Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Silver Bullet: Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Silver Bullet: Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Silver Bullet: Chap 5   Silver Bullet: Chap 5 Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 7:18 pm

Tác giả: krystal-chan


Chap 5:
- này này nghe tin gì chưa?
- ừ biết rồi, nhân mã tự tử đúng hông?
- ừ mà biết lí do không?
- không biết là gì ý nhở ( giả nai quá =.=)
- là tự tử vì tình đó. 
- Hahaha!!!! Tức cười quá!
"Rầm!"- Sư nhi tức giận đá sập mấy cái bàn của bọn bà tám lắm chuyện. Ban đầu Sư nhà ta đã bức xúc lắm rùi vì dám xúc phạm cô bạn iu quí của nó nhưng mấy lời đó vẫn còn không có ác ý lắm nên nó vẫn nhịn được. Chỉ đến khi nghe được câu sau nó mới tức đến tím ruột.
- bọn bà tám chúng mày không có việc gì để làm à mà xúc phạm người ta
- gì chứ?! Nói gì kệ người ta. Đồ vô duyên
- ha! Bọn mày gan quá! Để tao dạy chúng mày thế nào là hậu quả khi xúc phạm bạn tao - vừa nói Sư nhi vừa nắm tay răng rắc và nhìn bọn này = ánh mắt toé lửa
- toi rồi! - bọn này biết rõ Sư nhi vô địch toàn quốc môn võ Pencak Silat. Có thể đánh tay đôi với 50 người chứ chẳng chơi. Dây vào nó thì chắc sau này papa và mama chẳng còn nhận ra bọn nó nữa.
Trong lúc bọn lắm lời đang nghĩ kế thì Yết nhà ta nắm lấy vai Sư nhi và nhẹ nhàng nói: 
- bình tĩnh! Tức với bọn nó chẳng được gì đâu!
- nhưng.....Nhưng - Sư lắp bắp, nó đang tức đến bầm gan tím ruột mà bắt nó dừng lại thì quả là quá đáng. Nhưng mà Yết Yết lại đang khuyên nhủ nó. Không nó sợ Yết Yết mà chỉ vì Yết là bạn trai cũ của nó. Nó vẫn còn yêu anh nhiều lắm, mà nó cũng chẳng muốn trái lời anh.
- thôi được rồi. Tụi mày nhớ đấy. Nếu còn nhắc đến Mã Mã dù chỉ 1 lần nữa thôi thì các người biết sẽ thế nào không?- Sư nhi vừa mỉm cười vừa cầm lấy 5 cây bút máy và bẻ gãy cùng 1 lúc khiến bọn kia xanh mặt.
Sau đó cô hậm hực bỏ đi theo lời của Yết. Cô không biết rằng trong góc đang có 1 người thầm cảm ơn cô. Đó là Thiên Bình. Anh cũng tức lắm khi nghe bọn lắm mồm kia nói nhưng mà không biết làm gì vì anh là lớp trưởng mà lại còn là hot boy nữa, làm thế quả là mất thể diện. Đến lúc anh không thể chịu được nữa thì Sư nhi lại ra tay trị giúp. Anh thầm cảm ơn cô quá chừng. 
Anh lại chợt nhớ đến Mã. Cô nghỉ học đã mấy ngày nay rồi. Hôm trước, mẹ cô đã tới đây và báo hung tin rằng đã tìm thấy cô tự tử bên bờ sông Horoscope. Mọi người đều đau xót nhưng anh thì không vì anh không tin, không tin rằng cô đã chết như vậy. Hôm cô ở nhà anh, cô vẫn rất vui vẻ, cười đùa. Nụ cười của cô rất đẹp, toả sáng như một ánh hướng dương. Anh sực tỉnh ra khỏi cơn mê. Hơn nữa lúc hiệu trưởng tiễn mẹ cô về. Anh nhìn thấy bà ta đang cười thầm, một nụ cười ranh ma khiến anh lạnh gáy. Chắc chắn cô ấy vẫn chưa chết. Anh đứng phắt dậy. Anh phải đi hỏi bạn cô mới được, có thể họ biết gì đó về cô ấy. 
"ê! Tam đầu quậy"- anh chợt phát hiện ra bộ tam nổi tiếng xử nữ- ma kết- bảo bình của trường. Họ hay chơi với Mã Mã, chắc họ biết điều gì đó về sự biến mất của Mã Mã.
- ê! Đừng có gọi tớ = cái tên kì quái đó nữa - ma kết lườm anh khó chịu.
- ý da! Được chung với cậu thì còn gì bằng. Giá mà bỏ đi con nhỏ này thì tốt- xử nữ ôm chặt lấy tay ma kết, vừa cười vừa trỏ tay vào người đang nắm cánh tay còn lại của ma kết
- cái gì?! Con ngốc này!!! Ma kết là của..... BÙM!!!!!!- một tiếng nổ vang lên. Xử nữ làm cô phân tâm nên cô lỡ đánh rơi ống thí nghiệm chứa thuốc nổ trên tay.
- trời ơi! Đồ Bảo Bảo ngốc !!! - ma kết hét toáng.
- trừi ưi!!! Cái con đin này, đồ đin đin đin. Sao tui lại có con bạn đin như thế này chứ (sorry các bạn bảo bình)- xử nữ cằn nhằn
- ôi bàn tay thiên thần này đã lấm lém mất rồi! Tội nghiệp cậu quá đi. Bảo Bảo dễ thương - vì không chịu sự rề rà của bộ tam này nên Bình nhi đành dùng chiêu tán gái siêu đẳng
Bảo bảo quả nhiên đã cắn câu:
- ôi bạch mã hoàng tử! Kết à giá mà cậu = được một phần của Thiên Bình thì tốt quá
- hứ - ma kết hừ giọng
- tớ hỏi cậu một chút được không?
- ừ cậu hỏi đi
- về Mã Mã ý thì.....
- Mã Mã chưa chết đâu! Chắc chắn!!! Hôm trước tớ gọi được cho cậu ấy mà 
- thật á?!! Cậu ấy nói gì???
- cậu ấy chỉ bảo rằng ấy đang bận rùi cúp máy luôn
- thế à!- bình nhi hơi hụt hẫng nhưng biết được Mã Mã vẫn còn sống thì cũng tốt lắm rùi
- à! Về Mã Mã thì hôm qua tớ vẫn gọi được cho cậu ấy mà- Kết nãy giờ hậm hực đến bây giờ mới lên tiếng
- ưm! ưm! Tớ cũng thế!- xử nữ cũng đáp lại 
- vậy à! Cảm ơn các nhé. Bye bye- Bình nhi vừa nói vừa chạy đi hỏi người khác. 
Đã 5:00 pm , anh mệt phờ vì chạy hết dãy nhà này đến dãy nhà khác để bạn cô. Ngoài tam đầu quậy thì còn 5 người (bạch và ngưu là pa-ma). Trong đó anh đã hỏi được cả 5 người là : cự giải, thiên yết, song tử, song ngư, sư tử. Giải và Yết thì cứ tình tứ với nhau nên mất khá nhiều t/g để hỏi. Mà tên Yết cũng ghê thật, vừa chia tay Sư nhi mà đã quay sang Giải rồi. Còn cặp anh em sinh đôi nổi tiếng của hội học sinh Ngư Ngư-Tử Nhi thì khá lạnh lùng và kiệm lời nên cũng khó moi móc thông tin, mãi mới hỏi được. Tất cả đều gọi được cho Mã Mã và đều bị cáo bận. Điều này có nghĩa là gì? Mà khoan riêng Sư nhi thì Mã Mã nói rằng đang báo thù gì đó? "Báo thù ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Trời ơi đau đầu quá! Mà 5h rùi à? Thôi đành về vậy"- Bình nhi vừa đi vừa vò đầu suy nghĩ.
Bỗng nhiên, lúc đi ngang qua khu rừng phía bắc anh phát hiện ra 1 người con gái với đôi mắt màu xanh và mái tóc đen dài .Chính là cô ấy rồi, người con gái đã khiến anh phải chạy đi tìm hiểu đến mệt phờ. Chính là cô ấy- Nhân Mã!!!
Nhân Mã xuất hiện sau bao năm tháng xa cách! Chuyện gì đang xảy ra??? Hãy đón đọc chap 6 để hiễu rõ tình hình và theo dõi sự hình thành của những couple mới!!!!!
 
Lisan
Lớp phó nhà Khí
Lisan
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 781
Birthday : 16/10/2000
Join date : 31/05/2013
Silver Bullet: Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver Bullet: Chap 5   Silver Bullet: Chap 5 Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 7:30 pm

tem nữa nà ~~~~
 
Luna_gio
Học sinh nhà Lửa
Luna_gio
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 19/12/1996
Join date : 20/10/2013
Silver Bullet: Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver Bullet: Chap 5   Silver Bullet: Chap 5 Icon_minitimeSun Oct 27, 2013 3:06 pm

ra chap nhanh nha
 
Sponsored content
Silver Bullet: Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Silver Bullet: Chap 5   Silver Bullet: Chap 5 Icon_minitime

 
 

Silver Bullet: Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Silver Bullet: Chap 1
» Silver Bullet: Chap 2
» Silver Bullet: Chap 3
» Silver Bullet: Chap 4
» Silver Bullet: GTNV
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Silver Bullet-