Chap 2b
Ở một nơi cách các sao nữ
không xa. Ở đó có sáu anh chàng đẹp theo kiểu “nghiêng thùng đổ thúng, chim sa
cá ngộp” :P(Giỡn thôi, chứ mấy chàng đó đẹp không gì diễn tả được) là bạn thân từ thời thơ ấu. Vì muốn ở riêng và tự lập mà các chàng đã xin papa mama của mình sắm một căn biệt thự để cùng ở chung. Và ở trong căn nhà này có một cái luật rất ư là đặc biệt, mỗi người trong nhà sẽ có nhiệm vụ đánh thức tất cả các thành viên dậy trước 7h30 đến cuối tuần sẽ tổng kết, ai mà đánh thức mọi người dạy ít hơn thì sẽ phải lau nhà, dọn nhà trong một tuần.
-Mọi người ơi dậy đi - Một chàng trai có vẻ đẹp mà có khi còn đẹp hơn cả con gái - Song Ngư, đang đứng giữa hành lang la to, xong tiến bước đến từng phòng. Căn phòng đầu tiên có vẻ rất tao nhã với nền tường màu trắng xanh đang trang trí theo phong cách cổ điển, ở đó có một chàng trai đang nằm trùm chăn ngủ và đây cũng là phòng của cậu
-Ma Kết ơi dậy đi, xuống ăn sáng đi kìa - Song Ngư lên tiếng
-Ờ ờ mình dậy liền - Cậu bạn được gọi là Ma Kết kia là người có dáng dấp nhìn rất giống thư sinh nhưng không kém phần nam tính với đôi mắt màu tím cùng với mái tóc cũng tím nốt, ngồi dậy dụi mắt,nói.
Sau khi nghe xong câu nói của anh bạn thân Song Ngư cười tươi rói nhủ thầm "Mình đã kêu được một người dậy rồi, hà hà". Nhưng cậu không biết rằng khi cậu vừa quay lưng đóng cửa thì cậu đó lại nằm xuống ngủ tiếp. Song Ngư bước đến căn phòng thứ hai, cậu gõ cửa
-Này hai cậu dậy chưa - Song Ngư lại hỏi
Nhưng đáp lại cậu là sự im ắng không một tiếng trả lời, thấy thế cậu đẩy nhẹ cửa vào. Căn phòng được trang trí theo đúng tính cách và vẻ đẹp của chủ nhân nó - màu đỏ, cái màu đỏ của vẻ đẹp chói lóa, cái màu đỏ của sự nóng tính. Cậu đi tới dùng hết hơi của mình la lớn vào tai hai cái người đang nắm một đống trên giường
-Dậy ngay giùm cái Song Tử, Bạch Dương
Nhưng cái người có tên Song Tử ấy - nét đẹp lãng tử vẫn không biến mất ngay cả khi cậu đang ngủ, vẫn nằm yên bất động, còn bạn Bạch Dương - nhăn mặt cùng với mái tóc màu vàng càng làm cậu thêm hung tợn, quay lại hướng của Song Ngư, cái tay vung lên đánh trúng vào mặt cậu. Song Ngư tức trào máu nhưng cũng không làm gì được nên bỏ ra khỏi phòng, lúc đi ra cũng không quên dập cửa thật mạnh.
Đến căn phòng thứ ba cậu đi ngang qua đang có ý định dừng lại nhưng tiếng lòng lại mách bảo rằng "Đừng đụng vào tên Thiên Yết đó, đụng vào là chết". Xong, cậu bỏ đi đến căn phòng khác, cậu vặn tay nắm cửa bước vào một căn phòng có màu vàng đậm nhìn rất chói mắt nhưng mang nét rất quý tộc đúng với phong cách của chủ nó - Một người giàu có, có tính khoe khoan
-Sư Tử dậy đi - Song Ngư nói
-Cậu biến đi, để mình ngủ - Sử Tử giận dữ nói rồi nằm úp người xuống lấy cái gồi đè lên đầu
-Haizzzzzzz - Song Ngư chỉ biết thở dài, không một ai chịu dậy cả, cậu lẫn thẫn bước xuống dưới nhà.
Thì phát hiện ra một người đang ngồi chiễm chệ trên cái ghế sopha, ngón tay nhịp nhịp tay ghế, lạnh lùng lên tiếng.
-Cần giúp ? - Câu nói ngắn gọn nhưng xúc tích.
-Thiên Yết!! - Song Ngư ngạc nhiên nhìn cái con người lạnh lùng như băng ném vô lửa cũng không chảy (t/g: chỉ cháy thui
) - Thui khỏi, cậu làm gì chịu làm không công, chắc chắn là có điều kiện .
-Ồ, cậu thông minh lắm - Thiên Yết nở nụ cười đầy nham hiểm.
-Biết mà, ngại ghê không cần khen mình vậy đâu hahaha - Song Ngư có 1 phút để tự sướng nhưng sau đó lại quay lại vẻ mặt đau khổ - Chẳng lẽ cuối tuần lại phải lau nhà, quét nhà nữa sao, 5 tuần rồi đó, TRỜI ƠI .
-Muốn giúp ?? Điều kiện rất dễ - Thiên Yết tiếp tục hỏi.
Song Ngư suy nghĩ "Thui kệ, đến đường cùng rồi thôi thì cứ nghe hắn đưa ra điều kiện đi rồi chấp nhận hay không cũng chưa muộn" .
-Được, nói nghe thử - Song Ngư liều.
-Làm bạn gái giả về cho ông bả xem - Thiên yết nói ung dung như đó là một chuyện hết sức bình thường.
-HẢ !! CÁI GÌ MUỐN TUI GIẢ GÁI HẢ, nhưng tui với ông chơi thân thế có nhận ra không - Song Ngư xoa xoa thái dương hỏi.
-Không, tui sẽ lo - Thiên Yết khẳng định.
"thui kệ chơi luôn đi làm bạn gái, còn đỡ hơn lau nhà quét nhà, hé hé" - Song Ngư suy nghĩ rồi nói với Thiên Yết.
-Ok chơi luôn, nhưng... đừng có mà làm gì bậy bạ, không được hôn không được đưa đi đâu vắng vẻ nghe chưa - Song Ngư đưa ra điều kiện.
-Được - lại một câu nói lạnh lùng phát ra từ Yết Ca.
Thiên Yết vẫn ngôi như bình thường, cậu cao giọng, nói to, gằn từng chữ.
-TÔI-ĐẾM-ĐẾN-BA-KHÔNG-XUỐNG-ĐỪNG-TRÁCH-BIỂN-XANH-SÂU-LẠI-MẶN(câu này em chôm của ông thầy Hóa em đấy ạ
) .
Ma Kết giật bắn mình dạy khi nghe tiếng Yết, vội va làm vệ sinh cá nhân rồi có mặt tại sảnh chưa đầy 2 phút. Bên phòng Song Tử và Bạch Dương.
-Ê nghe gì không Cừu - Song Tử ngoáy ngoáy lỗ tai.
-Không, ngủ đi - Bạch Dương thều thào.
Dười nhà lại vang lên tiếng đếm: 1.
Bạch Dương giật mình, lay Song Tử.
-Chết rồi giọng Yết đó, dậy mau không bị cắt cổ gà giờ - Bạch Dương hoảng sợ lao vào tô xì lét, lát sau chạy ra. Thì Song Tử chạy vào cả hai chưa tốn đến 5 phút. Cùng lúc dưới nhà cũng đếm tiếng thứ 2 thì hai chàng đã có mặt dưới sảnh
-Còn Sư Tử nữa đâu rồi - Ma kết ngáp ngắn ngáp dài hỏi
-Chắc ngủ như chết rồi, thế nào lát cũng bị Yết cho no đòn - Song Tử trả lời
Thiên Yết vừa chuẩn bị đếm đến số 3 thì trên lầu âm thanh như động đất vang xuống và tiếp theo là tiếng chân chạy hối hả của bạn Sư Tử nhà ta
-Ấy ấy, Yết à đừng - Sư Tử vừa thở vừa nói
-Tốt - Yết nở nụ cười nhết mép
-Thui đi ăn đi còn đi học nữa, sắp trể rồi - SOng Ngư lên tiếng
Sau khi ăn xong cả đám chuẩn bị ra khỏi cửa thì chợt Song Tử la lên
-Này Sư Tử ăn mặc đồ kiểu gì vậy hả!!
-Hả có chuyện gì à, bộ áo tớ bị xé, nhàu nát hay là quần tớ bị rách hả!! - Sư Tử nhìn mình từ trên xuống dưới rồi bỗng la lên - À!! thui tớ biết rồi, các cậu thấy tớ đẹp giai quá chứ gì hố hố - Nói rồi Bạch Dương xoay một vòng cho mọi người ngắm
Vừa xoay xong thì cậu bạn bị nguyên cái kí từ Thiên Yết
-Nhìn đi - Thiên Yết nói rồi chỉ bộ đồ của mọi người
-Hôm nay khai giảng đó ông nội, nghĩ sao mà đi mặc cái áo màu vàng đỏ, cái quần màu vàng thế hả, y như tắc kè bông - Bạch Dương nói
-Hả chết rồi, quên mất để đi thay - Nói xong Sư Tử chạy tức tốc lên phòng thay lại đồ, đúng 5 phút chải chuốt xong, Sư Tử đã "com bạch". Trên người mặc một cái áo sơ mi trắng với cái áo khoác ngoài màu đỏ kèm với cái cà vạt màu đen :bounce: , phía dưới là chiếc quần jean đen trong rất là men lì
ảnh đây bà con, tìm phê gần chết mới mò được một tấm
Sau khi Sư tử thay đồ xong cả đám kéo nhau ra bãi đỗ xe ngoài vườn chính - Cái vườn rộng bằng cái rạp phim đủ để chứa hơn 10 chiếc xe hơi nhưng hiện tại trong khuôn viên trường chỉ có 6 chiếc của sáu người, mội đứa một xe.
Ma Kết thì đi chiếc
Porsche Carrera GTSong Ngư thì đi chiếc Bugatti Veyron Supersport
Song Tử đi chiếc
SSC Ultimate AeroBạch Dương đi chiếc
Ferrari SA ApertaSư Tử thì đi chiếcAscari A10
Thiên yết thì đi chiếc
Lamborghini Murcielago LP670-4 SuperVeloce