Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Yêu và hận chương 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bi Phạm
Học sinh chưa nhận lớp
Bi Phạm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 22/02/1997
Join date : 16/07/2013
Yêu và hận chương 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Yêu và hận chương 4   Yêu và hận chương 4 Icon_minitimeTue Aug 06, 2013 7:16 pm

Sau khi giải quyết rắc rối Bảo Bình cùng Bạch Dương đi được không bao lâu thì điện thoại Bảo Bình lại reo, nhấc máy cô vâng dạ mấy tiếng rồi quay sang nói với Bạch Dương
 
-chị có việc đi trước đây, em về nhà hay không chị đưa em một đoạn ?
 
-à, không cần, em có hẹn với Nhân Mã-Bạch Dương xua tay từ chối
 
-vậy chị đi trước, hẹn em sau
 
Nói rồi Bảo Bình chạy đi mất còn lại Bạch Dương đến chỗ hẹn. cô và Nhân Mã là bạn học cùng lớp, anh chàng Nhân Mã này rất giống cô a, tinh nghịch, phá phách nhưng lại rất có nghĩa khí, mỗi lần bày trò bị bắt anh đều đứng ra chịu cho cô, đôi khi lại còn cùng cô bày trò nên họ ở trường nổi danh là cặp bài trùng quậy phá. Hôm nay Nhân Mã hẹn cô nói là muốn giới thiệu một người cho cô quen, nghe nói tên là Song Tử gì đó, đáng ra Nhân Mã đã định giới thiệu cho cô người này lần trước rồi nhưng bảo có việc bận nên đến tận giờ cô vẫn chưa biết mặt mũi người tên Song Tử ra sao
 
“Song Tử là ai ? sao lại phải giới thiệu với mình nhỉ ? có khi nào là bạn gái cậu ta ? nhưng mà đi chơi với bạn gái sao lại dắt mình theo nhỉ ? định biến mình thành kẻ phá đám ? mà cậu ta như vậy cũng có bạn gái rồi sao ? đúng là tâm thần, tự nhiên giới thiệu bạn gái cậu ta cho mình làm gì ? định chọc tức mình à ?”
 
Bạch Dương hoang mang, có gì đó khó chịu len lói trong cô mà bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, chẳng lẽ cô đã thích Nhân Mã ? tự mình cốc đầu mình, đúng là suy nghĩ quá nhiều, làm sao cô lại thích thằng bạn thân vô duyên ấy được chứ
 
-ở đây nè Bạch Dương, ở đây-một chàng trai trông khá trẻ con thấy cô liền đứng dậy vừa vẫy vừa lớn tiếng gọi
 
Ngước nhìn cô thấy Nhân Mã đang ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ, bên cạnh anh còn một cô gái xin xắn, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ trắng hồng, mái tóc nhuộm nâu đỏ làm tôn lên vẻ năng động, đáng yêu của mình. Bạch Dương bước tới gần, cô gái nhìn Bạch Dương rồi nhoẻn miệng gật đầu chào, Bạch Dương lịch sự gật đầu chào lại rồi ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã
 
-cậu tới trễ, bọn mình chờ lâu rồi đó, chầu này cậu khao a-Nhân Mã lí lắc nói
 
-tại có chút chuyện nên mới vậy mà
 
-đừng biện minh, à quên giới thiệu với cậu đây là Song Tử chị họ của mình-Nhân Mã hào hứng nói
 
-chào chị ạ
 
-chào em, chị nghe thằng nhóc này nhắc em nhiều rồi, đến giờ mới được gặp, em xinh thật, lần trước có chút chuyện nên thất hẹn, thật xin lỗi em-giọng nói trong trẻo như chuông bạc của Song Tử vang lên
 
-chị quá lời rồi, em không dám nhận-Bạch Dương có vẻ hơi mất tự nhiên
 
-các người thật nhàm chán, hẹn ra đây đâu phải để mấy người khen nhau-Nhân Mã cau có làm Bạch Dương và Song Tử bật cười
 
-à phải rồi trông chị cũng trạc tuổi chị em, chị học trường nào vậy ?-Bạch Dương chuyển chủ đề
 
-chị học trường Hoàng Đạo, khoa thời trang, nhưng tốt nghiệp rồi, còn chị em ?
 
-chị em cũng vậy đó, nhưng chị ấy học khoa về thực vật gì gì đó em cũng không rõ-Bạch Dương hào hứng nói
 
-chị mình sắp sang nước ngoài tham dự khóa đào tạo người mẫu đó, sắp tới chúng ta không còn cơ hội gặp được người nổi tiếng đâu, Bạch Dương cậu mau làm quen đi a-Nhân Mã xen ngang giở giọng trêu Song Tử
 
-thậy sao ? vậy là tốt rồi, không như em phải ở đây…..-Bạch Dương bỏ lửng câu nói làm cả hai người còn lại tò mò
 
-sao ?  em có chuyện gì à ?
 
-phải đó nói đi, ai ăn hiếp cậu ? tớ ra mặt giúp cho-Nhân Mã ra dáng anh hùng
 
-chị sang nước ngoài không còn gặp tên lắm lời, lắm trò này, còn em phải chịu khổ nghe hắn nói dài dài rồi-Bạch Dương giả bộ khổ sở làm Song Tử cười chảy nước mắt còn Nhân Mã la lối um sùm
 
Quán nước vang lên tiếng trò chuyện, lâu lâu lại là tiếng cười của Song Tử, tiếng cãi nhau chí chóe của Bạch Dương cùng Nhân Mã khiến không khí không còn sự e dè ngại ngùng của buổi đầu gặp mặt
 
o0o0o
 
cùng lúc đó tại một căn phòng nhỏ, sạch sẽ, ngăn nắp có một chàng trai đang ngồi trên sô pha chăm chú đọc sách, lâu lâu lại nheo mắt chau mày ra vẻ không vừa ý. Bỗng điện thoại reo, anh bỏ quyển sách sang một bên nhấc máy, đầu giây bên kia truyền tới một thanh âm lạnh lẽo đến rợn người
 
-cậu đang ở đâu đấy ? tại sao giờ này vẫn chưa đến ?
 
Giật mình, anh lấy điện thoại xuống nhìn vào số vừa gọi mình, lúc này mới hoảng hồn
 
-a xin lỗi, mình mãi đọc sách quên mất thời gian, cậu cho mình 15 phút, mình tới ngay-Ma Kết nói nhanh
 
-được, đến đây rồi cậu sẽ biết tay mình-nói rồi người bên kia gác máy ngay làm Ma Kết toát mồ hôi
 
~15 phút sau tại quán cà phê~
Ma Kết đi nhanh vào, đảo mắt nhìn quanh rồi bước đến chỗ sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt, đặt mình xuống ghế anh vội nói
 
-xin lỗi Thiên Yết, do quyển sách hay quá nên quên mất giờ hẹn-nở nụ cười hối lỗi
 
-hối lỗi cũng phải có thành ý đi chứ-anh chàng tên Thiên Yết bắt bẻ
 
-được rồi, chầu này mình trả ? ok ?-Ma Kết hào phóng nói
 
-tạm được
 
-cậu về nước cũng được mấy hôm rồi có dự định gì chưa ?-Ma Kết hỏi thăm trong khi đang nhấm nháp tách cà phê nóng hổi
 
-cũng chưa biết, ba mình nói vài hôm nữa sẽ sắp xếp một chỗ trong công ty của ông cho mình, khi nào xong ông sẽ cho mình biết-Thiên Yết thở dài ngán ngẩm
 
-vậy cũng tốt, việc kinh doanh của gia đình cậu cũng đang thuận lợi, có cậu giúp chắc chắn sẽ càng phát triển thêm-Ma Kết gật gù
 
-nhưng mình muốn có sự nghiệp riêng, mà thôi đừng nhắc chuyện này nữa, còn cậu ? ra trường rồi đã có dự định ?-Thiên Yết xua tay đổi đề tài
 
-mới phỏng vấn vài ngày trước, chưa biết kết quả ra sao
 
-chắc chắn là được rồi ! nếu không được hay là cậu sang làm cùng mình đi ?-Thiên Yết đề nghị
 
-được không ? nhưng cậu còn chưa có việc làm ở đó bảo mình làm cùng cậu là làm gì ?
 
-cậu khéo lo, chỉ cần mình đề nghị là sẽ không có vấn đề gì, vả lại cậu cũng là nhân tài hiếm có khó tìm-Thiên Yết rành mạch nói
 
-đợi đến đó rồi hãy nói đi
 
Hai người trò chuyện quên cả thời gian, trời đã sụp tối, cả hai mới ai về nhà nấy
 
o0o0o
 
-cậu chủ có gì căn dặn ?-một người đàn ông cúi người trước cậu thanh niên, trông cậu ta còn rất trẻ, nhìn kĩ còn có vẻ khá quen nữa, a thì ra là anh chàng mấy hôm trước gây với Bảo Bình cùng Bạch Dương ở trên phố đây mà, hôm nay nhìn oai phong thật
 
-việc tôi bảo ông làm đã làm xong ?
 
-vâng, đây là tài liệu tôi tìm được, mời cậu xem qua-người đàn ông hai tay đưa xấp giấy cho Kim Ngưu
 
-không còn việc nữa, ông có thể đi-phất tay đuổi người đàn ông đi, Kim Ngưu tựa lưng vào ghế mở xấp giấy xem
 
“Bảo Bình-20 tuổi
 
Cựu sinh viên Đại học Hoàng Đạo khoa nghiên cứu thực vật
 
Thân thế : từ nhỏ sống trong cô nhi viện
Sở thích : nghiên cứu, sáng tạo
Quan hệ : bạn thân là Song Ngư và Sư Tử
Tính cách : hơi kì quái, trẻ con, ngoài ra không còn thông tin gì khác”
 
Đọc xong Kim Ngưu khẽ mỉm cười
 
“Em hãy đợi xem tôi sẽ trả thù em như thế nào nhé cô bé”
 
Đâu đó có người hắt xì liên tục, dụi dụi mũi xinh, miệng lẩm bẩm
 
-kì quái, ai nhắc mình thế nhỉ
 
Đêm đó ai đó mất ngủ vì lo nghĩ kế hoạch trả thù, còn ai kia mất ngủ vì cứ mãi hắt xì. Sau đêm nay sẽ lại mở ra những điều thú vị mà cũng không kém phần khó khăn cho đôi oan gia đáng yêu của chúng ta


o0o


Ngày tiễn Xử Nữ đi Song Ngư không dám xuất hiện, cô sợ, sợ nếu nhìn thấy anh cô sẽ thay đổi ý định mà giữ anh lại, sợ mình sẽ làm anh khó xử và hơn hết cô sợ cái nỗi đau xa người mình yêu thương. Song Ngư trốn sau cây cột, tay cô áp lên ngực, nước mắt lăn dài
 
“tạm biệt anh, nhớ giữ gìn sức khỏe, em sẽ vẫn mãi ở đây chờ anh”
 
o0o0o
 
tít….tít…..tít
 
“bạn có một lời nhắn mới”
 
Sư Tử ểu oải ngồi dậy, vớ lấy điện thoại
 
“là anh, Cự Gỉai đây, anh muốn gặp em, quán cà phê cũ, không gặp không về”
 
Sư Tử tỉnh ngủ, cô băn khoăn liệu có nên đi gặp anh không, mấy ngày qua cô không cho Cự Gỉai một cơ hội giải thích, luôn trốn tránh anh, nói không đoái hoài gì tới anh, tới mối quan hệ kia nhưng thực chất cô còn rất tò mò
 
“aizz, đến rồi tính sau, cứ trốn tránh mãi cũng chẳng phải cách”-Sư Tử thở dài, đứng dậy chuẩn bị
 
30 phút sau Sư Tử đã đến chỗ hẹn, thấy Cự Gỉai đang ngồi trầm ngâm, hít một hơi cô đến kéo ghế ngồi đối diện anh
 
-anh nói nhanh đi, tôi còn việc bận-cô lạnh nhạt
 
Cự Gỉai ngước nhìn cô, anh biết là cô còn đang giận anh về việc hôm trước, mấy ngày qua anh đã cố điện thoại nhưng cô không nghe máy, nhắn tin cô cũng chẳng trả lời, anh đến nhà tìm thì cô luôn tránh né không cho anh cơ hội giải thích, hôm nay anh phải đe dọa cô và thực sự nếu cô không đến thì anh cũng chẳng biết phải làm sao cho cô hiểu
 
Sư Tử thấy Cự Gỉai thừ người ra nhìn mình thì phát cáu, hẹn cô ra đây rõ ràng muốn giải thích nhưng thấy cô lại ngồi ngẩn ra như tượng không nói lời nào
 
-có gì mau nói đi để tôi đi-Sư Tử bực dọc
 
-em không muốn biết mối quan hệ của anh và cô ấy sao ?-Cự Gỉai buồn bã hỏi
 
-tại sao tôi phải biết, chuyện của anh cơ mà
 
-anh và cô ấy chỉ là bạn, ngoài ra không có gì hết-Cự Gỉai cố giải thích
 
-ma mới tin-Sư Tử bỉu môi châm chọc
 
-anh xin thề, anh chỉ yêu mình em, từ ngày quen em anh chẳng để mắt tới cô gái nào khác cả
 
-làm sao tôi biết anh có nói dối tôi không, trông cô ta hấp dẫn, xinh đẹp thế kia, cả tôi nhìn còn thích huống gì đàn ông các anh-Sư Tử xua tay giả bộ không tin nhưng trong lòng cô đang cố đè nén một niềm vui nhen nhói
 
-anh nói thật, đối với anh người xinh đẹp nhất vẫn là em, và trọn đời Cự Gỉai này không bao giờ lừa dối em, bỏ rơi em chỉ trừ khi người muốn dứt bỏ cuộc tình này là em
 
-nếu tôi muốn bỏ tại sao anh không níu kéo ? anh chẳng phải nói yêu tôi suốt đời sao ?-Sư Tử hỏi giọng đầy thắc mắc
 
-bởi vì quá yêu em nên anh tôn trọng quyết định của em, chỉ cần điều đó làm em vui thì dù có đau khổ anh cũng sẽ chấp nhận-Cự Gỉai nói giọng anh trầm ấm thật thà-với anh nếu không phải là em thì không ai khác có thể thay thế được
 
Sư Tử im lặng hồi lâu, từng câu nói của Cự Gỉai len lỏi vào trái tim cô, chỉ cần anh nói không có gì thì với cô là không có gì, chỉ là cô muốn trêu anh một chút, không ngờ anh lại thẳng thắn nói ra những lời sến súa như vậy, nhưng từng câu, từng chữ thoát ra từ miệng Cự Gỉai khiến cô ngập tràn hạnh phúc
 
-thật không ? tôi tạm tin anh lần này thôi, nếu còn lần sau tôi sẽ không tha thứ cho anh-Sư Tử cười nhẹ
 
Cự Gỉai vui mừng nắm lấy tay Sư Tử cứ như anh sợ buông ra anh sẽ để mất cô gái này lần nữa, và thế là tình yêu của họ lại tiếp tục sau sự hiểu lầm của Sư Tử, có vẻ lần này Cự Gỉai nhận thấy sự quan Trọng của Sư Tử đối với anh nhiều như thế nào rồi
 
o0o0o
 
-Bạch Dương, hết tiết rồi, đi chơi không ?-Nhân Mã réo in ỏi
 
-nhỏ cái mồm cậu lại, cứ oang oang thế ? mà đi đâu ? tớ không đến công viên như lần tước đâu, chán lắm-Bạch Dương đang cho tập sách vào cặp nói
 
-hay đi khu vui chơi đi, nghe nói họ mới mở một trò hay lắm
 
-vụ này được nhe ! đi chơi cảm giác mạnh đi-Bạch Dương đồng tình
 
-đi thôi, nhanh lên-Nhân Mã kéo tay cô chạy nhanh khỏi lớp
 
Khu vui chơi cũng khá gần trường học nên chẳng mấy chốc họ đã đến nơi, Bạch Dương ngồi đợi Nhân Mã đi mua vé còn mình thì nhâm nhi kem
 
-có vé rồi nè, đi chơi thôi-Nhân Mã từ xa chạy đến, trên tay cậu hơu hơu xấp vé trò chơi, miệng cười tươi rói
 
-chơi gì trước ? hay chơi tàu lượn đi-Bạch Dương vui đến nỗi quăng mất cây kem trên tay đứng dậy nói
 
-ờ cũng được, nhưng xong rồi thì vào ngôi nhà ma nhé ?
 
-thôi, tớ không thích đâu-Bạch Dương có vẻ sợ sệt
 
-sao vậy ? cậu sợ à ?-Nhân Mã nén cười
 
-hơi hơi
 
-á hahahaha…….thường ngày cậu như thế lại sợ ngôi nhà ma của trẻ con à ?-Nhân Mã cười càng lớn
 
-có gì mắc cười ? ai cũng có điểm yếu chứ bộ-Bạch Dương đánh một cái vào đầu Nhân Mã làm anh chàng thôi cười, xoa xoa chỗ đau, cậu cười hề hề
 
-thôi, xin lỗi, hôm nay đi chơi đừng có giận mà, cậu cứ chơi đi, có tớ ở đây mà, tớ bảo vệ cậu
 
“có tớ ở đây mà, tớ bảo vệ cậu”câu nói văng vẳng vang lên trong đầu Bạch Dương, câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến tim cô ấm áp và tin tưởng vào chàng trai trước mặt mình
 

Chiều hôm đó cả hai chơi rất vui, đến chạng vạng tối mới về đến nhà, đưa Bạch Dương về xong Nhân Mã một mình sải bước trên con đường vắng, hôm nay quả thật rất vui, được bên Bạch Dương cả buổi chiều, lại còn thấy được nhiều trạng thái của cô, lúc vui vẻ, lúc sợ hãi, lúc nghịch ngợm, thật không uổng phí một buổi chiều mà. Nhân Mã vừa bước, vừa hát trông rất yêu đời
 
cherryn
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 98
Birthday : 04/10/1994
Join date : 20/07/2013
Yêu và hận chương 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và hận chương 4   Yêu và hận chương 4 Icon_minitimeTue Aug 06, 2013 8:39 pm

Oa vẫn hay.nhưng chap này không có tb.Hóng tiếp~1
 
yumileo2607
Học sinh chưa nhận lớp
yumileo2607
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 88
Birthday : 26/07/2000
Join date : 21/06/2013
Yêu và hận chương 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và hận chương 4   Yêu và hận chương 4 Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 4:31 pm

chap hay lem t/g oi!! ^^
 
Sponsored content
Yêu và hận chương 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và hận chương 4   Yêu và hận chương 4 Icon_minitime

 
 

Yêu và hận chương 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Yêu và hận chương 5
» Yêu và hận chương 7
» Yêu và Hận - Chương 2
» Yêu và hận chương 8
» Yêu và Hận - Chương 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Yêu và hận-