Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Silver Bullet: Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Silver Bullet: Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Silver Bullet: Chap 4   Silver Bullet: Chap 4 Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 7:13 pm

Tác giả: krystal-chan


Chap 4
"Bộp,bộp,...."- mới sáng sớm mà mã mã đã bị đánh thức.cô với tay lấy chiếc đồng hồ và phát điên khi thấy đồng hồ chỉ mới điểm 5:30' sáng. 
- Ruk, sao ngươi dám?!!!! - mã mã vừa nói vừa nghiến răng trèo trẹo. 
- Ấy, ấy bình tĩnh! Dậy sớm thì mới lỉnh đi được mà không ai biết chứ
Sực nhớ ra, mã mã đành hậm hức đi đánh răng và xếp đồ.
Mã mã không quan trọng việc thời trang nên cô chỉ mang đi vài bộ quần áo gọn nhẹ và bắt đầu lên đường. Trên đường đi, Ruk hơi lo lắng, hỏi:
- tôi thì không sao nhưng mà cô không mang đồ ăn, nước uống gì sao? 
- đừng lo thức ăn thì đã có cái này - vừa nói mã mã vừa đưa ra một chiếc thẻ tín dụng mới cóng - nhà tôi có điều kiện mà. Hôm qua tôi nói với bà ta (mẹ mã mã) rằng tôi muốn ra ngoài sống thế là bà ta cho cái thẻ này + một đống tiền mặt. Cộng lại cũng gần cả chục tỉ.
- tôi nghi bà ta lắm, nhỡ bà ta rút lại tiền thì sao?
- đề phòng trường hợp này cho nên tôi đã chuyển khoản sang tài khoản riêng của tôi rùi không thì nhờ tới bố tôi - chủ tịch tậpđoàn D&L lớn thứ tư thế giới.
- tôi tưởng...
- đừng lo ông ý thương tôi lắm. Tôi cũng không ghét bỏ gì ông ý đâu. Chỉ là mẹ tôi nằng nặc đòi giữ con thôi, mấy lần ông ý đòi xem mặt tôi nhưng bà ta không cho đấy. 
- ...... Xin lỗi 
- vì cái gì???
- gợi lại chuyện buồn cho cô
- anh là ác quỷ mà cũng tốt ghê nhỉ. Không sao đâu! 
- ưm ...... ừ! 
Mải nói chuyện, hai người đã đi đến khu rừng từ lúc nào không biết. Mã mã ném chiếc ba lô xuống đất, nói:
- okie! Đến nơi rồi. Giờ anh hãy dạy tôi những kĩ năng cần thiết để làm 1 partner đi 
- đầu tiên, đeo mấy cái này vào- một ánh sáng loé lên, những chiếc vòng tay, nhẫn rơi xuống lả tả
- đây là?
- là những mộc bảo, nó cần thiết để thực hiện các skill của cô.
- skill?
- skill là kĩ năng chiến đấu
- hiểu rồi!
- ừ! Đeo vào đi!
- rồi
- tuy là quỷ nhưng chúng tôi cũng không thể đảo ngược quy luật tự nhiên như làm người chết sống lại,...v....v
- okie
- mộc bảo có thể gia tăng tốc độ, trị thương và bảo vệ cô khỏi Medusa
- Medusa???
- Vài ngày trước ở phía nam thành phố Night Sky, người ta phát hiện hàng loạt người bị hoá thành đá và vỡ vụn.Đó chính Medusa - hiện tượng vật thể sống bị cứng hoá. Chính phủ đã giữ kín vụ việc và phong toả khu vực.
- bọn họ đang giấu điều gì?
- tôi chưa biết nhưng chắc chắn là liên quan đến 1 Excallan.
- tại sao?
- Excallan và partner không bị ảnh hưởng bởi Medusa. Khi Medusa lan toả, dù có thể lực mạnh đến mấy cũng tắt thở trong giây lát. Khi mọi người dân đã chết thì bọn chúng chỉ việc đi tìm xem có ai còn sống không. Nếu có thì chắc chắn là 1 partner.
- việc đó đâu có lợi cho chúng?
- sao không?Đa số các partner hiện nay đều là người mới, chưa thể sử dụng thành thạo mộc bảo. Chỉ đánh bất ngờ thôi thì cũng khó mà sống sót
- ồ! Ok! Tôi hiểu rồi, giờ dạy tôi cách sử dụng mộc bảo thôi.
- ok! Hãy tưởng tượng skill mà cô muốn dùng trong đầu.
- ...... Sao không được?
- cô phải tập trung vào
Nhân mã làm theo lời Ruk nói, và bỗng nhiên như có một dòng điện chạy qua người cô. Nó mạnh đến nỗi làm toàn thân cô tê liệt, cô đổ phịch xuống như 1 khúc cây. Ruk hoảng hốt: 
- ê này không sao chứ?
- .......
- Trời ơi! Đừng có ngủm nha!- Ruk nói giọng lo lắng khôn tả- haizz~! Thôi đành vậy !
"Chóng mặt quá! Sao mình khôngmcử động được vậy!"- mã mã nhăn nhó cố gắng cựa quậy nhưng đến một ngón tay thôi mà cô cũng không nhấc nổi. "Ưm"- bỗng nhiên toàn thân cô bị nhấc bổng. Cô cố gắng mở mí mắt ra. Một người con trai vô cùng dễ thương đang bế cô theo kiểu công chúa. Nhưng mã mã chẳng mảy may rung động mà còn cố gắng để thoát khỏi tay chàng trai (tg: kiêu quá đi =.=; nm: kệ tui) Mã mã hơi lo lắng, cô đang trong tình trạng không thể cử động, nếu mà tên này ( chàng trai kute) thừa cơ trói cô lại và bán cho nước ngoài hay đại loại thế thì cô nguy to. Bỗng chàng trai quỳ xuống bên người cô và "Bốp"- một cú đánh xoáy nhẹ vào gáy đã khiến mã mã ngất lịm (nm: sao tui cứ ngất hoài?; tg: đó là 1 nét quyến rũ; nm: quyến rũ kiểu này chắc tui chết không kịp ngáp). Chàng trai lại bồng cô lên và khẽ cười: xin lỗi nhé! Ai bảo cô bướng bỉnh làm chi.
Một chàng trai vô cùng kute xuất hiện!!! Chàng là ai? Số phận mã mã sẽ đi về đâu: ngủm củ tỏi trước khi kịp báo thù hay sẽ sống sót trở về? Hãy đón đọc chap 5 nhé!!!
 
Lisan
Lớp phó nhà Khí
Lisan
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 781
Birthday : 16/10/2000
Join date : 31/05/2013
Silver Bullet: Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver Bullet: Chap 4   Silver Bullet: Chap 4 Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 7:30 pm

tem típ
  nà !!~~~~~
 
 

Silver Bullet: Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Silver Bullet: Chap 1
» Silver Bullet: Chap 2
» Silver Bullet: Chap 3
» Silver Bullet: Chap 5
» Silver Bullet: GTNV
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Silver Bullet-