Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Silver Bullet: Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Silver Bullet: Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Silver Bullet: Chap 2   Silver Bullet: Chap 2 Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 7:02 pm

Tác giả: krystal-chan


Chap 2
Đã dc 2 ngày kể từ khi cô tới ở nhà của Thiên bình. Mới 2 ngày thôi nhg tất cả đã thân thiết như 1 g/đ thực sự. Nhg rồi cô cũng phải về nhà.
- híc.. Chị ơi đừng đi mà- Bảo Bình vừa khóc thuý thít vừa bám vào lưng áo của cô
- ê cậu ở lại cũng dc mà! Ko sao đâu! - Thiên bình nói
- tớ đâu thể làm phiền cậu và g/đ hơn nữa.... 
- STOP!- chưa kịp noi hết câu. Thiên bình đã ngắt lời cô - cậu cứ ca mãi bài ca làm phiền thế. Cậu chính là một phần của g/đ tớ rồi đấy. Cậu có thể đến đây ở nếu cậu thích. Bọn tớ luôn đón chào cậu. Nhớ đấy!
Nhân mã lắp bắp ko nói nên lời. Ko phải là cô bối rối. Chỉ là quá hạnh phúc mà thôi. Cô cười và cốc đầu cậu ấy rồi nói: đồ ngốc! Rồi cô tạm biệt 2 anh em và ra về.
Trên đường đi cô chợt nhớ đến bố mẹ cô,mặc dù cô đã gọi đt để thông báo nhg chắc bố mẹ cô vẫn lo lắng.. À ko chỉ có mẹ thôi nhỉ. Bố mẹ cô li thân từ hồi cô sinh ra. Cả căn nhà chỉ có mẹ cô và 2 anh em. Anh cô thì...... Anh là một ng rất quan trọng ng mà cô yêu quí nhất trên đời nhg 2 tháng trc anh đã..... Vừa nghĩ cô lại vừa cố gắng bước nhanh. Cũng may nhà Thiên bình chỉ cách vài căn nhà cho nên ko cần mất quá nhiều t/g. 
Về đến nhà, cô mở tung cửa reo lên: mẹ ơi con về rồi. Nhg cô đột nhiên chết sững. Trong bếp ngoài mẹ cô ra còn có một ng đàn ông và một bé gái chừng 5,6t. Họ dg cười nói vui vẻ. Mẹ cô nhìn thấy cô liền nói: con về rồi à. Giọng mẹ cô lạnh băng, chẳng biểu lộ một chút mừng rỡ. Mẹ cô thở dài rồi nói: đây là g/đ mới của con. Mẹ sẽ quyết định tái hôn với chú ấy- vừa nói mẹ cô vừa nắm lấy tay ng đàn ông. 
Sao mình ko nghĩ dc j? Chuyện j dg xảy ra vậy? Mình ..... rốt cuộc là j trong cái nhà này chứ??? 
Ng đàn ông lên tiếng:
-con lên thay đồ đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau
- vâng ạ 
Cô đứng nơi chân cầu thang, chết lặng trong giây lát cho đến khi cô nghe thấy dc những j mà mẹ cô nói:
- haizzz~! nó quay lại cái nhà này làm j chứ? Sao ko biến ra ngoài quách đi
- sao em lại nói vậy nó là con em mà?
- em giữ nó lại chỉ vì lời hứa sẽ ko bỏ mặc nó với mẹ em thôi nếu ko thì em đã vứt quách nó đi cho đỡ mệt rồi. Em đâu muốn sinh ra nó làm j.
- mama à! Mẹ sẽ yêu con hơn đúng ko?
- tất nhiên rồi! Mẹ yêu con nhất. Nó chả là cái thá j cả đâu. Đừng lo con yêu
~~~~~~~~~~~
"Bộp!" - cô ném chiếc cặp lên giường- Hiểu rồi....Dc chính đấng sinh thành của mình phủ nhận sự sống...... Ha! Thời thế dg trở nên hỗn loạn. Ôi! Cuộc đời đáng nguyền rủa.... Và Ta dc sinh ra để lập lại trật tự nó!!! 
Dc rồi! Các ng ép tôi đấy nhé- cô bước tới chỗ tủ quần áo và rồi lôi ra một sợi dây chuyền màu bạc.
- đã sẵn sàng để lập giao ước rồi à?- một giọng nói vang lên
- ừ
- chắc ko đó? Cô có thể sẽ chết đấy
- giao dịch đi. Dù j thì tôi cũng chẳng còn ng thân để mà thương xót rồi. 
- okie! Giao dịch bắt đầu: 
Nhân danh Ruk, truyền nhân thứ 19 của gia tộc Zodiac. Ngươi có đồng ý nghe theo lệnh ta, thực hiện ước nguyện của ta,... Ngươi có chấp nhận trở thành partner của ta ko?
- tôi chấp nhận! 
- giao dịch thành công! Từ bây h linh hồn của chúng ta dc kết nối. Ng cần ta và ta cũng cần ngươi
- ok
- nếu cô bị một partner khác đánh bại cô sẽ mất đi thứ quan trọng nhất
- thứ quan trọng nhất là linh hồn chứ j? Hiểu rồi! 
- ừ! Mà ước nguyện của cô là j?
- tôi sẽ nói sau! Mà thôi đi ngủ đây
~~~~~~~
- Zzzzz
- ê cô vẫn còn thức đúng ko?
- ưm! Sao bik?
- linh cảm
- .......
- sao thế ? Lo sợ à? 
- nếu tôi lo sợ tôi đã chả giao dịch làm j
- lần đầu tiên tôi gặp 1 ng can đảm như cô đấy! Đối mặt với tôi ko chút sợ hãi. 
-....
- cô suy nghĩ j đấy?
-.....trái tim tôi giờ đây chỉ còn khát khao báo thù. Thứ duy nhất khiến tôi kìm hãm sự phẫn nộ suốt những tháng ngày qua là mẹ tôi nhg bà ta chắc cũng chẳng quan tâm j rồi
- báo thù?phẫn nộ? 
- ko có j đâu 
- ưm, nhg từ bây h mọi chuyện sẽ ko thể tốt đẹp như trc đâu đấy
- ha! Tốt đẹp ư? Nực cười! Chẳng có j tốt đẹp trong cái cuộc sống này cả. Và tôi sinh ra để lập lại trật tự cho nó
- Tuỳ cô suy nghĩ! Nhg nói trc sẽ chẳng có j tốt đẹp đâu
- bik mà! Thôi ngủ đi! Khuya rồi.
Cô nhắm mặt lại và nói khẽ như chỉ mình cô nghe thấy: Tất nhiên sẽ chẳng có j tốt đẹp khi giao dịch với quỷ cả....
Giao dịch với quỷ? Báo thù? Chuyện j dg xảy ra ? Tất cả những thắc mắc sẽ dc giải đáp trong Chap 3!


Được sửa bởi Bottle ngày Mon Jul 15, 2013 7:11 pm; sửa lần 1.
 
Lisan
Lớp phó nhà Khí
Lisan
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 781
Birthday : 16/10/2000
Join date : 31/05/2013
Silver Bullet: Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver Bullet: Chap 2   Silver Bullet: Chap 2 Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 7:08 pm

têm~~~ nàng siêng thật @@~ ^^!
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Silver Bullet: Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver Bullet: Chap 2   Silver Bullet: Chap 2 Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 7:10 pm

ta mà :)) ta êu công việc lày
 
Lisan
Lớp phó nhà Khí
Lisan
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 781
Birthday : 16/10/2000
Join date : 31/05/2013
Silver Bullet: Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver Bullet: Chap 2   Silver Bullet: Chap 2 Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 7:11 pm

nể nàng thật !! thôi chúc nàng may mắn nhé !! :3 
 
 
Sponsored content
Silver Bullet: Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver Bullet: Chap 2   Silver Bullet: Chap 2 Icon_minitime

 
 

Silver Bullet: Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Silver Bullet: Chap 5
» Silver Bullet: Chap 1
» Silver Bullet: Chap 3
» Silver Bullet: Chap 4
» Silver Bullet: GTNV
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Silver Bullet-