạnh Bảo Bình nhé, bạn ý là lớp trưởng, bạn ấy sẽ giúp em.
-Chào cậu – Bảo bảo thẫn thờ nói, Cự Giải thì không biết tên cậu bạn mới vì trong lúc thầy nói cô chỉ chăm chăm nghe nhạc. “Chắc chỉ là bạn mới thôi” – cô nghĩ thầm.
Giờ ra chơi:
-Cậu là Cự Giải phải không? – Xà Phu hỏi
-... – Im lặng. Không có tiếng đáp lại
-Cậu là Cự Giải à? – Xà Phu hỏi lại
-...
-Cậu... – Xà Phu tức ói máu nhưng không thể hiện ra
-CON CUA ĐIÊN KIA, CÓ NGƯỜI ĐANG GỌI CẬU KÌA! – Bảo Bảo hét lên
-A, a, mình nghe đây, sao, ai gọi mình thế?
-Ừm, cậu là Cự Giải à? – Xà Phu hỏi lại (Tg: Cua đang nghe nhạc, không nghe thấy gì là phải! XP: Phải phải cái gì, gọi mỏi cả mồm mà chẳng nghe, tưởng nó bị điếc chứ! Tg: Thế không phải vì thích nó mà gọi đi gọi lại à? XP:...).
-À ừ, sao cậu biết tên tớ? – Giải tròn mắt
-Tớ là Xà Phu này, cậu còn nhớ không?
-Ừm, tớ không...
-GIẢI! ĐI CHƠI KHÔNG? – Yết hét lớn vào lớp học
-Cạp yêu cua ghê ha, gọi to thế! – Kết cười
-Gì đấy tớ ra chơi với! – Giải í ới gọi
-Không có gì, mà đi chơi không? – Mã nói
-A, đi với! – Giải chạy ra, quên mất XP đang ngồi ở trong lớp đợi câu trả lời của mình
-“Hừ, Giải à, tớ sẽ làm cho cậu chỉ muốn chơi với tớ. Một mình tớ!” – Xà Phu nghĩ thầm
Những ngày tiếp theo, Xà Phu lúc nào cũng bám sát Cua, không để yên cho cô nàng. Cua đã phải đấu tranh quyết liệt để giành lại tự do. Cuối cùng, cô và 11 sao còn lại cùng chuyển trường. Lúc đó, cô và các bạn đã nghĩ thế là ổn, thế là được rồi. Nào ngờ hôm nay, cô lại một lần nữa chứng kiến bộ mặt đó, đôi mắt đó. Cự Giải phát hoảng, định chạy ra nhưng dường như một lực nào đó đã giữ cô lại đây. 12 sao đứng yên, không nói câu nào. Duy chỉ có một người, đứng trong bóng tối của căn phòng, nghĩ thầm: “Giải à, em đừng quá lo lắng, tôi sẽ bảo vệ em! Bằng cả sinh mạng của mình!”

~~~
-Phewww, về đến nhà rồi – Xử Nữ thở dài, vẻ mặt rất đờ đẫn
-Thui chết mình rùi, mọi người ui, làm gì bây giờ? – Cự Giải mặt thẫn thờ, ngồi phịch xuống ghế ở bên cạnh (Chung cư 12 sao ở có một phòng nghỉ ngơi cho mọi người ở ngay gần thang máy nên vừa bước vào là thấy lun mừ. Chung cư này rộng cực!).
-Tớ chả biết nữa, quả này chắc bọn tớ phải tránh mặt cậu luôn quá! – Bảo bình than, vẻ mặt mệt mỏi
-Yên tâm đi, bọn này sẽ giúp cậu mà! – Thiên Yết đáp, mặt vẫn lạnh tanh, không ai biết cậu đang nghĩ gì (Tg: Chỉ có ta biết thui, hê hê! 11 sao: Vậy nó đang nghĩ gì? Tg: Còn khuya, đến mùa quýt tui mới nói! 11 sao: đơ)
-Ái chà chà, Yết ca nhà mình cũng nghĩa khí ghê ha, ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy! – Song Tử cười
-Cậu thì khác gì? Xem nào, năm kia tán được 87 em, năm trước 116 em, năm nay tính đến bây giờ là 150 em, đang có số phone của 196 người! Song Tử đào hoa gớm à! – Thiên Yết đáp trả (TY: Thui gọi ta là Cạp hay Yết ca đi, cứ Thiên Yết, Thiên Yết mãi mệt quá! Tg: Vậy gọi là Cạp nhé, ha ha! TY: À không, chỉ có Cua mới gọi ta là Cạp thui, còn cậu thì kiếp sau cũng không được nghe chưa! Gọi là Yết ca thui! Tg: Ừ hi hi!)
-Mà này, cũng gần tối rồi đấy, bọn mình nên lên phòng đi! – Ma Kết nheo mắt xem cái đồng hồ đeo tay. 12 sao cùng bước vào thang máy, bấm số tầng. Nhân Mã nhìn điệu bộ của mọi người thì bắt đầu run sợ nhưng có một vòng tay đã ôm lấy cô như đang an ủi cô. Thang máy đến tầng 18:
-Đến tầng của tớ rùi, chào các cậu nhé! – Sư Tử ngáp mệt mỏi
-Ừ, ...ào ..ậu ...é! – Ngưu vừa ăn vừa nói (Tg: Bất lịch sự quá Ngưu à! Tạm dịch là Ừ, chào cậu nhé! Ngưu: Kệ tôi). Cánh cửa thang máy đóng lại rồi lại mở ở tầng trên:
-Chào Bảo! – Mã cười
-Chào cậu! –Bảo Bảo cười, một nụ cười tỏa nắng làm tim ai đó bị lỗi nhịp. Ma Kết nhìn thấy, nở một nụ cười nửa miệng rất chi là gian tà. Cửa thang máy mở lần cuối ở tầng 20. Bốn người cuối cùng bước ra, Thiên Bình vô tình làm rơi cái thẻ gì gì đó của mình nhưng cậu không biết. Rè... rè... thang máy đóng sập lại rồi phi thẳng xuống tầng 13. Một bóng người bước vào, nhặt cái thẻ đó lên, nhếch mép:
-Thiên Bình à, thú vị rồi đây!

Trở lại chỗ 12 sao. Phòng 1 tầng 18:
-Yết này, hôm nay chúng ta đi ăn ở đâu đây? –SoT hỏi
-Tớ chẳng biết nữa, thui chúng ta tìm nhà hàng Âu nào đó ăn đi! (Tg: Mọi người này, 12 sao thân thiết thiết với nhau hết rùi nên toàn gọi nhau bằng cậu hoặc tớ thui, ngoại trừ anh chị em trong gia đình ra thì gọi nhau bằng cậu tớ hết nhé, chính tg cũng quên hết tuổi của mọi người rùi, xem lại mới được) – Yết đánh phịch lên giường
-Ứ, không chịu đâu Cạp ơi, Cua chán đồ Âu rồi, ăn thứ gì khác đi – Cua phụng phịu
-Không ăn thì thôi, cả phòng mình đem Cua luộc ăn cũng đủ bữa rồi còn gì! – Yết cười nham hiểm nhìn Giải
-Mấy người đóng phim tình cảm 3D bao giờ thế? Dẹp hộ cái! Mà Yết suy nghĩ trong sáng hơn không được à? – Sư Tử bước từ phòng tắm ra.
-À đúng rồi, sao chưa thấy ai từng hoặc dám gọi Yết ca là Cạp nhể, Yết chỉ cho Cua gọi mình là Cạp thui à! – SoT tí tởn nhìn Yết, vẻ mặt rất buồn cười. Phút chốc, Yết ca biến thành... bọ cạp luộc luôn (Tg: Vừa kêu luộc Cua lên xong mà tự dưng lại luộc chính mình à Cạp con? TY: Thôi ngay kiểu đấy đi không địa ngục đang chờ tg đấy!). Cả phòng rộ lên tiếng cười, một mình Yết ca tỏa ra sát khí nồng nặc.

Phòng 1 tầng 19:
-Hi hi, thế à, hay vậy! – Song Ngư cười
-Các cậu phải giữ kín chuyện này nghe chưa! Chị Xử mà biết chuyện này thì chị ý giết tớ mất! – Bảo Bình dặn
-Rồi, bọn tớ biết rồi mà Bảo Bối (nickname hay đấy chứ)! – Bạch Dương nín cười
-Mà có đúng là Kết thích Xử, Xử lại thích Song ko? –Ngưu hỏi lại (Tg: Ngừng ăn rùi hả Ngưu? KN: Thế cậu thử ăn 24/24 đi, xem có ăn được không?)
-Chắc chắn 100% - Bảo Bình đáp, giọng chắc nịch – Tớ nhìn điệu bộ của chị Xử và Kết là biết liền! Mà hình như Song lại thích người khác thì phải!
-À, về điều đó thì Song thích Sư Tử đấy! – Ngưu lên tiếng
-Vậy hả, tớ lại thấy Sư Tử để ý Kết đấy! - BD nói
-Sao cậu biết? – Ngư thắc mắc
-Chị tớ mà!
-Uầy, vậy rốt cuộc là Kết thích Xử, Xử thích Song, Song thích Sư, Sư lại thích Kết à? Tình tay tư thì hay rồi đây! – Bảo Bảo chốt lại. Cả bốn người cùng cười to.

Phòng 1 tầng 20:
-Xử à, em dùng chung khăn tắm với chị được không? – Mã năn nỉ
-Chị bảo không là không mà! Em phải biết là dùng chung đồ dùng thì sẽ thế này thế nọ, blah blah blah....
-THÔIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!! – Hai chàng Ma Kết và Thiên Bình gào lên, đơn giản vì Bản tình ca không tên của Xử Nữ đã xướng lên thì sẽ rất là mệt để ngăn cô nàng lại. Mã cũng không nói về cái chủ đề này nữa. Thiên Bình nói:
-Không đủ khăn tắm hay sao mà phải đi mượn hả Mã?
-Ừ, có mỗi hai cái thì chị Xử dùng một cái, cậu dùng một cái rồi lại còn!
-Thôi dùng chung với tớ đi vậy, mai đi mua thêm chứ biết làm sao nữa!
-HẢ! Dùng chung chung với cậu á? Thôi tớ tự lau người bằng quần áo cũ của mình vậy! – Mã thở dài
-Thế lát anh dùng gì? – Kết hỏi lại
-Anh thì tự lau bằng giấy vệ sinh ấy! Tự túc là hạnh phúc đi! – Bình nhíu mày
-Sao em cho Mã mượn được còn Kết thì không được hả? Uầy, Mã nhà ta có người để ý rùi nha! –Xử giở giọng trêu chọc
-Sao lại thế, Bình thích Giải mà! Năm ngoái, ai ngoạc mồm ra hỏi tôi là sinh nhật Cua, em ý thích gì rồi còn mượn tiền Ngư để mua quà nhỉ? – Kết cười
-Bình à, cậu cũng “đào hoa” ghê nhỉ? – Mã nhìn Bình
-Á, có phải đâu... – Bình lắp bắp, mặt đỏ lên – Kết, ai cho anh nói điều đó ra hả?
-Anh thích thì cứ nói thôi, có ai cấm đâu, Xử nhỉ? – Kết cười to. Mặt Thiên Bình bây giờ đã đỏ như cua luộc... ý nhầm, tôm luộc (CG: Tác giả dìm tui hử? Vừa bị TY dọa là luộc cua lên mà bây giờ lại nhắc lại hả? Tg: Hì hì, sorry Cua nha, pé Cua chịu khó ngồi yên để tg viết truyện nhé!).



 
 
 

Chung cư Zodiac - Phần 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chung cư Zodiac - Phần 4
» Chung cư Zodiac - Phần 1
» Chung cư Zodiac - Phần 2
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 17: thành Axis-toà thành của liên minh các chủng tộc phần 1
» Chung cư Zodiac - Giới Thiệu
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Chung cư Zodiac-