Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và lovely day (chap 3b)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
12 chòm sao và lovely day (chap 3b) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và lovely day (chap 3b)   12 chòm sao và lovely day (chap 3b) Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 9:59 pm

 -----chap3b-----



Trận chiến bắt đầu.Một tên trong đám đó chạy lên trước,xông thẳng vào Nhân Mã, cô nhanh chóng né kịp rồi tặng cho hắn mấy cú đá làm hắn ta văng ra xa,nằm bất động luôn trên sàn.Rồi thêm 3, 4 thằng nữa từ đâu, tiến thẳng đến cô như dồn cô vào bước đường cùng nhưng vẫn không làm cho cô cảm thấy lo sợ mà thậm Chí còn cảm thấy hứng thú chiến đấu nữa chứ.Với tốc độ kinh hoàng cộng với phản xạ cực lẹ khiến cho mấy tên kia không kịp trở tay, cô hạ từng tên 1, một cách nhẹ nhàng và êm đẹp nên có vẻ phần thắng đang bắt đầu hơi nghiêng về phía Nhân Mã.Nhưng càng về sau trận đánh có phần không ổn và dường như càng trở nên tệ hơn vì lúc này cô đang dần mất sức lực"Chết thật!Tụi này đâu ra mà nhiều thế không biết?Mình sợ là lúc này đánh không lại, tụi nó đông quá làm sao đây?Chịu vậy, đã leo lên lưng cọp rồi thì 1 là chờ chết ,2 là quyết liều thôi,duy trì được bao lâu thì hay tới đó".Nghĩ rồi ,cô quyết đến cùng ,sống chết cùng tụi nó chứ không quay đầu.Càng lúc cô càng hăng máu đánh hạ gục tụi nó nhưng sức lực thì càng ngày càng cạn kiệt.Cô ả kia nhìn thấy sắc mặt Mã có phần chuyển sắc,cô ta cười hả hê rồi thầm nghĩ"Để coi cô duy trì được bao lâu?"Mấy bạn sao nữ thì chỉ biết đứng nhìn Nhân Mã đầy lo lắng và thầm cầu mong cho cô.Đang trong lúc đang đánh với mấy tên phía trước thì tự dưng từ phía sau có một tên chạy đến ,trên tay cầm một vậy gì đó rất sắc nhọn, Mấy bạn nữ nhìn hắn cầm cái gì không rõ ,càng nhìn thì mới biết đó là... con dao...


_Nhân Mã cẩn thận, phía sau kìa...-Các sao nữ còn lại đồng thanh La lên khiến cho Nhân Mã giật mình, mắt thì cứ ngạc nhiên ,ngơ ngác nhìn các bạn mà quên luôn đang đánh nhau với mấy đứa ở phía trước (đang trong lúc đánh nhau mà,đã thế lại còn mất sức lực thì chẳng Cần biết việc gì xung quanh nữa nên cô cứ ngơ ngơ ngác ngác ,chẳng còn nghe rõ mấy bạn nói gì hết á).Xử Nữ thấy bất an, cô lúng túng chả biết làm gì để cứu vớt Nhân Mã vào lúc này nữa ,trong lúc bí thế thì...


****BINH...BỐP...****


Thì từ đâu xuất hiện một cậu con trai tóc đen ra đá văng tên đằng sau định đánh lén Nhân Mã, vẻ mặt cậu không một chút biểu cảm nào, cậu quát lớn 


_Chị điên à??Một mình đi đánh tụi nó?Thiệt là...Tại sao lại không kêu ai ra giải quyết hay ít nhất cũng phải kêu em và Song ca ra giúp chứ?Ngốc vẫn hoàn ngốc mà?Chị làm em tức chết bởi cái đầu ngốc của chị quá.


Giọng nói khá quen ,cô vội quay người lại, cô mới phát hiện ra người đó không ai khác là...


_Thiên...Thiên...Yết...


_Chẳng phải em nằm bò ra ngủ rồi sao?-cô nhìn Thiên Yết 1 lúc rồi nói tiếp.


_Giờ này mà còn giỡn được?Dù em có lăn đùng ra ngủ thì chị làm ơn cũng phải kêu em dậy chứ, với lại còn liên quan đến Cự Giải nữa thì em càng không bỏ mặc được,chị nhớ chưa?-Anh nhìn Nhân Mã tức giận nói rồi Anh nhìn sang Cự Giải.Câu nói đó khiến cho Nhân Mã nhíu mày khó hiểu"là sao?",còn mấy bạn sao nữ kia thì nhìn Cự Giải làm Cự Giải vừa đỏ mặt ,vừa khó hiểu vì câu nói của Thiên Yết.


Trong lúc mọi người đang khó hiểu vì câu nói của Yết thì tự dưng có mấy tên nữa từ đâu tiến lại gần Thiên Yết và Nhân Mã(Ôi!Đang chiến đấu mà bị tình cảm cá nhân làm quên bén luôn mấy cái bọn kia luôn rồi kìa).


***BINH...BỐP...***


_2 đứa này sao lại lơ là thế ?


Rồi Thiên Yết và Nhân Mã nhìn sang thì mới biết đó là...


_Song Ca...-Yết và Mã cùng đồng thanh.


_Sao?cháu gái lại gây sự nữa à?-Song Tử vừa nói vừa đánh(tg:có thể ghẹo và đánh cùng 1 lúc được à?Song Tử:Bình thường thôi.tg:*trố mắt nhìn*)


Thiên Yết nhìn Song Tử rồi gật đầu đồng tình ý kiến,Nhân Mã thì thầm nghĩ "chẳng phải chú đi ghẹo em này em kia rồi sao?"


***BINH...BỐP***(ai nữa đây ta?)


_Cô đúng là cái đồ ngốc mà,có điên không thì bảo?Nữ mà đòi chấp hết cả đám Nam?Bộ cô tưởng hạ mấy tên này dễ lắm hả?


Nghe thấy thế cô nhìn cái người mà đang mắng mình(Nhân Mã:Này tg ,sao ai cũng chửi ta hết thế hả?Tg:*Cười cười*)


_Sư...Sư...Tử...sao cậu lại???-Nhân Mã bất ngờ nói ,xong cô nhìn sang cả 3 người họ rồi khẽ cười và hớn hở nói nhưng giọng có phần yếu ớt:


_Cảm ơn mọi người nhé!Tui biết mấy người không bỏ tôi đâu hihi...


Song Tử và Thiên Yết chỉ biết lắc đầu nhìn đứa cháu gái/bà chị ngốc nghếch của mình.Còn Sư Tử thì thoáng đỏ mặt trước lời cảm ơn và nụ cười của Nhân Mã ,Anh quay mặt đi nói:


_Cô đừng có hiểu lầm.Nếu cô "nằm" luôn ở đây thì làm sao tôi còn cơ hội xử tội cô đây?


"Cái tên này...đang cảm động,làm mất hứng quá đi"Nhân Mã thầm nghĩ, vẻ mặt hơi khó chịu nhưng rồi cô cũng mỉm cười vì bây giờ cô không còn cảm thấy lo sợ nữa bởi cô đang có 1 "đội quân rất hùng mạnh" haha...


_Sư Ca,sao...sao...Anh lại ở đây thế ạ?-1 tên trong đám đó lên tiếng


_Tụi mày còn nể tao thế à?Vậy thì mau biến hết và dừng ngay cái trò Vũ phu đó ngay cho tao-Sư Tử quát lớn làm cả đám sợ hãi và run rẩy không làm được gì nữa.


Tiểu Hoa nhìn đám đàn em của mình mà tức điên người,1 vài tên thì nằm bất động trên sàn,còn mấy tên khác thì đứng chết lặng 1 chỗ ,không dám động tay động chân luôn bởi họ biết trong trường này chẳng ai có thể dám chống lại Ma Kết và Sư Tử hết(2 người này ghê thật).Cô ta biết ngay cả mình cũng chẳng thể làm được gì trong lúc này, cô ta tức lắm,cô quay sang nhìn Cự Giải ,vẻ mặt giận dữ nói:


_Cô...tất cả là tại cô...hết...


Tiểu Hoa nói xong định giơ tay lên có ý muốn tát Cự Giải ,Cự Giải quá bất ngờ trước hành động của cô ta nên nhắm tịt mắt lại luôn(Tg:sao Hiền quá vậy?Tự dưng nhắm mắt cho cô ta lộng hành à?Cự Giải:*gãi đầu* không biết nữa...Tg:*lắc đầu,thở dài*).


***PẶC***


_Cô thôi đi.Đủ rồi đó-Thiên Yết cầm chặt tay của Tiểu Hoa đang định đánh bé Cua, Anh trừng mắt nhìn cô ta, 1 ánh mắt giết người, Anh tỏa đầy sát khí, mặt lạnh tanh không 1 chút cảm xúc, giọng thì lạnh lùng đến gai người ,cô ta chẳng biết làm gì ngoài đứng chôn chân 1 chỗ"người này...ánh mắt này...sao lại??? .Cự Giải thì từ từ mở mắt ra và phát hiện Anh đang đỡ giúp cô.Cả bọn thì chỉ biết trố mắt nhìn.


Xử Nữ lúc này thở phào nhẹ nhõm vì dường như mọi chuyện sắp kết thúc ,tình hình có vẻ ổn, cô chạy sang chỗ các bạn nữ bên kia nhằm trấn an và đưa các bạn về lớp.5 bạn sao định đi vào lớp thì từ xa có 1 tên nào đó đi tới.


_Mấy cô em dễ dàng đi vậy sao?


"Cái tên này ,nó làm gì ở đây?"Sư Tử thầm nghĩ


_Ôi!Chị Tiểu Hoa thân yêu, nếu chị xử không được tụi này thì để em ra tay cho-Tên đó nhìn các sao nữ rồi nói giọng cực đểu.


_Mày làm gì ở đây hả Vũ Hoàn?Có biến đi không?Tao báo trước, coi chừng tao cho mày mấy chiêu là nằm bệnh viện luôn đó,nghe chưa?- Sư Tử tức giận nói.


Còn hắn ta thì nhếch mép cười rồi nhìn sang Sư Tử rồi nói:


_Trong trường này,ai cũng sợ mày với thằng Ma Kết nhưng với tao thì dẹp đi, không bao giờ nhá.Vũ Hoàn tao ,chẳng có sợ thằng nào hết đâu vì vậy đừng có lên mặt dạy đời tao.


Sư Tử cũng nhếch miệng cười lại:


_Ừ,cứ để xem mày còn phách lối được tới cỡ nào khi hôm nay tao ra tay xử mày?


_Hừ, đừng vội mừng sớm...-Nói xong hắn ta tiến thẳng tới các bạn nữ(lại 1 tên Vũ phu,hơi hèn quá thì phải?đánh không được mấy bạn kia rồi đăm ra đánh mấy bạn nữ này đây mà).Sư Tử,Thiên Yết,Nhân Mã ,Song Tử thấy thế định ra cứu 5 bạn sao nữ của chúng ta và cho cái tên đó 1 trận nhưng không ngờ đã có 1 Anh chàng đã ra tay làm việc đó thay mọi người rồi.Anh chàng đó chính là Bạch Dương đó mọi người.Dương ta đá Vũ Hoàn 1 phát văng ra xa ,nằm la liệt trên sàn,ôm bụng đau điếng.Bạch Dương khẽ lắc đầu rồi nhìn hắn ta cười:


_Con trai ,nhẹ tay thôi ,đừng Vũ phu quá chứ?


Kim ngưu từ đâu chạy đến đỡ các bạn, Anh nhăn nhó nhìn Vũ Hoàn nói:


_Anh có phải là con trai không vậy hả?


_Cám ơn Anh đã giúp chúng tôi chứ nếu không thì...-Bảo Bình gãi đầu nói.Bạch Dương thấy thế liền quay lại, nhìn sang Bảo Bình hươ hươ tay cười nói:


_Ấy ấy...việc nên làm mà...


Song Ngư ôm Cự Giải ,vẻ mặt đầy sợ hãi vì cái lúc mà Vũ Hoàn định tấn công Các bạn sao nữ,cô bắt đầu rơm rớm nước mắt.


_híc...híc...Cự Giải ơi,mình sợ quá....huhu...


Nước mắt của Song Ngư làm ai kia bối rối,Kim Ngưu trấn an Song Ngư:


_Đừng...đừng...khóc nhé...có tụi tớ đây rồi,không...không ...sao đâu...


Còn về Vũ Hoàn,khi bị Bạch Dương cho 1 phát văng ra ngoài thì hắn ta tức lắm,hắn rút ra từ trong người 1 vật gì đó  *Xoạch*, con dao được bật ra, hắn ta đứng dậy, rồi tiến thẳng vật sắc nhọn đó vào người Bạch Dương (tên này sao mà lì thế ?)nhưng không ngờ lại ngoài dự đoán, Bạch Dương nghe thấy tiếng bước đằng sau lưng mình,bằng phản xạ cực nhanh Anh vội né kịp.Có 1 điều là anh hình như không biết rằng Xử Nữ đang đứng ở đằng sau anh cho nên ...gây cấn rồi đây)Cả đám thì trố mắt nhìn 1 cảnh tượng kinh hoàng mà không ngờ rằng nó sẽ xảy ra,ai ai cũng đổ mồ hôi hột,mặt đứa nào đứa nấy xanh lè không còn 1 giọt máu bởi vì...(Ôi!Ghê quá không kể nữa đâu.Ta đi ngủ đây ,tạm biệt).


Mong mọi người cho ý kiến nhé !
Cứ ném gạch thoải mái hihi...


Được sửa bởi Kamihasachi ngày Thu Jul 18, 2013 4:09 pm; sửa lần 2.
 
CameliaYukina
Học sinh chưa nhận lớp
CameliaYukina
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 201
Birthday : 12/07/2000
Join date : 30/06/2013
12 chòm sao và lovely day (chap 3b) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day (chap 3b)   12 chòm sao và lovely day (chap 3b) Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 10:09 pm

tem~~~~ cứ phát huy đi nhé!
 
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
12 chòm sao và lovely day (chap 3b) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day (chap 3b)   12 chòm sao và lovely day (chap 3b) Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 10:50 pm

Um cam on ban mjh se co gang
 
min trâm gayoong
Học sinh chưa nhận lớp
min trâm gayoong
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 18
Birthday : 24/06/1998
Join date : 18/06/2015
12 chòm sao và lovely day (chap 3b) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day (chap 3b)   12 chòm sao và lovely day (chap 3b) Icon_minitimeSun Jun 21, 2015 9:12 pm

hay wóe tiếp tục cố gắng nhá
 
Sponsored content
12 chòm sao và lovely day (chap 3b) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và lovely day (chap 3b)   12 chòm sao và lovely day (chap 3b) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và lovely day (chap 3b)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và lovely day(chap 6)
» 12 chòm sao và lovely day(chap4)
» 12 chòm sao và lovely day(GTNV)
» 12 chòm sao và lovely day (chap1)
» 12 chòm sao và lovely day(chap3c)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 chòm sao và lovely day-