Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

  Huyenchauast - [ღ Nhật ký Xử Nữ ღ ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
 Huyenchauast - [ღ Nhật ký Xử Nữ ღ ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Huyenchauast - [ღ Nhật ký Xử Nữ ღ ]    Huyenchauast - [ღ Nhật ký Xử Nữ ღ ] Icon_minitimeTue Sep 03, 2013 3:06 pm

Pro fic cho nàng Huyenchauats. Nàng viết hay thật đó :3

~*~

Xử Nữ à, sao mày ngốc quá vậy?



Buồn mà sao không khóc?


Cô đơn mà sao không nói?


Đau mà sao vẫn cười?


Xử Nữ à, một chút thôi, hãy gỡ bỏ lớp mặt nạ ra và sống thật một chút thôi. Miệng nói muốn bỏ mặt nạ nhưng nào có thể. Lớp mặt nạ đã quá quen thuộc với Xử Nữ rồi. Xử Nữ là vậy đấy. Nó ngoài mặt có thể cười nói bình thường nhưng bên trong thì đau đớn tột cùng. Nó là vậy đấy.Luôn tỏ ra mạnh mẽ để rồi trong đêm khuya cô đơn bỗng nấc nghẹn. Gồng mình để không bật khóc. Nỗi đau cứ mãi đay nghiến con tim…





 Huyenchauast - [ღ Nhật ký Xử Nữ ღ ] 394919_327356987370953_1887360328_n






Xử Nữ à, hãy là chính mình một lần thôi. Phá vỡ lớp mặt nạ kia, sống thật với cảm xúc, với con tim một lần thôi. Hãy thôi trói chặt trái tim, mở lòng ra một chút thôi. Đừng chịu đựng một mình nữa. Đừng gồng mình lên để theo đuổi cái hoàn mĩ của mình nữa. Từ bỏ nó đi. Từ bỏ cái hoàn hảo của mình đi. Nhưng nó không thể từ bỏ được. Cõ lẽ hoàn hảo đã trở thành lẽ sống của nó, là mục tiêu để nó tiếp tục cố gắng, là cái để nó có thể theo đuổi. Hay chỉ đơn giản là để che giấu cái yếu đuối trong nó.


“Xử Nữ ngốc nghếch thật đấy…


Chỉ cần tốt với nó một chút thôi nó đã cảm động…


Chỉ dành chút yêu thương nó sẽ tận tâm dại khờ tin yêu một cách mù quáng…

Đừng tưởng Xử Nữ không nhìn nhận được.

Xử Nữ vốn rất tinh tế nhưng… Hay tự đánh lừa mình…”


Nó ngu ngốc thế đấy. Nó tự đánh lừa bản thân mình để làm gì cơ chứ? Nó đánh lừa mình chỉ để trái tim nó có thể cảm thấy một chút ấm áp, một chút yêu thương… Nhưng rồi nó sẽ nhận ra trò lừa của chính mình, sẽ lại ôm vết thương rỉ máu một mình, lại mỉm cười để che đi nỗi đau của nó, lại một lần nữa tạo thêm lớp mặt nạ hoàn hảo.


”Xử Nữ hình như chưa bao giờ được hưởng niềm vui trọn vẹn…


Sống trong niềm vui họ cũng lo sợ một ngày tan biến…

Bởi Xử hay lo xa lắm…



Đôi lúc sự cầu toàn làm Xử mệt mỏi


Xử Nữ có người nội tâm…


Có người ưa hoạt động nhưng …


Trong họ đều có nhiều suy tư


Xử Nữ luôn tích cực nhìn về phiá trước luôn động viên người khác…


Nhiều người tìm đến Xử để tâm sự…

Họ cho mọi người một điểm tựa…

Nhưng lại chả dựa nổi vào ai


Nhưng họ giữ cái vẻ lặng lẽ trầm buồn cho những giây phút chỉ có riêng mình…”





 Huyenchauast - [ღ Nhật ký Xử Nữ ღ ] 58203_328522147254437_674002082_n




Nó – cái con bé Xử Nữ ấy – hay lo xa lắm! Nó sợ một ngày mất bạn bè, mất mọi thứ. Nó sợ niềm vui của nó rồi sẽ tan biến theo thời gian. Nó sợ ký ức sẽ rời bỏ nó, rời bỏ những khoảnh khắc hạnh phúc của nó. Nó như vậy đấy. Là điểm tựa của mọi người trong khi chính nó lại chả dựa được vào ai. Nó trầm lặng và lặng lẽ như một cơn gió nhẹ thoảng qua chẳng ai hay biết trong những phút giây nó ở một mình. Những phút giây nó yếu đuối, nó phá tan cái mặt nạ mạnh mẽ nó vẫn đeo, để lộ ra cái nỗi đau đã cào xé trái tim nó, hành hạ trái tim nhỏ bé của nó. Từng vết thương rỉ máu đã liền lại nhưng nó đã biến mất chưa? Nó để lại từng vết sẹo hằn sâu trong trái tim và có thể dễ dàng rỉ máu lần nữa.



“Với Xử Nữ …


Mỗi cảm xúc đã qua đều khó phai nhoà…


Xử Nữ chỉ có thể tạm quên…


Chứ không thể xoá bỏ…


Thỉnh thoảng vẫn cứ nhen nhói chút hi vọng…


Thỉnh thoảng bắt gặp nụ cười ấy lại làm Xử Nữ sao động.


Xử Nữ đôi lúc không học được cách ngừng nhớ…


Không bỏ được cách thôi quan tâm, chú ý…”


Không phải vô cớ mà người ta cứ gán ghép Xử Nữ với mưa, phải có nguyên do gì đó. Tại sao Xử Nữ không là gió vô tình mà cứ phải là mưa da diết?
Mưa thường đến bất chợt, không báo trước với ai. Như Xử Nữ thường xuất hiện những lúc người ta không ngờ nhất. Xử Nữ suy nghĩ nhiều cho người khác, điều đó thì không giống với việc luôn luôn túc trực, luôn luôn bảo bọc dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Xử Nữ muốn người ta hiểu được, bản thân họ có thể làm được gì.



 Huyenchauast - [ღ Nhật ký Xử Nữ ღ ] Xu-nu-va-mua
Xử Nữ giống như 1 cơn mưa mùa thu, nhỏ nhoi và lay lắt. Mưa mùa thu làm người khác buồn vì Xử Nữ có quá nhiều nỗi buồn mà họ muốn có người chia sẻ. Mưa mùa thu làm người khác thấy mát vì Xử Nữ sống vì muốn những người họ yêu sẽ được hạnh phúc. Và cơn mưa ấy cứ rả rích như tâm hồn Xử Nữ lúc nào cũng sống vì mọi người và mong rằng ai đó sẽ thấy cơn mưa và chạy ra cửa sổ đưa tay lên hứng lấy và cảm nhận rằng: Xử Nữ đã cố gắng biết bao nhiêu.


 Huyenchauast - [ღ Nhật ký Xử Nữ ღ ] Mua-thu-xu-nu1
Nhìn mưa rơi, nghe bản nhạc du dương mời gọi, người ta dù có vui đến mấy cũng không tránh khỏi một phút chạnh lòng. Giống như Xử Nữ vui tươi, bình thản, bỗng dưng một thoáng ưu tư, dù vì không gì cả.
Mưa có thể đổ ào, không ít khi dạt dào dai dẳng. Như tâm sự của XN, lúc tuôn trào da diết, lúc mải miết nghĩ suy.
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
 Huyenchauast - [ღ Nhật ký Xử Nữ ღ ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Huyenchauast - [ღ Nhật ký Xử Nữ ღ ]    Huyenchauast - [ღ Nhật ký Xử Nữ ღ ] Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 6:12 am

Size chữ từ bé => lớn (không đều) cốt truyện cũng hay mà hình die rồi lily ơi
 
 

Huyenchauast - [ღ Nhật ký Xử Nữ ღ ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Lời chúc chân thành nhất gửi tới 4rum nhân dịp sinh nhật <3
» [Có lòng nhân hậu nhất, thích làm việc thiện nhất]
» Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 5]
» Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 9]
» Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm [Chương 6]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-